Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa bé sơ sinh không bú mẹ, chỉ sống bằng thuốc và dịch truyền

Thứ năm, 14:00 19/04/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bé sơ sinh chào đời vài ngày đã phải vào viện nằm phòng cách ly vì bác sĩ đã phát hiện con mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng...

Tâm sự đau lòng của người mẹ trẻ

Đại đức Thích Trí Hiến (chùa Hưng Khánh, Bình Định) trong chuyến đi hoằng pháp đã thương xót chia sẻ về bé sơ sinh Trần Phúc Tâm (SN 27/4/2018), đang nằm điều trị bệnh tim ở Phòng cách ly (Khoa Sơ sinh chuyên sâu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM). Bé Phúc Tâm chào đời chưa đầy 1 tháng tuổi nhưng bác sĩ đã phát hiện con mắc bệnh hở van tim bẩm sinh hiểm nghèo.

Chị Trần Thùy Linh (SN 1996) - mẹ của bé Trần Phúc Tâm, cho biết, khi bé còn trong bụng mẹ, bác sĩ siêu âm nhiều lần và lần cuối có nói bé hình như có vấn đề về tim. Lúc đó chị đã lo lắng nhưng tự an ủi mình là máy móc có sai số và con chị sinh ra sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Ngày sinh con, chị Linh lên bàn đẻ trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu nhưng sinh nở bình thường. Khi bác sĩ bế bé ra, nhìn con khỏe mạnh, hồng hào, chị đã vui mừng khôn xiết vì con “không bị làm sao”.

Nhưng được vài ngày, bé Phúc Tâm đang ngủ bỗng oằn khóc không dỗ được, rồi khó thở, toàn thân tím tái… làm cả nhà sợ hãi, vội vã gọi xe đưa bé vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thăm khám và kết luận là bé đã mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.

Chị Thùy Linh sững sờ trước kết luận của bác sĩ, càng suy sụp hơn khi chị biết bệnh tim của con phải chữa trị lâu dài và khoản tiền làm phẫu thuật khá lớn so với hoàn cảnh kinh tế của chị.

Từ hôm vào viện, sức khỏe bé Tâm đã yếu hẳn, hàng ngày bác sĩ duy trì sự sống cho con bằng các thiết bị máy móc để truyền dịch và thuốc trợ tim. Chị Linh ôm con nằm viện mà lo lắng mất ăn mất ngủ vì không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn để điều trị bệnh tim bẩm sinh, để bé Phúc Tâm có thể phát triển bình thường.

Sau 1 tuần nằm viện, chị Thùy Linh được bác sĩ thông báo là trong tuần này sẽ hội chẩn về tình trạng bệnh của bé sơ sinh Trần Phúc Tâm.


Bé Trần Phúc Tâm trong phòng cách ly.

Bé Trần Phúc Tâm trong phòng cách ly.

Chị Thùy Linh ầng ậc nước mắt kể về hoàn cảnh cơ cực của mình. Bố mẹ chị đã cao tuổi. Trước kia, bố chị làm việc ở công ty vận tải, gây dựng được một cơ ngơi giản dị cho vợ con. Chị Thùy Linh có 2 chị gái đã vào chùa đi tu từ bé. Chị Hai xuống tóc tại chùa ở Tiền Giang, học xong đã trở về tu ở một tịnh thất xứ Long An. Chị Tư đang tu học tại Học viện Phật giáo Lê Minh Xuân (TP.HCM).

Bố mẹ chị Linh có người con trai duy nhất đã 26 tuổi nhưng từ bé đã bị mắc bệnh bại não, liệt nửa người. Tuy bị liệt, nhưng anh vẫn hàng ngày vẫn đi bán vé số dạo tự nuôi thân. Chị Thùy Linh là con gái út đang làm công nhân trong một công ty sản xuất giày.

Lấy chồng xong, từ khi chị mang bầu thì hôn nhân “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, làm không đủ ăn còn luôn căng thẳng, bất hòa khiến sức khỏe chị Linh suy giảm. Sau vài lần chị bị ngất xỉu ở công ty, mọi người khuyên chị nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai.

Nghỉ việc, mâu thuẫn vợ chồng chị Linh càng gay gắt hơn nên chị xin phép về nhà ngoại ở để dưỡng thai. Dù mẹ chồng và chồng không đồng ý nhưng để có điều kiện chăm sóc đứa con trong bụng tốt nhất, chị Linh vẫn quyết dứt áo về nhà ngoại làm mẹ đơn thân.

Chống chọi với "tử thần"

Từ khi biết bé Phúc Tâm mắc bệnh nặng, gia cảnh chị Linh vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Mẹ chị ốm yếu, chỉ đủ sức quanh quẩn ở nhà cơm nước, chợ búa. Cha chị năm ngoái bất ngờ bị tai nạn gẫy chân, phải nẹp ốc vít. Tuy nhiên, ông không được nghỉ ngơi mà vẫn phải tập tễnh đi làm phụ hồ để có tiền cưu mang con, cháu.

Nhìn con trai sơ sinh bé bỏng mới 2 tuần tuổi đã mắc bệnh tim bẩm sinh trầm trọng, chị Thùy Linh lại bật khóc nức nở. Bây giờ hàng ngày, chị phải chứng kiến con trai thoi thóp thở trên giường bệnh, chân tay co quắp, đau và sốt triền miên….

Tuần vừa rồi, bác sĩ đã cho bé Phúc Tâm siêu âm tim và cho biết bệnh của bé là hở van tim bẩm sinh nặng, chuyển biến phức tạp, phải nằm trong phòng cách ly để chống chọi, giành lại từng phút giây của sự sống. Mỗi ngày bé phải tiêm 3 mũi thuốc, mỗi mũi giá 2 triệu đồng, cho tới khi sức khỏe bé ổn định mới tính chuyện phẫu thuật.

Bác sĩ khuyên gia đình cứ chuẩn bị tinh thần và tài chính bởi chi phí phẫu thuật khá lớn, có thể có thể lên tới cả trăm triệu đồng, chưa kể tiền thuốc men. Ba mẹ chị đã nuốt nước mắt bán bớt nửa mảnh đất để lo cho hai mẹ con. Kinh tế của cả gia đình dần kiệt quệ.

Trước tình cảnh gia đình khốn khó, người chị gái giờ đã là sư cô đang tu ở Tịnh thất Từ Hòa (Long An) đã xin rời thất về để giúp đỡ bố mẹ và em gái.

Bây giờ mẹ con bé Phúc Tâm đang phải đối mặt với hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Gia đình chị Linh chỉ mong các nhà hảo tâm mở lòng từ bi chung tay cứu giúp bé Phúc Tâm để bé có thể vượt qua căn bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo, được sống một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ cháu Phúc Tâm - Mã số 358 xin gửi về:

1. Chị Trần Thùy Linh ở ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long An.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 358

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 358

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 358

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top