Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân Hà Nội "háo bia kinh khủng", nhà hàng lãi to

Thứ hai, 07:50 01/03/2010

Sau Tết, nhiều cửa hàng bia hơi đồng loạt mở cửa. Sau đợt nghỉ Tết dài ngày, dân ghiền phải xài bia lon, rượu nặng, bia chai nên thấy "nhớ bia hơi da diết”, “háo bia hơi kinh khủng”.

Mở hàng khai xuân, có quán bia bán được đến 1.500 lít mỗi ngày, lợi nhuận từ việc bán bia hơi lên tới cả chục triệu đồng.

Có quán bia tiêu thụ đến 1.500 lít mỗi ngày

Sau một thời gian dài nghỉ ngơi chơi Tết ở nhà, quá ê hề với các món sơn hào hải vị, nhiều người thèm đến nao lòng cái vị thơm, nhẹ và phảng phất mùi hương hupblon của bia hơi. Cũng vì thế, những ''địa danh'' đã gắn với ''văn hoá bia hơi'' Hà Nội như Ngọc Hà, Lê Duẩn, Giảng Võ, Lê Hồng Phong, Gia Lâm, Tăng Bạt Hổ, Núi Trúc, Nguyễn Chí Thanh... từ 9 – 10 giờ sáng đã đông kín người, tới 12 giờ trưa, các bãi đỗ xe chật ních. Nhiều chủ cửa hàng bia hơi phải xua tay, xin lỗi khách ra về vì không còn chỗ ngồi để uống.

Giờ cao điểm của bia hơi là sau khi các cơ quan tan giờ làm, 5 – 6 giờ được coi là thời điểm “nóng” của hầu hết các cửa hàng bia hơi. Không khí ồn ào, nhộn nhịp đông đúc, các nhân viên tất bật chạy bàn hết công suất.

Theo anh Hà, người trông giữ xe của quán bia hơi Hà Nội tại 19C Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội): Ra Tết, số lượng khách tăng lên đáng kể. Nếu thời tiết cứ nắng đều như thế này, khuôn viên quán với trên 500 chỗ ngồi sẽ chật ních người. Mỗi buổi, bãi giữ xe của anh nhận tới 400 chiếc xe máy, chưa kể mấy chục chiếc ô tô con đang nối dài ngoài sân.

Mặc dù đã về đêm, xe vẫn xếp hàng dài trong khuôn viên quán Bia hơi Hải Xồm

Cảnh đông đúc xôm tụ này cũng bắt gặp ở nhiều địa điểm khác. 21h20 phút ngày 24/02/2010, tại quán bia hơi Hải Xồm, 86 Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi chuyên bán bia hơi Hà Nội, bãi giữ xe được chia thành nhiều hàng xe, ngang – dọc khác nhau. 10 dãy xe dài san sát. Mặc dù khuôn viên sân khá rộng nhưng vào thời điểm này, việc sắp xếp bố trí xe dường như cũng trở nên khó khăn, nan giải đối với người trông xe.
 
Anh Trúc Bá Vương, người trông xe cũng phải thừa nhận: “Đúng là trong các khu ăn uống không nơi nào đông như quán bia hơi. Có ngày 500 vé xe đã in sẵn cũng hết sạch, cửa hàng in và đóng dấu không kịp, lúc ấy đành phải dùng trí nhớ và kí hiệu riêng thôi. Xe nhiều tới mức ghi mỏi tay, nhiều lúc cũng chẳng buồn ghi nữa”.

Khi được hỏi tại sao lại chọn quán bia hơi mà không phải nhà hàng, anh Hoàng Anh Thái (một doanh nhân tại Cầu Giấy, Hà Nội) cắt nghĩa: “Ra Tết, nếu có tới nhà hàng thì chỉ vì mấy phi vụ thương thuyết kinh doanh, mà đầu xuân năm mới, mấy ai đã bắt tay vào làm ăn”.

Anh Thái vui vẻ kể: Mấy anh em trong cơ quan tôi quen mật khẩu, cứ ới nhau là biết ngay tới quán bia, trung bình 1-2 lần một ngày, không uống lúc trưa thì kiểu gì chiều cũng phải mò ra quán. Mọi người cứ thay nhau, nay người này mời, mai người kia đáp trả, gọi là “có đi có lại”. Một tuần có 7 ngày thì tới 6 ngày, tôi đi uống bia. Nó như một thói quen không thể bỏ. Kiểu gì ngày nào cũng phải có một hớp bia trong người thì mới yên."

Lý giải cho việc sau Tết, nhiều người đổ xô đi uống bia hơi, một khách hàng quen thuộc của quán bia Lan Chín (1A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Triều (Nhân viên công ty Cổ phần Tư vấn Truyền thông Quốc tế IMJ) đã làm phép so sánh: “Nói thế nào thì nói, bia hơi vẫn thơm và ngon hơn bia chai, nó là một sản phẩm tươi sống nên uống đến đâu cảm nhận được sự tươi mát đến đó, tạo nên một hương vị khác biệt, một cảm giác sảng khoái khó tả - không thể có được khi uống bia chai. Cũng giống như khi bạn uống một cốc sữa tươi, khác hơn nhiều một cốc sữa hộp”.

Nhiều người đến quán bia hơi còn bởi không khí rôm rả, hò “zô”, không gian thoải mái, thoáng đãng, rộng rãi của nhà hàng. Sau Tết, dân nhậu chuyên nghiệp nghiệm ra rằng: Dù có thể mua bia hơi về nhà uống nhưng cũng không “khoái” bằng việc nhâm nhi cùng anh em bạn hữu ngay tại quán.

Ra Tết, ê hề với cao lương mĩ vị, nhiều người thèm một cốc bia hơi dân dã

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – nơi chuyên cung ứng bia hơi Hà Nội cho các đại lý trong địa bàn thành phố cho biết: “Nếu như trong Tết, thời tiết lạnh, nhiều đại lý bia đóng cửa, lượng bia tiêu thụ không cao, trung bình từ 20.000 – 30.000 lít/ngày thì ngay sau khi các cửa hàng bia bắt đầu làm việc trở lại, lượng bia tiêu thụ tăng lên từ 60.000 – 70.000 lít mỗi ngày. Từ hôm nay trở đi (ngày 24/02), nếu thời tiết cứ nóng lên, lượng bia tiêu thụ sẽ tăng cao hơn nữa, lên tới 90.000 – 100.000 lít/ngày”.

Cũng theo ông Hùng, trên thực tế, tại địa bàn Hà Nội, thương hiệu "bia hơi Hà Nội" chiếm thị phần khoảng 80%. Các đại lý là khách hàng “ruột” của Habeco Trading như Hải Xồm, Lan Chín, anh Bình 19C Ngọc Hà, anh Cường 1C Bắc Sơn… luôn nhập hàng với khối lượng lớn, lượng tiêu thụ khoảng 100 - 150 keg loại 50 lít (tương đương 1.000 - 1.500 lít/ngày).

Những ngày đầu năm mở hàng, nhà máy bia Việt Hà (254 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đạt sản lượng 39.000 lít/ngày (thống kê ngày mùng 6 Tết) nhưng chỉ sau mấy hôm, lượng tiêu thụ đã tăng lên rõ rệt: 45.000 lít/ngày (theo thống kê ngày mùng 9 Tết).

Ông Ngô Hồng Minh, Phó Giám đốc nhà máy cho biết: “Dự kiến, mấy ngày tới sẽ tăng lên con số 60.000 – 70.000 lít/ngày. Trong thời gian mùa hè, nhà máy ước tính bán ra khoảng 250.000 – 270.000 lít/ngày (bao gồm cả địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh)".

"Lãi ròng" từ việc bán bia

“Ăn theo” bia hơi Hà Nội, một số chủ cửa hàng đã khẳng định được thương hiệu và thu được món lợi tếch xù từ việc buôn bán bia hơi. Chỉ làm một phép tính đơn giản: một lít bia hơi Hà Nội, công ty CP Thương mại Bia Hà Nội giao trực tiếp cho nhà hàng, đại lý với giá gốc 8.000 đồng, nhà hàng bán ra với giá 18.000 đồng (giá bán lẻ: 6.000 đồng/1 cốc, 1 lít = 3 cốc bia) thì mỗi lít bia lãi 10.000 đồng. Tính ra nếu một ngày bán được 1.500 lít thì lãi đến 15 triệu đồng chỉ riêng việc bán bia. Đó là chưa kể đến các món nhậu cũng đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ.

Theo đại diện của ban quản lý nhà hàng Habeco Trading, số 183 Hoàng Hoa Thám (Đống Đa, Hà Nội) ngày đông nhất có khi bán được tới 10 - 15 bom bia 50 lít, đặc biệt những ngày cuối tuần không còn chỗ cho khách chen chân vào.

Tương tự, hệ thống bán bia hơi Hà Nội - Hải Xồm có tất cả 5 cơ sở, trong đó, địa chỉ 86 Lê Trọng Tấn, hàng ngày, từ trưa tới chiều, Hải Xồm đón nhận khoảng 2.000 khách. Theo thông tin từ anh Bùi Thanh Bình, quản lý tại nhà hàng tiết lộ: “Những ngày mới ra giêng, một số người còn bận đi chùa chiền, chúc Tết, cửa hàng bán được 20 – 30 bom 50 lít, hôm nào đông bán được 40 – 50 bom (mỗi lít giá 18.000 đồng, tính ra mỗi bom thu 900.000 đồng), ước tính thu về 45 triệu tiền bia mỗi ngày”.

Với lợi thế về địa hình, tòa nhà 4 tầng hai mặt hướng ra phố Trần Đại Nghĩa và Tạ Quang Bửu, quán bia hơi Việt Hà của nhà hàng Xích Long (65 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hầu như ngày nào cũng chật kín khách, cả trong nhà và cả trên vỉa hè. Lượng tiêu thụ tới trên 1.000 lít/ngày, vào mùa hè con số này lên tới 1.500 lít.

Còn cửa hàng bia hơi Việt Hà của chị B. trên đường Hàm Long, ra Tết, nhập về tới 1.500 lít/ngày. Các đại lý bia Việt Hà mua từ nhà máy với giá gốc 7.300 đồng/lít, đem về bán với giá từ 4.500 – 5.000 đồng/cốc (tức 13.500 – 15.000 đồng/lít). Như vậy, mỗi ngày, cửa hàng của chị B. thu về hơn 20 triệu đồng chỉ riêng tiền bán bia.

Ngay chỗ "hẻo" hơn như nhà hàng bia hơi Hà Nội Mạnh Hùng, 164 Lê Trọng Tấn với sức chứa 300 khách, những ngày này cũng kín chỗ. Nhà hàng phải kê thêm bàn ghế phía ngoài sân (khoảng 10 bàn) để phục vụ nhu cầu của khách. Anh Nguyễn Đoàn Thanh Tuấn, quản lý nhà hàng cho biết, tính riêng ngày mùng 9 Tết – ngày đầu tiên mở hàng khai xuân, lượng khách lên tới trên 1.000, số lượng bia bán được khoảng 10 bom 50 lít.

“Bia hơi để sang ngày hôm sau sẽ nhạt, vì vậy các cửa hàng, đại lý thường tính toán số lượng phù hợp để nhập bia về từ đêm hôm trước. Dự đoán, những ngày tới, thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng, bia sẽ rất " khát"” – anh Tuấn nói.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 7 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top