Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hóa giải lời nguyền vùng đất “Trời đánh” khiến người dân liên tục tử nạn tại Long An

Thứ bảy, 16:15 01/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Những người dân sống gần hai bên kênh luôn phải chịu một sự “kì thị” khi đi đến đâu cũng bị gán là dân “Trời đánh, Thánh đâm”. Trai tráng trong làng muốn đi lấy vợ làng khác cũng không phải là chuyện dễ. Bởi không ai dám gả con gái về xứ “Trời đánh”, nhỡ đâu bị sét đánh trúng sẽ chết bất đắc kì tử.

Những người dân sống quanh khu vực hai con kênh Trời đánh không ai dám thề độc bị “trời đánh” mỗi khi cần phải chứng tỏ việc làm nào đó. Bởi một lẽ, chưa thề mà đã bị “đánh” chết bao nhiêu người rồi, nếu còn dám thề độc không biết chuyện gì sẽ xảy ra (?!). Thậm chí, những người dân sống gần hai bên kênh luôn phải chịu một sự “kì thị” khi đi đến đâu cũng bị gán là dân “Trời đánh, Thánh đâm”. Trai tráng trong làng muốn đi lấy vợ làng khác cũng không phải là chuyện dễ. Bởi không ai dám gả con gái về xứ “Trời đánh”, nhỡ đâu bị sét đánh trúng sẽ chết bất đắc kì tử.

 
Hóa giải lời nguyền vùng đất “Trời đánh” khiến người dân liên tục tử nạn tại Long An  1
Cầu Trời Đánh ở xã Long Thành bị ai đó xóa đi chữ “Đánh” chỉ còn lại tên “Cầu Trời”. Ảnh TG
 
Lời nguyền mang tên  “trời đánh”

Dọc theo quốc lộ 62 con kênh “Trời đánh” thuộc ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An) được người dân nơi đây mỗi lần nhắc đến đều e sợ. Con kênh này cũng chỉ vì thường xuyên được thần Thiên Lôi “ghé thăm” nên người dân ở đây đã quen với tên gọi Kênh Trời Đánh. Gặp một cụ bà sống ở gần khu vực này đã lâu, chúng tôi được nghe kể: “Trước đây, con kênh này tên là kênh Tân Thiết, được đào từ thời Ngô Đình Diệm. Nhưng không hiểu sao vào đúng ngày khởi công, trời lại đổ mưa rất lớn, sấm chớp nhì nhoằng. Trong số đám công nhân có mặt ở đó, có 3 người không may mắn bị sét đánh trúng chết ngay tại chỗ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến ai nấy chứng kiến đều hãi hùng, nên ngoài cái tên Tân Thiết, kênh này còn được gọi là Kênh Trời Đánh”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, kênh Tân Thiết được xây dựng từ năm 1956. Vì vùng đất ở đây nhiễm mặn rất nặng, chỉ có cây tràm là sống được nên đã được cho phép xây dựng để xả phèn và để đưa dân di cư từ miền Bắc vào đây lập nghệp. Và chuyện có 3 người công nhân bị sét đánh chết thảm thương là có thật. Sự việc đã diễn ra khá lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến tên kênh Trời Đánh, người dân sống gần khu vực này vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
 
Hóa giải lời nguyền vùng đất “Trời đánh” khiến người dân liên tục tử nạn tại Long An  2

Kênh Trời Đánh ở xã ấp 3, xã Long Thành. Ảnh TG


Theo lời kể của ông Nguyễn Hoàng Đăng, sống ở ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa thì tại con kênh này ngoài các công nhân gặp nạn nói trên, sau này còn có thêm nhiều trường hợp khác bị “trời đánh”. Có hai người đàn ông từ TP. Tân An (Long An) tên là Năm Thinh và Ba Lau rủ nhau xuống đây câu cá, chẳng may lúc đó trời chuyển mưa chưa tìm được nơi trú ẩn, nên một trong hai người đã bị sét đánh chết. Rồi có đám người di cư từ miền Bắc vào đây lập nghiệp trong khi đang bơi xuồng vào tránh mưa, một người cũng có số phận tương tự khi bị sét đánh trúng.
 
Cứ chuyển mưa là “Trời” lại “bắt” vài người

Ở tỉnh Long An, có một con kênh cũng mang tên “kênh Trời đánh” khác nằm trên địa bàn ấp 3, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa. Khoảng 8 năm trở lại đây, tại ven con kênh này nhất là vào mùa mưa đã xảy ra rất nhiều vụ bị sét đán, nên người dân ở đây đã quen gọi là kênh “Trời Đánh”. Đã có biết bao gia đình phải sống trong cảnh lao đao, thậm chí là bỏ xứ đi biền biệt chỉ vì sợ… “trời đánh”. Chuyện là, cứ vào mùa mưa, lúc trời vừa chuyển giông thì không hiểu sao sấm sét cứ thi nhau đổ ập xuống con kênh này. Nhiều người không may đã bị “Thiên Lôi” giáng trúng nên chết ngay giữa đồng. Càng về sau, không chỉ có người mà còn đến cây cối, vật nuôi cũng không thoát khỏi những “nhát búa” của ông Trời. Cũng từ đó người dân không ai dám ở ngoài đồng khi thấy trời đổ mưa.

Người dân ấp 3, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa cũng dần nhận ra được hiểm nguy luôn rình rập khi trời chuyển giông. Vì vậy mỗi lúc thấy trời  âm u, mây đen kéo đến kìn kịt, bất kể là việc đang làm vội hay thong thả, ngay tức thì ai nấy đều bỏ cả cuốc, xẻng rảo nhanh bước chân tìm về nhà trú mưa. Chính lẽ đó về sau, số người bị sét đánh đã giảm nhưng không vì thế mà “thần sấm sét” chịu “khuất phục”. Mỗi lần “ngài” nổi giận lôi đình, lại giáng xuống cây cối, vật nuôi của người dân.

Một cán bộ xã Long Thành cho biết, chính quyền địa phương đã ghi nhận có nhiều người chết do bị sét đánh chết ngay tại “kênh Trời Đánh” này. Nạn nhân xấu số đầu tiên là chị Trịnh Thị Tuyết Kha. Vào tháng 8/2006, vào đúng mùa mưa, chị Kha cùng cha đi làm ruộng cách kênh số 7 khoảng 150m. Thấy trời bỗng nhiên mưa xối xả, hai cha con định bụng sẽ chạy vào nhà dân gần đó trú mưa. Nhưng khi chị Kha vừa chạy vội đi thì bị sét đánh ngã nhào xuống kênh chết tại chỗ, còn cha của chị may mắn đứng một khoảng cách xa có bị cháy xém nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Đầu năm 2007, có người đàn ông ở xã Mỹ An (huyện Thủ Thừa) tên là Lê Văn Dư cùng vợ con tới khu vực kênh số 7 để làm ruộng. Làm được một lúc, thấy trời bắt đầu âm u, chuyển mưa, vợ con ông Dư thấy vậy liền kêu ông chạy vào nhà dân gần đó trú mưa. Nhưng vì đang làm dở công việc, ông Dư cứ bảo vợ con chạy vào nhà trước, còn mình làm nốt việc đang dở rồi vào sau. Thấy trời mưa ngày càng lớn, sấm chớp liên hồi, ông Dư hoảng quá chạy vào nhà. Nhưng vừa bước chân đến cổng, ông Dư bị sét đánh chết. Cũng vào năm đó, có một người dân địa phương khác đến đây câu cá, lúc trời mưa đã chạy vào gốc cây trú mưa nhưng không may bị sét đánh chết ngay tại chỗ.
 
Hóa giải lời nguyền vùng đất “Trời đánh” khiến người dân liên tục tử nạn tại Long An  3

Bà Ba Phấn, người dân ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa kể chuyện người bị sét đánh. Ảnh TG


Nhưng cũng có trường hợp hi hữu may mắn thoát khỏi “lưỡi búa” của thần Thiên Lôi. Đó là ông Nguyễn Văn Nô, người được dân làng trong vùng nể phục vì “Trời đánh” không chết. Vào năm 2009, lúc ông đang cùng đứa cháu bơm nước vào ruộng lúa. Mới làm chưa đoạn việc, trời lại đổ mưa, đoán chắc sấm chớp chốc nữa sẽ nổ vang trời nên hai cha con ông vội vàng chạy về. Đi được dăm bước, bỗng ông thấy lóa mắt và sau đó là một tiếng nổ lớn. May là đứa cháu đi cùng không bị sét đánh đã vội đưa ông Nô đi Bệnh viện chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Vì được cứuchữa kịp thời nên ông Nô đã may mắn được thoát khỏi miệng “tử thần”.

Bà Ba Phấn, người dân ở ấp 2, xã Tân Lập sống gần khu vực kênh Tân Thiết ngay từ nhỏ, nên đã nhiều lần tận mắt chứng kiến có người bị sét đánh chết, bà kể: “Cách đây cũng khá lâu, có ông Sáu Hòa từng bị sét đánh 3 lần nhưng may mắn đều thoát chết. Trong một lần ông đang hái dừa, trời đổ mưa, không hiểu sao giữa bao nhiêu cây dừa, ông Trời lại nhằm thẳng vào cây ông đang leo mà đánh, ông may mắn thoát chết. Từ đó lo sợ con cái sẽ bị sét đánh nên đã đưa cả vợ con lên Sài Gòn sống đã lâu mà chưa một lần thấy ông ấy quay về quê hương”.
 
Dựng “Cột thu lôi” để né bị “Trời đánh”

Khi nhận được những báo cáo về việc hai con kênh ở Long An liên tục bị sét đánh, các nhà khoa học đã vào cuộc để lí giải về hiện tượng kỳ bí này. Theo như nhận định, vùng đất có hai con kênh này quanh năm phèn mặn nên nồng độ phèn cao cũng đồng nghĩa với khả năng hút sét cũng lớn hơn các khu vực khác. Như vậy, hiện tượng sấm sét thường hay đánh xuống hai con kênh ở Long An là do yếu tố vật lí gây nên. Cứ vào mùa mưa chính quyền địa phương và cán bộ y tế xã năm nào cũng chuẩn bị nhắc nhở và khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài đồng mỗi khi có trời mưa. Chính vì vậy, cứ tháy trời mưa là mọi người bỏ mặc công việc đang dở dang chạy đi tìm chỗ trú. Nhiều gia đình hiện nay đã dùng “cột thu lôi” để tránh bị sét đánh.
 
Khôi Nguyên
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top