Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 13 triệu đồng đến với gia đình cựu binh mang nỗi đau da cam Lê Văn Hóa

Thứ ba, 20:29 06/05/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Trở lại căn nhà ngói 3 gian thấp lè tè của cựu binh Lê Văn Hóa, vẫn là cảnh những đứa con có lớn không có khôn cười ngặt nghẽo trước sự đau đớn đến vật vã của cha mẹ mình. Gia đình ấy, chồng đau yếu lúc tỉnh lúc mê, vợ tai nạn cụt tay, con 3 đứa thì 2 người không bình thường. Tấn thảm kịch da cam không hồi kết.

Lần thứ nhất trước Tết Nguyên Đán và lần này ngày đầu tháng 5 chúng tôi đến nhà ông Lê Văn Hóa ở khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không có gì khác nhau. Vẫn là tiếng cười khanh khách của 2 người con điên dại, người cựu binh ngồi run bần bật trên giường bởi những con co rút thần kinh không thể nhận ra chúng tôi. Chỉ có người vợ già đầu bù tóc rối lê bước từ trong buồng ra, bà nhận ra chúng tôi. Trái lại chúng tôi quá bất ngờ bởi hôm nay bà chỉ còn một cánh tay. Cánh tay phải của bà sau tai nạn đã bị cắt lìa.

Đúng là tấn thảm kịch liên tiếp đổ xuống giả gia đình này. Với gia đình ông Hóa và Tuyết, ngày nào còn ở trần gia cũng là ngày buồn, ngày khổ. Xót xa đến gai người khi chúng tôi đứng trước khoảng sân của gia đình ông. Nương vườn cỏ cây mọc um tùm. Căn nhà ngang 3 gian ọp ẹp, thấp lè tè, tường bong lở tưởng như có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào.
Hơn 13 triệu đồng đến với gia đình cựu binh mang nỗi đau da cam Lê Văn Hóa 1
Ông Hóa ngồi trên giường run bần bật bởi những cơn co rút

Nếu như trước Tết, bà Tuyết còn sức để ngồi xoa bóp cho đứa con trai thần kinh thường xuyên lên cơn co giật thì nay bà đành chịu chỉ với một cánh tay của mình.

Khác với lần trước tuy hoàn cảnh gia đình không có gì khác hơn nhưng bà cho biết ngay sau khi hoàn cảnh của gia đình bà được đăng trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái, đã có rất nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân trực tiếp đến giúp đỡ gia đình bà. Điều khiến bà yên tâm phần nào là gia đình bà được hưởng chế độ đặc biệt của nhà nước một tháng hơn 4 triệu đồng. “May nhờ có những tấm lòng đó chúng tôi mới tồn tại được”, bà Tuyết thật thà.
Hơn 13 triệu đồng đến với gia đình cựu binh mang nỗi đau da cam Lê Văn Hóa 2
Bà Tuyết- vợ ông với cánh tay bị cắt cụt, gãy xương đòn vai, chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm trên dưới, vỡ xương xoan mặt, dập đốt sống 4, đa chấn thương toàn thân…

Cũng trong lần trở lại này, đoàn công tác Vòng tay Nhân ái đã trao số tiền 13.160.000 đồng cho gia đình người cựu binh đau khổ này. Đây là số tiền các nhà hảo tâm đã gửi về tòa soạn để giúp đỡ hoàn cảnh gia đình này. Nhận số tiền trên, anh Lê Văn Cường đã gửi lời biết ơn đến báo Gia đình& Xã hội cũng như đông đảo nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đinh anh.

Anh Lê Văn Cường là người con duy nhất của ông Hóa tỉnh táo, có thể nói chuyện cùng chúng tôi. Anh Cường không bị ảnh hưởng về thần kinh nhưng thứ chất độc quái quỷ đó thông qua người bố cũng đã kéo quắp đôi vai của anh, khiến cho anh không thể làm việc nặng như những người khác được.

Như đã thông tin, câu chuyện buồn đến não nề của gia đình ông mỗi lần kể lại là một lần xót xa.

… Tháng 1/1972, ông Hoá tham gia đoàn quân Nam tiến. Sau khi giải phóng miền Nam tháng 5/1976, ông Hóa xuất ngũ trở về quê hương kết duyên với bà Nguyễn Thị Tuyết.

Chiến trường đã lắng mùi khói súng, tưởng như sẽ đem lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ nhưng có ai ngờ, ông Hóa đã bị chất độc màu da cam ăn sâu vào cơ thể. Cái ngày vợ chồng ông sinh các con thì mới hay biết mình đã bị nhiễm chất độc da cam nhưng không biết phải làm sao. Cũng từ đó, 3 đứa con của vợ chồng ông đều dị tật. Người con trai đầu (anh Cường) 2 cánh vai sạ xuống, mỗi bên nổi lên hai cục xương tựa như người có… 4 vai.
Hơn 13 triệu đồng đến với gia đình cựu binh mang nỗi đau da cam Lê Văn Hóa 3
... một người con với khuôn mặt vô hồn, lúc khóc lúc cười

Sau Cường, vợ chồng ông sinh con thứ hai là Lê Văn Việt (SN 1982). Năm 13 tuổi, Việt bỗng dưng trở chứng, tính tình khác thường, Việt cứ lắc lư như một người bị bệnh thần kinh và cuối cùng là toàn thân không sao cố định được. Năm 1984, bà Tuyết lần thứ 3 sinh hạ con gái Lê Thị Hoa. Tai họa lại ập đến, năm lớp 4, Hoa bỗng nhiên cứ đi như lao về phía trước rồi ngã ịch lúc nào không biết.

Từ đó, Hoa cứ liêu xiêu như người đi trong mưa bão và cuối cùng là chân tay run bần bật không cầm được cái gì rồi dẫn đến mất trí nhớ, và hằng ngày Hoa chỉ biết la hét suốt ngày đêm.

Sự khổ đau tiếp tục hành hạ gia đình, khi ông Hóa, cần câu cơm duy nhất của gia đình đột nhiên phát bệnh: Chân run, tay khoèo, cơ teo, miệng ngọng, mắt lồi, trí nhớ hoàn toàn bị xoá sạch. Ngày đó tới nay đã 24 năm.
Hơn 13 triệu đồng đến với gia đình cựu binh mang nỗi đau da cam Lê Văn Hóa 4
... một người con thường xuyên lên cơn co giật!

Cũng từ ngày đó bà Tuyết một mình, đến kệt sức để nuôi từng ấy con người kẻ bệnh, người điên trong gia đình. Nhiều bữa ăn, nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng liền gia đình chỉ húp cháo để tồn tại. Thảm kịch ập đến, khi người lo bữa cháo hơn 20 năm qua cũng gặp tai nạn thập tử nhất sinh.

Trong một lần đi nhặt đồng nát, bà Tuyết bị một chiếc xe tải tông. Bà Tuyết trở về với cánh tay bị cắt cụt, gãy xương đòn vai, chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm trên dưới, vỡ xương xoan mặt, dập đốt sống 4, đa chấn thương toàn thân…

Tai họa liên hoàn ập đến gia đình ông Hóa, đày đọa họ tới sự khốn khổ tột cùng. Thời binh lửa xông pha trân mạc, vào sống ra chết, ông ước đến một ngày hòa bình để sống cuộc sống bình yên. Bước ra khỏi chiến tranh cuộc đời ông là chuỗi ngày đau khổ. Tuổi ông không thèm nhớ, nhà dột ông không còn sức mà để ý, ai cho bát cháo, cân gạo ông không còn đủ minh mẫn để biết.

Ngoài kia, nắng ấm đã lên, cái lạnh lẽo mùa đông đã qua nhưng nhà ông vẫn còn tiếng rên của kẻ đau, kêu cười ngặt nghẽo của người điên.

Đã rất nhiều sự quan tâm động viên cũng như giúp đỡ tiền bạc đến với gia đình ông Hóa trong thời gian qua, nhưng chúng tôi hiểu vết thương da cam sẽ không bao giờ lành và ông và gia đình sẽ còn phải đau khổ sống chung với nó.

Quang Thành

quangthanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top