Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vụ đột vòm như phim hài của gã đàn ông lạc giới

Chủ nhật, 13:00 20/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Kẹp chiếc túi đựng quần áo bên nách, chân đi dép lê, Lê Mọc cứ lang lang tìm khu vực nào có nhiều cây cà phê thì lân la tìm cách ăn trộm.

 
Những vụ đột vòm như phim hài của gã đàn ông lạc giới   1

Lê Mọc tại trại giam.

 
Chẳng cần có "đồ nghề", gã cạy cửa nhà người khác bằng tay không. Nhờ may mắn, thó được một ít vàng càng khiến Lê Mọc quyết tâm kiếm cho đủ "30 triệu để đi chữa bệnh". Thậm chí gã còn nhịn ăn, ngủ công viên, không mua bất kỳ một thứ gì để... tiết kiệm tiền.
 
Phi vụ đầu tiên

Vừa xuống xe, nơi đất khách quê người, bất chợt Mọc thấy buồn và nhớ gia đình ghê gớm nhưng nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước lại không dám quay về. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, gã cứ bước đi như kẻ vô hồn từ con đường này đến con đường khác. Đến khi mỏi chân, gã dừng lại một quán cơm trên đường Phạm Văn Đồng (phường Yên Thế, TP.Pleiku)- cách bến xe nơi gã xuống khoảng 6km. Cơm nước xong, Lê Mọc dò hỏi người dân người dân chỗ nào người ta làm cà phê để đến xin làm thuê (nhưng thực chất là lang thang đến đó để ăn trộm vì hắn nghĩ thời điểm này người dân vừa mới thu hoạch cà phê xong nên có nhiều tiền).

Sau mấy giờ đồng hồ rong ruổi, cuối cùng Mọc cũng tìm được một khu dân cư vắng vẻ trên địa bàn phường Yên Thế. Trong đầu gã tính toán "phương án B": Nếu có ai bắt gặp mà hỏi thì sẽ nói là tìm vòi nước vì khát quá. Sau một lúc ngồi im nghe ngóng, biết chắc không có ai trong nhà gã mới ngồi xuống, dùng hai tay nhấc cánh cửa dạng khung kính lên. Cánh bỗng nhiên mở bung ra, gã chui tọt vào nhà bếp. Vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên gã nín thở quan sát một chút rồi chạy vụt vào phòng ngủ để núp. Hai chân gã như nhũn ra, miệng thở gấp, phải ngồi một lúc mới trấn tĩnh lại được.

Sau khi lấy được bình tĩnh, gã lần lượt lục tung hộc ti vi, các tủ quần áo, sách vở, giường chiếu... để tìm tài sản. Mắt gã sáng lên khi nhìn thấy trong một ngăn tủ đựng quần áo có một cái hộp màu đỏ mà gã biết chắc người ta thường dùng để đựng vàng. Không kịp mở ra xem, gã vơ lấy, bỏ vào túi, rón rén bước ra khỏi nhà rồi co giò chạy như ma đuổi. Chạy được một quãng rất xa, đến một khu vắng vẻ không người qua lại, Lê Mọc ngồi bệt xuống mở cái hộp ra xem. Gã mừng đến rơi nước mắt khi thấy bên trong hộp có hai miếng vàng SJC (tổng cộng 2,5 chỉ vàng). Cầm số vàng trong tay, gã thầm nghĩ "chỉ cần thành công khoảng ba phi vụ tương tự như thế này sẽ có đủ số tiền để vào TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh".

Đêm hôm đó, Lê Mọc lại tiếp tục đi lang thang trong thành phố Pleiku nhưng với một tâm lý phấn chấn, khác hẳn với đêm trước. Vừa đi Lê Mọc vừa nhẩm tính: với 2,5 chỉ vàng SJC, nếu đem đi bán sẽ có hơn 10 triệu đồng, số tiền này ở dưới quê có khi làm cả chục năm chưa chắc đã dành dụm được. Nghĩ đến quê, Lê Mọc lại thấy nhớ và thương vợ con đến cồn cào. Gã tự nhủ, sẽ mua cái gì đó về làm quà cho mấy mẹ con để tạ lỗi một phần sự thờ ơ của mình trong những ngày qua. Trước mắt gã bỗng hiện lên cảnh hai đứa con và vợ sẽ vui mừng khi nhận những món quà gã mang về sau "chuyến đi buôn thắng lợi". Không kìm nổi sự sung sướng, gã hỏi đường đến siêu thị. Nhưng dạo mấy vòng thấy thứ gì cũng đắt đỏ, sợ mua sẽ không còn tiền đi Sài Gòn chữa bệnh nên gã lại thôi. Với lại gã cũng nghĩ, đang trên đường đi "làm ăn" mua quà cáp rồi ôm theo lỉnh kỉnh sẽ khó ra tay. Nghĩ thế nên gã quyết tâm bước chân ra khỏi siêu thị đi ngắm phố phường.

Ngày đầu tiên từ dưới quê nghèo lên phố núi với ánh đèn lung linh, cái gì đối với Lê Mọc cũng lạ, cũng đẹp và thu hút đến lạ kỳ. Điều đặc biệt hơn nữa, tại phố núi thơ mộng Pleiku, gã nhìn thấy cơ man nào là những chàng chàng trai xinh đẹp, cao to vạm vỡ, trắng trẻo như trai Hàn Quốc mà trước đây ở dưới quê, gã chỉ nhìn thấy trên ti vi. Gã cứ vừa dạo phố vừa ngắm... giai một cách say mê cho đến khi hai chân rã rời, con mắt như muốn díp lại. Với quyết tâm tiết kiệm hết sức để lấy tiền đi chữa bệnh nên gã hỏi đường về công viên ngủ. Trong tâm trí của gã, công viên thì cũng như bãi cát ven sông ở quê mình thôi nên làm một giấc ngon lành cho tới sáng mà chẳng cần phải đề phòng trộm cướp gì.
 
Chỉ cần 30 triệu
 
Những vụ đột vòm như phim hài của gã đàn ông lạc giới   2

Chị Lê Kim Hoa (bên trái) đang kể lại sự việc.


Sáng tinh mơ ngày 5/11/2012, Lê Mọc tỉnh giấc khi nghe bước chân thập thình của những người đi tập thể dục ở công viên. Gã vươn vai ngồi dậy khoan khoái sau một giấc ngủ ngon, lấy chai nước lọc mang theo trong túi rửa mặt đàng hoàng rồi tìm một nơi để ăn sáng. Vừa ăn gã vừa nghĩ, chuyện hôm qua đi ăn trộm thấy mình cũng liều lắm, nếu chẳng may người ta phát hiện rồi báo công an thì biết xử trí thế nào. Mở cái hộp đựng vàng ra ngắm một tí, viễn cảnh chữa khỏi bệnh, sống hạnh phúc với vợ con như trước khiến gã phấn chấn hẳn lên. Gã gọi chủ quán tính tiền rồi đeo túi lên vai tiếp tục cuộc "du lịch đạo tặc" của mình, vừa đi vừa tự hứa "vụ này nữa mà đủ tiền thì sẽ về quê".

Bước chân lang thang đưa gã đến khu vực phường Yên Thế. Vẫn chiêu thức của ngày hôm qua, gã chọn một ngôi nhà vắng vẻ rồi lẩn ra phía sau. Khi tìm đến cửa sau, hắn thuộc tay vào khe dưới nâng cánh cửa lên một chút, lấy tay còn lại đẩy chốt, chiếc cửa bật ra một cách dễ dàng. Sau khi mở được cửa, Lê Mọc bỏ đôi dép nhựa bẩn thỉu ở ngoài… theo thói quen rồi mới bước vào nhà bếp. Lần này Mọc đã mạnh dạn hơn, cẩn thận quan sát nhưng không thấy tài sản nào có giá trị nên gã vào phòng ngủ của gia đình. Lục tung mọi chỗ "khả nghi" như hôm qua nhưng lần này gã chẳng phát hiện gia đình cất giấu vàng, tiền ở đâu cả. Thất vọng, Lê Mọc lên phòng khách tiếp tục tìm kiếm tài sản thì bất ngờ nhìn thấy một túi xách của phụ nữ để trên bàn khách. Mở ra xem, gã thấy có một xấp tiền lẻ khoảng 200 nghìn đồng, một đôi hoa tai vàng tây, một miếng nhựa vuông (sau này, khi công an an nói thì gã mới biết đó là thẻ ATM) và một biên lai thu tiền điện. Mừng quýnh, Lê Mọc vội trút hết những thứ trong chiếc túi kia vào túi của mình rồi chuồn ra ngoài.

Phi vụ thứ hai lại thành công mỹ mãn, nhưng nhẩm tính thì số tiền kiếm được vẫn chưa đến được "cái đích 30 triệu" nên gã quyết tâm thực hiện thêm một vụ nữa. "Kiểm điểm" lại, Lê Mọc tự thấy mình có kinh nghiệm và có sự mạnh dạn hơn lần trước nhưng để cho chuyên nghiệp và mau lẹ hơn, gã nghĩ cần phải có dụng cụ cạy cửa chứ cạy bằng tay thì lâu và khó khăn quá. Chiều hôm đó, Lê Mọc vào chợ mua một cái xà beng nhỏ và dài khoảng 30cm bọc lại, giấu trong người rồi tiếp tục đi lang thang nghĩ thêm cách để ngày mai tiếp tục đi ăn trộm.

Đi ngang qua một tiệm vàng, muốn thưởng thức một chút mùi vị chiến thắng, gã quyết định sẽ bán một ít chiến lợi phẩm. Gã lấy trong số vàng hôm trước ra ra bán bớt 1,5 chỉ, còn lại 1 chỉ và đôi bông tai vàng Tây mới lấy được sáng nay cứ để dành đó mai mốt ăn cắp thêm rồi vào Sài Gòn bán sau. Bán 1,5 chỉ vàng SJC được 6 triệu 30 ngàn đồng, gã nhập chung vào số tiền hơn 2 triệu mang theo từ dưới quê lên là tổng cộng hơn 8 triệu đồng. Sau đó gã bọc tiền cẩn thận vào trong người để khỏi "ngứa tay mua lung tung" rồi tiếp tục về một công viên khác lẩn quẩn chơi và ngủ lại qua đêm.

Sáng hôm sau (6/11/2012), Lê Mọc đến phường Chi Lăng (cách trung tâm TP.Pleiku khoảng 3km) và lang thang vào các khu dân cư người dân phơi cà phê với mục đích là đi ăn trộm. Gã chọn một gia đình có vườn cà phê khá lớn xung quanh ngồi quan sát. Khoảng 8h sáng, Lê Mọc bắt đầu leo cổng vào vườn cà phê để tiếp cận ngôi nhà này. Nhưng vừa leo qua cổng, gã phát hiện nhà sát bên cạnh có tiếng người nên đã ra vườn cà phê ngồi đợi, nghe ngóng chờ cơ hội đến sẽ cạy cửa vào nhà trộm. Khi nghe tiếng người im bặt, gã nhanh chóng tiến đến cánh cửa sau nhà sát chuồng gà để đột nhập.

Trong một diễn biến khác, sáng hôm đó, như thường lệ, chị Lê Thị Kim Hoa (36 tuổi), sau khi cho hai con ăn sáng và đưa đi học đang trên đường đi lên rẫy làm cà phê cùng với chồng là anh Huỳnh Quang Tuyển (45 tuổi, trú tại tổ 2, phường Chi Lăng- chủ ngôi nhà mà Lê Mọc đang cạy cửa để trộm). Đi được một đoạn, chị Hoa bỗng nhớ ra chưa cho mấy con gà trong chuồng uống nước nên bảo chồng cứ lên rẫy trước còn mình vội vàng chạy về nhà. Chị Hoa bỗng giật nẩy mình khi nhìn thấy một người đàn ông lạ đang ngồi sau nhà mình. Lần này Lê Mọc gặp "xui", hắn ăn trộm đúng nhà của người phụ nữ nổi tiếng với tài… bắt trộm ở trong vùng. Một cuộc đấu vật tay đôi diễn ra hết sức quyết liệt trong vườn cà phê…
 
Kỳ tới: Thất bại ê chề trong trận đấu tay bo với bà chủ nhà nhưng được bù đắp bởi tình yêu sét đánh với một điều tra viên!
 
Việt Thanh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 52 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 59 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Top