Hà Nội
23°C / 22-25°C

Âu lo tìm đất “chết”

Thứ bảy, 07:28 01/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nghĩa trang Văn Điển ngừng tiếp nhận mộ mới từ 1/7/2010. Việc tìm mua một miếng đất làm nơi an nghỉ cuối cùng của người dân Hà Nội trở nên gian khó hơn bao giờ hết khi UBND TP Hà Nội ban hành quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang 16/4/2010.

Nhưng xem ra, qui chế còn chưa về đến các ban quản lý các nghĩa trang.
 

Việc sắp đóng cửa nghĩa trang Văn Điển làm cho hành trình tìm đất "chết" trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

 
Quy chế chưa về
 
Trong vai người đi mua đất cải táng cho người quá cố, chúng tôi đã tìm đến một số nghĩa trang ở Hà Nội để "đặt vấn đề" trên. Phường Trung Hòa (Cầu Giấy) có khá nhiều nghĩa trang, nhưng hầu hết đều đã quá tải, chỉ có nghĩa trang Trung Kính còn hoạt động nhưng quỹ đất để thực hiện việc mai táng đã... lấn ra cả những ruộng rau muống. Một nửa nghĩa trang tọa lạc sát khu dân sinh, nửa còn lại phải "ở chung" với ruộng nước. Tưởng chừng như nghĩa trang này bây giờ chỉ còn để hương khói những "người cũ", không còn chỗ để đón "người mới" nữa, thế nhưng một bác đang hái rau muống gần đó cho biết: "Hôm qua, mới có đám ma đấy!".
 
Chúng tôi vào làng tìm người quản trang. Sau khi đặt vấn đề muốn được cải táng người nhà từ Văn Điển về nghĩa trang Trung Kính, anh N - quản trang trả lời gọn gàng: "Cải táng giờ nào cũng được. Chi phí 1 triệu đồng". "Thế thôi à? Tôi tưởng phức tạp lắm?", chúng tôi ngạc nhiên hỏi lại. "1 triệu đồng là tiền... đưa cho ông T. Chưa tính tiền giá mỗi suất theo quy định hiện hành", anh N nói. Ngắt quãng rồi anh nói thêm: "Đưa đây 200.000đ, tôi lo hết cho". Chúng tôi bày tỏ lo ngại khi UBND thành phố mới có quy định cấm mua bán chuyển nhượng đất nghĩa trang, anh N buông giọng gắt: "Có thấy quy định nào đâu. Ai đến đây mà bắt".
 
Đa số những quản trang mà chúng tôi tiếp xúc đều không hay biết, hay không quan tâm đến quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang mà UBND TP Hà Nội mới ban hành, bởi "Phép vua thua lệ làng", một quản trang ở làng Phú Mỹ, Mỹ Đình cho biết.
 

Với việc quy định quy chế quản lý và sử dụng  nghĩa trang của UBND thành phố Hà Nội liệu đã chấm dứt tình trạng chôn cất cái quay ngang cái quay dọc lộn xộn như thế này?

 
Khó quản lý?
 
Nhớ lại chuyện tìm đất an nghỉ cho bố vợ, anh Nguyễn Hồ Nam (khu chung cư E1, phố Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy) lại toát cả mồ hôi. Bố vợ anh năm nay đã 63 tuổi, bị ung thư gan. Hiện cụ vẫn đang phải truyền hóa chất ở Bệnh viện Quân y 103, nhưng theo lời các bác sĩ, cụ có thể đi bất cứ lúc nào nên gia đình phải chuẩn bị tinh thần từ trước. Vậy là dù không muốn, nhưng anh Nam vẫn phải chạy khắp nơi lo tìm đất cho cụ. "Nghe nói Văn Điển đã ngừng việc chôn cất mộ mới. Các nghĩa trang nhỏ trong Thủ đô thì họ đòi phải là người của làng đó mới được... "xem xét", một số khác thì hết quỹ đất rồi. Lỡ bố tôi mà có chuyện gì bây giờ thì gay to", anh Nam ngao ngán.
 
Ngày 16/4/2010, UBND TP Hà Nội đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang, trong đó quy định: Nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng đất nghĩa trang.
Việc giao đất mai táng trong nghĩa trang phải theo khu, hàng đã định trước, tránh việc tự ý chọn khu đất an táng.
 
Không được giao đất mai táng cho các đối tượng để dành. Trừ những trường hợp: Trên 70 tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo và người từ 60 tuổi trở lên có vợ hoặc chồng đã được mai táng trong nghĩa trang.
 
Khoảng cách tối đa giữa hai hàng mộ là 0,8m; khoảng cách tối đa hai mộ trong một hàng là 0,6m.
Anh Nam đã từng đi hỏi mua đất ở 2 địa điểm gần nhà anh là nghĩa trang Láng Hạ (số 27 Vũ Ngọc Phan) và nghĩa trang Quán Dền (Nhân Chính, Thanh Xuân). Tại Láng Hạ thì không còn một mét vuông đất nào nữa. Còn đến Quán Dền, anh cũng không sao tìm cách đăng ký được một suất cho cụ. "Lý do họ không bán đất, dù có trả cao vì các nghĩa trang này chỉ tiếp nhận người làng. Dạo quanh nghĩa trang tôi vẫn thấy những người chết ở quê xa. Người ta nói phải quen thân mới nhờ mua được. Nhà tôi không quen ai đành chịu", anh Nam ngậm ngùi.
 
Nghe ai đó mách đất chỗ này, chỗ kia mua được phần cho cụ, vợ chồng anh lại dáo dác đến đặt vấn đề nhưng đều nhận được lời từ chối. Hết nước, anh lên tận Từ Liêm hỏi mua với "hội đồng quản trang" ở đây. Và cuối cùng, với cái giá ngất ngưởng 15 triệu đồng cho 3m2 ở một xã cách trung tâm Hà Nội đến 20km đã thuyết phục được những người có trách nhiệm. Từ đó đến nay, khoảnh đất "vàng" vẫn được “cắm dùi”. Nhưng bây giờ, có quy định mới, tuy bố vợ anh bệnh nặng thật, nhưng nếu sự sống của cụ may mắn được kéo dài thì phần đất đã "cắm dùi" của vợ chồng anh có nguy cơ bị tịch thu trở lại. "Mình không phải dân bản địa, táng nhờ, biết mình là ai. Chiếu theo quy định họ lấy lại thì coi như là công toi. Sau này lỡ chuyện xảy ra không biết xoay xở thế nào đây", anh Nam nói với vẻ mặt đầy lo âu.
 
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy rằng phần nhiều Ban quản lý các nghĩa trang còn chưa thực hiện nghiêm túc quy định mới của UBND thành phố. Tình trạng mua - bán đất mộ phần tuy có vẻ "kín" hơn nhưng vẫn diễn ra ở một số nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Ông quản trang ở nghĩa trang G.T (Hoài Đức) phân trần: "Chính quyền rất khó quản lý bởi quy định ai được mua, ai không được mua không thực sự rõ ràng. Nếu như theo quy định, người ta chỉ cần vào viện xin cái giấy nằm viện và chứng nhận mắc bệnh nan y là được quyền mua đất".
 

Hết đất, ban quản lý nghĩa trang Trung Kính cho phép hung táng ra cả... ruộng.

 
Hiện nay, giá "ngầm" một phần "mộ tươi" (chôn người mới mất) tại nghĩa trang MT lên tới 30 triệu đồng. Phí cải táng cũng ở mức xấp xỉ 10 - 15 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi mét vuông đất "chết" có giá tới 10 triệu đồng.
 
Tuy nhiên, nếu so với khu vực nghĩa trang trung tâm thì mức giá này còn khá mềm.

Về vấn đề "nóng" đất chôn cất, ông Hoàng Thành Thái, Trưởng ban Tang lễ TP Hà Nội cho hay: "Hệ lụy từ việc Văn Điển sẽ ngừng nhận hung táng từ tháng 7/2010 là những người có nhu cầu hiện đã tản ra các nghĩa trang nhỏ để tìm chỗ chôn. Thậm chí họ tìm mọi cách và chấp nhận mọi giá để có nơi an nghỉ cho người thân. Chính điều này tạo ra sức ép rất lớn đẩy giá đất "chết" leo thang. Tâm lý người dân vẫn rất muốn người đã khuất được chôn ở gần cho tiện hương khói, bởi vậy vấn đề đất nghĩa trang trong nội thành hiện vô cùng nóng".
 
Muốn giải quyết triệt để, theo ông Thái, thành phố cần khẩn trương kiểm tra và quản lý nghĩa trang đến cấp xã, huyện. Bên cạnh đó, bản thân xã, huyện cũng phải quy hoạch lại diện tích chính xác phần dành cho người quá cố, tránh tình trạng cơi nới trái phép. "Nhưng về lâu dài, tôi nghĩ để có thể bình ổn giá loại đất đặc biệt này hiện nay cần quy hoạch xây dựng 4 nghĩa trang ở 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc, quy mô không cần lớn. Làm thế sẽ góp phần "giãn được đất cho người chết", ông Thái đề xuất.
 
 
 
 
 
Thúy Quang
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top