Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cậu bé “người sói” mong tìm cơ hội chữa bệnh lạ

Thứ tư, 10:00 09/08/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Gần một tháng sau khi sinh, gia đình phát hiện trên người bé Lâm có những vệt màu đen bất thường ở vùng lưng, bụng. Càng lớn, khắp người cậu bé càng mọc nhiều đốm đen lạ cùng lớp lông dài. Căn bệnh quái ác làm cậu bé ngứa ngáy toàn thân, mùa đông rét cắt da cắt thịt cũng phải bật quạt.

Khốn khổ vì nhà nghèo, con mắc bệnh hiếm

Chuyện cậu bé Trần Tùng Lâm, SN 2014 ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng mắc căn bệnh quái lạ đang trở thành mối quan tâm của người dân địa phương. Nhìn cậu bé toàn thân phủ đầy lông tựa “người sói” ngứa ngáy không yên, ai nấy đều xót xa.

Trong căn nhà nhỏ của khu tập thể cũ công trường 4 của phường Quán Toan, chị Dương Thị Phượng (SN 1988), mẹ của Lâm ngậm ngùi kể: “Lúc mang thai cháu Lâm, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả mọi lần đi khám thai định kỳ đều không phát hiện bất thường gì. Khi Lâm chào đời, cháu được 3,7kg rất kháu khỉnh, cả nhà ai cũng mừng. Gần một tháng sau, gia đình phát hiện trên người Lâm xuất hiện nhiều vệt màu đen bất thường ở vùng lưng và bụng, vài đốm nhỏ ở tay, chân và gáy. Dần dần, khắp cơ thể Lâm xuất hiện những vết đốm đen và lông tơ bao phủ. Phần da mỏng nên mỗi khi ngứa ngáy, con gãi bị trầy xước. Theo thời gian, lớp lông tơ phủ trên bề mặt da được thay thế bằng những sợi lông có màu đen, dài và xoáy cuộn tròn như hình trôn ốc. Đám lông này tập trung nhiều ở phần lưng và một phần vùng bụng, không bị lan rộng mà chỉ mọc dài và dầy khiến cháu ngứa ngáy, khó chịu”.

Quá lo lắng cho sức khỏe của con, cả gia đình chị Phượng đã đưa Lâm đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để khám. Tại đây, Lâm được các y bác sĩ giới thiệu tiếp lên tuyến trên, anh Trần Nghiêm, SN 1979, bố của Lâm cho biết.

Cũng theo anh Nghiêm, lúc nghe tình trạng bệnh của con hiếm gặp, tôi hoang mang lắm. Điều kiện kinh tế khó khăn, đi Hà Nội chữa trị đâu có đơn giản. Nhưng thương con, cả gia đình đã họp bàn vay mượn mỗi người chút ít đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Da liễu Trung ương với hy vọng mong manh chữa khỏi bệnh cho con. Tại đây, các bác sĩ kết luận Lâm bị một dạng u sắc tố bẩm sinh lành tính. Căn bệnh này vẫn có khả năng chữa trị được nhưng sẽ để lại những di chứng về thẩm mỹ và chức năng thận của cháu về sau.

Theo chẩn đoán và phác đồ điều trị cho bé Lâm, phương pháp điều trị tối ưu nhất trong trường hợp này là chiếu tia lazer, đòi hỏi chi phí cao so với khả năng tài chính của gia đình. Trung bình mỗi cm chiếu tia lazer mất khoảng 300.000 đồng và phải làm nhiều lần. Tính ra, nếu điều trị hết bệnh này trên da của Lâm số tiền sẽ lên tới hơn tỷ đồng. Hơn nữa, các bác sĩ cũng không khẳng định việc điều trị sẽ cho kết quả 100%.

Khát khao tìm kiếm cơ hội chữa bệnh lạ cho con

Từ khi Lâm mắc bệnh, vợ chồng chị Phượng chỉ lo con bị bạn bè, hàng xóm trêu chọc. Vì vậy khi bé Lâm được 2 tuổi, vợ chồng chị Phượng đã gửi Lâm đi học mầm non mong con dần thích nghi với môi trường tập thể và quen dần với những khiếm khuyết trên cơ thể mình.

“Thời gian trước, nhiều khi đang chơi đùa với trẻ con trong khu phố, tôi thấy cháu chạy về, nói với mẹ trong tiếng khóc. “Các bạn nói Lâm ở bẩn”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cháu cũng đã dần quen với điều này. Nhiều lúc, bị bạn bè trêu chọc vì nhiều lông trên người, bé chẳng ngần ngại nói như tự an ủi mình: “Mỗi mình Lâm có cái này, các bạn không có”. Nghe con nói, tôi vừa thương con vừa thấy tạm yên lòng vì con đã không còn mặc cảm về điều đó. Lâm sinh ra hay đau ốm, đủ thứ bệnh. Nào là thoát vị bẹn lúc 1 tháng tuổi. Khi tròn 3 tháng thì mổ. Rồi 7 tháng lại trở lại viện tiến hành phẫu thuật lần nữa. Vì thế, sức khỏe không được tốt lắm”, chị Phượng tâm sự.

Thương con chịu nhiều thiệt thòi, chị Phượng quyết định nghỉ việc ở công ty ở nhà chăm sóc Lâm. Cả một gánh nặng cơm áo, gạo tiền, chi phí chữa bệnh cho con đều dồn lên vai chồng.

“Phần chi phí chữa bệnh quá lớn đối với gia đình tôi. Bản thân tôi chỉ làm nghề tự do nên lương không ổn định. Mẹ cháu từ khi biết bệnh tình của cháu, thương cháu thiệt thòi đã dành nhiều thời gian chăm sóc cháu nên cũng không có kinh tế để lo việc chữa bệnh cho cháu. Thật ra câu chuyện của con tôi cũng không nhiều người biết. Phần da mọc lông của cháu chỉ ở lưng, quần áo che hết nên khi ra ngoài, mọi người không biết cháu bị căn bệnh này. Chỉ 50 hộ dân trong tổ dân phố là biết tình trạng của cháu”, anh Nghiêm tâm tư.

Hiện, cứ 6 tháng gia đình chị Phượng lại đưa con lên bệnh viện tuyến trên khám chữa trị một lần. Một phần để kiểm soát căn bệnh của con, một phần nữa là tìm kiếm cơ hội chữa trị dứt điểm bệnh lạ của con.

Đại diện tổ dân phố khu công trường 4, Quán Toan cho hay: Hoàn cảnh của gia đình bé Lâm rất khó khăn. Chi phí chữa bệnh hiếm gặp này lại lớn nên chúng tôi cũng đang kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ bé. Tuy nhiên, để giúp con chữa được bệnh này, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người.

Biết rằng khi câu chuyện của Lâm được nhiều người biết đến đồng nghĩa với việc cuộc sống của cháu và gia đình sẽ có nhiều thay đổi, nhưng trong suy nghĩ của người mẹ trẻ, mong muốn duy nhất bây giờ của gia đình chị là tìm kiếm cơ hội giúp con chữa khỏi bệnh. Chị mong sao thông qua các báo, trường hợp của Lâm sẽ được các nhà hảo tâm, các chuyên gia biết đến để có biện pháp chữa trị dứt điểm mang lại thân thể bình thường cho Lâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện bến xe Mỹ Đình). Tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Theo chẩn đoán và phác đồ điều trị, phương pháp tối ưu nhất trong trường hợp của Lâm là chiếu tia lazer. Trung bình mỗi cm chiếu tia lazer mất khoảng 300.000 đồng và phải làm nhiều lần. Tính ra, nếu điều trị hết bệnh này trên da của Lâm số tiền sẽ lên tới hơn tỷ đồng. Hơn nữa, các bác sĩ cũng không khẳng định việc điều trị sẽ cho kết quả 100%.

Nhã Cầm - Khánh Hòa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 4 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top