Hà Nội
23°C / 22-25°C

9 triệu đồng đến với bé 3 tháng tuổi đã lên bàn mổ

Thứ hai, 14:04 23/02/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Niềm vui đã đến với bé Vũ Xuân Nghĩa – MS 93 những ngày Tết này khi bé nhận được 9 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc cùng quà Tết của Báo GĐ&XH.

Ngay sau khi chuyên mục Vòng tay nhân ái đăng tải hoàn cảnh bé Vũ Xuân Nghĩa mang mã số 92 với bài viết “Cảnh ngộ đáng thương của cháu bé vừa sinh được 3 tháng đã lên bàn mổ” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của bạn đọc trong và ngoài nước.

Vào dịp Tết, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái (Báo GĐ&XH) đã trao 9 triệu đồng mà bạn đọc ủng hộ cho bé Xuân Nghĩa cùng quà tết của Báo cho gia đình góp phần sưởi ấm những ngày Tết cho em và cũng giúp em có điều kiện để được phẫu thuật lần thứ 4 tới.

Bé Vũ Xuân Nghĩa (SN 2014) là cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh Vũ Xuân Hòa  (SN 1976) và Nguyễn Phương Liên (SN 1987) ở tổ 18, phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội). Khi mới sinh chào đời, bé Xuân Nghĩa chỉ được 1,7kg. Đau lòng hơn, bé lại có biến chứng tim bẩm sinh. Ngay lập tức các bác sỹ BV Phụ sản TƯ đã chuyển Nghĩa sang BV Nhi TƯ điều trị. Nằm ở đây được 13 ngày, bé lại phải chuyển sang Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E). Trước đó, khi mang thai ở tháng thứ bảy chị Liên đi khám, các bác sĩ đã phát hiện thai có dấu hiệu bất thường ở tim và khuyên gia đình bỏ thai. Song khi đó, thai đã quá lớn và anh chị lại nghĩ rằng đó là đứa con đầu lòng nên không đành lòng bỏ.

PV Quang Huy - đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái trao tiền ủng hộ và quà tết cho mẹ bé Vũ Xuân Nghĩa

PV Quang Huy - đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái trao tiền ủng hộ và quà tết cho mẹ bé Vũ Xuân Nghĩa

 

Bé Nghĩa bị hội chứng thiểu sản tim trái gồm rất nhiều tổn thương, trong đó có hai tổn thương rất phức tạp là hẹp eo động mạch chủ, hẹp đường ra tâm thất trái và thông liên thất làm cho tình trạng suy tim nặng hơn. Bản thân bé lại suy dinh dưỡng rất nặng. Lúc bé vào Bệnh viện E, các bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật ngay nhưng vì bé suy dinh dưỡng nặng quá nên không thể phẫu thuật. Hai vợ chồng đành ôm con về chăm bẵm chờ ngày con đủ 3kg mới được lên bàn mổ. Ở nhà được hơn tháng, thấy con ăn có hiện tượng sữa hay trào ngược ra đường mũi, thở khó nhọc, vợ chồng chị ôm vội con vào viện thì bác sĩ bảo phải tiến hành mổ gấp.

3 tháng tuổi, bé Nghĩa phải lên bàn mổ mong giành được sự sống. Nhưng ngày hôm sau, Nghĩa bị biến chứng không thở được, các bác sĩ lại phải tiến hành mổ lại cho Nghĩa. Sau hai ngày mổ, bé phải thở máy hoàn toàn, cắm ống xông trực tiếp vào thanh quản để nuôi dưỡng cơ thể. Hơn tháng sau, Nghĩa lại lên bàn mổ để phẫu thuật vì liệt cơ hoành.

Vậy nhưng cuộc chiến giành lại sự sống vẫn chưa hết, theo BS Lê Tiến Dũng - Khoa Hồi sức tích cực (Trung tâm Tim mạch), bé Nghĩa sẽ phải tiến hành phẫu phuật một lần nữa để vá lại thông liên thất.

Vợ chồng chị Liên dù có hộ khẩu Hà Nội song tới giờ vợ chồng anh chị vẫn phải đi ở nhà thuê. Mỗi tháng tiền nhà, tiền điện chị Liên phải trả gần 3 triệu đồng. Ngày ngày, chị Liên bán hàng nước ở vỉa hè gần khách sạn Daewoo, anh Hòa đứng bên cạnh với cái bảng xe ôm cài ở đầu xe. Những ngày nằm điều trị tích cực tại bệnh viện E đến giờ sức khỏe của bé Xuân Nghĩa đã hồi phục nhiều và bác sỹ cho biết bé có thể sẽ được phẫu thuật ngay sau những ngày đầu năm 2015 này.

Dự tính cho ca phẫu thuật lần thứ tư này cho bé tốn khoảng vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình hiện tại vợ chồng anh chị không thể có đủ số tiền lớn đó trong một sớm một chiều. Anh Hòa cho biết, từ ngày con nằm viện, vợ chồng anh phải chạy vạy vay mượn gần 100 triệu đồng. Gia đình nội, ngoại cũng đều khó khăn. Ông nội bé Nghĩa đã mất, bà nội thì tuổi cao, sức yếu. Nhà ngoại cũng không khá hơn, bà ngoại mất cách đây hơn 20 năm cũng vì căn bệnh tim. Ông ngoại không có nhà,  phải đi ở thuê nên chẳng ai có thể giúp được gia đình bé. Người nào vay được cũng đã vay cả vẫn chưa đủ.

Biết được hoàn cảnh của bé Xuân Nghĩa qua bài viết ở mục Vòng tay nhân ái, nhiều nhà hảo tâm đã chia sẻ giúp đỡ bé có tiền chữa bệnh. Nhận số tiền ủng hộ của bạn đọc chia sẻ, chị Nguyễn Phương Liên – mẹ bé Nghĩa cảm động nói: “Tôi xin chân thành cảm ơn và biết ơn Báo GĐ&XH cũng như những nhà hảo tâm dù không quen biết đã giúp đỡ gia đình. Chúng tôi sẽ dành số tiền này để cháu Nghĩa phẫu thuật lần thứ 4 tới đây để kéo dài sự sống”.

Hoàn cảnh gia đình bé Nghĩa hiện rất khó khăn. Bé vẫn cần lắm sự quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm chia sẻ để bé có thể phẫu thuật hoàn thiện trái tim có quá nhiều tổn thương.

Phương Thuận

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 9 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top