Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xác định phần mộ giữa 580 ngôi mộ vô danh nhờ cảnh vật giống hệt trong giấc mộng

Chủ nhật, 08:00 21/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Với niềm tin mãnh liệt cùng sự giúp đỡ từ những người đồng đội cũ của liệt sỹ Hà Tất Thế, ông Hinh đã gặp rất nhiều may mắn và thuận lợi khi đi tìm mộ anh trai.

 

Ông Hinh tiến hành một phương pháp dân gian là thử trứng trên chiếc đũa nhằm xác định phần mộ có phải là của anh trai mình hay không.

 

Thế nhưng để xác định được chính xác ngôi mộ ở đâu thì không phải một sớm một chiều. Đã đôi lần, ông muốn buông xuôi. Nhưng mỗi lần như vậy, những giấc mơ lạ lại xuất hiện, tạo cho ông một niềm tin mới, hy vọng mới.

Những trùng hợp khó lý giải

Về sự trùng hợp kỳ lạ giữa giấc mơ và hiện thực của ông Hinh, nhà nghiên cứu tâm linh Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu phát triển tiềm năng con người) lý giải: “Các nhà khoa học trên thế giới đã đặt tên một loại giấc mơ là giấc mơ tiên tri. Đó là những giấc mơ mà sau đó, hiện thực xảy ra đúng như vậy. Nổi tiếng nhất phải kể đến là trường hợp của nhà bác học Lô- mô- nô- xốp (Nga). Lúc ở xa nhà, nhà bác học này mơ thấy một giấc mơ rất chân thực về cái chết của cha mình. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy ngôi mộ người cha nằm bên cạnh bờ sông bên cạnh bãi cát thoai thoải dưới một gốc cây dương liễu. Khi được tin cha mất ông trở về nhà, tìm ra mộ thì thật đáng kinh ngạc, ngôi mộ cha ông ở đúng chỗ như trong giấc mơ điềm báo. Tại Trung tâm cũng đã ghi nhận trường hợp chị Hoàng Thị Thiêm mơ vua Lý Công Uẩn về báo mộng rằng, mộ của cháu gái Ngài (tức công chúa Lý Kiều Oanh) đang ở Đồng Hới (Quảng Bình). Ngôi mộ đã được tìm thấy và các chứng tích đều cho thấy đây đúng là mộ phần của công chúa Lý Kiều Oanh. Về những giấc mơ tiên tri, các nhà khoa học đã công nhận nhưng cũng chưa đưa ra được sự lý giải cuối cùng. Như vậy trường hợp của ông Hinh có thể chính là một trong số rất ít giấc mơ có tính chất dự báo mà khoa học vẫn đang nghiên cứu”.

Củng cố thêm niềm tin bằng một chút manh mối từ những người đồng đội cũ của anh trai, ông Hinh cùng người cháu khăn gói vội vàng bắt xe vào Quảng Ngãi. Điểm đâu tiên ông đặt chân tới là huyện Mộ Đức. Sau khi tìm hiểu thông tin từ chính quyền địa phương, ông tiếp tục hành trình tìm về xã Đức Minh, rồi xã Đức Tân. Ở khu vực này, ông đã tìm tới rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, nhưng tới đâu cũng thấy bạt ngàn mộ là mộ mà không có ngôi mộ nào có khả năng là của liệt sỹ Thế. Đặc biệt, cái quang cảnh mà ông nhìn thấy trong mơ thì tuyệt nhiên chẳng thấy đâu.

“Ba ngày ở Đức Tân, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Trần Nở - quân của D83 cũ. Tuy nhiên vẫn không có kết quả, tôi bắt đầu thấy nản. Đến ngày thứ tư cũng vậy nên tôi đã nghĩ tới việc bỏ cuộc. Thế nhưng hôm ấy giống như duyên trời sắp đặt, khi tôi lang thang và đi xuyên qua một cánh đồng rộng thuộc địa phận của xã Hành Thịnh (thuộc huyện Nghĩa Hành) thì bất ngờ gặp một ngã ba. Tôi đứng khựng lại một chút, quan sát kỹ xung quanh thì thấy có điều gì đó quen quen. Bất chợt, tôi thốt lên: “Đúng rồi, nó là trong giấc mơ”. Vội vàng nhìn sang bên phía tay phải thì đúng là có một quả đồi thấp thật, phía quả đồi đó lại có một nghĩa trang liệt sỹ. Nhìn xuống phía chân đồi quả nhiên có một khu ruộng trũng và kia nữa, có hai con trâu đang thơ thẩn ngoài ruộng. Chỉ thiếu mỗi hình ảnh hai người đang đi bừa. Cảnh vật trùng khớp với giấc mơ đến 99%. Lúc ấy, tôi còn không tin vào mắt mình nữa”, ông Hinh kể.

Ngạc nhiên trước khung cảnh trong mơ lại xuất hiện giữa đời thực, ông Hinh phải mất một lúc đứng bần thần. Sau đó, ông giục người cháu tìm đường vào nghĩa trang thuộc huyện Nghĩa Hành kia. Nhưng khi đến nơi và thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ ở đây, ông Hinh lại gặp phải một khó khăn nữa. “Trong nghĩa trang có tất cả 580 ngôi mộ thì có đến 2/3 trong số đó là phần mộ của các liệt sỹ vô danh. Số còn lại có bia, có tên thì lại chẳng nhìn thấy phần mộ nào có tên là Hà Tất Thế cả. Mặc dù chưa thấy phần mộ của anh trai nằm chỗ nào nhưng trong thâm tâm tôi lúc ấy vẫn tin rằng, anh trai tôi đang yên nghỉ ở đâu đó gần đây thôi”, ông Hinh cho biết. Với niềm tin như vậy, chú cháu ông Hinh chia tay ông Trần Nở ở xã Đức Minh và tìm đến nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương huyện Nghĩa Hành. Tại đây, ông tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tận tình của gia đình ông Nguyễn Tấn Tự, người cựu chiến binh của binh đoàn D83.

May mắn hơn là khi đến Nghĩa Hành, ông Hinh đã được ông Tự cung cấp cho số điện thoại của đại tá Tiến, công tác tại Bộ Quốc phòng. Qua đại tá Tiến, ông nhận được thông tin cho biết, liệt sỹ Hà Tất Thế chính thức hi sinh tại thôn An Ba, (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). “Khi nhận được thông tin này, tôi đã rất vui mừng và tin rằng giấc mơ của tôi là chính xác. Không còn nghi ngờ gì nữa, địa điểm thì đã có, nghĩa trang thì cũng đã tìm ra. Nhưng mộ phần anh trai tôi nằm đâu trong 580 mộ phần liệt sỹ tại nghĩa trang? Giờ muốn tìm được mộ, chẳng lẽ lại phải khai quật hết từng ấy ngôi mộ lên rồi đem đi giám định ADN hay sao? Đó là điều không tưởng nhưng lúc ấy, tôi đã nghĩ như thế”, ông Hinh cho hay.

Ngày cuối cùng may mắn

Xác định được chính xác vị trí hi sinh nhưng để tìm được xem liệt sỹ Thế nằm ở đâu trong hàng trăm ngôi mộ vô danh kia khiến hai chú cháu ông Hinh rơi vào tình cảnh “mò kim đáy bể”. Nhưng không nản lòng, những ngày sau đó, ông tiếp tục dò la, thăm hỏi khắp nơi nhằm thu thập thông tin cụ thể về việc quy tập phần mộ các liệt sỹ về nghĩa trang xã Hành Thịnh. Nhưng mọi việc vẫn không có gì tiến triển. Sau 7 ngày vào tìm kiếm, số tiền mang đi đã sắp cạn mà phần mộ của anh trai mình vẫn chưa tìm thấy đâu, ông Hinh quyết định trở về và hẹn một ngày gần nhất sẽ quay trở lại tìm kiếm tiếp. Hai chú cháu liền tìm ra nghĩa trang, thắp nén hương cuối cùng để từ biệt các vong hồn các liệt sỹ tại đây. “Sau khi thắp nén nhang tại lư hương trước lễ đài, tôi lầm rầm khấn rằng: “Số tiền em mang theo giờ cũng sắp cạn kiệt, nếu thực sự anh thương em và thực sự anh đang an nghỉ tại nghĩa trang này thì đêm nay xin hãy về nhà ông Nguyễn Tấn Tự, là đồng đội của của anh để báo mộng cho em biết vì em đang ở nhờ nhà anh Tự. Nếu không phải thì ngày mai em và cháu sẽ về Bắc”.

Không biết có phải linh hồn liệt sỹ Thế linh thiêng hay không, hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đêm hôm đó trong giấc mơ, một lần nữa ông Hinh lại bắp gặp một giấc mơ lạ. “Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một con chim màu xanh to lắm, ước chừng phải bằng cái chăn bông mà tôi thường đắp ở nhà. Con chim xanh đó bay từ phía Đông, sang phía Tây của nghĩa trang, ngỡ như che kín cả một góc nghĩa trang vậy. Vì chưa khi nào gặp một con chim lại to đến thế nên tôi giật mình tỉnh giấc. Nghĩ lại những gì mình vừa thấy trong giấc mơ, người tôi gai hết lên. Lúc ấy, tôi có cảm giác sợ thật sự. Từ đó đến sáng, tôi không tài nào ngủ được nữa”, ông Hinh nhớ lại. Trời vừa sáng, ông Hinh vội vàng kể lại giấc mơ cho ông Tự biết rồi bảo: “Anh ra nghĩa trang cùng em nhé, em sợ lắm”. Nghe ông Hinh nói vậy, ông Tự bật cười rồi trả lời: “Đó chỉ là giấc mơ thôi mà, chú sợ cái gì giữa ban ngày, ban mặt như thế này”. Tuy nói với ông Hinh như vậy nhưng sau đó, ông Tự vẫn đi cùng với chú cháu ông Hinh ra nghĩa trang lần nữa.

Ông Hinh kể tiếp: “Buổi sáng sớm hôm ấy, thằng cháu đi xe máy chở tôi và ông Tự ra nghĩa trang. Vừa dừng xe trước bậc tam cấp, định bước lên lễ đài thắp hương thì bất chợt, thằng cháu huých nhẹ vào tay tôi rồi nói nhỏ: “Chú có nhìn thấy một con chim sáo đen đang đậu ở lư hương kia không?”. Khi tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cháu thì con chim sáo vội vàng bay đi, lượn một vòng rồi đậu nhẹ xuống ngôi mộ thứ 3, hàng thứ 2, khu B tại nghĩa trang Hành Thịnh. Nó còn mổ nhẹ xuống ngôi mộ 2 cái và cất cánh bay đi, mà lại bay đúng theo hướng Tây, cùng với hướng mà con chim xanh bay trong giấc mơ tôi thấy lúc đêm. Tôi vội vàng đến thắp nén hương lên ngôi mộ rồi khấn: “Anh! Nếu đúng là anh đang nằm dưới ngôi mộ này, xin anh hãy mách bảo cho em bằng cách thử trứng”...     

(Còn nữa…)

Đạt Đỗ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 10 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 59 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top