Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẫm nước mắt 4 đứa trẻ mồ côi nơi thôn quê

Thứ năm, 13:53 27/02/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cha mất tức tưởi vì tai nạn giao thông nơi xứ người đúng 30 Tết. Mẹ bị bệnh tim từ nhiều năm, có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Gia cảnh tang thương của 4 đứa trẻ mồ côi khiến những người xung quanh không cầm nổi nước mắt…

Đẫm nước mắt 4 đứa trẻ mồ côi nơi thôn quê 1
Tang thương đổ ập lên đầu 4 đứa trẻ thơ...

Hoàn cảnh đáng thương, bi thảm của gia đình chị Nguyễn Thị Hòe khiến ai nấy khi tới xóm Lâm Vượng, xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đều không cầm được nước mắt.

Căn nhà nhỏ, tồi tàn, không có gì đáng giá nằm chơ lơ giữa xóm. Trời Nghi Xuân những ngày đông xám xịt càng khiến cho không khí gian nhà thêm u uất. Trước bàn thờ chồng, chị Hòe sụp xuống, không còn chút sức lực cuối cùng. Chị bảo chị vừa đi điều trị tại BVĐK Nghi Xuân, mới về. Nhắc đến anh Phan Văn Hiền – chồng chị, người đã ra đi tức tưởi đúng vào đêm 30 Tết Giáp Ngọ, mấy mẹ con chị òa khóc nức nở. Những đứa trẻ lầm lũi trong góc nhà, hai đứa lớn còi cọc cắp hai đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi mà chiếc khăn tang đã chít trắng trên đầu chúng. Một tương lai u ám đổ sập xuống đầu những đứa trẻ thơ.

Trong dòng nước mắt xót thương, chị Hòe kể, sáng mồng 1 Tết Giáp Ngọ, chị cùng các con nhận được điện thoại từ Đài Loan gọi về, báo tin “sét đánh”: Anh Hiền đã qua đời do tai nạn.

“Họ bảo chiều 30, chồng em đi mua thẻ điện thoại để gọi về nhà thì bị tàu cán, không thể cứu chữa được. Chị ơi, anh ấy mới sang được hơn 2 tuần thôi! Còn chưa kịp chúc Tết gia đình, họ hàng mà chị!”, chị Hòe gào khóc.

Trong xóm, nhà chị Hòe là một trong những nhà nghèo nhất. Vậy mà tai ương, bất hạnh cứ chồng nhau, liên tiếp giáng xuống gia đình 6 miệng ăn đó.

Cách đây 2 năm, anh Hiền chở con đi làm về thì gặp tai nạn giao thông. Anh chị phải vay mượn 100 triệu đồng để chạy chữa. Rồi lại bão lũ tốc mái căn nhà tồi tàn. Anh chị lại chạy vạy tiền sửa nhà con ở.

Nợ chồng nợ. Anh Hiền bàn với vợ vay tiền đi xuất khẩu lao động để trả nợ. Chuyến đầu, anh đi làm thuyền viên cho tàu cá Đài Loan, được ít tháng chưa kịp hoàn vốn, chủ tàu phá sản, anh lại phải quay về.

Được người giới thiệu, anh lại vay thêm tiền để XKLĐ đi Đài Loan lần nữa với chi phí đi là 7.000 USD. “Chồng em phải đóng tiền và bay sang bên đó luôn, còn không kịp ở nhà ăn Tết với vợ con! Chị ơi, rứa là Tết cuối cùng à chị?”, chị Hòe khóc nức nở.
 
Đẫm nước mắt 4 đứa trẻ mồ côi nơi thôn quê 2
Cảnh nheo nhóc, nghèo đói sẽ còn đeo đẳng các em mãi không thôi...
Đẫm nước mắt 4 đứa trẻ mồ côi nơi thôn quê 3
Cha mất, mẹ bên lằn ranh sinh tử... rồi mai đây, các em sẽ sống ra sao?

Cuộc điện thoại báo hung tin chồng mất khiến chị Hòe ngất xỉu, nửa tỉnh nửa mê suốt mấy ngày liền sau đó. 4 đứa con khóc nheo nhóc bên mẹ, có cháu còn chưa hiểu gì về cái chết. Thương hoàn cảnh chị Hòe, bà con lối xóm đã vận động từng đồng giúp đỡ 5 mẹ con. Xóm nghèo, số tiền cũng chẳng đáng là bao, nhưng là niềm động viên, an ủi ấm áp với chị.

Chị Hòe vốn bị bệnh tim từ nhiều năm trước. Thương chồng vất vả, chị vẫn cố đạp xe ra chợ Đại học Vinh cách nhà chừng 20km để bán ruốc. Cách đây hơn 1 năm, chị sinh đôi 2 cháu gái và bị mất nhiều máu. Sức khỏe chị ngày càng suy kiệt, chị bị hở van tim 2 lá, viêm phổi, thuốc thang điều trị liên miên.

Bệnh tình nặng khiến chị không đủ sữa cho 2 đứa con song sinh, 2 bé Phan Thị Hằng và Phan Thị Anh bị đói khát, gầy guộc. Cách đây 1 tháng, trong khi cháu Đức (con trai lớn) bế cháu Hằng, mỏi tay quá, đặt em xuống giường, liền bị phích nước sôi đổ vào người cháu Hằng, khiến tróc da bên chân trái phải đi điều trị hơn 4 tuần tại BV Nhi Nghệ An, hết gần 30 triệu.

Gạt dòng nước mắt tủi cực, chị Hòe kể thêm: “Trước đây đi bán ruốc dạo cũng được đôi ba chục phụ tiền nuôi con. Giờ anh Hiền đã đi rồi, tôi bệnh tật thế này cũng không biết ra đi lúc nào nữa!”, chị Hòe lại rút hơi khóc nghẹn.

Bên cạnh mẹ, cháu Phan Thị Nhung lo lắng: “O (cô) ơi, nhà nghèo ri thì con và Đức chắc phải nghỉ học thôi!”.

Nghĩ đến khoản nợ khổng lồ lơ lửng trên đầu, đến 4 đứa trẻ mồ côi cha rách rưới trong góc nhà, chị Hòe như ngây dại.

“Chồng tôi chết nơi xứ người mà đã đưa được thi thể về đâu chị! Bà con kê tạm bàn thờ đấy chứ, sức tôi kiệt cùng rồi!”, chị Hòe quàng tay ôm con rồi ôm lấy bức di ảnh chồng, khóc nghẹn.

“Hôm trước có nhà báo về thăm gia đình. Mấy hôm sau, có kẻ đã lấy số điện thoại của tôi đăng trên báo để gọi điện cho tôi, bảo mang 7 triệu và chứng minh thư công chứng đến tòa soạn báo Nghệ An để nhận 125 triệu tiền ủng hộ. Tôi vay mượn làm theo, khi đến cổng tòa soạn thì bị cướp mất, chị ạ!”, chị Hòe lại nức nở…

Cảnh tượng tối tăm, u ám cứ bao trùm lấy tương lai mịt mờ của 4 đứa trẻ nơi thôn quê.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ 4 ĐỨA TRẺ MỒ CÔI:
 
1. 27/2 Bạn đọc TK 711A00326455: 200.000
 
2. 27/2 Bạn đọc IBVCB 2702140668047002: 100.000
 
3. 28/2 Bạn đọc IBVCB 2802140395205001: 200.000
 
4. 28/2 Bạn đọc IBVCB 2802140847599002: 50.000
 
5. 28/2 Lê Thị Minh Trang: 300.000
 
6. 28/2 Bạn đọc IBVCB 2802140515427001: 200.000
 
7. 28/2 Bạn đọc VNMB 20140228157928: 200.000
 
8. 28/2 Trần Thị Thanh Trúc: 200.000
   Ủng hộ mã số 58. 60
 
9. 28/2 Lê Thị Khánh Hoàn: 300.000\
 
10. 28/2 Đoàn Thị Thanh Hà: 500.000
 
11. 28/2 Bạn đọc TK 711AA1136976: 200.000
 
12. 28/2 Nguyễn Thị Yến: 100.000
 
13. 28/2 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 300.000
   Gửi qua NH Agribank\
 
14. 28/2 Bạn đọc IBVCB 2802140159113001: 200.000
    Chúc các cháu mạnh khỏe
 
15. 28/2 Bạn đọc TK 711A01118016: 200.000
 
16. 1/3 Trang: 300.000
   129/10 KP5, Tam Hiệp, BH, Đồng Nai
 
17. 1/3 Bạn đọc IBVCB 0103140096533001: 100.000
 
18. 1/3 Bạn đọc IBVCB 0103140217681001: 200.000
 
19. 1/3 Bạn đọc IBVCB 0103140214425001: 100.000
 
20. 28/2 Bạn đọc TK 711A01118016: 200.000
 
21. 1/3 Bạn đọc TK 711A00000871: 200.000
 
22. 3/3 Nguyễn Hoài Nam: 200.000
 
23. 3/3 Phạm Thu Hương: 100.000
 
24. 3/3 Bạn đọc hảo tâm: 200.000
 
25. 3/3 Nguyễn Văn Phương: 100.000
 
26. 3/3 Bạn đọc TK 711A44053064: 100.000
 
27. 3/3 Bạn đọc IBVCB 0303140376715001: 50.000
 
28. 3/3 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
29. 3/3 Chu Văn Tân: 200.000
 
30. 3/3 Bạn đọc IBVCB 0303141009963001: 300.000
 
31. 3/3 Bạn đọc IBVCB 03031409532925001: 200.000
 
32. 3/3 Nguyễn Thùy Dung: 100.000
   Quốc Anh ủng hộ 4 em bé mồ côi
 
33. 3/3 Hội Phụ sự Xã hội USA: 5.000.000
   Ủng hộ các mã số 60, 57, 58: 1.000.000 đ/mã số
   Ủng hộ mã số 05: 2.000.000
 
34. 4/3 Bạn đọc IBVCB 0403140663073001: 300.000
 
35. 4/3 Phạm Thúy Quỳnh: 300.000
   Lớp 6A1 trường THCS Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
 
36. 4/3 Ngô Thị Ngọc Mai: 300.000
 
37. 5/3 Khánh Ly: 100.000
   Gia Lai
 
38. 6/3 Bạn đọc IBVCB 0603140322627001: 1.000.000
  Ủng hộ mã số 59, 60
 
39. 6/3 Bạn đọc TK 711A39401522: 500.000
 
40. 6/3 Nguyễn Văn Vình: 400.000
   1.000.000 ủng hộ mã số 61
 
41. 10/3 Bạn đọc TK 101010004262823: 1.200.000
 Ủng hộ các mã số: 55, 56, 57, 58, 59, 60
 
42. 10/3 Phạm Thị Ngân: 200.000
 
43. 13/3 Nhóm FS: 1.400.000
 
44. 13/3 Phùng Bích Vân: 2.500.000
Ủng hộ các MS 35.35.60.61.62 
 
45. 17/3 Tuyết Trang: 500.000
 
46. 18/3 Nguyễn Thị Ngọc Anh: 300.000
 
47. 27/3 Bạn đọc Thoa: 1.000.000
( 2.000.000 triệu đồng cho các mã số khác)
 
48. 31/3 Lê Hoà Bình: 1.500.000
Ủng hộ các mã số 42, 54, 60, 62, 63
 
49. 11/4 Đào Hà Trang: 1.800.000
Các em Nhung, Trang, Thiện ủng hộ mã số 17, 23, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, mỗi mã số 200.000
 
50. 6/6 Kim Thư: 1.000.000
Ủng hộ các mã số 56, 57, 60, 61, 62
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 
Mọi sự giúp đỡ tới 4 đứa trẻ mồ côi - mã số 60 - xin gửi về:
 
1. Gia đình chị Nguyễn Thị Hòe, xóm Lâm Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 60.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 60.
 
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868.
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 
 
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.  
 
8. Ủng hộ USD từ nước ngoài qua ngân hàng Vietinbank:
 
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
 
- Thông tin người nhận:
 
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
 
Đề gửi Mã số 60

Q.An

honghanh2
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 10 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top