Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng trường Ba Đình: Đội “danh dự” đặc biệt

Chủ nhật, 07:28 05/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Cứ vào lúc 6h sáng hàng ngày, tại khu vực quảng trường Ba Đình, Hà Nội đều diễn ra lễ thượng cờ và chào cờ do lực lượng cảnh vệ thực hiện.

Điều này không có gì lạ vì nó đã diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, có một lễ chào cờ đặc biệt cùng diễn ra song song. Đó là lễ chào cờ của những người dân bình thường, họ đến đây mỗi sáng để chào cờ cùng lực lượng cảnh vệ. Đặc biệt, có rất nhiều bạn trẻ cũng đến tham dự.
 
Những người đam mê chào cờ

Người dân nghiêm trang hướng về lá cờ.

 
Dù dậy sớm không phải là sở trường của chị Lý, một kĩ sư máy tính ở đường Phạm Hùng, Cầu Giấy nhưng sáng thứ Hai nào cũng thế, chị lại dậy sớm hơn mọi ngày để cùng bạn bè ra quảng trường Ba Đình chào cờ. Có đến nơi này vào lúc 6h sáng mới biết nghi lễ chào cờ là thứ ít gây buồn chán nhất trong mọi nghi lễ mặc dù chào cờ lúc nào cũng thế, chẳng có gì thay đổi, vẫn là đoàn diễu binh đó, đi những bước đi đều với khoảng cách không đổi. Nhưng người đến nơi này chào cờ vẫn mang trong lòng một cảm giác gì đó tươi mới và đầy chờ đợi, xúc động, cảm giác của một ngày mới, bắt đầu bằng một cử chỉ nghiêm túc nhìn ngắm bản thân mình.

Lý nói rằng đã thành thông lệ, chị và 5 người bạn thân sáng thứ Hai nào cũng chào cờ ở đây. “Nó là cách để mình thể hiện sự kính trọng và tôn vinh đất nước của mình, không vì lợi ích của ai cả, nó đã trở thành một thói quen đáng yêu của mình và đám bạn thân”, chị Lý cho biết: “Mình không có thời gian ra đó hàng ngày vì nhà mình khá xa nhưng bắt đầu ngày làm việc bằng một cách trang trọng như vậy bỗng thấy thái độ của mình với công việc nghiêm túc hơn hẳn”.
 
Chị thuộc thế hệ trẻ, bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho những gì ngoài công việc và vui chơi. 5 người bạn của chị cũng thế, điều duy nhất họ tự cho rằng “cổ kính” trong họ là cái thú được tụ họp chào cờ vào sáng thứ Hai, đó cũng là lúc họ gặp nhau, duy trì sự thân thiết và hỏi han về công việc.

Đến quảng trường Ba Đình chào cờ có rất nhiều lứa tuổi, dù nhiều nhất vẫn là người già thì những em bé nhảy múa ở nơi này cũng đứng vô cùng ngay ngắn khi giờ chào cờ đến. “Mẹ cháu bảo chào cờ mỗi sáng để cháu học ngoan hơn ở trường”, cậu bé Trường, nhà ở Thụy Khuê được mẹ dẫn ra đây mỗi sáng Chủ nhật nói. Mẹ cậu thì cho rằng, chào cờ vào sáng Chủ nhật giúp con chị bỏ được thói quen ngủ nướng vào cuối tuần và khiến cậu bé có cảm giác của một công dân chị cho biết: “Mỗi sáng Chủ nhật, nó đều tự giác dậy và giục tôi nhanh nhanh để còn kịp đi chào cờ”. Cậu bé chào cờ nghiêm túc hơn ai hết, khuôn mặt nhỏ bé ngước lên lá cờ đã quá đỗi quen thuộc. Có lẽ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều gọi là “ý thức công dân” như mẹ cậu nói nhưng trông cậu như lớn hơn, chững chạc hơn rất nhiều với điệu bộ nghiêm trang, thành kính đó.
 
Đi cùng Trường còn có mấy cậu bé khác, Trường khoe: “Cháu rủ mấy bạn này ra đây chào cờ đấy! Ban đầu chỉ có cháu và mẹ thôi, nhưng giờ các bạn ấy cứ nằng nặc đòi đi!”. Điều đặc biệt ở những cậu bé này đó là dù cho các cậu có chạy nhảy, vui chơi ầm ĩ thế nào đi chăng nữa thì khi nghe tiếng loa thông báo đã đến giờ chào cờ, các cậu đều tự giác xếp hàng đứng rất nghiêm, như những công dân thực thụ.

Những cụ già thì khỏi nói, các cụ đến đây với một lòng thành kính và đôi lúc quá nghiêm nghị. Một số cụ thậm chí không dám thở mạnh trong suốt thời gian bài Quốc ca vang lên. “Chào cờ là nghi thức thiêng liêng trong cuộc đời tôi”, cụ Hạnh, một cựu giáo viên phường Văn Miếu nói. Sáng nào cụ cũng đi bộ lên Lăng Bác và với cụ: “Tôi còn lên đây chào Bác nữa. Mỗi sáng tôi đến đây và nghĩ rằng mình đến để chúc Bác một buổi sáng an lành”. Cụ nói một ngày không chào cờ, cụ thấy như thiếu hụt đi một cái gì đó nghiêm trọng lắm. Có ngày cụ nán lại dự cả lễ hạ cờ vào lúc 9h sáng, “có ngày tôi còn đến chào cờ vào lúc 9h tối nữa”, 9h tối là giờ chào cờ thứ hai trong ngày.

Chào cờ để chào mình

Đoàn diễu binh chào cờ. Ảnh: T.G

 
Nghi lễ chào cờ ở mọi nơi trên thế giới đều là để tôn vinh tổ quốc mình. Ở nơi này cũng thế, cứ mỗi khi tiếng loa vang lên: “Giờ chào cờ đã đến, mời đồng bào đứng dậy chuẩn bị chào cờ” thì tất cả mọi người, dù đang tập thể dục, đang nghe nhạc hay làm bất cứ điều gì khác đều trở lại một tư thế rất trang nghiêm, hướng về phía lá cờ đang được kéo lên.
 
Không ai nói với nhau rằng họ đến đây vì lòng yêu nước, nhưng họ đều ngầm hiểu với nhau một điều rằng những người chào cờ ở đây đều đến để tỏ tình yêu với quê hương mình. Điều mà đôi khi trong cuộc sống bận rộn, họ không có thời gian nghĩ đến. “Chỉ khi đến nơi này, đứng chào cờ chỉ trong hai phút, nhưng đó là giây phút mình dành toàn bộ tâm hồn cho đất nước”, chị Lý nói, “Mặc dù chào cờ là một nghi thức hết sức nghiêm túc nhưng mình cũng thấy nó vô cùng thân thiết. Mình chào cờ giản dị như chào một con người đáng kính, chào một người mẹ vậy”.

“Dù là ai đến đây thì chào cờ cũng là một nghi lễ được mong đợi”, cụ Phương sống ở quận Ba Đình nói,  “Tôi thấy du khách đến đây rất nóng lòng muốn chứng kiến nghi lễ chào cờ của chúng ta. Họ bảo ngoài việc là nghi lễ trang trọng của quốc gia thì nó còn mang những đặc trưng của Việt Nam. Bản Quốc ca của nước ta cũng khiến họ thấy thú vị vì nó tái hiện lại cuộc sống gian khổ của dân mình”.
 
Với các cụ già thì đây là cách để các cụ thể hiện sự trân trọng của mình, thực hiện nghi lễ để khẳng định tên tuổi của chính mình. Người trẻ thì đơn giản hơn, họ đến với một niềm tin rằng đó là cách để thể hiện tình cảm với đất nước. Nhóm bạn của Lý luôn tự hào về thương hiệu “Nhóm thanh niên sáng thứ Hai”. Một số khác thì cho rằng, chào cờ buổi sáng tại 1A Hùng Vương là sành điệu.

“Tôi mới về đây làm được 1 tháng thôi, ca gác của tôi đúng vào lúc chào cờ sáng, và dù đã chào cờ nhiều lần nhưng chào cờ ở nơi này đúng là rất đặc biệt. Những người dân và khách du lịch đến đây ngoài để thăm Lăng Bác còn là để dự lễ chào cờ long trọng diễn ra vào mỗi 6h sáng. Thực sự là lần nào cũng thấy rất xúc động”, anh binh nhì Đinh Công Phú nói. Anh cho rằng đứng trước cờ, mọi người đến đây như được gắn với nhau bởi một chất keo nào đó, ngoài việc  thích thú quan sát đội duyệt binh thì họ còn nhìn sâu vào lòng mình, giây phút dành riêng cho lá cờ và trách nhiệm công dân với nó, phút mà trong khi làm việc ít khi họ nghĩ đến. 

“Cứ đứng vào chào cờ trong tiếng nhạc ở đây, bạn sẽ thấy một cảm giác rất đặc trưng, cảm giác chỉ có giữa những người dân trong cùng một nước, cảm giác muốn yêu quý đùm bọc nhau hơn và đôi khi, mình tự hỏi, mình trẻ như thế này, mình có thể làm được nhiều hơn hay không, làm những thứ không phải cho mình...”, chị Lý nói: “Đó là lý do khiến cho việc chào cờ không trở thành nhàm chán. Mình lúc nào cũng hồi hộp đón chờ nó”. Đúng là cảm giác khi chào cờ thật khác biệt, tất cả mọi người đều hướng về một nơi và sự cố kết không còn nằm ở định nghĩa về mối quan hệ xã hội nữa.

“Tôi thường tập thể dục ở nơi này và tham gia lễ chào cờ của các bạn”, Marina, người Đức nói, “nó khiến tôi nhớ đến những lần tôi hát Quốc ca ở quê hương mình, tôi nhớ quê hương và cũng thấy Việt Nam rất đáng yêu. Người dân đến đây không chỉ để chào cờ, họ còn thành kính chào tâm hồn mình, chào chất Việt trong con người họ”.
 
Kim Ấm
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 44 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 53 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 15 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top