Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai “thập tử nhất sinh” sau trận bỏng kinh hoàng

Chủ nhật, 18:00 31/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Quyết tâm vào Nam lập nghiệp, mơ ước duy nhất của Vũ Văn Tài (27 tuổi) quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) là kiếm tiền gửi về quê cho cha chữa bệnh.

Sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai “thập tử nhất sinh” sau trận bỏng kinh hoàng 1

Vốn là một thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh...

Không ngờ, tai họa kinh hoàng ập đến khiến ước mơ của chàng trai hiếu thảo đành dang dở. Cách đây một năm, anh Tài bị ngọn lửa thiêu toàn bộ cơ thể khi đang làm việc. Ai cũng nghĩ rằng anh không còn cơ hội sống sót. Tuy nhiên với nghị lực phi thường, anh Tài đã hồi sinh một cách kỳ diệu.

Tai nạn kinh hoàng

Trong căn nhà trọ tồi tàn tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), anh Vũ Văn Tài nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi về biến cố của cuộc đời. Trước khi tai nạn kinh hoàng xảy ra, anh vốn là một thanh niên khỏe mạnh. Sinh ra trong gia đình thuần nông, đông anh em, cha lại mắc bệnh tai biến mạch máu não nên cuộc sống gia đình anh vô cùng khó khăn. Năm 23 tuổi, nam thanh niên “sức dài vai rộng” quyết tâm khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp, những mong có thể kiếm được nhiều tiền giúp đỡ gia đình và chữa bệnh cho cha. Không được học hành đến nơi đến chốn, anh Tài chỉ kiếm được những công việc tay chân. Nhưng bao vất vả cũng không làm anh nản chí. Để có thu nhập ổn định, anh xin học việc tại một cửa hàng sửa xe máy ở quận Tân Phú. Nhờ cần cù học hỏi nên tay nghề của chàng trai xứ Thanh ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên cuộc sống nơi phồn hoa đô hội không phù hợp với những người có thu nhập thấp như anh Tài. Sau thời gian học việc, anh quyết định chuyển về Bình Dương tiếp tục công việc mà mình theo đuổi. Anh theo học nghề hàn xì ở cửa hàng sửa xe máy của một người đồng hương. Không quản ngại khó khăn, công việc được giao, anh đều làm đến nơi đến chốn. Vì thế, anh được mọi người quý mến và có một khoản thu nhập đáng kể. Có nghề trong tay, anh còn gom góp tiền, nung nấu ý định  quay về Sài Gòn tự mình mở một cửa hàng sửa xe riêng.

Thế nhưng không ai dự liệu được tương lai. Một buổi chiều tháng 7/2013, anh đang cặm cụi hàn bình xăng xe máy thì bất ngờ phát hiện bình xăng vẫn còn hơi nén bên trong. Ngọn lửa bùng lên sau đó khiến người thợ sửa xe không kịp trở tay. Ngọn lửa lan nhanh khắp người biến anh Tài thành ngọn đuốc sống. Anh gào thét, quằn quại vì đau đớn. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, toàn thân anh bị bỏng nặng. Mọi người vội đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Song vì tình trạng quá nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, anh Tài rùng mình: “Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác bàng hoàng bởi sự việc diễn ra quá nhanh. Toàn thân tôi đau đớn, tôi nghĩ mình đã chết ngay lúc đó rồi. Đến khi được các bác sĩ cấp cứu, tôi chỉ kịp nghe họ nói: “Ca này nặng quá, không biết có qua nổi không”. Thế rồi tôi chìm vào hôn mê không biết gì nữa”.

Sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai “thập tử nhất sinh” sau trận bỏng kinh hoàng 2

... cơ thể anh Tài bị biến dạng khủng khiếp sau tai nạn.

Gian nan chiến thắng “tử thần”

Đã một năm trôi qua sau cái ngày kinh hoàng đó, hiện tại anh Tài vẫn đang phải chịu sự hành hạ của những cơn đau do cơ thể bị biến dạng. Nhìn bộ dạng của anh, ai cũng đều thương cảm. Nhưng so với lúc mới nhập việc thì những đau đớn ấy vẫn chưa là gì. Để giữ được mạng sống, gia đình anh Tài và chính bản thân anh đã phải “đấu tranh” không ngừng nghỉ. “5 ngày đầu tiên trong bệnh viện, bác sĩ báo gia đình tôi phải chuẩn bị 400 triệu đồng. Đây là một khoản tiền quá lớn với gia đình thuần nông như chúng tôi. Được anh em họ hàng, bạn bè giúp đỡ nhưng vẫn không đủ, bố mẹ tôi phải bán đi căn nhà với giá rẻ mạt. Khi đó, mọi người chỉ mong có đồng nào thì gửi hết vào Nam cho tôi chữa trị chứ không còn tâm trí nào mặc cả với người mua nhà nữa. Xoay sở được nửa số tiền, nửa còn lại bố mẹ tôi phải đi vay với lãi suất cao. Lúc đó, tôi vẫn đang hôn mê chưa biết sống chết thế nào nhưng mọi người trong gia đình kiên quyết bằng mọi giá phải cứu tôi. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết, nếu qua ngày thứ 5 mà tôi không tỉnh lại thì gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đúng đến ngày thứ 5, tôi đã lờ mờ nhận thức được mọi thứ xung quanh”, anh Tài nhớ lại.

Anh Tài chia sẻ, có lẽ do cảm nhận được tình thương mọi người dành cho mình nên anh đã chiến thắng “thần chết”. Khi ấy, anh được người anh trai Võ Văn Duyên chăm nuôi. Ngày nào, anh Duyên cũng đứng trước tượng Phật Quan Thế Âm để cầu nguyện cho em trai mau hồi phục, đêm cũng không ngủ để nếu em có dậy thì còn biết mà gọi bác sĩ. Biết tin anh Tài tỉnh lại, gia đình vô cùng vui mừng. Nhưng niềm vui cũng gắn liền với nỗi lo. Sau khi vết thương lành lại, anh phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật. Mỗi lần như thế, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng mà món nợ 200 triệu đồng thì vẫn còn nguyên đó. Không chỉ vậy khi nghe tin con trai gặp nạn, người cha vốn ốm yếu quá xúc động đã bị liệt nửa người.

Bác sĩ kết luận anh Tài bị bỏng độ 4, diện tích bỏng 60%, độ sâu là 18%, chính những người trực tiếp chữa trị cũng không tin nổi anh có thể sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Ba tháng sau, anh Tài xin ra viện, về nhà tự điều trị để không tốn thêm tiền viện phí. Dù vết thương chưa lành nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Anh Duyên thuê một căn phòng trọ nhỏ ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) làm nơi dưỡng thương cho em trai. “Khi nằm viện, các bác sĩ không cho tôi soi gương vì sợ tôi bị sốc. Đến khi về nhà, dù đã đỡ hơn nhưng nhìn mình trong gương, tôi vẫn không thể tin nổi. Cơ thể bị biến dạng hoàn toàn. Tôi nằm trong nhà mấy tháng trời, không dám gặp ai và khóc rất nhiều. Tôi không còn giống một con người nữa, lại bị những cơn đau hành hạ. Nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết để thoát khỏi cảnh sống mà không bằng chết này. Nhưng khi nghĩ đến công lao của cha mẹ, những gì gia đình đã hi sinh để cứu mạng tôi, tôi lại tự nhủ mình phải kiên cường hơn. Cuộc đời thật trái ngang, tôi chưa kịp giúp đỡ cha mẹ thì đã làm khổ họ”, anh Tài nhớ lại.

Trong thời gian dưỡng thương ở phòng trọ, anh Tài được anh trai mua cho một chiếc đài để nghe kinh Phật. Kinh Phật giúp anh tĩnh tâm hơn và có niềm tin vào cuộc sống. Từ một chàng thanh niên nhanh nhẹn, tháo vát trong tất cả mọi việc, giờ đây anh không đủ sức làm được việc gì bởi toàn thân đau nhức, hai bàn tay cứng đơ không còn cảm giác. Khi sức khỏe dần bình phục, anh theo anh trai đi bán vé số, mong mọi người thương xót mà mua cho vài tờ. Hiện nay, chàng thanh niên bất hạnh đã có thể tự cầm vé số đi bán ở các chợ quanh khu vực xã Bà Điểm. Mỗi ngày anh bán được trung bình 100 tờ vé số. Còn anh Duyên thì đi làm bốc vác, thợ hồ để có thêm thu nhập. Việc bán vé số tuy không nặng nhọc nhưng là sự nỗ lực lớn của Tài bởi sau mỗi ngày đi làm về, toàn thân anh lại đau nhức vô cùng.

Anh Tài tâm sự, ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là có tiền phẫu thuật để có thể sử dụng được đôi tay của mình, để làm được nhiều việc hơn và giúp gia đình trả nợ. Anh ngậm ngùi: “Tôi phải làm để có tiền trả nợ giúp cha mẹ. Họ đã ở tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn phải lo nghĩ nhiều quá. Mặc dù cánh cửa cuộc đời tôi đã gần như đóng sập nhưng tôi tin chỉ cần có ý chí tôi sẽ làm được tất cả. Tôi có theo dõi các chương trình về anh Nick Vujicic và cảm phục anh rất nhiều. Tôi tự động viên mình rằng, mặc dù mất cả hai tay hai chân nhưng anh ấy vẫn là người có ích cho xã hội. Vậy thì không có cớ gì để tôi tuyệt vọng hết. Kinh Phật có giảng dạy về luật nhân-quả, tôi đã thấm bài giảng đó và càng có niềm tin hơn vào cuộc sống”. Nhìn ánh mắt Tài sáng lên niềm hy vọng, chúng tôi thầm cảm phục bản lĩnh của người thanh niên này nhưng cũng không tránh khỏi ái ngại. Với tình trạng cơ thể bị biến dạng, đi lại nói năng vẫn còn rất khó khăn như hiện tại, không biết tương lai của anh sẽ như thế nào? Tạm biệt anh, chúng tôi thầm cầu mong sẽ có “phép nhiệm màu” giúp hành trình tìm lại sức khỏe của chàng trai giàu nghị lực bớt dài hơn.        
 
Đường Thảo
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top