Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 4 người trong gia đình chết tại Thanh Hóa: Đau xót trước những lời lẽ từ lá thư tuyệt mệnh

Thứ tư, 10:49 04/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, trong cơn túng quẫn cùng cực người bố đã đầu độc vợ con bằng thuốc ngủ liều cao, sau đó treo cổ tự tử. Việc giải thoát cả gia đình bằng cái chết đau đớn khiến nhiều người bàng hoàng. Lá thư tuyệt mệnh để lại đã hé lộ nhiều bí ẩn đau lòng.

 

Cửa hàng điện máy Hà Nhung nơi xảy ra thảm án đau lòng. Ảnh: T.G
Cửa hàng điện máy Hà Nhung nơi xảy ra thảm án đau lòng. Ảnh: T.G

 

Nạn nhân từng một lần vỡ nợ

Sáng 2/11, trước số nhà 218 (đường Trần Phú, TP Thanh Hóa), dòng người, xe cộ di chuyển hết sức chậm chạp, mọi người hướng về phía gia đình nạn nhân xấu số. Hàng trăm người dân tụ tập tại đây khiến lực lượng điều tiết giao thông phải hoạt động hết công suất. Mọi người bàn tán, đưa ra nhiều giả thuyết về những uẩn khúc xung quanh cái chết của cả gia đình ông Ngô Lê Hà. Xót thương, cảm thông là những chia sẻ của người dân khi chứng kiến vụ việc thương tâm này.

Chị Trần Thị Thảo (hàng xóm) cho biết: Mặc dù là hàng xóm bên cạnh nhưng do việc kinh doanh bận nên chị cũng ít có dịp trò chuyện với gia đình anh Hà. Theo đó, anh Hà làm nghề xây dựng, hiền lành, vợ ở nhà buôn bán, công việc nhiều nên phải thuê thêm 2 người giúp việc. Đối với hàng xóm, vợ chồng anh Hà sống chan hòa, vui vẻ, không mâu thuẫn với ai. “Cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh Hà là niềm mơ ước của nhiều người. Họ sinh được hai người con ngoan ngoãn, học giỏi. Người con trai cả đã tốt nghiệp đại học, cuối năm dự định cưới vợ, tối 30/10, tôi thấy cậu ấy còn chở người yêu đi chơi. Sáng xảy ra vụ việc, tôi thấy cửa nhà anh Hà đóng cửa, tưởng gia đình đi chơi nên không để ý. Đến tối, khi nghe tiếng hô thất thanh tôi mới biết chuyện đau lòng. Đến bây giờ người thân, bạn bè, bà con khu phố vẫn chưa tin cả gia đình anh ấy cùng tự tử vì làm ăn thua lỗ, nợ nần”, chị Thảo kể.

Theo một người bạn cùng kinh doanh với anh Hà tiết lộ: Cách đây vài năm, Công ty TNHH Hưng Thịnh (nơi anh Hà làm lãnh đạo) nhận một số công trình nạo vét sông, kè bờ sông, làm công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi ở TP Thanh Hóa và các vùng lân cận. Từ số vốn tích góp nhiều năm, anh Hà đã xây dựng được ngôi nhà 5 tầng khang trang, kiên cố ngay mặt đường Trần Phú.

Bà Nguyễn Thị Hảo, Tổ trưởng dân phố số 2 (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) cho biết: Ngày trước gia đình anh Hà có căn nhà 5 tầng gần với căn nhà hiện tại nhưng bị vỡ nợ nên phải bán. Căn nhà vợ chồng anh Hà đang sống là do bố mẹ để lại. “Gia đình anh Hà sống hòa thuận với bà con hàng xóm, không mất lòng ai. Hai vợ chồng cũng rất ít khi xảy ra mâu thuẫn cãi vã, các con đều ngoan và học giỏi. Cửa hàng điện máy Hà Nhung do chị Trần Thị Nhung (vợ anh Hà) quản lý”, bà Hảo cho biết.

Chết do tự tử

 

Mọi người đau lòng khi nhìn thấy cáo phó và một số hình ảnh trong đêm xảy ra vụ việc và di ảnh 4 nạn nhân tại nhà tang lễ thành phố.
Mọi người đau lòng khi nhìn thấy cáo phó và một số hình ảnh trong đêm xảy ra vụ việc và di ảnh 4 nạn nhân tại nhà tang lễ thành phố.

 

Thông tin ban đầu từ Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, các nạn nhân chết ở các phòng khác nhau, có người nằm sấp như đang ngủ. Riêng nạn nhân Ngô Quang Ninh (SN 2003) tử vong trong tư thế đang ôm gối, trong phòng ti vi vẫn mở. Ngoài ra, nhiều vỏ thuốc tân dược loại Seziphan và Zenpham 5 vứt vung vãi khắp nơi. Theo các chuyên gia y tế, đây là loại thuốc an thần chứa độc tố liều cao, chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.

Loại thuốc này có tác dụng như thuốc ngủ và để tự vẫn thì phải cần đến một lượng rất lớn. Một người tự vẫn bằng loại thuốc này phải uống hàng chục viên. Từ dấu vết tại hiện trường để lại, cơ quan chức năng nhận định ban đầu về cái chết của những người trong gia đình anh Hà là do tự vẫn.

Ngoài những chứng cứ trên, cơ quan chức năng còn thu giữ một băng ghi âm cùng lá thư tuyệt mệnh của anh Hà để lại. Trong đó đề cập đến việc sắp xếp thứ tự vợ là người đi trước rồi đến con anh Hà và anh Hà là người đi cuối cùng. "Xin Trời Phật, họ hàng tha thứ. Cả nhà mong được chết cùng nhau, nguyện vọng được hỏa táng và chôn cất cùng nơi", một phần nhỏ trong bức thư để lại.

Quẫn vì nợ nần

 

Hàng trăm người dân tập trung trước cửa nhà Hà Nhung.
Hàng trăm người dân tập trung trước cửa nhà Hà Nhung.

 

Vậy nguyên nhân nào khiến cả gia đình anh Hà lại quẫn trí tìm giải pháp tiêu cực? Đây là một trong những câu hỏi đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ. Tuy nhiên, từ nội dung bức thư cũng như băng ghi âm để lại đã hé lộ một phần nguyên nhân của vụ việc đau lòng này. Theo đó, trong quá trình làm ăn, anh Hà đã bị một người tên là D “lừa đảo” khiến cho công ty và gia đình lâm vào phá sản, không còn khả năng trả nợ. Điều này được thể hiện trong lá thư để lại, anh Hà liên tục nhắc đến người tên D và nói người này đã đẩy gia đình vào bi kịch. Với tiêu đề: “Chuyện kể về D lừa đảo” (viết ngày 30/10), anh Hà nói rằng mình rất ân hận vì đã thiếu tỉnh táo trong quan hệ, làm ăn dẫn tới nợ nần chồng chất, làm khổ gia đình, người thân. Cụ thể, anh Hà đã vay tiền cho D chạy dự án khiến gia đình mang gánh nợ hơn 27,6 tỉ đồng. “Nếu đời tôi không gặp thằng D thì cuộc đời đã không gặp phải những chuyện xảy ra như ngày hôm nay... “Tôi không còn nghị lực sống trên cõi đời này nữa vì vô cùng nhục nhã, không còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ và người đời nữa. Già thế này vẫn bị lừa, tỉnh ngộ lại thì đã quá muộn… Con xin lạy trời đất hãy bỏ qua tội lỗi của con vì con đã tước đoạt mạng sống của vợ con, để vợ con phải đi theo con. Vì có ở lại, có sống cũng không bằng chết. Con xin trời đất hãy bỏ qua để gia đình con được sống quây quần ở kiếp sau. Con xin lỗi mẹ, các anh chị và các em để gia đình con ra đi thanh thản”, thư anh Hà viết.

Sáng 3/11, có mặt tại nhà tang lễ TP Thanh Hóa, nhìn 4 chiếc quan tài nằm liền nhau, khói hương nghi ngút, nhìn những di ảnh của các nạn nhân, nhất là cậu con út với khuôn mặt bầu bĩnh, hiền lành, có nét buồn u uất càng khiến chúng tôi vô cùng xót xa...

 

Tối ngày 1/11, tại cửa hàng điện máy Hà Nhung (đường Trần Phú, TP Thanh Hóa), người dân phát hiện ông Ngô Lê Hà (45 tuổi) chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1; bà Trần Thị Nhung(42 tuổi) chết trong phòng ngủ tầng 2; con trai Ngô Duy Tân (23 tuổi) chết trong phòng ngủ tầng 3 và con trai út Ngô Duy Ninh (12 tuổi)chết trong phòng ngủ tầng lửng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự tử.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm nhóm phụ nữ ở Thái Bình tập yoga giữa đường bị xử phạt

Thêm nhóm phụ nữ ở Thái Bình tập yoga giữa đường bị xử phạt

Đời sống - 9 phút trước

Chính quyền thị trấn Kiến Xương tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính, mức phạt 150.000 đồng/người đối với nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường rồi chụp ảnh.

Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, gần 2.700 hành khách phải chuyển tải bằng ô tô

Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, gần 2.700 hành khách phải chuyển tải bằng ô tô

Thời sự - 21 phút trước

Đến tối 21/5, vụ sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vẫn diễn biến phức tạp, chưa thể khắc phục xong. Hàng ngàn hành khách đi bằng tàu hỏa qua khu vực này buộc phải trung chuyển bằng ô tô.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 của hai trường chuyên hot nhất Hà Nội: Ngành nào ‘tỉ lệ chọi’ cao nhất?

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 của hai trường chuyên hot nhất Hà Nội: Ngành nào ‘tỉ lệ chọi’ cao nhất?

Giáo dục - 22 phút trước

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) đã có thống kê số lượng đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay. Theo đó, lớp tiếng Pháp có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/10,7. Còn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, lớp 10 chuyên Toán có độ cạnh tranh cao nhất với tỷ lệ chọi 1/7.

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 200 triệu khi làm cộng tác viên bán hàng online

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 200 triệu khi làm cộng tác viên bán hàng online

Pháp luật - 9 giờ trước

Nghe theo các đối tượng mời làm cộng tác viên bán hàng online, chị C. đã chuyển hơn 200 triệu đồng để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng. Người này đã bị mất trắng số tiền trên.

Nam Định: Hai 'tú ông' lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ham 'của lạ'

Nam Định: Hai 'tú ông' lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ham 'của lạ'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, Anh và Hà đã lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.

Nữ sinh lớp 7 ở Khánh Hòa bị nhóm bạn học hành hung, lột quần áo

Nữ sinh lớp 7 ở Khánh Hòa bị nhóm bạn học hành hung, lột quần áo

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị một nhóm nữ sinh hành hung, lột quần áo. Nạn nhân trong vụ việc này là L.T.H.C. đang học lớp 7, Trường THCS Quang Trung, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình ‘Vu Lan – Đạo hiếu và Dân tộc’ năm 2024

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình ‘Vu Lan – Đạo hiếu và Dân tộc’ năm 2024

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chương trình ‘Vu Lan – Đạo hiếu và Dân tộc' năm 2024 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm đề cao đức hạnh của lòng hiếu thảo, tình yêu với quê hương đất nước, vạn loài và Đạo Pháp.

Hai thanh niên chui vào cống thoát nước dài 25m cứu bà cụ 88 tuổi

Hai thanh niên chui vào cống thoát nước dài 25m cứu bà cụ 88 tuổi

Xã hội - 10 giờ trước

Hai thanh niên ở Quảng Nam đã dũng cảm chui vào cống thoát nước dài 25m để cứu cụ bà 88 tuổi bị lú lẫn, đi lạc.

Vụ khách nước ngoài bị tài xế taxi 'chặt chém' ở Hà Nội: Hai du khách đã nhận lại tiền

Vụ khách nước ngoài bị tài xế taxi 'chặt chém' ở Hà Nội: Hai du khách đã nhận lại tiền

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn trả số tiền 1 triệu đồng cho hai du khách bị tài xế taxi "chặt chém", đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, sớm có kết luận về hành vi của tài xế.

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trước khi thực hiện vụ cướp ở huyện Thường Tín (Hà Nội), 4 đối tượng Chiến, Dũng, Linh và Hoàng Anh có cuộc "nói chuyện" rất ngắn gọn. Dù chỉ là những đứa trẻ "mới lớn" nhưng khi ý tưởng đi cướp tài sản được đưa ra, cả 4 đối tượng nhanh chóng "gật đầu".

Top