Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Trung tan hoang sau bão dữ

Thứ tư, 10:10 02/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bão số 10 đã tràn qua miền Trung, là cơn bão mạnh và diễn biến bất thường nhất trong 28 năm qua.

Miền Trung tan hoang sau bão dữ 1

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì cột ăng ten hàng trăm tấn bị gió bão quật ngã. Ảnh: Vĩnh Quý.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gồng mình trong bão dữ với nhiều thiệt hại chưa thể thống kê hết. Trong đó, Quảng Bình chịu tác động và thiệt hại nhiều nhất.

Năm giờ quần thảo kinh hoàng của “siêu bão”

Bão số 10 được dự báo vào thẳng miền Trung và được cơ quan chức năng đánh giá là cơn bão có cường độ mưa, gió cực mạnh khi đi vào đất liền nhưng ít ai có thể ngờ rằng khi đổ bộ vào đất liền gió bão liên tục tăng, có nơi quan trắc đo được sức gió 44m/s (gió giật cấp 14) và quần thảo các khu vực ven biển của tỉnh Quảng Bình hơn 5 giờ đồng hồ. Người dân Quảng Bình không dám bước ra khỏi nhà bởi ngoài trời mưa, gió kinh hoàng. Một số nơi chỉ sau khoảng 1 giờ bão đổ bộ, cây cối đã bật gốc, gãy ngọn và nhiều nhà dân bị tốc mái.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, quê ở Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngồi đếm từng giây từng phút trong tâm bão bởi ngoài sông Roòn là chiếc tàu cá gia đình chị mới sắm được từ tài sản tích góp của hai vợ chồng. Chồng chị liều mình để ra với tàu nhưng chị ngăn lại bởi những cơn gió mạnh liên hồi đã xé tan những liên kết giữa các tàu, từng sợi dây néo to bằng cổ tay đứt rời. “Các tàu cứ thế va vào nhau, cái thì vỡ mũi, cái thì bể đuôi và có cái bị dồn lao thẳng lên bờ…”, chị Hạnh kể trong tâm trạng còn kinh hoàng dù gió bão đã đi qua.

Bà Nguyễn Thị Lý (SN 1950, trú tại thôn Minh Lợi, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch) kể lại, khoảng 16h30 chiều 30/9, hai bà cháu đang ở trong nhà thì nghe tiếng “ầm ầm”. Nhìn ra thì thấy mái tôn của nhà con trai bên cạnh đã “bay theo gió” hàng chục mét và trên căn nhà cũ của mình, một số tấm ngói bắt đầu bị gió bốc đi nên bà vội ôm cháu chạy sang nhà bên cạnh để trú. Chạy chưa đến chỗ trú, ngoái đầu nhìn lại thì bà thấy một cây bạch đàn đè lên mái nhà làm một phần nhà ngang đổ sập. Thả cháu xuống, bà đứng nhìn trân trân căn nhà của mình trong làn mưa dày đặc… Gia đình đang khó khăn, neo đơn và giờ nhà bị sập biết bao giờ có thể khắc phục được để yên tâm sống trong mùa mưa bão.

Tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có khoảng gần 600 hộ dân tại các xã Hải Thượng, Mai Lâm, Trường Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường bị cô lập trong nước lũ. Tại huyện Nông Cống có 2 học sinh bị lũ cuốn trôi. Quốc lộ 1A đoạn giáp Thanh Hóa – Nghệ An bị ngập sâu 1m từ đêm 30/9, gây ách tắc cả hai chiều. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu sơ tán người, tài sản ở vùng mép nước, nội đê khi nước sông, biển dâng cao đến nơi an toàn. Lực lượng Biên phòng cứu hộ thành công 5 thuyền viên bị sóng đánh chìm tàu.

Đến ngày 1/10, toàn tỉnh (Hà Tĩnh) có 18 người bị thương và hơn 4.000 ngôi nhà bị tốc mái vì bão số 10. Địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là huyện Kỳ Anh với 4 xã bị ngập cục bộ là Kỳ Nam, Kỳ Thịnh, Kỳ Thư và Kỳ Trinh. Tại huyện Kỳ Anh, 1.153 ngôi nhà, 16 điểm trường, trạm y tế, nhà văn hóa bị tốc mái và nhiều cây cối bị gãy đổ.

Chiều 1/10, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người chết tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị 3 triệu đồng/1 người.       

          Hải Phong - Văn Vỵ

Cơn bão mạnh đến mức sau hơn 3 giờ “càn quét” trên địa bàn TP Đồng Hới thì đổi hướng gió và quật ngã luôn cả một cột phát sóng cao 150m của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đồng Hới khiến một cán bộ kỹ thuật, một lái xe chết tại chỗ và một bảo vệ của đơn vị này bị cắt cụt tay. Nhiều nhà dân sống xung quanh khu vực này đã hoảng loạn khi nghe tiếng rít của gió và nghe tiếng rầm rầm của khối sắt hàng trăm tấn đổ sụp. Hàng chục nhà đã ôm con cái, kéo gia đình mình lao ra đứng giữa trời mưa bão mà sợ hãi nghĩ tới tình huống khối sắt khổng lồ ấy đổ sụp xuống nơi có nhà dân…

Chưa có những đánh giá thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhưng hiện tại có hàng nghìn ngôi nhà dân tốc mái, đổ sập và hàng vạn hecta rừng ven biển, rừng cây cao su bị gió bão cắt ngang thân...

Nước mắt sau bão

Gần 100 chiếc tàu đánh cá xa bờ của bà con ngư dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch bị gió quật va đập vào nhau và hỏng toàn bộ mặc dù họ đã đưa sâu vào sông và chằng chéo cẩn thận.

Ông Lập (45 tuổi ở xã Cảnh Dương) có tàu cá mang số hiệu QB – 3931TS với kinh nghiệm hàng chục năm đi biển và cũng chừng đó kinh nghiệm để tránh trú bão an toàn cho tài sản của mình nhưng đêm 30/9, ông và gia đình đã gào khóc giữa cơn mưa nặng hạt bởi tàu cá của mình vừa sửa chữa hàng trăm triệu đồng đã bị gió đánh chìm xuống cửa lạch. Thế là hết, sổ đỏ của nhà cũng đã cầm cố cùng tiền tích góp để đầu tư sửa chữa tàu đi biển trong phút chốc đã quăng theo cơn bão. Nhặt những tấm ván của thuyền bị vỡ lên bờ, ông Lập nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Ngày mai con tui chắc cũng nghỉ học luôn. Toàn bộ tài sản nằm đó, đã chìm theo nước biển rồi…”.

Một trường hợp khác cũng không kém phần thương tâm đó là gia đình anh Bùi Xuân Hùng (27 tuổi) có tàu cá QB-3892TS neo đậu tránh bão ở giữa sông nhưng gió quật mạnh đã đẩy con tàu của anh lao hẳn lên bờ và vỡ tan. Bao nhiêu năm đi bạn (đi làm thuê cùng nhiều người trên một tàu cá) tích góp được ít tài sản cùng với “của hồi môn” và tấm sổ đỏ của hai vợ chồng mới cưới, anh quyết định mua lại tàu cá để ra khơi đánh bắt thủy hải sản nhưng mới đi được 2-3 con trăng thì giờ đây tàu bị tan hoang như thế, coi như là trắng tay…

Đắng cay hơn đó là những hộ dân ở các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Ninh… có trang trại và có đất trồng cao su ở các vùng núi chỉ trân trân đứng nhìn những cây cao su gãy ngang. Mỗi hộ dân có vài hecta cao su từ 2-5 năm tuổi gãy ngang cây xem như là dấu chấm hết bởi tất cả công sức, tiền của đầu tư vào đó bị bão cướp mất. Tay trắng hoàn trắng tay.

“Một số gia đình có cây cao su đã đi vào khai thác được một vài mùa còn đỡ nhưng những gia đình chuẩn bị khai thác mới đau đớn. Năm năm với hàng trăm triệu đồng đổ vào đó và hy vọng đợt tới khai thác bán được mủ cao su để trang trải nợ nần ai ngờ gánh nặng nợ tiếp tục đè lên vai mình…”, chị Ngọc (xã Phú Định, huyện Bố Trạch) tâm sự trong nước mắt.

Hàng ngàn hộ nghèo, hàng vạn ngôi nhà ở tỉnh Quảng Bình trong phút chốc bỗng tan hoang, cái nhẹ cũng bay vài chục viên ngói còn cái nặng gió bão bốc luôn cả mái để lại những con người trong cảnh màn trời chiếu đất…

“Siêu bão” cướp đi công sức tích góp của người dân Quảng Bình sau nhiều năm làm việc cặm cụi, nhưng có một điều “siêu bão” không thể cướp được ở họ đó chính là ý chí. Tan hoang là vậy, khó khăn là thế, nhưng ngay lập tức người dân lại tranh thủ khoảng lặng sau bão để lợp lại mái nhà, dựng lại bờ rào để tiếp tục đối chọi với những cơn lũ mới được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra sau bão. Người dân Quảng Bình đã nuốt nước mắt sau bão và chuẩn bị tiếp tục chống chọi với thiên tai…
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top