Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đội đặc nhiệm” chống "khủng bố" gia đình

Chủ nhật, 07:36 07/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Khi nghe mấy anh chàng trẻ tuổi lạ hoắc lạ huơ hỏi thăm về trụ sở Ban chỉ đạo Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) của xã, mấy chị mấy cô ngồi chuyện vãn nơi quán nước đầu làng cười lấp lửng: "Xã tôi không có ai bạo lực gia đình đâu chú, chỉ có "truyền thống" đánh vợ cho vui thôi!".

Muôn màu... bạo lực
 
Nguyễn Văn Ng. lấy vợ đất Kỳ Sơn ( Tứ Kỳ, Hải Dương). Dù đã có vợ và 3 con nhưng Ng. không có nghề nghiệp gì ổn định. Được nhà vợ cho miếng đất làm nhà bên cạnh, đã không ít lần Ng. làm cho vợ và gia đình ông bà nhạc xấu hổ với hàng xóm láng giềng bởi thói "nhanh tay nhanh mắt" của mình. Ăn trộm mãi thành danh, người dân trong xã không chỉ đề phòng Ng. mà còn lảng tránh luôn cả những người ruột thịt, thân thích của Ng. Mỗi lần ra đường ra chợ bị người ta lườm nguýt, rỉa rói "vợ thằng ăn cắp", vợ Ng. lại cúi mặt và nghẹn ngào nuốt uất ức vào trong. Người vợ đáng thương ấy cứ nhẫn nhục chịu đựng mà không thể làm được gì hơn vì cứ mỗi lần chị nhắc đến nghề "đào tường khoét vách" của chồng là y như rằng mặt mũi chị sưng u, thâm tím vì những trận đòn không thương tiếc của kẻ vũ phu.
 
Đầu năm 2007, sau một lần bị chồng hành hung tàn nhẫn, chị vợ đã bỏ trốn lên nhà mẹ đẻ. Được sự động viên, che chở của gia đình, chị làm đơn tố cáo hành vi vũ phu của chồng tới các cơ quan chức năng. Vừa lúc đó, Ng. lại bị bắt trong một vụ trộm nên bị tuyên án gần 2 năm tù giam. Sau khi ra tù, 2 vợ chồng Ng. đã ra tòa ly hôn. 3 đứa con nhỏ tan đàn xẻ nghé.
 

Ông Nguyễn Thái Sơn tư vấn thêm về bí quyết giữ vững hạnh phúc gia đình cho anh Tiến và chị Yến.

 
Chị Đoàn Thị Yến (SN 1971) thường trú tại đội 3 Mỗ Đoạn - Kỳ Sơn. Chị Yến lập gia đình với anh Đoàn Văn Tiến đã 17 năm nay và đã có 2 mặt con. Về bản chất, anh Tiến là người hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn. Thế nhưng, mỗi lần rượu vào, say xỉn, Tiến lại biến thành con người khác hẳn. Về nhà, anh chửi bới, đánh đập vợ dã man dù chẳng vì một lý do nào chính đáng. Đã không ít lần, đại diện chính quyền xã và các cơ quan, đoàn thể địa phương đến hòa giải, khuyên can nhưng việc "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" trong gia đình này vẫn xảy ra như... cơm bữa.
 
Trong đơn gửi UBND xã Kỳ Sơn, chị Yến thuật lại những hành vi tàn nhẫn của người chồng: "Ngoài đánh đập, chồng tôi đã có những hành vi rất bất lịch sự như nhổ nước bọt và thậm chí... đái vào mặt vợ. Trong một năm qua, chồng tôi đã đánh tôi 2 lần đi bệnh viện, 2 lần đâm xe máy vào tôi, 2 lần bóp cổ tôi và cầm dao chém hụt tôi nhiều lần. Vì chồng tôi bắt tôi làm đơn ly hôn tôi không làm nên mỗi ngày anh ấy đánh tôi một trận...".
 
Không chỉ "nóng" bởi những trận "đụng độ" tay chân, Kỳ Sơn còn có những câu chuyện bạo lực tinh thần trong gia đình rất khó tin nhưng có thật.
 

Ông Nguyễn Minh Hoành.

Chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Minh Hoành, Chủ nhiệm "đội đặc nhiệm" số 1 thôn Bỉnh Di. Ông hóm hỉnh: "Kể cũng nực cười khi mà những cụ ông cụ bà đã gần 80 tuổi đầu mà lại ầm ĩ trong gia đình chỉ vì không đáp ứng được nhu cầu tình dục của nhau”. Nhớ lại một trong những trường hợp hi hữu xảy ra ở thôn Bỉnh Di, ông Hoành xin được giấu tên nhân vật vì câu chuyện nhiều phần tế nhị. Cụ ông đã 76 tuổi, cụ bà cũng đã trên 70, thế nhưng đêm nào ông cũng đòi bà phải "chiều" như "thưở ban đầu". Đầu tiên, cụ bà cứ tưởng cụ ông... đùa. Nhưng sau đó thì sự đòi hỏi mãnh liệt của "lão phu quân" đã làm cho lão bà phát hoảng. Ở độ tuổi này, bà cụ mang trong mình biết bao thứ bệnh tuổi già. Chỉ nội trông mấy đứa cháu nội ngoại cũng đủ khiến bà thở không ra hơi nói gì đến việc sinh hoạt vợ chồng mà đã nhiều năm nay bà không còn nghĩ tới. Nhưng tâm sự, khuyên răn nhỏ nhẹ thế nào cụ ông cũng không nghe, cụ bà đành phải "gói ghém quần áo" sang nhà con lánh nạn. Cụ ông nhân việc đó càng làm dữ, nhất quyết đòi ly thân vì cho rằng tình cảm vợ chồng đã không còn ... mặn nồng như xưa.
 
“Giải phẫu” thành công những “ca bệnh nan y”
 
Theo thống kê sơ bộ của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương thì Tứ Kỳ là một trong những huyện có số vụ bạo lực gia đình diễn ra cao hàng năm. Có lẽ chính vì vậy mà xã Kỳ Sơn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương chọn làm mô hình điểm của tỉnh về PCBLGĐ.
 
Ra đời từ đầu tháng 9/2008, hiện ở xã Kỳ Sơn có 5 CLB và 5 nhóm PCBLGĐ. Ban Chủ nhiệm mỗi CLB gồm 3 người và mỗi nhóm PCBLGĐ gồm 5 thành viên là đại diện các ban, ngành đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS HCM, Hội Người cao tuổi, công an viên, nhân viên y tế thôn... Được biết, đến nay đã có 120 gia đình tình nguyện làm đơn xin vào sinh hoạt tại 5 CLB trong toàn xã.
 
Theo ông Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo PCBLGĐ xã Kỳ Sơn - thì sau khi mô hình CLB và nhóm PCBLGĐ ra đời, hiện tượng bạo hành gia đình trên địa bàn xã đã giảm đi đáng kể. Tính đến hết năm 2009, mô hình ra đời được hơn 1 năm nhưng đã can thiệp, hòa giải thành công hơn 20 vụ bạo lực gia đình kể cả cơ bắp và tinh thần.
 
Có những vụ thuộc diện "nan y" cũng đã được các nhóm PCBLGĐ giải quyết thành công như trường hợp gia đình chị Trần Thị Yến ở đội 3 Mỗ Đoạn - Kỳ Sơn đã nhắc tới ở trên. Sau khi nhận được đơn của chị Yến, UBND xã Kỳ Sơn đã giao cho nhóm PCBLGĐ số 3 xuống gặp gỡ vợ chồng chị Yến tìm hiểu và hòa giải.
 

 Ông Đoàn Văn Kể.

Ông Đoàn Văn Kể - Chủ nhiệm CLB PCBLGĐ số 3 - lắc đầu ngao ngán: "Chúng tôi cũng đã vài lần xuống hòa giải, tư vấn nhưng cũng chẳng ăn thua. UBND xã đã phải mời 2 vợ chồng anh Tiến chị Yến ra trụ sở lập biên bản bắt anh Tiến cam đoan không được có hành vi bạo hành với vợ nữa. Chỉ đến khi thành viên nhóm PCBLGĐ số 3 liên tục đến nhà tuyên truyền, vận động thì dần dần anh Tiến mới hiểu ra và từ tháng 4/2009 đến nay không còn tái diễn cảnh đánh vợ. Hiện tại, 2 vợ chồng đồng sức đồng lòng làm ăn buôn bán nuôi 2 con ăn học".
 
Khi chúng tôi cùng ông Nguyễn Thái Sơn dến thăm lại gia đình anh Tiến chị Yến thì thấy cả 2 anh chị đang rất bận rộn với quán nước mía ở ngay mặt đường. Anh Tiến luôn tay ép mía còn chị Yến đi lại như con thoi bê nước phục vụ khách hàng. Phía bên ngoài cửa hàng còn hàng trăm cây mía đang chờ được bốc lên xe đưa đi bán. Công việc tuy bận rộn nhưng cả 2 anh chị đều tỏ ra rất thân mật và hạnh phúc. Nhắc lại chuyện cũ, anh Tiến đan 2 bàn tay thô ráp, to bè, dính đầy mật mía một cách vụng về, cười hiền khô: "Những chuyện đã qua như bát, đũa trong chạn cũng có khi va đập, sứt mẻ. Uống rượu vào tôi đã không làm chủ được mình và gây ra nhiều chuyện không vui trong gia đình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc học tập của các con. Giờ đây, tôi chỉ mong sao vợ chồng hòa thuận, có sức khỏe để làm ăn buôn bán, nuôi các con ăn học nên người".
 

Vợ chồng anh Tiến chị Yến hạnh phúc lao động nuôi con.

 
Ông Nguyễn Minh Hoành, Chủ nhiệm "đội đặc nhiệm" số 1 thôn Bỉnh Di, chia sẻ: "Như trường hợp 2 cụ cao tuổi tôi đã nhắc đến ở trên. Con cái của 2 cụ đều đã trưởng thành và đang công tác tại các cơ quan nhà nước, thậm chí có người đang là giáo viên nên việc 2 cụ ly thân vì chuyện "chăn gối" làm con cháu cảm thấy rất xấu hổ với bà con lối xóm. CLB PCBLGĐ số 1 chúng tôi đã nhiều lần tiếp cận, tỉ tê, tâm sự và khuyên bảo cụ ông cũng như động viên cụ bà hàn gắn lại gia đình. Mọi chuyện cũng đã ổn hơn nhưng hiện tại 2 cụ vẫn sống ở nhà 2 người con khác nhau, chỉ gặp gỡ trong những lần sum họp gia đình".
 
Cũng theo ông Sơn thì 70% nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình là do đời sống kinh tế khó khăn. Không có tiền cũng dễ cùng quẫn mà xảy ra xô xát. Thế nhưng cũng không hiếm gia đình kinh tế khá giả lên nhưng hạnh phúc lại tan vỡ. Đó là những trường hợp vợ xin đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để "đổi đời". Khi trở về với gia đình, tích cóp được ít tiền thì lại vấp phải sự tự ti, bất mãn của đức ông chồng. Chỉ vài lời nói thiếu tế nhị của người vợ cũng đủ để người chồng nổi tự ái và không giữ được bình tĩnh, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người đầu gối tay ấp hàng đêm.
 
Nguyễn Thắng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 13 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 20 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top