Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông cụt 2 tay, 1 chân, mù 1 mắt vượt lên số phận nuôi vợ bại liệt và con thơ

Thứ sáu, 07:00 31/08/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mặc dù bị cụt hai tay, một chân và mù một bên mắt phải nhưng ông Hồng vẫn là điểm tựa vững chắc để người vợ bại liệt và các con thơ trông vào.

Vào một ngày giữa tháng 8, chúng tôi tìm về thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai để ghé thăm ông Ngô Văn Hồng, người đàn ông có nghị lực phi thường, vượt lên số phận. Ngay từ đầu thôn, những người dân nơi đây đều cho hay, gia đình ông thuộc diện khó khăn, hoàn cảnh nhất khu vực này.

“Ở nơi khác không biết thế nào, nhưng khu này nhà bác Hồng thuộc dạng khổ nhất. Cơ thể không được mạnh khỏe như người bình thường, người lại nhỏ xíu nhưng vẫn quần quần làm lụng để nuôi cả gia đình. Người dân nơi đây ai cũng thương vợ chồng bác ấy”, một người dân nơi này cho hay.

Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của người dân, chúng tôi cũng tìm được về ngôi nhà của ông Ngô Văn Hồng và vợ là bà Đỗ Thị Tuyết Mai. Ngôi nhà nhỏ, lụp xụp là nơi che mưa che nắng của cả gia đình.

Nói về hoàn cảnh của gia đình mình, ông Hồng nở nụ cười hiền khô nhưng phảng phất chút buồn nói, vào một ngày của năm 1985, trong một lần đi khai hoang đất sản xuất, ông Hồng từ một chàng trai khỏe mạnh chẳng may cuốc phải bom mìn thời chiến tranh còn sót lại khiến đôi tay và một chân bị cụt, còn mắt phải bị mù.


Mặc dù bị cụt tay, chân và mù một mắt nhưng ông Hồng vẫn làm lụng để nuôi sống cả gia đình. Ảnh: Đức Huy

Mặc dù bị cụt tay, chân và mù một mắt nhưng ông Hồng vẫn làm lụng để nuôi sống cả gia đình. Ảnh: Đức Huy

Sau một thời gian dài điều trị vết thương, mọi người cứ nghĩ ông sẽ chỉ nằm một chỗ và cần sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã, ông bắt đầu tập đi bằng một chân và lao động bằng đôi tay đã cụt. Ông lân la đến nhiều nơi, hỏi thăm nhiều việc, hễ thấy nơi nào treo biển tuyển người làm ông đều vào hỏi. Tuy nhiên, ông chỉ nhận lại những cái lắc đầu bởi nhìn cơ thể không lành lặn của ông.

Sau nhiều ngày rong ruổi, cuối cùng cũng có một doanh nghiệp sản xuất cà phê nhận ông vào làm. Từ công việc làm kế toán, đào hố, bón phân ông đều xin nhận làm để có thêm thu nhập. Những ngày đầu, khi đôi tay và chân ông mới làm quen nên đau nhức, mỏi nhừ. Nhưng qua thời gian, ông trở nên thành thạo và làm việc chẳng thua kém bất kì ai. Do bị cụt tay, chân nên mỗi vật dụng như: cuốc, dao, rựa ông Hồng đều phải gắn một cái quai để đeo vào cùi tay khi làm nhằm tạo ra lực.

Công việc của ông cứ thế trôi qua từng ngày, sau đó, ông gặp bà Mai và hai người nảy sinh tình cảm. Không chê bai ông Hồng tàn tật, mà ngược lại bà nể phục ý chí quyết tâm, vươn lên trong cuộc sống của ông nên năm 2006 hai người tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Sau đó, bà Mai hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Cứ nghĩ rằng, sau này ông Hồng sẽ có người đỡ đần phụ giúp sớm hôm, nhưng số phận nghiệt ngã thay sau một cơn bạo bệnh bà Mai bị tai biến liệt cả người.


Vợ bị tật và con thơ nên ngoài giờ làm, ông Hồng còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Ảnh: Đức Huy

Vợ bị tật và con thơ nên ngoài giờ làm, ông Hồng còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Ảnh: Đức Huy

Ông Hồng khi đó phải bán hết đất đai, tài sản và vay mượn khắp nơi để chữa trị cho vợ mình nhưng bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Đến khi không còn khả năng và hy vọng gì, ông đưa vợ về nhà chăm sóc. Từ ngày bà Mai nằm một chỗ mọi công việc đều đổ dồn lên đôi vai của ông.

Hàng ngày, vào buổi sáng, ông lo cơm nước cho vợ con ăn rồi ai thuê gì ông đều nhận làm. Tất cả số tiền tích góp được, cuối tháng ông lại đưa vợ đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai để khám và lấy thuốc.

“Thường ngày thì tôi làm từ 12h cho đến 19h khi người ta nghiệm thu công việc, trả tiền tôi mới được về, còn buổi sáng phải lo cho vợ con. Vào những ngày mùa nắng thì tôi làm cỏ, đào hố cà phê, phun thuốc. Đến ngày mưa thì tôi đi bón phân, trồng cây. Tôi phải làm khoán như vậy, chứ làm công thì không đủ tiền lo thuốc thang cho vợ và con ăn học. Những ngày hè như này, tôi phải làm gấp 3, gấp 4 lần bình thường mới đủ tiền trang trải chi phí cho cả gia đình…”, ông Hồng bộc bạch.

Theo ông Hồng, nếu làm công bình thường thì mỗi ngày ông chỉ nhận được 160.000 đồng, còn nếu nhận khoán thì ông có thể kiếm 300.000 đồng/ngày. Do đó, đa phần ông nhận khoán để có tiền trang trải cuộc sống và tiết kiệm để chữa bệnh cho vợ.

Mặc dù mỗi khi thời tiết thay đổi, chân tay ông lại đau nhức liên hồi nhưng khi nghĩ về vợ, về con ông không cho phép mình gục ngã. Với ông, vợ và con là nguồn động lực giúp ông vượt qua tất cả với hy vọng cả nhà sẽ có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc.

Về trường hợp của gia đình ông Hồng, bà Nguyễn Thị Thơm - cán bộ Huyện đoàn Chư Pah cho biết, gia đình ông Hồng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Không chỉ ông Hồng bị cụt tay, chân, mù một mắt mà người vợ cũng bị tàn tật, chỉ nằm một chỗ.

“Hiện tại, ông Hồng là trụ cột lo kinh tế chính của cả gia đình. Nếu ông Hồng mà ốm đau, không đi làm được thì cả gia đình không biết lấy gì ăn. Bên phía huyện đoàn và chính quyền địa phương cũng thường xuyên giúp đỡ và tạo điều kiện nhưng cũng chỉ đỡ đần được một phần. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm trên cả nước có thể chung tay giúp đỡ để gia đình anh Hồng vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống”, bà Thơm nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Ngô Văn Hồng - Mã số 396 xin gửi về:

1. Ông Ngô Văn Hồng ở thôn 4 (xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 396

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 396

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 396

Đức Huy

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 8 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top