Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mổ tim hai tay như một

Thứ tư, 09:10 02/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - GS. TS Đặng Hanh Đệ là một trong những học trò xuất sắc của cố GS Tôn Thất Tùng. Ông nổi tiếng là một chuyên gia phẩu thuật tim với đôi bàn tay tài hoa, mổ hai tay đều khéo như nhau.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, ông cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu. Sau mấy chục năm làm nghề, cầm dao mổ, những thành công và thất bại, ông đều nếm trải, chỉ có một điều, lương tâm của người thầy thuốc ấy chưa một lần phải cúi mặt trước người bệnh.

Thành công ca mổ phụ thuộc vào cái đầu...

Bắt đầu từ những ca phụ mổ cho GS Tôn Thất Tùng, ông Đệ nhớ lại công việc của mình. Trung bình mỗi tuần ông phải chuẩn bị cho thầy mổ khoảng 3 bệnh nhân. Trước thầy, ông trình bày tình trạng, diễn biến cũng như tiền sử của người bệnh. Với ông, sự thành công hay thất bại của một bác sĩ phẫu thuật phụ thuộc vào cái đầu và đôi tay. Cái đầu của người bác sĩ không phải chỉ là kiến thức trong sách vở, mà  còn phải xem xét, phán đoán tình trạng người bệnh. muốn thế, người thầy thuốc phải theo sát bệnh nhân, phải tiếp xúc  tốt với bệnh nhân, nếu không, người thầy thuốc không thể được phép cầm đến dao mổ.

Ca mổ đầu tiên của ông là phẫu thuật cho một bệnh nhân bị hẹp van tim, năm đó ông mới 27 tuổi. Khi được GS Tôn Thất Tùng giao mổ chính, ông cũng hồi hộp, cũng thắc thỏm lắm dù đấy không phải là ca mổ khó và với bất kỳ bác sĩ phẫu thuật tim nào cũng phải trải qua ca mổ đầu tay kiểu ấy.

Nhớ lại cái cảm giác đầu tiên ấy, ông Đệ kể, khi mình thò tay vào lồng ngực bệnh nhân, mình thấy hẫng vì không ngờ trái tim ấy nó lại to hơn mình tưởng. Dù đã trải qua hàng trăm lần phụ mổ, không còn xa lạ gì với cái kích cỡ của một trái tim, song cảm xúc ban đầu ấy còn theo ông Đệ đến mãi tận bây giờ.

Khó khăn nhất đối với một bác sĩ chuyên phẫu thuật tim như ông, là lần nào cũng phải đối diện với câu hỏi của người nhà bệnh nhân: Tỉ lệ phần trăm sống là bao nhiêu, chết là bao nhiêu? Ông bảo, ngày còn trẻ, ông hăng lắm, nếu bệnh không quá nặng, ông hay trả lời: “vài ngày thì khỏi”. Nhưng thực ra, đối với những bệnh nhân tim mạch, nhiều khi mổ xong, đã thành công trên bàn mổ nhưng phải đến cả tuần mới biết họ sẽ sống hay chết. Nên từ đó, ông mới rút cho mình kinh nghiệm, nên thường trả lời nước đôi là 50%.

“Nhưng nhiều người lại vặn vẹo, bệnh này 95% là sống cơ mà, tôi bảo, với số đông thì là thế, còn với cá nhân thì chưa chắc, nhỡ chẳng may rơi vào 5% còn lại thì sao?”, ông kể.

Nuôi dưỡng những hy vọng mong manh

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành y, GS Đặng Hanh Đệ luôn tự hào về mỗi thành viên trong gia đình. Cụ Đặng Hanh Kiên, thân sinh của GS Đệ từng là người làm trong ngành y từ thời Pháp thuộc. Gia đình cụ có 4 người con trai đều làm ngành y, hầu hết đều đã được phong giáo sư. Đến nay, người con trai duy nhất của GS Đệ cũng trở thành bác sĩ tim mạch đầy triển vọng.

Bệnh nhân mà ông nhớ nhất là một cô gái bị hẹp van tim. Cô gái ấy mới ngoài 20 nhưng vào viện trong tình trạng đã quá nặng, cơ thể phù nề khắp, người cha già phải dìu vào viện. Cha con cô đi hết các viện, ở đâu người ta cũng trả về... Ông quyết định mổ và hy vọng có thể cứu sống được cô gái, bởi nếu để thì đằng nào cô ấy cũng chết. Chi bằng biết đâu…

Một hi vọng mong manh, thực ra, ông dành nhiều cho người cha già của cô gái hơn là cho mình. Và rồi, với kinh nghiệm của một chuyên gia đầu ngành như  ông, kỳ tích đã xảy ra. Cô gái ấy thoát khỏi tử thần trong gang tấc và dần dần hồi phục, sau 1 tuần thì xuất viện. Nhiệm vụ của ông thành công ngoài sức mong đợi. Ông chẳng kịp nhớ mặt, nhớ tên bệnh nhân ấy.

Cho đến một ngày, cô gái ấy đến thăm ông. Ông không nhận ra và vẫn chẳng kịp nhớ tên.

Cho đến một ngày, ông nhận được một thiếp cưới được gửi đến tận nhà. Lần này thì ông nhớ cô bệnh nhân đặc biệt.

Ông mừng vì đã thành công với một số phận con người.

Ứng xử trước nỗi thất bại

Ông bảo, nghề này là loại hình lao động cả trí óc lẫn chân tay. Có những ca mổ phải đứng vài tiếng, có ngày người bác sĩ phải đứng từ sáng đến chiều, đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng thì có thể mắc sai lầm lắm. Có hai loại mắc lỗi, lỗi do mình gây nên và lỗi do đồng nghiệp mình gây nên.

Với loại lỗi nào, ông Đệ cũng là người đứng ra nhận lỗi, đứng ra đối mặt với người nhà bệnh nhân. Ông bảo: “Tự nhận lỗi công khai luôn luôn là một điều rất khó với bất kỳ ai, đằng này lại là trước những người nhà bệnh nhân, những người vừa chịu nỗi đau mất mát quá lớn”. “Thế ông mất bao lâu để chuẩn bị ra đứng trước mặt người nhà bệnh nhân?” Ông Đệ  thẳng thắn: “Cũng không lâu, chỉ một lát.

Nhưng đời làm thầy thuốc như tôi, có lẽ điều may mắn nhất là tôi luôn giành được sự ủng hộ, tin tưởng của bệnh nhân và người nhà của họ. Chưa bao giờ tôi bị phản ứng vì hầu hết họ đều hiểu, tôi đã làm hết sức mình. Cũng có lẽ do thái độ làm việc cũng như cách ứng xử của mình trước mỗi người bệnh nên khi tôi thất bại, họ đều chỉ nói đến hai chữ cám ơn và nhiều người an ủi lại rằng, số con họ, em họ nó chỉ đến được như thế”.

Sau này cũng vậy, ở vị trí trưởng khoa, có đôi lần ông phải đứng ra xin lỗi và nhận lỗi vì một sơ sảy của đồng nghiệp, ông cũng luôn luôn được người nhà bệnh nhân chấp nhận những lời xin lỗi chân thành, thẳng thắn ấy.

GS Đặng Hanh Đệ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tài danh của đất nước và là người đầu tiên xây dựng khoa tim mạch của bệnh viện Việt Đức. Năm 1990, ông được mời làm trưởng khoa ngoại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Với nhiều thế hệ học trò trường Đại học Y Hà Nội, GS Đệ là một người thầy đáng kính, đức độ.

Đến tuổi về hưu, Ban Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô mời ông ở lại. Chẳng ham hố gì quyền hành hay chức tước, vì ông luôn tâm niệm “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Ông thoả  thuận, mình ở lại để làm công tác đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho anh em cán bộ trẻ, chứ không phải ở lại để giữ ghế.

Nguyên tắc sống của cả gia đình người GS già mà đến giờ, người con trai theo nghiệp ông vẫn cứ tôn thờ và đi theo, ấy là tự đứng trên đôi chân của mình, không bao giờ đi nhờ vả người khác, làm lợi cho mình.

Chung Nhi

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 27 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 34 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Top