Thứ Sáu, 08/06/2012 09:03 (GMT+7)

Phú Thọ - Tham vọng phát triển và sự bẽ bàng: Cái giá của sự quan liêu (?)

GiadinhNet - Nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc bày tỏ rằng đây là hậu quả của việc quan liêu, thẩm định sơ sài, buông lỏng quản lý của nhiều cán bộ có trọng trách.

 
Người dân Phú Thọ đang bày tỏ bức xúc về các “siêu dự án” với
phóng viên GĐ&XH.  Ảnh: HC
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài “Phú Thọ- Tham vọng phát triển và sự bẽ bàng” phản ánh việc UBND tỉnh cho các doanh nghiệp đầu tư những “siêu dự án” không khả thi gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, sản xuất nông nghiệp, nợ xấu, đất vàng bỏ hoang…tòa soạn nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc. Họ đều bày tỏ sự bức xúc rằng đây là hậu quả của việc quan liêu, thẩm định sơ sài, buông lỏng quản lý của nhiều cán bộ có trọng trách. GĐ&XH xin được trích đăng…
 
Giấc mơ hão huyền
 
Tôi bật cười khi đọc thông tin trên GĐ&XH về việc Cty TNHH Thương mại - Quảng cáo, xây dựng địa ốc Việt Hân đầu tư dự án Dream City với tổng diện tích 2.050 ha, tức là bằng 1/7 diện tích của toàn huyện Tam Nông. Một thành phố trong mơ sẽ hiện lên ở đây với khu biệt thự trường đua ngựa, casino, công viên động vật bán hoang dã, công viên vui chơi giải trí… Để làm như thế Công ty Việt Hân phải là một tập đoàn hùng mạnh đến cỡ nào?
 
Đã 3 năm trôi qua, chỉ có người nông dân là chịu thiệt thòi khi “treo chân” trong vùng đất bị quy hoạch. Họ mong chờ một “giấc mơ” nhưng xem ra dự án này với năng lực tài chính của Việt Hân cũng chỉ là “giấc mơ hão huyền” mà thôi. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, kiểm điểm lại năng lực, trách nhiệm của Sở Kế hoạch & Đầu tư cũng như các cơ quan liên quan trong việc thẩm định dự án hoang đường này.
 
Trịnh Lê Đức, (Phố Nguyễn Chính, Hà Nội)
 
Ai đã chống lại chỉ đạo của Thủ tướng?
 
Tôi đã từng đi qua quốc lộ 32C trên địa bàn Phú Thọ và thật cảm thông cho người dân nơi đây. Họ ngày ngày đi trên đường mà như đi trên mặt ruộng.
 
Trong khi Chính phủ đã cấm chỉ định thầu thì tỉnh Phú Thọ lại cho hàng loạt các doanh nghiệp được “ơn mưa móc” không phải đấu thầu trong việc thi công hàng loạt các công trình trọng điểm này. Ưu ái là thế, “bật đèn xanh” là thế, làm trái chỉ đạo của Chính phủ là thế nhưng những doanh nghiệp “con cưng” kia cũng chẳng làm đúng trách nhiệm của mình. Họ vẫn thi công theo kiểu “ốc sên”. Tiến độ thì chậm chạm, người dân thì khốn khó. Theo Báo GĐ&XH, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ nhiều sai phạm của UBND tỉnh và các doanh nghiệp trong việc chỉ định thầu. Ai là người làm trái chỉ đạo của Thủ tướng? Việc làm này, UBND tỉnh Phú Thọ cần kiểm điểm rõ trách nhiệm và công khai thông tin với người dân về kết quả xử lý.  
 
Phạm Anh Tuấn, (Khu đô thị Linh Đàm, HN)
 
Khi doanh nghiệp Hàn Quốc “goodbye”
 
Là một người dân Phú Thọ, tôi từng được biết, cụm công nghiệp Đồng Lạng vốn là niềm tự hào của tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo tỉnh tôi cũng đã hân hoan khi đón được các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đây. Thế nhưng họ chỉ mang cái hầu bao rỗng tuếch và mớ máy móc hổ lốn, rẻ tiền vào đầu tư. UBND tỉnh cho họ thuê đất. Họ lấy hợp đồng thuê đất cắm vào ngân hàng vay tiền. Khi có tiền, họ mang về nước bỏ lại máy móc han rỉ và các hợp đồng thuê đất cho ngân hàng. Tài sản thanh lý thì không đủ trả nợ, đất thì vẫn là của mình. Và thế là doanh nghiệp Hàn Quốc đến tay trắng, về nặng túi. Chỉ có tỉnh Phú Thọ và các ngân hàng là “lấm lưng, trắng bụng”. Khu Công nghiệp Thụy Vân thì gây ô nhiễm giữa thành phố vì quy hoạch hạn chế tầm nhìn. UBND tỉnh phải nhận trách nhiệm về kiểu thu hút đầu tư này đi chứ? Tôi cho rằng những hệ lụy như thế này là cái giá của sự quan liêu.
 
Nguyễn Mạnh Cường, (TP Việt Trì, Phú Thọ)
 
Ai đó đối thoại với  nông dân đi chứ?
 
Hàng nghìn nông dân ở Tam Nông (Phú Thọ) trông chờ vào mảnh ruộng của họ. Vậy mà ba năm nay, họ phải thấp thỏm trông chờ vào một “Dream City” của một doanh nghiệp không có thực lực. Quyền lợi của Cty TNHH Thương mại- Quảng cáo, xây dựng địa ốc Việt Hân hay quyền lợi của hàng nghìn nông dân Tam Nông lớn hơn? Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ nên đặt dấu chấm hết cho những dự án ảo kiểu này thì môi trường đầu tư mới thực sự trong sạch và bền vững.
 
Nguyễn Thanh Lâm,(đường Hoài Thanh, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)
 
GĐ&XH (tổng hợp)

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0932 267 899 (Ms. Vũ Thị Thanh Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân