Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyến xe thiện nguyện vì trẻ em vùng cao

Thứ hai, 14:05 18/01/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Những ngày này, nhiều đoàn thanh niên thiện nguyện lại hối hả lên vùng cao để những trẻ em còn thiệt thòi nơi đây có chăn để đắp, được mặc ấm hơn…Với truyền thông, họ muốn là người vô danh và chỉ có mong muốn lớn nhất là sưởi ấm được những trái tim bé nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

 


Nhóm tình nguyện “Đông ấm cho trẻ vùng cao” tặng quà tại một điểm trường ở Tây Bắc. Ảnh: HP

Nhóm tình nguyện “Đông ấm cho trẻ vùng cao” tặng quà tại một điểm trường ở Tây Bắc. Ảnh: HP

 

Những chuyến đi chứa đầy ân tình và kỷ niệm

Anh Hoàng Cường với 10 năm thâm niên công tác tại Hà Nội đã có nhiều chuyến hoạt động tình nguyện lên với trẻ em vùng cao. Những ngày cuối năm giá rét này, nhóm của anh vẫn không ngừng tập kết hàng hóa tại nhà kho được một nhà hảo tâm cho mượn. Nhóm tình nguyện của anh đã phải tập trung nhân lực kiểm đếm, tổng kết, phân loại, đóng gói các hiện vật đúng số lượng, độ tuổi… sau đó đóng gói và niêm phong, bốc xếp đồ lên xe tải. Đoàn xe sẽ chuyển bánh rời Hà Nội vào lúc sáng sớm.

Thu Hương, quê ở Quế Võ, Bắc Ninh, thành viên đoàn thiện nguyện cho biết: “Lần nào gặp gỡ, ôm các em vào lòng cũng có cảm giác trào dâng nghẹn ngào. Thương các em phải chịu rét, không có nổi một chiếc áo ấm, một đôi giầy. Có nơi chúng em đến, trời lạnh như cắt da, cắt thịt nhưng vẫn còn em nhỏ không có chăn đắp, hoặc chỉ là những tấm chăn nhỏ, mỏng manh”.

Nhớ lại chuyến đi ở huyện Bắc Hà (Lào Cai) vừa kết thúc, Thu Hương chia sẻ: “Tranh thủ những ngày cuối năm, bọn em muốn có những món quà thiết thực, dù nhỏ nhưng các em sẽ được ấm áp hơn”.

Theo Thu Hương, chuyến đi Bắc Hà xuất phát từ Hà Nội lúc 17 giờ lên tới Bắc Hà là 3 giờ sáng nên mọi người phải ngủ lại trên xe chờ trời sáng vì thời tiết quá lạnh. Dù đã được báo trước và chuẩn bị kỹ càng nhưng cũng vẫn bất ngờ trước cái lạnh ở nơi này. “9 giờ 30 phút, đoàn đặt chân lên đến xã Vàn Chư Sán, huyện Bắc Hà sương giăng phủ kín. Tại Trường tiểu học Ngải Thầu, các em đang đứng đợi được phát áo co ro trong giá rét, nhiều đôi chân để trần thâm tím. Nhìn các em đứng ngoan ngoãn chờ phát quần áo, kẹo mà lòng cứ thấy rưng rưng”, Thu Hương chia sẻ.

Thu Hương cho hay mỗi năm chỉ đi được một số chuyến lên với trẻ vùng cao nên cô thật sự khâm phục những thầy cô đã quyết tâm ở lại cắm bản. “Phải tâm huyết và yêu trẻ lắm họ mới trụ lại nơi này. Các thầy cô trồng rau để học sinh có rau ăn. Họ tự sáng tạo đồ chơi, làm sân chơi cho học sinh từ những đồ vật đã bỏ đi. Chúng tôi được các thầy cô Trường Ngải Thầu mời cơm chiều. Để có được những miếng thịt gà thì các thầy đã phải dùng hết sức chạy để đuổi bắt chúng. Cơm gạo nương nấu nồi gang bếp củi, gà rang, rau luộc, toàn món tự cung, tự cấp và đầy ắp ân tình, ngon đến lạ. Mỗi một chuyến đi là một kỷ niệm khó phai mờ trong chúng tôi”.

 


Thắp lửa yêu thương.

Thắp lửa yêu thương.

 

Vì những đứa trẻ “mong manh” trong giá rét

Cũng thuộc thế hệ 9X như Cường và Hương, nhưng nhóm tình nguyện của Thu Trang, Minh Huệ đang rất tích cực kêu gọi, quyên góp đồ cho chuyến đi lên xã Sủng Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) trước khi nghỉ Tết Âm lịch.

Thu Trang cho biết: “Năm ngoái chúng tôi đã lên với các em ở Sủng Là nên biết rằng với các em ở đây chừng nào áo ấm cũng không đủ, chừng nào cũng cần. Nên năm nay, nhóm em quyết tâm tổ chức một chuyến trước Tết để các em có quần áo ấm đón năm mới”.

Trang kể lại câu chuyện cảm động khi đầu mùa đông năm ngoái, Trang cùng các bạn lên đến bản Lao Xa, xã Sủng Là thuộc vùng biên giới, xa xôi hẻo lánh. “Gia đình em Vừ Thị Dính nằm tách biệt với các gia đình khác hàng cây số. Dính có 4 chị em, chị cả đi lấy chồng, anh thứ 2 bị thần kinh, chị thứ 3 vì gia đình nghèo nên bỏ học. Dính, 4 tuổi là con út trong nhà, sớm bị mù cả hai mắt. Những đường máu đỏ chực tứa ra từ đôi mắt đứa trẻ cứ ám ảnh chúng tôi. Bà Sì, mẹ của Dính cho biết 3 năm đầu đời, mắt của Dính bình thường, sau đó xuất hiện một chấm đỏ ở giữa con ngươi. Nghĩ đau ít hôm là khỏi nhưng ít hôm sau máu tươi tứa ra từ hai mắt và Dính không còn nhìn thấy gì nữa. Mẹ Dính bảo không có tiền đưa con đi khám. Bố Dính quanh năm sang Trung Quốc lao động kiếm sống không mấy khi có thời gian quan tâm đến con cái. Khi có đoàn tình nguyện đưa em xuống bệnh viện huyện khám bệnh thì muộn rồi. Dính bị mù hẳn. Nhìn Dính nhỏ thó, mắt bị mù, có áo nhưng không quần, không giầy dép đang quờ quạng, thương lắm”.

Như đã thành một phong trào, vài năm trở lại đây chúng ta rất dễ bắt gặp cảnh trên các nẻo đường vùng núi phía Bắc, khi giá lạnh tràn về cũng là lúc thanh niên đồng bằng, thành phố cùng nhau lên vùng cao chụp ảnh với tuyết. Vô hình trung tạo nghịch cảnh khi người dân nơi vùng cao này đang bị mất mùa, trâu bò chết, nhiều đứa trẻ cũng “ra đi” vì giá lạnh.

Minh Huệ và nhóm bạn của mình đang gom khoảng 200 suất quà. Mỗi suất quà gồm chăn bông, áo ấm và 10kg gạo. Huệ cho hay: “Em có nhiều bức ảnh đẹp, nhưng không phải “tự sướng” với tuyết với thiên nhiên hùng vĩ vùng Tây Bắc, mà chụp với các em nhỏ. Nhưng em không đưa lên Facebook, vì coi đây là kỷ niệm riêng của mình”.

Trên các chuyến đi đến Tây Bắc, chúng tôi bắt gặp không ít các đoàn xe tải, với khẩu hiệu: “Sưởi ấm vùng biên”, “Vì trẻ em vùng cao”, “Tết ấm…”. Hỏi tên các thành viên, nơi công tác những người làm công tác thiện nguyện, họ chỉ cười: “Không cần biết tên làm gì, chúng mình chỉ góp chút sức nhỏ nhoi. Cái quan trọng là làm sao có nhiều nhóm hơn nữa để mùa đông này thật nhiều em không còn phải co ro với manh áo cộc, quần đùi trong giá rét nữa”.

Những ngày cuối năm này, nhiều đoàn thanh niên thiện nguyện lại rộn rã trên khắp nẻo đường tình nguyện. Họ đi với tinh thần nhiệt huyết, hăng say, chia khó với những cảnh đời còn thiếu thốn vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Hành động của họ thắp lên ngọn lửa yêu thương, tạo nên phong trào nhân văn và đáng trân trọng khi ngày Tết Nguyên đán đến gần.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 4 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top