Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Không điện, không nước ngay tại… Thủ đô”: Cứ mưa bão là lo ngay ngáy

Thứ năm, 19:00 19/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cuộc sống không điện, không nước đang khiến nhiều hộ dân tại khu tái định cư Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) phải chịu nhiều loại phí phát sinh. Không chỉ vậy, trong mùa mưa bão, hàng trăm nhân khẩu nơi đây đang thấp thỏm nỗi lo tai hoạ rình rập cận kề.

Không điện, không nước ngay giữa… Thủ đô! Không điện, không nước ngay giữa… Thủ đô!

GiadinhNet - Các hộ dân ngay giữa Thủ đô nhưng khổ hơn dân bản vùng cao vì được cấp đất tái định cư, có hộ đã dọn đến ở và hàng chục hộ đang xây dựng nhà cửa nhưng trong tình trạng… không điện, không nước. Đây là nghịch cảnh đang diễn ra với hàng trăm hộ dân tại khu tái định cư Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).


Máy phát điện nhà anh Hóa đặt dưới chân đèn cao áp tại khu tái định cư Ninh Hiệp.     Ảnh: Minh Anh

Máy phát điện nhà anh Hóa đặt dưới chân đèn cao áp tại khu tái định cư Ninh Hiệp. Ảnh: Minh Anh

Chỉ một sơ suất nhỏ là… mất mạng!

Khi đặt chân đến khu tái định cư Ninh Hiệp không ít người sẽ phải ngỡ ngàng bởi lưới dây chằng chịt như mắc cửi. Ít ai ngờ rằng, một khu tái định cư được đầu tư quy mô lại tồn tại cảnh nhếch nhác đến khó tin này. Khu tái định cư nằm ở rìa làng và số “mạng nhện” này chính là dây điện mà các “khổ chủ” phải kéo ra từ làng để có điện phục vụ thi công. Ông Nguyễn Văn Đức, thôn 3, xã Ninh Hiệp có nhà tại khu tái định cư cho biết: “Không được cấp điện nên chúng tôi phải kéo dây, đấu điện từ làng ra. Nhà tôi xây từ tháng 6, đến nay hơn 4 tháng và cũng ngần ấy thời gian tôi phải đi xin điện để phục vụ thi công. Dân ở đây đang trong cảnh thân ai nấy lo, tất thảy đều là nông dân, không ai có chuyên môn về điện đóm gì nên việc kéo điện tự phát này rất mất an toàn. Mùa mưa bão, chỉ cần dây điện đứt xuống đường thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”.

Cùng chung nỗi lo mất an toàn trong mùa mưa, anh Lê Văn Khôi, thôn 7 xã Ninh Hiệp cho rằng, cả khu tái định cư giờ như một đại công trường xây dựng, giàn giáo, cốp pha, sắt thép… ngổn ngang ngay cạnh lưới dây điện chằng chịt. Mỗi khi mưa bão người dân và đám thợ mạc lại nơm nớp lo lắng. Theo họ, chỉ cần một tấm bạt, thanh cốp pha rơi trúng và làm đứt đường dây thì người đi đường không tránh khỏi tai hoạ. Anh Khôi nói: “Cả khu có 280 hộ, hiện có gần 90% số hộ đang xây dựng, điều này đồng nghĩa với việc có ít nhất gần trăm đường dây điện dài vài trăm mét được kéo ra từ làng. Chưa kể mưa gió, mỗi lần xe vật liệu, xe đổ bê tông tươi đi vào thì cả làng lại mướt mồ hôi vì lo. Chỉ cần lái xe sơ ý, không cử người “dọn đường”, chống dây mà để xe kéo đứt dây điện thì hậu quả khôn lường”. Đúng vậy, cứ nhìn hệ thống đường dây kéo điện chằng chịt đó, nói dại nếu chẳng may đứt một cái, nguy cơ mất mạng như chơi.

Cùng đó, việc cư dân khu tái định cư phải kéo điện tự phát còn gây lo lắng cho hàng trăm hộ dân ở trong làng. “Điện trong làng được cung ứng bởi Hợp tác xã dịch vụ, mấy hôm trước HTX đã phải cắt điện 3 ngày vì lo ngại việc đấu thêm dây sẽ tăng phụ tải và gây quá tải. 3 ngày đó thợ mạc chúng tôi phải nghỉ ngồi chơi xơi nước vì có điện đâu mà làm. Các hộ dân trong làng tuy cùng xã nhưng cũng phải xin xỏ mãi họ mới cho vì đường dây của họ chỉ đáp ứng được đủ công suất các thiết bị trong nhà, giờ cho người ngoài đấu thêm dễ gây quá tải, chập cháy. Giờ đang thi công còn xin được, sau này xây xong thì chắc chắn họ sẽ không thể cho câu điện để dùng hằng ngày. Nước này, cất nhà lầu xong thì dân chúng tôi phải dùng đến đèn dầu” – anh Nguyễn Thanh Tùng, một hộ dân tại khu tái định cư Ninh Hiệp nói.

Xây nhà lầu rồi “đắp chiếu” vì thiếu điện

Các hộ dân đang xây nhà tại khu tái định cư Ninh Hiệp cho biết, trung bình mỗi công trình phải mất 6 tháng và tổng số tiền điện mà các hộ dân này phải có trách nhiệm thanh toán cho các hộ dân cho kéo điện nhờ cũng ngót cả chục triệu. “Bây giờ đang xây thô thì chỉ tốn đèn thắp sáng và một số máy móc nhỏ lẻ, sau này đến phần hoàn thiện, bên thi công phải sử dụng đến cả chục loại máy khoan, cắt, đục đẽo thì càng tốn điện hơn. Vì vậy, chúng tôi tính mỗi hộ phải có trách nhiệm thanh toán cho người dân trong làng cả chục triệu đồng tiền điện” – ông Nguyễn Văn Được nói. Tại khu tái định cư, ngoài cư dân đang xây nhà, không ít hộ đã hoàn thiện và đã đưa công trình vào sử dụng. Cũng có hộ hoàn thiện xong nhà và “đắp chiếu” vì không thể ở mà không có điện.

Có nhà cực chẳng đã, khi xây xong phải mua luôn một chiếc máy phát điện về chạy 24/24 để lấy điện sinh hoạt. Anh Nguyễn Tiến Hoá, thôn 2, xã Ninh Hiệp cho biết, nhà anh đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng gần một năm nay. Trước đây, để có điện phục vụ công trình, anh đã phải đầu tư một chiếc máy phát điện tốn cả chục triệu đồng. Xây nhà xong, anh dùng chính chiếc máy phát này để cấp điện sinh hoạt cho cả nhà. Nhà anh Hoá, ngoài nghề nông còn làm thêm nghề cắt may và mọi thiết bị tiêu hao điện đều chờ vào chiếc máy phát anh đặt trước cửa nhà. “Gần 1 năm nay nhà tôi đều phải chạy máy nổ 24/24. Mỗi ngày tốn hơn 100.000 đồng tiền dầu, vị chi mỗi tháng mất ngót 3 triệu để có điện sinh hoạt” – anh Hoá nói. Tới cổng nhà anh Hoá, bất kỳ ai cũng nhìn ra ngay cảnh trớ trêu khi chiếc máy nổ dùng để phát điện được đặt ngay dưới chân cột đèn cao áp của khu dân cư và chiếc đèn này hằng đêm vẫn được thắp sáng bằng nguồn điện lưới.

Trách nhiệm thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất

Chiều ngày 17/10, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Thạch Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho biết, trách nhiệm việc xử lý tồn tại tại khu tái định cư thuộc về Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND huyện Gia Lâm. Ông Sơn cho biết, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện là đại diện chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Hiện người dân nhận đất và tiến hành xây dựng nhưng chưa được cấp điện nên đã kiến nghị rất nhiều. Xã đã gửi kiến nghị này lên huyện và vừa qua Sở Công Thương chủ trì họp với các bên liên quan. Phương án cấp điện cho dân đã được ấn định vào cuối tháng 11 này. Về vấn đề mất an toàn khi người dân kéo điện tự phát, ông Sơn cho rằng xã thường xuyên cử người giám sát để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 1 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 50 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 59 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top