Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiễn biệt 9 quân nhân tổ bay CASA-212: Nước mắt hoà với nước mưa...

Thứ năm, 07:30 30/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thi thể các anh đã được đưa vào phòng hỏa táng trong tiếng nấc nghẹn của vợ con, thân nhân và đồng đội.

Tang lễ 9 quân nhân: Se lòng vành tang trắng trên đầu trẻ thơ Tang lễ 9 quân nhân: Se lòng vành tang trắng trên đầu trẻ thơ

GiadinhNet - Trong hàng ghế thân nhân các chiến sĩ chờ đáp lễ người đến chia buồn, nhiều em nhỏ mang vành khăn trắng được bồng trên tay với vẻ mặt ngơ ngác.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ mà chưa thể hình dung ra sự mất mát này. Từ nay, người bố của các cháu sẽ mãi được ghi trong sử sách, hòa mình vào truyền thống anh hùng bất khuất của QDND Việt Nam anh hùng

Linh cữu của các anh đã được đưa vào phòng hỏa táng, nhưng những người thân và đồng đội các anh vẫn nán lại nơi phòng tang lễ. Tiếng quân nhạc bi hùng vẫn vang lên.

Lòng người như se sắt lại, tiếc thương và cầu nguyện linh hồn các anh sớm được yên nghỉ và hòa vào bầu trời Tổ quốc như những cánh sếu trắng bay cao, che chở và bảo vệ sự bình yên cho biển trời Tổ quốc

13h15, 9 liệt sỹ được các sư thầy tụng kinh, cầu niệm. Trong tiếng quân nhạc réo rắt mang âm hưởng hào hùng mà bi tráng, lần lượt linh cữu các anh hùng liệt sỹ được đồng đội đưa vào phía trong nhà tang lễ của đài hóa thân Hoàn Vũ.

12h50, con gái anh Đỗ Văn Mạnh - thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) được đưa đến Đài hóa thân tiễn đưa cha.


Vợ con Trung úy Nguyễn Bá Thế - (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) nghẹn ngào nức nở trong phút cuối tiễn đưa chồng, cha mình vào lò hỏa táng.

Vợ con Trung úy Nguyễn Bá Thế - (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) nghẹn ngào nức nở trong phút cuối tiễn đưa chồng, cha mình vào lò hỏa táng.


Linh cữu của Đại tá Lê Kiêm Toàn

Linh cữu của Đại tá Lê Kiêm Toàn

12h20, đoàn xe di quan đã đến nơi. Linh cữu của Lê Kiêm Toàn dẫn đầu. Trước thời khắc này, không chỉ người thân, đồng đội mà nhiều người dân cũng đã bật khóc.

12h, mọi công tác chuẩn bị đón linh cữu 9 liệt sỹ tại đài hóa thân Hoàn Vũ đã hoàn thành.

11h50, xe chở các liệt sĩ đang di chuyển đến đài hoá thân Hoàn Vũ.

11h15, Lễ di quan được tiến hành, di ảnh và linh cữu đại tá Lê Kiêm Toàn đi đầu. Bên ngoài, trời vẫn mưa to. Hai hàng tiêu binh chỉnh tề, đồng đội, người dân đứng chật kín nơi linh cữu sắp đi qua.

Đồng đội khóc ngất bên quan tài chiến sĩ
Đồng đội khóc ngất bên quan tài chiến sĩ


Gia đình bên linh cữu đại tá Nguyễn Đức Hảo

Gia đình bên linh cữu đại tá Nguyễn Đức Hảo

Người thân bật khóc khi linh cữu anh được đưa ra xe
Người thân bật khóc khi linh cữu anh được đưa ra xe

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã có mặt dự lễ truy điệu.

Ông Lê Đình Hùng, anh trai đại tá Lê Kiêm Toàn lên phát biểu ý kiến đại diện cho các gia đình. Ông chia sẻ từ khi máy bay gặp nạn, quân dân cả nước đón đợi thông tin, hy vọng các thành viên trở về. Tình cảm ấy phần nào vơi bớt đau thương của gia đình, an ủi những người hy sinh. Thay mặt cho các gia đình, ông gửi lời cảm ơn đến các cơ quan và toàn thể nhân dân đã dành tình cảm cho các chiến sĩ.

Lễ truy điệu kết thúc, linh cữu chuẩn bị được đưa ra xe tang. Tiếng khóc của mẹ, của vợ, người thân những liệt sĩ vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

11 giờ, dòng người đến tiễn biệt các anh vẫn kéo dài. Phía bên ngoài xe phục vụ tang lễ đã vào vị trí sẵn sàng.

Hơn 10h, lễ viếng kết thúc song vẫn còn nhiều đoàn chưa kịp vào nhà tang lễ. Ban tổ chức lễ tang thông báo, lễ truy điệu chuẩn bị bắt đầu. Theo ghi nhận của phóng viên, gia đình thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (phi công Su-30MK2 số hiệu 8585 thoát nạn) kịp tới viếng vào cuối giờ.

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, bày tỏ lòng tiếc thương 9 đồng đội, là tổn thất to lớn của Quân đội, Quân chủng, Lữ đoàn 918 và gia đình

Trung tướng lần lượt đọc tiểu sử 9 thành viên tổ bay CASA-212 số hiệu 8983 trong khi ngoài trời lại đổ mưa to.


Người dân chờ đợi bên ngoài để tiễn các chiến sĩ.

Người dân chờ đợi bên ngoài để tiễn các chiến sĩ.

Nỗi đau không thể nói thành lời
Nỗi đau không thể nói thành lời

Tại phía cổng ra Nhà tang lễ, rất đông người dân vẫn đội mưa chờ tiễn biệt 9 liệt sỹ lần cuối trước khi di quan đến đài hóa thân Hoàn vũ.

Một thân nhân của chiến sĩ tử nạn đã ngất lịm tại nhà tang lễ hiện đang được đưa đi cấp cứu.
Một thân nhân của chiến sĩ tử nạn đã ngất lịm tại nhà tang lễ hiện đang được đưa đi cấp cứu.

Tang lễ do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn Không quân 918 và gia đình tổ chức cho 9 thành viên tổ bay CASA-212 gặp nạn lúc 12 giờ 30 ngày 16/6 ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng.

Lễ viếng sẽ kết thúc lúc 10 giờ. Lễ truy điệu tổ chức từ 10 - 11 giờ cùng ngày và đưa tang ngay sau đó. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.


Đoàn Quân ủy Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào viếng.

Đoàn Quân ủy Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào viếng.

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục, các Quân khu, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, các Quân đoàn, Binh chủng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Thành ủy, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh, thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc; đại biểu nhân dân các địa phương... đã gửi vòng hoa, đến viếng các Liệt sĩ và chia buồn với gia đình, người thân các quân nhân đã hy sinh.

7 giờ 45, trời đổ mưa. Lực lượng tình nguyện viên và những chiến sỹ, cán bộ làm công tác bảo vệ vẫn tích cực hướng dẫn khách đến viếng đồng thời phân luồng giao thông.

Các chiến sĩ đội mưa phục vụ tang lễ.
Các chiến sĩ đội mưa phục vụ tang lễ.

Với nét mặt buồn bã xen lẫn sự nóng ruột chờ đến giờ vào viếng, cựu binh Lê Hữu Dai (62 tuổi, ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) chia sẻ: “Hay tin Tàu Quân y ở Hải Phòng đã tìm thấy và đưa thi thể các quân nhân tổ bay CASA-212 hy sinh trên biển vào bờ, tôi chực trào nước mắt. Từ tối qua tôi đã bắt xe từ quê ra Hà Nội để đến sáng mai chờ vào viếng các anh. Kính cẩn vĩnh biệt những anh hùng của đất nước, các anh vẫn mãi trên bầu trời tổ quốc Việt Nam”.

Anh Nguyễn Quang Chiến (27 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội) cũng bày tỏ: “Sáng nay tôi đi làm sớm để qua Nhà tang lễ thắp nén hương chia buồn, tiễn biệt những người anh hùng đã hy sinh trên máy bay CASA 212. Gia đình tôi có 2 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến nên tôi rất thấu hiểu sự mất mát lớn lao này. Thành thật xin chia buồn với gia quyến các anh”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến viếng các liệt sĩ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến viếng các liệt sĩ.


Bên trong nhà tang lễ tiễn đưa 9 quân nhân.

Bên trong nhà tang lễ tiễn đưa 9 quân nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại diện Chính phủ viếng các liệt sĩ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại diện Chính phủ viếng các liệt sĩ.

Trong sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hy sinh vì đất nước và đồng đội. Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ của Tổ quốc. Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các đồng chí về sự mất mát to lớn không gì bù đắp được".

Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi: "Đây là sự mất mát to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của gia đình, người thân, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, thấm đẫm tình đồng đội của Quân chủng Phòng không - Không quân, của Quân đội Nhân dân Việt Nam..."

Con trai liệt sỹ Nguyễn Ngọc Chu
Con trai liệt sỹ Nguyễn Ngọc Chu

Người nhà liệt sỹ Lê văn Đình tỏ rõ sự mệt mỏi bên ngoài hành lang Nhà tang lễ. Họ cho biết lên HN từ chiều qua để đón thi thể anh từ chiều hôm qua.

Con trai của liệt sỹ Nguyễn Ngọc Chu với khuôn mặt ngây thơ bên ngoài hành lang nhà tang lễ. Cháu còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé liên tục hỏi người thân bố Chu đi đâu... sao lâu không thấy về nhà.

Hơn 9h, mưa tạnh, Ban lễ tang thông báo, do thời gian viếng có hạn nên các đoàn vào viếng cùng lúc. Hàng trăm đoàn đại biểu xếp hàng dài từ cửa nhà tang lễ ra sân.

Lúc này, đoàn người đến làm lễ viếng 9 quân nhân hy sinh mỗi lúc một đông hơn.

Một quân nhân Mỹ tới viếng các liệt sĩ.
Một quân nhân Mỹ tới viếng các liệt sĩ.

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:


Trời mưa lớn nhưng rất đông người đến viếng 9 liệt sĩ.

Trời mưa lớn nhưng rất đông người đến viếng 9 liệt sĩ.


Từng dòng người chờ viếng trong mưa.

Từng dòng người chờ viếng trong mưa.


Một chiến sĩ chỉnh trang lại xe chở vòng hoa.

Một chiến sĩ chỉnh trang lại xe chở vòng hoa.


Không khí trang nghiêm nhưng đau buồn ở nhà tang lễ.

Không khí trang nghiêm nhưng đau buồn ở nhà tang lễ.

Mất mát quá lớn xảy ra cùng lúc.
Mất mát quá lớn xảy ra cùng lúc.

Danh sách các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên máy bay CASA-212:

1. Lê Kiêm Toàn - đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

2. Nguyễn Đức Hảo - thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

3. Nguyễn Văn Chính - thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

4. Nguyễn Ngọc Chu - thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

5. Lê Văn Đình - đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

6. Đỗ Văn Mạnh - thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

7. Lê Đức Lam - trung úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9. Nguyễn Bá Thế - trung úy nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Nhóm phóng viên

Ảnh: Xuân Thắng, Cao Tuân, Đình Việt, Quang Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một học sinh lớp 6 rơi lầu chung cư sau tin nhắn “con tự tử”

Một học sinh lớp 6 rơi lầu chung cư sau tin nhắn “con tự tử”

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.

Kênh mương Kẻ Khế ở Hà Nội tràn ngập rác, nguồn nước đen kịt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Kênh mương Kẻ Khế ở Hà Nội tràn ngập rác, nguồn nước đen kịt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế chảy qua phường Đội Cấn và Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội dù đã được phê duyệt từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn "án binh bất động", trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, nguồn nước đục ngầu gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương, bảng lương của giáo viên có sự thay đổi theo quy định. Vậy bảng lương của giáo viên thay đổi thế nào từ ngày 1/7/2024?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đổi vỏ sữa lấy sen đá: Cách giới trẻ lan tỏa lối sống xanh

Đổi vỏ sữa lấy sen đá: Cách giới trẻ lan tỏa lối sống xanh

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - "Đổi chai nhựa, vỏ sữa lấy sen đá" là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức người dân về thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải ra môi trường.

 Hà Nội đẹp ngỡ ngàng mùa hoa bằng lăng tím

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng mùa hoa bằng lăng tím

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ khi hoa bằng lăng nở rộ. Màu hoa tím dưới nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng.

Lịch cắt điện Hải Dương tuần này (từ 6 - 12/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Lịch cắt điện Hải Dương tuần này (từ 6 - 12/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Hải Dương, tuần này một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Hải Dương, Chí Linh, Thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành…

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/5/2024

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

5 công việc cực kỳ nguy hiểm nhưng lại có mức lương rất cao

5 công việc cực kỳ nguy hiểm nhưng lại có mức lương rất cao

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Với tính chất nguy hiểm, nhưng có một số ngành nghề vẫn được ưa chuộng và có số lượng ứng viên đăng ký ứng tuyển cao.

Top