Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo nữ ở chiến trường

Thứ sáu, 12:18 30/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Như một cơ duyên đưa đẩy, tôi được gặp hai nhà báo nữ từng ở chiến trường trong những năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Các chị là hai phóng viên nữ duy nhất trong đoàn học viên khóa 4 của Hội Nhà văn Việt Nam được đưa đi chi viện chiến trường Nam Bộ. Đó là nhà thơ, nhà báo Hà Phương và nhà văn, nhà báo Trần Thị Thắng.

Làm báo thời chiến

Nhà văn, nhà báo Trần Thị Thắng nhớ lại: "Ngày ấy, cuối năm 1974,  đang ở T.4 (khu Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định) thì anh Giang Nam, anh Hoài Vũ báo cho chúng tôi biết chuẩn bị về R (chiến khu Tây Ninh) làm báo. Lúc ấy, tờ Văn nghệ Giải phóng do anh Giang Nam làm Tổng biên tập, anh Hoài Vũ làm phó. Làm báo ở R vất vả: In mất 3-4 ngày mới xong, các sáng tác luôn đòi hỏi mới, phải quan tâm đến đội ngũ viết và cộng tác viên ở cơ sở. Anh Giang Nam họp hành liên miên. Họp thì xa, có khi đi về mất mấy ngày đường. Đi lấy bài, đặt bài cũng vất vả. Các cơ quan ở rất xa nhau, có mấy chiếc xe đạp cũ kỹ, không  phanh, không chuông, không  chắn bùn, đường rừng quanh co, cứ thế mà đạp xe đi viết bài, đặt  bài, đi nhà  in...".
 

Nhà báo Hà Phương (phải) và nhà báo Trần Thị Thắng trước chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (Ảnh tư liệu).

Nhà báo Hà Phương tiếp lời: "Hồi còn ở Chi hội Văn nghệ  Giải  phóng  Sài  Gòn - Chợ Lớn- Gia Định, thỉnh thoảng mới ra một tờ báo nhưng nội dung và  hình thức chỉ như một bản tin, chỉ có 4 trang khổ A4. Nhà báo làm từ A- Z: Viết tin, bài, đánh máy, sửa morat, trình bày, lên khuôn. Công nghệ in thời đó là đánh máy trên giấy sáp, rồi in (gọi là in quai guốc). Việc rất thủ công, cực khổ nhưng mà vui lắm. Khi về R, làm Tạp chí Văn nghệ giải phóng, cũng hè nhau chuẩn bị bài vở, làm ma- ket rồi đưa sang nhà in của ban Tuyên huấn để in. Hồi đó, mình vừa làm phóng viên, vừa làm biên tập, vừa đi nhà in. Cứ cần việc gì làm  việc đó. Báo, tạp chí không ra định  kỳ, cứ có sự  kiện, vấn đề,  chiến dịch... thì phân công nhau đi xuống đơn vị để viết. Có khi một tháng một kỳ, có khi  hai, ba tháng mới xuất bản...

Tuổi trẻ… không biết khổ!

Nhà thơ, nhà báo Hà Phương tên thật là Đỗ Thị Thanh, sinh năm 1950, trú quán Thanh Hóa, nguyên là Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, Tổng biên tập Tạp chí Nghề báo, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Nhà văn, nhà báo Trần Thị Thắng, sinh 1/4/1948 tại Phú Thọ, nguyên là Thư ký tòa soạn Báo Văn nghệ.

Hiện hai nữ nhà báo này đã  nghỉ hưu, sống tại TPHCM. 

Băng rừng, lội suối, leo núi, sốt rét vàng da... nhưng chưa bao giờ thấy khổ cực cả. Đó là tâm sự của hai nhà báo nữ từng đi bộ, vượt hàng ngàn cây số đường Trường Sơn, từ Hà Nội để có mặt tại chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Các chị kể, chiến trường ác liệt,  không căn  cứ  nào  được  ở lâu. Cứ vài ba tháng lại hành quân đến một nơi khác nếu căn cứ bị lộ hoặc có người bị địch  bắt. Mỗi lần đến nơi mới, việc đầu tiên là  tự  đào giếng, đào  hầm, tự  làm  nhà cho  mình. Chị em  thì  quan  tâm  đến  nhà tắm, đốn cây làm 4 cái cọc, đan lá rừng thành tấm che. Gội đầu thường chỉ gội nước không thôi, nếu có được cục xà phòng là quý lắm, phải dùng rất tiết kiệm. Khổ cực là vậy nhưng nếu không được đi để viết, lại thấy tù túng, lại khao khát được đi.

Trong những cuốn  nhật ký mà nhà báo Hà Phương còn giữ  được, có nhiều đoạn như thế này: "Mình khao khát được đi đồng bằng một chuyến. Con gái tụi mình không phải lúc nào cũng đi được. Trong thời gian này, nếu mình không tranh thủ đi thì mai sau khó lòng đi đâu được nữa. Nghe anh Giang Nam nói sau Tết có thể mình sẽ được đi T2. Nếu được như vậy thì tuyệt vời, mình không mong muốn gì hơn. Mình muốn đi ngay bây giờ, đi một năm rồi hãy về. Mình thích đi xuống địa phương, làm việc như một người địa phương. Hẳn nhiên là khó khăn vô cùng nhưng mình thích được như thế" (8/1974).
 

Hai nhà báo nữ tại buổi họp mặt kỷ niệm ngày đi B của đoàn học viên khóa 4, Hội Nhà văn Việt Nam.

Dọc ngang chiến trường, từng có mặt tại đất lửa Củ Chi anh hùng, sang cả chiến trường Campuchia, hai nữ phóng viên chiến trường này thường gắn bó, không rời nhau. Gót chân son của các chị đã đi suốt dãy Trường Sơn với chiều dài gần 2.000 cây số. Mang theo ước mơ văn chương, họ gắn kết cuộc  đời  mình với cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Hai cô sinh viên Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, tóc xanh, má hồng khi bước chân lên tàu rời ga Hàng Cỏ cùng đồng  môn, đồng đội, đến lúc gặp  lại  nhau  ở trạm  tập kết V.30 ở miền  Đông Nam bộ, nước da họ cùng vàng sậm như da lươn, từ 50kg xuống còn chưa  đầy  40kg. Nhưng rồi từ đó, họ lại có được sức mạnh mới  cho các trang viết sinh động,  chân  thực  sau  này.

Ngày trở về

Trong bút ký "Ngày trở về" của nhà văn, nhà báo Trần Thị Thắng, có những trang kể về cuộc hành trình của hai chị từ R (khu Tây Ninh) về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975 lịch sử. 9 giờ tối một ngày đầu tháng 5/1975, hai nữ nhà báo đã có mặt ở tòa soạn Báo Văn nghệ Giải phóng, 190 đường Công Lý, Sài Gòn (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay- PV). Những đoạn cuối trong bút ký "Ngày trở về", nhà văn, nhà báo Trần Thị Thắng đã lột tả được không khí của niềm vui giải phóng đất nước: "...mà niềm vui thì cứ lâng lâng, da mặt ai cũng hồng hào tươi tắn. Sài Gòn còn nguyên vẹn, học sinh, sinh viên ra đường làm trật tự viên suốt ngày dưới lòng đường mà không biết khát, biết đói. Có những ngày như vậy ở khắp đất nước này, có một khoảng thời gian như  vậy cho cả dân tộc này sống như trong giấc mơ tuyệt đẹp...".
 
Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top