Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bạn đọc “góp gạo” nuôi 3 đứa trẻ không cha mẹ ở Vĩnh Phúc

Bạn đọc “góp gạo” nuôi 3 đứa trẻ không cha mẹ ở Vĩnh Phúc

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Hơn 1 tuần sau khi hoàn cảnh của 3 cháu bé không có cha còn người mẹ vừa qua đời ở Vĩnh Phúc được đăng tải trên Báo Gia đình & Xã hội, đã có rất nhiều nhà hảo tâm khắp mọi miền chung tay giúp đỡ.

Cặp bé trai song sinh vừa chào đời đã mất mẹ ở Yên Bái giờ ra sao?

Cặp bé trai song sinh vừa chào đời đã mất mẹ ở Yên Bái giờ ra sao?

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Không có mẹ, bé Ánh Nguyệt (6 tuổi) đã biết thay bố trông nom, cho hai em trai uống sữa...

Xót xa cảnh mẹ mắc bệnh động kinh nuôi con bại não

Xót xa cảnh mẹ mắc bệnh động kinh nuôi con bại não

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bị gia đình chồng chối bỏ, chị Lợi đành phải ôm bụng bầu vượt mặt về nhà mẹ đẻ nương nhờ. Trái ngang thay, cậu con trai vừa chào đời phải gánh chịu bất hạnh khi mắc phải căn bệnh bại não.

Quặn thắt trước cảnh hai chị em mồ côi cả bố mẹ vì tai nạn giao thông

Quặn thắt trước cảnh hai chị em mồ côi cả bố mẹ vì tai nạn giao thông

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bố mất vì tai nạn giao thông cách đây mấy năm, nhà chỉ có 3 mẹ con bao bọc lấy nhau. Mới đây, tới lượt người mẹ cũng qua đời bỏ lại hai đứa nhỏ côi cút. Hai con còn quá nhỏ đã phải trải qua hai đám tang đầy đau xót của cả bố và mẹ.

Trao quà cho gia đình cậu bé 13 tuổi có bố 3 lần mổ tim, mẹ bị ung thư

Trao quà cho gia đình cậu bé 13 tuổi có bố 3 lần mổ tim, mẹ bị ung thư

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ngày 10/7, tại tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội, bà Đỗ Thị Thúy - Trưởng Phòng Gia đình, đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã trao quà tới gia đình cậu học trò Trần Thế Bảo (13 tuổi, ở thôn Bình Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nghệ An: Xót xa cảnh mẹ già 84 tuổi tàn tật nuôi con bị bệnh tim

Nghệ An: Xót xa cảnh mẹ già 84 tuổi tàn tật nuôi con bị bệnh tim

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Không chồng, không con, mang trên mình căn bệnh suy tim nặng, 40 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Nga (40 tuổi, ngụ xóm 5, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chỉ nặng 26kg. Mọi sinh hoạt chị đều phụ thuộc vào người mẹ già 84 tuổi bị tàn tật.

Ước mơ dang dở của cậu học trò nghèo chưa kịp nghe tin báo đỗ đại học đã rơi vào hôn mê sâu

Ước mơ dang dở của cậu học trò nghèo chưa kịp nghe tin báo đỗ đại học đã rơi vào hôn mê sâu

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Sau 12 năm miệt mài đèn sách, vừa rồi, em Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại xóm Hồng Cát, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia và ấp ủ ước mơ được bước vào cánh cổng trường đại học.

Rơi nước mắt cảnh 3 đứa trẻ không cha, bỗng chốc mồ côi cả mẹ

Rơi nước mắt cảnh 3 đứa trẻ không cha, bỗng chốc mồ côi cả mẹ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Sinh ra không có bố, mẹ lại vừa qua đời vì trọng bệnh, ba đứa trẻ hồn nhiên, ngơ ngác vì chưa thấu hiểu nỗi đau cũng như đường đời gian khó phía trước…

Ước mơ chân giả của cậu bé cụt chân vì ung thư xương thành hiện thực

Ước mơ chân giả của cậu bé cụt chân vì ung thư xương thành hiện thực

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Em Ngô Văn Vượng, nhân vật Vòng tay nhân ái MS 380 bị cắt cụt một chân vì căn bệnh ung thư xương mới đây đã may mắn được lắp chân giả nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ.

Báo Gia đình và Xã hội trao tiền ủng hộ của độc giả cho hai vợ chồng bị tai nạn thương tâm

Báo Gia đình và Xã hội trao tiền ủng hộ của độc giả cho hai vợ chồng bị tai nạn thương tâm

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ngày 10/7, PV báo Gia đình và Xã hội đã đến Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 9,4 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi đến gia đình vợ chồng ông Phan Thanh Cầu và bà Trần Thị Thành ở thôn Tam Đình, xã Song Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tương lai chồng chất khó khăn của cô bé 5 tuổi mang đa dị tật bẩm sinh

Tương lai chồng chất khó khăn của cô bé 5 tuổi mang đa dị tật bẩm sinh

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cô bé Đoàn Thùy Dương – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 306 phải sống nhờ vào những chiếc bỉm giờ đã thay đổi nhưng đâu đó vẫn là ánh mắt buồn của bậc sinh thành.

Xót xa cảnh mẹ tâm thần kéo rác nuôi con bại não

Xót xa cảnh mẹ tâm thần kéo rác nuôi con bại não

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Câu chuyện về người mẹ tâm thần cần mẫn kéo rác nuôi con trai bại não luôn ám ảnh người dân thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nhiều năm nay. Trong tận cùng của sự khốn khó, người mẹ đó vẫn vui vẻ kéo rác nuôi ước mơ gom đủ tiền chữa bệnh cho con.

Tặng thẻ BHYT cho bệnh nhân lao

Tặng thẻ BHYT cho bệnh nhân lao

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Với sự trợ giúp của Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao – PASTB, nhiều bệnh nhân lao không có điều kiện chữa trị vì không có bảo hiểm y tế đã được tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Ước mong có chiếc chân giả của cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo

Ước mong có chiếc chân giả của cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Phải cưa mất một chân vì bệnh, giờ cậu bé chỉ mong mình có một chiếc chân giả để có thể đi lại bình thường như bao bạn bè khác. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình hiện tại của cậu thì tiền chữa bệnh còn đang không biết bấu víu vào đâu nên ước mơ đó chỉ có trong suy nghĩ.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 15/06/2018 đến ngày 30/06/2018

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 15/06/2018 đến ngày 30/06/2018

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Từ ngày 15/06/2018 đến ngày 30/06/2018, chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đinh & Xã hội) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bố mẹ cùng mắc ung thư, hai con thơ nheo nhóc

Bố mẹ cùng mắc ung thư, hai con thơ nheo nhóc

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Giờ chị không biết phải làm sao nữa em ạ. Hết chồng bị ung thư hạch, giờ đến lượt chị phát hiện ung thư xương hàm. Vợ chồng chị mất đi, hai đứa con nhỏ sẽ biết sống sao đây. Nhà chị chỉ có mẹ chồng chị đã già yếu lại không nhanh nhẹn như người khác cùng bà nội nhà chồng ngoài 80 tuổi…”, chị Phạm Thị Vân quê ở thôn Hưng Đạo, xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh của mình.

Top