Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lần thứ hai bị bắt vào “địa ngục trần gian” sau 5 đêm thức trắng băng rừng bỏ trốn

Chủ nhật, 16:00 25/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Bị bóc lột thậm tệ trong “lò vắt sức” khiến những người làm thuê tại đây nghĩ đến chuyện trốn chạy, Páo cũng không ngoại lệ. Nhưng quyết liệt và khôn khéo hơn những người đồng nghiệp, anh đã chuẩn bị kỹ càng và tính toán thời điểm bỏ trốn hợp lý nhất. Cùng với người bạn đi cùng từ Việt Nam sang, Páo đã tẩu thoát thành công. Tuy nhiên khi không gì trên người ngoài quần áo, họ tiếp tục phải đối mặt với những ngày gian khổ để tìm đường về nhà.

 

Ngôi nhà của Páo
Ngôi nhà của Páo

 

Cuộc sống không bằng...con trâu

Bản hợp đồng mà Páo được một tên xã hội đen ở “lò vắt sức” đưa cho ký trước khi bắt đầu công việc có thời hạn là 3 tháng. Theo đó mỗi ngày, anh và những đồng nghiệp của mình sẽ nhận được số tiền là 100 nhân dân tệ (tương đương 240.000 đồng). Tuy nhiên mỗi ngày kết thúc công việc, gã chủ lại khất nợ. Đến lúc, hắn còn nói trắng ra rằng đến bao giờ đội của Páo về mới trả luôn một thể để mọi người có tiền tiêu. Ba tháng nhanh chóng trôi qua, ông chủ người Trung Quốc là Cha Nhỉ Mính vẫn im phăng phắc. Páo đến hỏi tiền thì bị hắn sai người đánh đập vô cùng dã man. Sau đó, hắn trấn an Páo bằng cách bôi thuốc cho anh, khuyên anh bảo mọi người ở lại làm thêm vài tháng nữa để khi về “có tấm có món”. Páo nhớ lại: “Mỗi ngày ở đó đều là địa ngục với chúng tôi. Chúng không cho chúng tôi nghỉ, nắng cũng như mưa đều phải làm việc. Ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa đường trơn trượt, vác gỗ trên đồi xuống rất nguy hiểm. Nhưng cứ nghỉ là chúng đánh, đành phải cắt túi nilon khoác lên người để không dính nước mưa. Mắc bệnh ở nơi đây không có người chăm sóc thì khổ lắm. Ba tháng làm việc quần quật như trâu khiến chúng tôi ai cũng chán nản, mệt mỏi. Tất cả chỉ muốn kết thúc hợp đồng, lấy tiền để về với gia đình. Nhưng cuối cùng, chúng lại trở mặt không thanh toán lương. Không biết phải làm sao, mọi người lại cắn răng chịu đựng”.

Theo Páo thì khi anh mới đến, nhóm thợ Việt Nam chỉ có 6 người nhưng ngày một đông hơn. Ước tính đến thời điểm anh bỏ trốn phải có đến trên 40 người. Khi vào “lò vắt sức”, hầu hết mọi người đều nhận thấy sự  ranh mãnh và độc ác của tên chủ. Bởi vậy mà không ít người nghĩ tới việc bỏ về. Nhưng việc bỏ về không hề đơn giản như họ nghĩ. Họ phải vượt qua sự “hàng rào” là những tên xã hội đen to con, bặm trợn. Nếu vượt qua được cũng sẽ bị chúng truy đuổi gắt gao. Páo kể, anh đã chứng kiến 5 người bỏ trốn bị chúng lôi về đánh đập thậm tệ và dọa sẽ báo công an bắt giữ vì tội vượt biên trái phép không có hộ chiếu. 5 người về sau phải chịu khuất phục chúng, ở lại ngoan ngoãn làm việc quần quật. “Đến khổ như con trâu cũng chỉ pải đi cày ban ngày, đêm được về ngủ. Chúng tôi làm việc quần quật cả ngày, vậy mà đêm cũng không được tròn giấc. Ngày nào cũng thế, 4h sáng đã bị đánh thức dậy đi làm. Tính ra còn không được đối xử bằng con trâu. Vậy nên ai cũng muốn về. Nhưng người thì tiếc tiền, người thì sợ, người bỏ trốn cũng chẳng thoát”, Páo nhớ lại quãng thời gian sống trong địa ngục.

Mặc dù muốn lấy được số tiền lương là mồ hôi nước mắt của mình và cũng rất sợ những tên xã hội đen nhưng cuối cùng, Páo cũng không thể chịu đựng được sự khổ ải ở “lò vắt sức”. Vậy là anh lên kế hoạch chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này. Theo lối sinh hoạt hàng ngày của những tên xã hội đen, Páo tính toán chỉ lúc về khuya anh mới có cơ hội bỏ chạy. Đúng đêm 1/4/2014, Páo rủ người bạn đi cùng mình từ Việt Nam sang là Giàng A Thông bỏ trốn. Họ liều mình leo lên ngọn núi đá dựng đứng, cao gần trăm mét mà ngày hôm trước đi vác gỗ, Páo đã chuẩn bị sẵn dây thừng để bỏ trốn.

Mãi đến tờ mờ sáng, hai người mới đặt chân được đến đỉnh núi. Sau đó, họ bám vào dây thừng để leo xuống phía bên kia. Trò chuyện với chúng tôi, Giàng A Thông cho biết: “Tôi không ngờ là thằng Páo liều đến thế. Hôm đó khi mọi người đã ngủ say, nó lay người tôi dậy rồi thì thầm nói về chuyện chạy trốn khiến tôi giật mình. Nghe nó cũng thấy hợp lý nên tôi mới làm theo. Cuộc chạy trốn của chúng tôi quả thật rất nguy hiểm. Lúc leo được lên đỉnh núi, chúng tôi nghe thấy bọn xã hội đen hô nhau truy đuổi, may mà chúng không đuổi kịp. Sau đó để về được đến nhà cũng là cả một hành trình gian nan”. Được biết, Thông cũng có hoàn cảnh rất khó khăn nên mới quyết định vượt biên đi làm. Mẹ anh mất sớm, bố đau ốm liên miên, vợ không nghề nghiệp, ruộng đất lại quá ít nên gia đình luôn trong cảnh được bữa nay lo bữa mai.

Ăn trộm bánh mì vì đói

Sau khi xuống được chân núi, Páo và Thông cũng không dám thở phào nhẹ nhõm vì lo sợ những tên xã hội đen vẫn đuổi theo. Khổ cực hơn là lúc này, họ còn phải đối diện với cái đói và giá rét vì không một xu dính túi. Páo bảo bấy giờ chỉ còn cách đi đến đâu tính đến đó chứ không có tiền thì dù có thấy người ta bán quần áo, đồ ăn ngon cũng chỉ có thể nhìn mà nuốt nước bọt. Anh kể: “Ngay sau khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ của những tên xã hội đen, chúng tôi đi liên tục không dám ngưng nghỉ vì sợ bị chúng đuổi theo kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Điều khổ cực nữa là chúng tôi phải đi bằng chân trần vì khi trèo núi đá đã bỏ hết giày.

Trong 8 ngày đầu bỏ trốn, chúng tôi chỉ ngủ đúng 3 đêm để lấy sức, sợ quá nên chẳng ai dám nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nữa”. Páo cho biết mỗi khi cảm thấy quá đuối sức, anh và Thông lại ngồi nghỉ bên lề đường rồi nói chuyện về vợ con, gia đình để có động lực đi tiếp. “Những lúc đói quá, chúng tôi tạt vào những mái nhà lưa thưa dọc đường xin miếng cơm, có người cho nhưng cũng có người xua đuổi. Vào ngày thứ 4 bỏ trốn, do đói quá lại không xin ăn được nên chúng tôi rẽ vào một quán hàng khô ăn cắp hai cái bánh mì nhưng bị phát hiện, bị họ hò nhau kéo đến đánh đau khắp người. May là sau đó, họ thấy chúng tôi quá đói nên tha, còn cho vài cái bánh mì. Hai đứa cảm ơn rồi lại đi, ăn ngấu nghiến dọc đường”, Páo nhớ lại.

Páo cho biết trong những ngày phiêu lưu bên kia biên giới, anh và người bạn đồng hành đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách. Cũng có những người tốt bụng giúp đỡ chỉ đường, cho cái ăn, nhưng cũng có những kẻ xấu lợi dụng cảnh “xa cơ lỡ bước” của họ để kiếm lợi. Điều không may nhất là hai chàng trai Mông lại tiếp tục sa vào “lò vắt sức” thứ hai. “Chúng tôi cứ thẳng hướng mặt trời mọc, đi đến ngày thứ 8 thì gặp một người thanh niên. Anh ta nói gì chúng tôi không hiểu nhưng sau một hồi tôi cũng hiểu được đại ý là có muốn làm thuê không? Tôi quay sang bàn bạc với anh Thông nhưng anh ấy bảo đừng nên đồng ý. Người thanh niên kia tiếp tục chỉ vào cái bụng, ý nói sẽ cho chúng tôi cái ăn nếu đi theo anh ta. Lúc đó người mệt lả lại quá đói nên tôi quyết tâm đi theo anh ta.  Tôi bảo anh Thông nếu muốn đi thì tự đi tiếp. Cuối cùng, anh Thông cũng theo tôi. Người thanh niên dẫn chúng tôi về nhà, cho ăn một bữa cơm no nê rồi hướng dẫn vào phòng nghỉ ngơi”, Páo nhớ lại tình huống bị lừa vào “lò vắt sức” thứ hai.

Sau một đêm nghỉ ngơi ở một căn phòng rất bừa bộn nhưng tốt gấp nhiều lần so với ở ngoài đường, Páo và Thông được người thanh niên kia dẫn đến lò gạch làm. Tuy nhiên không như mong đợi, thời gian làm việc ở đây cũng chẳng khác nào quãng thời gian địa ngục trước đó. Mỗi ngày, họ phải làm quần quật 14 tiếng đồng hồ mà không được nhận đồng lương nào. Cái mà họ được hưởng chỉ là bữa ăn qua ngày. Nhưng còn may là lò gạch này được đặt ở gần khu dân cư, những người quản lý ở đây không dám giở trò đánh đập những người lao động.   

 

Páo cho biết khi nhận lời với gã thanh niên lạ vào lò gạch làm việc, anh chỉ nghĩ tới việc để cho cái bụng mình được no. Nhưng sau đó, anh lại nghĩ tới việc kiếm một ít tiền để đường về thuận lợi hơn. Trải qua một lần ở nơi như địa ngục, Páo cũng đã tính đến cách ứng biến để thoát thân khi tiếp tục gặp trường hợp không may. Bởi thế mà trên đường bỏ trốn, anh nhặt được con dao gọt hoa quả tại một vườn cam và cất giấu trên người để phòng thân. Tính toán của chàng trai người Mông quả thật đã giúp ích cho anh sau này.

 

Phàn Giào Họ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 18 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top