Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẫm nước mắt vụ tai nạn khiến 9 người đi ăn cưới thiệt mạng

Thứ hai, 08:07 26/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong niềm vui tiễn con gái về nhà chồng, ông Đường Văn Quảng cùng người thân trong gia đình đã thuê xe từ Nghệ An ra Quảng Ninh. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, chiếc xe chở đại gia đình gặp tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa. Ngày đại hỷ bỗng chốc trở thành ngày đại tang, người thân của các nạn nhân đã ngất lịm vì đau đớn tột cùng…

 

Hiện trường vụ tai nạn làm 9 người tử vong. 	Ảnh: TL
Hiện trường vụ tai nạn làm 9 người tử vong. Ảnh: TL

 

Đại hỷ thành đại tang

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 12h ngày 24/1 trên địa bàn xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) làm 9 người chết, 5 người bị thương. Thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 37B – 010.52 của nhà xe Vinh Anh (trú tại xóm 7, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) chở 13 người đang trên đường ra TP Uông Bí (Quảng Ninh) dự lễ cưới của con gái ông Đường Văn Quảng (51 tuổi, trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn). Khi đến Km605, đường Hồ Chí Minh (xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân), chiếc xe khách bất ngờ mất lái rồi đâm trực diện vào chiếc xe tải chạy ngược chiều khiến phần đầu hai chiếc xe mắc kẹt vào nhau, hư hỏng nặng. Trong số 13 người trên xe có 6 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng (trong đó có tài xế xe tải).

Đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Trợ (SN 1972, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thảm kịch vừa xảy ra. Theo lời chị Trợ, khi đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, bánh trước của xe có vấn đề nên phải dừng lại khoảng 30 phút sửa chữa. Tuy được thông báo là sửa xong nhưng mọi người vẫn cảm nhận trục bánh xe trước còn chao đảo. Họ khuyên tài xế dừng lại nhưng không được chấp nhận. “Do tài xế chạy rất nhanh nên khi mất lái đã không làm chủ được tình hình, lấn sang đường, đâm vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Sau cú đâm, tôi thấy tức ngực, đau đớn, không cử động được người”, chị Trợ kể lại.

Vẻ mặt thất thần, cháu Đường Thị Phương Anh (SN 2003, cháu ruột nạn nhân Quảng) cho biết, cháu đi đám cưới cùng với bố là Đường Văn Trung. Dù bé nhất đoàn nhưng Phương Anh được mọi người sắp xếp ở ghế cuối cùng, còn bố thì ngồi ghế cạnh tài xế. “Lúc đó cháu đang ngủ không biết gì cả, cháu giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động rất lớn. Cháu nghe thấy tiếng gào khóc, la hét, rồi có nhiều máu ở trên xe. Cháu được một người dân bế ra khỏi xe và đưa tới bệnh viện. Hiện các bác, các chú ngồi ở những hàng ghế đầu mất cả rồi, không biết bố cháu thế nào?”, Phương Anh ngơ ngác hỏi chúng tôi. Đến thời điểm này, Phương Anh chưa biết bố đã vĩnh viễn ra đi.

Trong khi đó, trò chuyện với chúng tôi, ông Lại Văn Cần (SN 1962, trú tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, tài xế chiếc xe tải mang BKS 29H - 7506 trong vụ tai nạn) cho biết, ông cũng bị thương rất nặng, gãy chân trái, gãy tay phải. Khi vụ tai nạn xảy ra, xe tải đang chở mía nên đi rất chậm, bản thân ông Cẩn cũng đã phát hiện chiếc xe khách mất lái, loạng choạng nên đã chủ động phanh xe ô tô đứng yên. Tuy nhiên, chiếc xe khách vẫn lao nhanh tới, tông thẳng vào chiếc xe tải, gây ra thảm kịch đau lòng trên.

Xé lòng người ở lại

 

 

Các bác sỹ đang tích cực cứu chữa cho nạn nhân vụ tai nạn.
Các bác sỹ đang tích cực cứu chữa cho nạn nhân vụ tai nạn.

 

Khi chúng tôi có mặt tại địa phương, căn nhà nhỏ cấp 4 của ông Quảng nằm sát mép đồi trở nên cô quạnh, bởi gần như tất cả người trong gia đình đã ra Thanh Hóa nhận thi thể các nạn nhân về quê lo hậu sự. Bà Nguyễn Thị Bính (51 tuổi, chị dâu của ông Quảng) cho biết, vợ chồng ông Quảng sinh được hai người con, con trai đầu là anh Đường Văn T, 27 tuổi, đang làm việc ở TP HCM, còn chị Đường Thị M (25 tuổi) đang làm công nhân ở Hà Nội. Chị M đi làm rồi yêu một thanh niên quê ở Quảng Ninh. Ngày cưới con gái, vợ chồng ông Quảng đã thuê xe ra Quảng Ninh để chung vui nhưng không ngờ gặp nạn khiến cả hai tử vong. “Buổi sáng mọi người còn ăn uống vui vẻ với nhau, vậy mà buổi trưa họ đã mất hết rồi. Đau đớn quá, sao họ hàng tôi khổ thế này. Các anh ơi, chị ơi, các cháu ơi, mọi người ở đâu hết rồi”, bà Bính đau đớn than khóc.

Tại nhà người tử nạn, những chiếc rạp đã được dựng sẵn. Xã Vĩnh Sơn chìm trong tang tóc, đi đâu cũng gặp cờ tang, khăn trắng đội đầu, tiếng trống kèn ỉ ôi, tiếng khóc gọi người thân bao trùm lấy xã nghèo. Ông Lê Trọng Minh, Trưởng xóm 9 (xã Vĩnh Sơn) chia sẻ: “Chúng tôi rất sốc khi chuyện đau lòng xảy ra với gia đình ông Quảng. Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến một đại tang như thế này, không biết cuộc sống của người thân các gia đình sẽ thế nào…”.

Bà Trần Thị Hoa (vợ nạn nhân Đường Văn Trung) ngất lên ngất xuống, khóc gọi tên chồng. Trên chuyến xe định mệnh ấy, ông Trung cùng con gái là Đường Thị Phương Anh đều gặp nạn. Ông Trung tử vong còn cô con gái đang được cấp cứu tại Thanh Hóa. Bà Hoa khóc kiệt nước mắt, rồi lại thẫn thờ nhìn tấm ảnh của chồng mà run lên.

Tại gia đình nạn nhân Đường Văn Sơn, chị Lê Thị Cẩm ngồi thu lu góc giường gào khóc gọi tên chồng, cạnh bên là 2 con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu hết nỗi đau mất cha. Buổi sáng, khi chị Cẩm lên rừng thì anh Sơn ở nhà gửi hai đứa con nhỏ cho bà nội để đi dự đám cưới em họ. “Sợ các con đói anh ấy còn điện thoại giục tôi về sớm nấu cho các con. Anh nói khi về sẽ mua quà cho mấy mẹ con... Ai ngờ, anh nói như vậy là đi luôn, anh ơi”, chị Cẩm khóc không thành tiếng.

Cùng chung nỗi đau với đại gia đình ông Quảng là gia đình anh Võ Văn Vinh (chủ xe) và gia đình anh Nguyễn Hữu Duyên (tài xế). Anh Duyên vốn là một người lái xe tải, nhưng quen biết và chơi thân với anh Vinh. Khi được anh Vinh rủ đi xe hợp đồng đám cưới, anh Duyên nhanh chóng nhận lời. “Không ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của anh Duyên. Từ khi nhận được tin đến nay, vợ anh Duyên đau đớn vô cùng”, một người thân anh Duyên chia sẻ.

Không thể nói hết nỗi đau của đại gia đình ông Quảng, bà Thùy, anh Vinh, anh Duyên và các nạn nhân khác trong vụ tai nạn trên. Nỗi đau đớn đến xé lòng khiến rất nhiều người thân ở lại không tin nổi tai họa lại thảm khốc đến thế. Không ai muốn tin nhưng đó là sự thật nghiệt ngã. Sương vẫn kín dày đặc nơi chân núi, tang thương bao trùm lên khắp bản làng.

 

Xe 16 chỗ chạy tốc độ quá cao?

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách biển kiểm soát số 37B- 010.52, kiểm định lần gần nhất vào ngày 9/7/2014 và có hạn kiểm định đến ngày 8/7/2015; xe tải biển số 29H-7506, kiểm định lần gần nhất vào ngày 16/7/2012, có hạn kiểm định đến ngày 16/10/2012 (đã hết hạn kiểm định) và hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2015.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công cán bộ xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhận định ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do chiếc xe 16 chỗ đã chạy tốc độ quá cao, khi lên dốc dài, tài xế đã bẻ cua gấp khiến xe mất lái, cùng với việc nổ lốp nên đã không làm chủ được và đâm trực diện vào xe tải.

 

Danh sách 9 người tử vong gồm: Ông Đường Văn Quảng (51 tuổi); bà Nguyễn Thị Thùy (51 tuổi, vợ ông Quảng); bà Đường Thị Phùng (chị gái ông Quảng); ông Đường Văn Trung (em trai ông Quảng); anh Đường Văn Sơn (cháu trai ông Quảng); ông Nguyễn Đình Kỷ (anh trai bà Thùy); bà Nguyễn Thị Cường (em gái bà Thùy); anh Nguyễn Hữu Duyên (lái xe); anh Võ Đức Vinh (chủ nhà xe Vinh Anh). Các nạn nhân bị thương gồm: Lại Văn Cầu (SN 1962, ở xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, lái xe tải); Nguyễn Thị Trợ (SN 1972, thị xã Thái Hòa, Nghệ An); Trần Thị Thùy Phương, Nguyễn Đình Kháng, Đường Thị Phương Anh (SN 2003) cùng ở huyện Anh Sơn.

 

Hồ Hà- Bình Minh 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top