Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng

Thứ ba, 14:00 28/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Tết đến là dịp để đoàn tụ với người thân bên mâm cơm nhà ấm áp, nghĩa tình. Tết đến xuân về, không khí rạo rực khắp mọi nơi nhưng với những người con xa xứ thì trong họ luôn đầy ắp những nỗi niềm trăn trở bởi trong lòng đầy ắp nỗi nhớ quê nhà.

Nghĩ đến gia đình, quên nỗi cực nhọc nơi xứ người

Khác với không khí náo nhiệt ở quê nhà, những người lao động ở Đài Loan vẫn đang miệt mài lao động trong những công xưởng. Tại Đài Loan, hầu hết các nhà máy, xí nghiệp đều làm đến 29 Tết Âm Lịch nên không khí càng trở nên đặc biệt.

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng - Ảnh 1.

Anh Hạnh trong phân xưởng lao động của mình những ngày cận Tết Nguyên Đán. Năm nào anh Hạnh cùng những người đồng hương Việt Nam cũng phải miệt mài ở phân xưởng đến 29 Tết mới được nghỉ.

Hầu hết, lao động Việt tại Đài Loan đều xuất phát từ những miền quê nghèo nên nỗi nhớ không khí quê càng khắc khoải. Anh Nguyễn Huy Hạnh (32 tuổi, Thạch Hà, Hà Tĩnh) tâm sự: "Những ngày này là những ngày đặc biệt nhất với những người lao động như mình. Công ty của mình 29 Tết mới được nghỉ, nên những ngày cuối năm anh em nhiều tâm sự lắm. Mấy hôm mẹ cứ điện sang hỏi ăn Tết ra sao mà nghẹn ngào chẳng nói nên lời"

Với những người lao động Việt ở Đài Loan, tiền lương chủ yếu ở mức trung bình nên để chi trả một chuyến bay về quê ăn Tết vốn dĩ là điều xa xỉ. Chị Phan Hải Anh (28 tuổi, Vụ Bản, Nam Định), làm công nhân hái chè tại Đài Loan tâm sự: "Những ngày cận Tết, dù nhớ nhà nhưng cũng chẳng dám về vì nếu về quê cả chi phí phát sinh cũng phải mất đến mấy chục triệu, bằng mấy tháng lao động mệt nhọc bên này. Nhớ lắm nhưng nghĩ đến con, đến bố mẹ, đến gia đình là bao nỗi mệt nhọc bỗng quên hết".

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng - Ảnh 2.

Nhóm lao động Việt quê miền Trung tranh thủ tụ họp để đón Tết bên anh em, bạn bè, người thân. Vì toàn đàn ông nên mâm cơm Tết cũng chỉ giản dị là các món ăn có thể làm ngay tiện lợi, để nấu.

Tuy xa nhà nhưng những lao động Việt tại Đài Loan vẫn không quên Tết Việt. Năm nào vào chiều 30 Tết, những anh em đồng hương, gần chỗ làm nhau lại sum vầy bên những món ăn giản dị tự chuẩn bị được để có thể sum họp, tâm giáo để quên nỗi nhớ quê, nhớ gia đình.

Mẹ không gói bánh chưng vì thiếu người vót lạt

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng - Ảnh 3.

Tết đến những người Việt Nam sống tại Đức lại quây quần gói bánh chưng ở chùa Pho-Da Berlin để được đón Tết cổ truyền với hương vị truyền thống.

Trò chuyện với những người thân của những người lao động tại nước ngoài, chúng tôi không khỏi khắc khoải. Ở nhiều vùng quê, việc cả gia đình cùng nhau chuẩn bị Tết là chuyện không hiếm nhưng vì con cái xa quê nên với họ những ngày Tết cảm giác thiếu vắng là không thể tránh khỏi.

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng - Ảnh 4.

Lao động vất vả quanh năm nên tiền vé về Tết cũng là một khoản tiền không nhỏ đối với người xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Thông thường họ sẽ để dành tiền để có thể trang trải thêm cho người thân chi tiêu dịp Tết.

Bà Nguyễn Thị Thanh (46 tuổi, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) xúc động chia sẻ: "Mấy năm rồi nhà tôi không gói bánh chưng vì Thắng, con trai đầu của tôi, đã đi xuất khẩu lao động tận Nhật Bản, không ai vót lạt cho. Nhà neo người, cứ 27, 28 âm lịch nhìn ra ngõ, thấy con cháu người ta về từng đoàn mà tôi chỉ biết lau nước mắt vì thương con. Thương vì còn trẻ mà lao động ở xa nhà, thương cảnh vợ chồng xa nhà neo người".

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng - Ảnh 5.

Những ngày cuối tuần cận Tết cổ truyền, anh Mai Văn Công (hiện đang sống và làm việc tại Berlin, Đức) dành nhiều thời gian hơn cho các con đi chơi và mua sắm nguyên liệu để đón Tết cổ truyền với hương vị quê nhà. Anh cũng kể cho các con nghe những câu chuyện hay về quê hương Việt Nam.

Nhờ có con đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài mà nhiều gia đình cũng trở nên khấm khá hơn, ăn Tết đầm ấm hơn. Tuy vậy, với tâm lý của người làm cha mẹ, họ vẫn chưa thể vui khi tiêu xài tiền con gửi về. Bởi, với họ đó là những đồng tiền lao động bằng cả mồ hôi, nước mắt và tuổi trẻ của con.

Có tất cả nhưng thèm lắm cơm mẹ nấu

Khác với những người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, những du học sinh có đời sống ổn định hơn và không phải lo lắng quá nhiều về việc mưu sinh. Tuy vậy, việc đón Tết xa nhà cũng đem đến cho các em nhiều xúc cảm đặc biệt.

Học sinh Việt Nam du học phần lớn ở các nước ăn Tết dương lịch như Nga, Úc, Mỹ nên việc ăn Tết âm lịch là điều không thể. Đặng Uyển Nhi (22 tuổi, theo học ngành hospitality management Douglas college tại Úc) tâm sự: "Mình không phải lo lắng quá nhiều đến chi phí học tập và sinh hoạt vì đã có bố mẹ lo nhưng nỗi nhớ nhà ngày Tết thì luôn thường trực. Tuy vậy, vào những ngày cận Tết, các anh chị em cộng đồng học sinh lại tranh thủ những ngày cuối tuần để gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi tập thể để nhớ đến Tết Việt vừa để quên nỗi nhớ nhà".

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng - Ảnh 6.

Nhi và những những người bạn của mình tranh thủ sum họp những ngày cuối năm. Những dịp này, các sinh viên người Việt thường mời luôn cả cô giáo nước ngoài của mình tham gia trải nghiệm luôn không khí Tết Việt.

Cùng chung niềm tâm sự, Kiệt Dương (đang theo học chương trình dự bị đại học tại trường đại học Nottingham Trent, Vương quốc Anh) thổ lộ: "Mình chỉ vừa sang Anh được một tháng lại đúng vào thời điểm cận Tết nên rất nhớ nhà. Điều kiện sống của mình cũng khá đầy đủ nên không phải đi làm thêm. Tuy vậy, cứ mỗi lần lên Facebook, thấy mọi người đăng đi chợ hoa mua sắm là lại thấy nhớ nhà vô cùng. Tuy có tất cả nhưng vẫn thèm nhất cơm mẹ nấu. Thèm được ngồi sum họp bên gia đình với không khí đầm ấm như thường lệ".

Tết Nguyên đán ở xứ người nhớ cơm mẹ nấu đến nao lòng - Ảnh 7.

Kiệt Dương trong những trải nghiệm đầu tiên tại nước ngoài. Với em, Tết về, điều nhớ nhất vẫn là cơm mẹ nấu.

Ăn Tết xa quê, lắm khắc khoải, nhiều nhớ mong tuy vậy những đứa con người Việt tại nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương với tình cảm trân quý. Anh Hạnh bắt xe cả trăm cây số từ Chăng Hoa ở Đài Trung để mua sắm, nấu nướng cùng các anh em Hà Tĩnh sum vầy cuối năm. 

Những người mẹ ở quê nhà đang hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn với núm ruột yêu thương. Uyển Nhi và Kiệt vẫn miệt mài trên giảng đường để tìm kiếm tri thức. Điều quan trọng nhất, dù ở đâu, làm gì thì giá trị Việt, hồn cốt Việt, Tết Việt vẫn đang được lan tỏa theo những cách rất riêng.

Huy Hoàng - Hà An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top