Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa ba anh em trong túp lều tạm giữa cánh đồng

Thứ năm, 19:00 08/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày mưa gió, căn lều giữa cánh đồng nghiêng ngả, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Rét mướt, ba đứa trẻ lại khăn gói dắt nhau về nhà dân trong làng xin trú tạm.


Ba anh em Sa Mạnh Hùng (13 tuổi), Sa Thị Dung (11 tuổi) và Sa Thị Linh (10 tuổi) chỉ mong mỏi niềm mơ ước gia đình sẽ đoàn tụ.     Ảnh: M.H

Ba anh em Sa Mạnh Hùng (13 tuổi), Sa Thị Dung (11 tuổi) và Sa Thị Linh (10 tuổi) chỉ mong mỏi niềm mơ ước gia đình sẽ đoàn tụ. Ảnh: M.H

“Nghèo còn mắc cái eo”

Qua lời giới thiệu của ông Bùi Văn Thương – Bí thư thôn Gò Bùi, xã Đú Sáng (Kim Bôi – Hòa Bình), chúng tôi tìm đến nơi ở của ba em Sa Mạnh Hùng (13 tuổi), Sa Thị Dung (11 tuổi) và Sa Thị Linh (10 tuổi). Quả thật, nếu như không có người chỉ đường, chúng tôi không thể mường tượng ra cái chòi giữa cánh đồng là tổ ấm của bốn nhân khẩu.

Chủ nhân của túp lều này là anh Sa Phương Lực (39 tuổi, bố của ba cháu nhỏ). Theo lời kể của ông Thương, độ 15 năm trước anh Lực bén duyên với chị Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Do hoàn cảnh khó khăn, cặp vợ chồng trẻ này đi khắp nơi để tha phương cầu thực mà vẫn không đủ ăn. Sau đó anh chị về thôn Kim Bắc 5, xã Tú Sơn cách nhà vài cây số để kiếm kế sinh nhai. Nhưng ngặt nỗi ở đây xa trung tâm, lại không có đất canh tác nên hai vợ chồng đành mưu sinh bằng nghề cày thuê, cuốc mướn.

“Nghèo còn mắc cái eo” liên tiếp trong 4 năm anh chị lần lượt sinh hạ 3 người con (1 trai, 2 gái). Vướng con nhỏ nên chị Nhung chẳng thể làm lụng được việc gì, gánh nặng gia đình với 5 miệng ăn dồn cả lên đôi vai anh Lực. Hàng ngày, anh vẫn đều đặn đi làm cỏ mía thuê, kiếm củi bán, hễ cứ ai có việc gì anh đều nhận làm.

Gần mười năm trước, khi đứa con út mới được vài tháng tuổi thì chị Nhung được người bạn rủ đi làm ăn xa bên Trung Quốc. Ban đầu anh Lực không đồng ý nhưng do vợ cứ nhất quyết đòi đi để mong một ngày đổi đời nên anh đành gật đầu. Thời điểm đó, phương tiện thông tin liên lạc còn hạn chế - từng ấy năm xa nhà là bấy nhiêu thời gian bốn bố con anh Lực mòn mỏi đợi chờ tin tức của vợ, của mẹ trong vô vọng.

Cả tuổi thơ của 3 đứa con nhỏ gắn liền với những bữa cơm cách nhật. Theo lời kể của những hàng xóm thân cận, ngày ấy đêm nào cháu bé út cũng khát sữa, khóc ngằn ngặt. Nhiều người thương cảm mang chút gạo sang để anh Lực nấu loãng lấy nước cho con uống…

Trước đây, thỉnh thoảng chị Nhung có liên lạc về hỏi thăm mấy bố con nhưng vài năm nay không có tin tức gì. Cuối năm 2016, anh Lực được người bạn giới thiệu công việc xây dựng ở Hà Nội, nên anh Lực xin xã dựng tạm căn lều trên thửa ruộng của mẹ anh Lực (bà Bạch Thị Thả, 68 tuổi) để các con sinh sống.

Dù cách túp lều khoảng chừng vài trăm mét, nhưng hoàn cảnh của gia đình bà Thả cũng chẳng khá hơn. Thỉnh thoảng bà qua lại để chăm nom các cháu khi anh Lực đi làm xa. Thế nhưng mùa đông rét mướt, sức khỏe bà ngày càng yếu nên việc trông nom đành giao phó cho cháu Sa Mạnh Hùng – 13 tuổi.

13 tuổi, thay bố mẹ chăm sóc hai em


Trong “căn nhà” của gia đình anh Lực không có gì đáng giá, ngoài những vật dụng, quần áo của bà con xóm giềng gom góp.

Trong “căn nhà” của gia đình anh Lực không có gì đáng giá, ngoài những vật dụng, quần áo của bà con xóm giềng gom góp.

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, dù mới 13 tuổi nhưng Hùng đã trở nên chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. Một mình Hùng thay mẹ chăm lo cho các em, rồi lo toan thay bố gánh vác việc nhà khi bố đi làm xa. Trong căn lều vách nứa bên ngoài che tấm bạt để chắn gió, không ít đêm Hùng phải ôm hai em ngồi co ro một góc nhà cho ấm.

Để có thêm tiền trang trải cuộc sống ba anh em Hùng phải đi bẻ củi bán, bẻ ngô thuê kiếm tiền mưu sinh. Hàng tháng số tiền ít ỏi bố đi làm dành dụm gửi về Hùng mua gạo, thức ăn nấu cho các em. Nhiều hôm, hết tiền ba anh em ăn mì tôm hoặc kiếm rau ngoài bờ ruộng.

“Mùa hè còn đỡ, vừa rồi mùa đông nhiệt độ nhiều hôm xuống còn 6 -7 độ người lớn còn không chịu nổi huống hồ gì ba đứa trẻ nhỏ. Nhất là những ngày mưa gió căn lều chỉ trực nghiêng ngả, đổ sập bất cứ lúc nào. Lúc đó, cháu Hùng phải bỏ lều dắt hai em sang các nhà lân cận để trú ”, chị Bùi Thị Tim (thôn Gò Bùi) xót xa kể lại.

Thương cảm với hoàn cảnh của 3 cháu bé, hàng xóm láng giềng thường cho miếng bánh, bát gạo. Thấy căn lều không có điện, ba đứa trẻ sống côi cút trong bóng đêm nên một người hàng xóm đã kéo dây điện và lắp bóng đèn cho ba anh em. Theo lời người dân địa phương, dù thiếu thốn khó khăn là thế nhưng ba anh em Hùng thương yêu nhau, chia nhau từng củ khoai.

Chắp vá ước mơ tới trường

Bí thư thôn Gò Bùi cho biết, cuối năm 2017 vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của các cấp, ngành, anh Lực đã xin được cho cháu Dung và cháu Linh đi học tại Trường tiểu học Đú Sáng B. Bên cạnh việc nhận 2 cháu vào học, nhà trường cũng tặng gia đình anh 1 chiếc xe đạp để các con anh thuận tiện trong việc đến trường. Riêng với cháu Hùng, anh Lực cũng đã có lời với Ban giám hiệu nhà trường nhưng được cho hay do cháu đã quá lớn tuổi. Nếu học cùng sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ mà các thầy cũng lo cháu sẽ không theo được.

Từ sau Tết nguyên đán, nhìn 2 em và chúng bạn tung tăng cắp sách đến trường, cậu bé 13 tuổi lại ao ước một lần được viết lên những con chữ bằng chính đôi tay của mình. Thế nhưng việc kiếm củi về mang ra chợ bán, hái rau rừng về nấu ăn cho các em đã quá bận rộn khiến cậu bé chẳng dám nghĩ đến việc đi học.

Chia sẻ với trường hợp của cháu Hùng, đầu tháng 3/2018, BGH trường tiểu học đã đồng ý cho cháu đến trường. Hôm chúng tôi đến là ngày học thứ 2 của Hùng. Sau tiếng trống báo giờ tan học buổi sáng, cậu học trò lớp 1B vội vã cùng hai em gái về nhà. Sau khi pha 2 gói mì tôm để ba anh em ăn, Hùng vội đi rửa bát, quét nhà rồi đưa các em đến trường cho kịp buổi học chiều. Dù đã 13 tuổi nhưng Hùng mới lần đầu theo học chương trình lớp 1 và đang làm quen với mặt chữ. Hơn người anh của mình, Sa Thị Dung (11 tuổi) và Sa Thị Linh (10 tuổi) được đến lớp gần 1 tháng nay và đã bắt đầu học ghép chữ.

Trước đó, dù chưa được đi học, nhưng Hùng và hai em Dung và Linh thường dạy nhau trên tấm bờ lô ở vách nhà. Tấm bờ lô chi chít những chữ cái, hình thù nghệch ngoạc được ba anh em vẽ bằng than. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Hùng khẽ gãi đầu suy nghĩ, nhìn hai em rồi nói: “Cháu muốn bố mẹ đoàn tụ để 3 ba anh em cháu được đi học và cả nhà không phải xa nhau nữa”. Ước mơ tưởng chừng như thật đơn giản, nhưng đối ba anh em Hùng vẫn là một chặng đường đầy gian nan phía trước…

Mai Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 3 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 6 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 8 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 9 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top