Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phận đời cơ cực của lão nông bị rắn độc cắn tử vong vì tin lời lang băm

Thứ bảy, 10:00 07/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, đã từ lâu, lão nông Phạm Tự Trường (62 tuổi trú tại xóm 2, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) phải thức khuya dậy sớm, lặn lội ngoài đồng kiếm cua, ốc đem ra chợ bán lấy tiền mưu sinh.

Trải qua hai đời vợ, có được bốn người con. Cả đời ông không dám ăn, dám mặc, chắt chiu dành dụm, mơ ước làm được cái nhà lấy chỗ che mưa che nắng cho thằng con út. Khi ước mơ giản dị ấy đang dần trở thành hiện thực thì lão nông đã phải bỏ mạng oan ức sau khi bị rắn độc cắn. Có lẽ, tai họa này đã không ập xuống nếu ông không tin “bài thuốc” của lão lang vườn.
 
Phận đời cơ cực của lão nông bị rắn độc cắn tử vong vì tin lời lang băm 1

Ngôi nhà mới xây còn ngổn ngang vôi vữa, ông Trường chưa kịp ở đã phải chết tức tưởi. Ảnh: T.G

 
Sinh nghề tử nghiệp

Chiều 19/8, một tuần sau khi xảy ra cái chết thương tâm của lão nông này, chúng tôi có mặt tại vùng quê thuần nông, nơi ông Phạm Tự Trường sinh sống cùng vợ chồng người con trai út. Đến nay, người dân trong xóm vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi cái chết oan ức của ông Trường vì tin lời thầy lang vườn, không chịu đi bệnh viện cấp cứu. Bơ phờ vì những ngày lo tang ma cho người chồng xấu số, bà Lê Thị Gái, 57 tuổi, tiếp chúng tôi trong nước mắt: “Ông ấy ra đi oan ức quá. Giá như đừng vì quá tin vào lời thầy lang, chịu đi bệnh viện cấp cứu có khi bây giờ bệnh đã lành. Cả đời cơ cực, lúc nào ông ấy cũng chỉ mơ ước làm được cái nhà, có chỗ chui ra chui vào. Giờ nhà xây xong rồi nhưng chưa ở được ngày nào đã phải về suối vàng”.

Anh Phạm Tự Sơn (SN 1985, con trai ông Trường) kể lại nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bố mình: “4h30 sáng ngày 12/8, bố tôi dậy sớm lọ mọ chuẩn bị đồ nghề ra đồng mò cua, bắt ốc. Dọc đường làng, ông có bắt được một con rắn lạ. Trong lúc tóm đuôi rắn bỏ vào bao xác rắn (loại nhỏ), bố tôi bị con rắn ngóc đầu lên cắn. Nghĩ không phải là rắn độc, ông vẫn tiếp tục công việc của mình. Lặn ngụp ngoài đồng một lúc, đến khoảng 5h30, ông thấy gai gai người. Nghĩ mình bị cảm nên bố tôi bỏ việc về nhà”. Lúc về, ông Trường gặp con dâu tên Vũ Thị Trang cùng cháu nội tám tháng tuổi ở cổng và có kể lại chuyện bị rắn cắn nhưng nói là không hề hấn gì. Sau đó, người đàn ông này lên võng nằm.

Ông Phạm Tự Ngận, 60 tuổi, là hàng xóm và cũng là người trực tiếp đưa ông Trường đến nhà thầy lang để chữa rắn cắn thuật lại sự việc: "Lúc đó khoảng 7h30, tôi đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì nhận được điện thoại của cháu Sơn, con trai ông Trường. Trong điện thoại, giọng thằng bé tỏ ra lo lắng. Nó bảo với tôi rằng nhờ chú sang xem bố cháu có sao không. Sáng nay bố cháu bị rắn cắn. Nghe vậy tôi liền bỏ dở công việc chạy sang thì thấy ông Trường đang nằm trên võng, mắt lờ đờ. Tôi gọi hỏi thì ông Trường thều thào kể đứt quãng chuyện bị rắn cắn. Biết có chuyện chẳng lành, tôi liền chạy đi gọi hàng xóm nhờ đưa ông Trường đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Trường không muốn đi mà bảo tôi và mọi người đưa ống ấy đến nhà thầy lang tên Hà, ở xóm 3, cùng xã…”.
 
Bài thuốc “rởm” của thầy lang vườn

Theo tìm hiểu của phóng viên, người tự xưng là thầy lang tên Hà, khoảng ngoài 40 tuổi, trú tại xóm 3, xã Vũ Lễ. Ông Hà vốn là một nông dân nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây tự xưng có biệt tài chữa rắn cắn. Nhiều người dân xã Vũ Lễ và các địa phương lân cận đồn đại ông Hà có bài thuốc chữa rắn cắn rất hiệu nghiệm. Dù là rắn độc đến mấy ông lang này cũng chữa được.

Lúc đó, ông Ngận hô hào những người hàng xóm đưa ông Trường đến nhà thầy lang Hà. Tại nhà thầy lang này, sau khi xem xét vết rắn cắn và hỏi han qua loa, ông Hà "phán": "Không sao, vết cắn này của một loài rắn độc có tên là Thiên Lĩnh, nhưng cũng xoàng thôi. Mọi người cứ đưa bệnh nhân về nhà, tôi sẽ sang chữa cho ông ấy. Bảo người nhà ông ấy giết gà, mua rượu chuẩn bị ăn mừng dần đi là vừa”. Nghe ông lang vườn nói “chắc như đinh đóng cột”, ông Ngận và mọi người đưa ông Trường về nhà. “Lúc này, thần sắc ông ấy đã lờ đờ, không còn tỉnh táo. Chúng tôi chỉ biết nài nỉ ông Hà ra tay làm phúc cứu người. Thầy lang này cũng chắc chắn rằng sẽ chữa được”, ông Ngận cho biết.

Chị Nguyễn Thị Vân, 26 tuổi, con dâu ông Ngận, bức xúc: “Sáng ngày 12/8, tôi từ nhà mẹ đẻ về đã thấy trong nhà ông Trường có khá đông người. Nghe mọi người bảo ông Trường bị rắn độc cắn. Tôi hỏi thì được bố chồng cho biết, ông lang Hà chuyên chữa rắn cắn ở xóm 3 sắp đến cho thuốc đặc trị. Một lát sau, ông lang Hà đi xe máy đến. Lúc này ông Trường nằm trên võng, mắt đã trợn ngược, trắng dã. Bố chồng tôi hốt hoảng bảo mọi người nhanh chóng đưa ông Trường đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Hà ngăn lại hứa sẽ chữa khỏi”.

Khi đó ông Hà nói rằng, cần phải thịt con rắn, nấu cháo cho nạn nhân ăn sẽ khỏi. Cháo chưa kịp nấu xong, khi từ dưới bếp chạy đi tìm lọ gia vị, ngang qua chỗ ông Trường thì ông Ngận thấy ông hàng xóm đã tím tái nên gọi người đưa ông Trường đến trạm y tế xã Vũ Lễ. Nhưng ông Trường đã tử vong ngay sau đó. Khi biết tin ông Trường đã tử vong, trong lúc nhốn nháo, thầy lang nhanh chân chạy trốn mất.
 
Những cái chết liên tiếp trong gia đình lão nông chăm chỉ

Để biết thêm thông tin, PV tìm đến nhà ông Hoàng Minh Nhã, xóm  trưởng xóm 2. Ông Nhã cho biết, ông Trường đã trải qua hai đời vợ, sinh được bốn mặt con, hai trai, hai gái. Cuộc sống khó khăn, vất vả nên vợ cả ông Trường là bà Phạm Thị Suốt sớm đổ bệnh rồi mất. Con gái đầu của ông Trường là chị Phạm Thị Gấm, SN 1979 bị bệnh hiểm nghèo từ lúc mới sinh nên cách đây chục năm cũng “đi” theo mẹ. Còn chưa vơi bớt đau buồn con trai út của ông Trường là Phạm Tự Thanh, SN 1986, một đêm đi mò cua bắt ốc ngoài sông kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình thì sảy chân rơi vào xoáy nước sâu bị chết đuối năm 2008, khi vừa tròn 22 tuổi. Cô con gái thứ hai tên là Phạm Thị Nga, SN 1983, học hết cấp 3 vào Tây Nguyên làm thuê và lấy chồng trong đó. Cuộc sống khó khăn nên Nga cũng ít khi về thăm nhà.
 
Phận đời cơ cực của lão nông bị rắn độc cắn tử vong vì tin lời lang băm 2

Bà Lê Thị Gái vẫn bàng hoàng trước cái chết của chồng. Ảnh: T.G


Sau khi vợ mất, con chết, ông Trường chỉ biết lấy công việc làm vui. Cảm phục người đàn ông chăm chỉ, hiền lành, bà Lê Thị Gái (trú tại thôn Đại Lai 1, xã Phú Xuân, TP. Thái Bình) đồng ý về ở với ông. Cách đây mấy năm, vì cái nghèo mãi đeo đẳng nên bà Gái quyết định vào miền Nam làm thuê. Tuổi già sức yếu, ông Trường sớm hôm nương tựa vào vợ chồng người con trai út. "Ông Trường là một người hiền lành, khổ từ tấm bé. Gia đình ông Trường thuộc hộ nghèo của xã, có những khi phải chạy ăn từng bữa. Hai vợ chồng làm mấy sào ruộng khoán, lúc nông nhàn đi làm thuê làm mướn đủ thứ nghề kiếm tiền nuôi bầy con nheo nhóc nhưng vẫn “không ngóc đầu lên được”.

Ông Nhã cũng cho biết thêm, mấy năm gần đây, nhờ bà vợ hai đi làm giúp việc cho người làng ở miền Nam tích cóp được chút tiền cộng với tiền bán ruộng và sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm láng giềng… mới  xây được cái nhà nhưng cũng chưa hoàn thiện. Chưa kịp lên nhà mới được ngày nào thì ông mất. Bà vợ ông ấy vì khó khăn nên mấy năm mới về một lần, lần này về lại chính là để đưa tang chồng.

Trò chuyện với PV, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ, Nguyễn Tự Tập chia sẻ: “Sau khi nghe tin về cái chết của ông Trường, chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và lo tang lễ chu toàn cho người quá cố. Tại địa phương, nhiều năm qua, gia đình ông Trường luôn đứng đầu danh sách hộ nghèo, nhưng ngân sách xã khó khăn nên cũng chưa giúp đỡ được gì”.

Về việc chữa trị rắn cắn bằng "mẹo" của thầy lang Hà, ông Tập cho biết cũng nghe người dân địa phương bàn tán đến. Người ta bảo, ông Hà có biệt tài trị rắn cắn từ lâu. Nhiều người dân địa phương khác tìm đến nhờ ông Hà chữa rắn cắn nhưng ông Tập chưa từng tận mục sở thị nên không biết hiệu quả đến đâu. “Tôi sẽ chỉ đạo chính quyền kiểm tra và mời ông Hà lên làm rõ. Nếu không có giấy phép hành nghề mà ông Hà tự ý chữa bệnh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc thì ông này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng cũng phải nói rằng từ lâu, người dân ở những vùng nông thôn như địa phương chúng tôi luôn tin tưởng vào những bài thuốc dân gian và sự thật là nhiều người đã khỏi bệnh nhờ chữa “mẹo”. Trường hợp ông Hà rất khó xử lý và không biết phải xử lý như thế nào vì ông ấy không trưng biển hoạt động khám chữa bệnh mà do người dân nghe tiếng tự tìm đến nhờ cậy. Chính quyền địa phương chỉ có thể nhắc nhở, rút kinh nghiệm ông ấy không được hoạt động khám chữa bệnh trái phép mà thôi…”, ông Tập cho biết.
 
Vừa cấp cứu nạn nhân vừa uống rượu ăn mừng

Nghe ông Hà khẳng định có thể chữa khỏi cho ông Trường, ông Ngận và mọi người có mặt ở đó cũng thấy vững dạ. Thầy lang bảo ông Ngận đập chết con rắn, làm thịt rồi nấu cháo cho nạn nhân ăn sẽ khỏi, gọi là “lấy độc trị độc”. Trong khi mọi người tập trung vào làm thịt con rắn nấu cháo thì ông Hà gọi một số người ngồi uống rượu ăn mừng. Mọi người e ngại chưa biết tính mạng ông Trường ra sao nhưng vì nể nên phải đành ngồi xuống.
 
Giang Linh
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 32 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top