Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tấn Minh: Tôi hiền lành quá nên nhiều cô gái... chán

Thứ năm, 08:15 18/11/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Một nụ cười hiền lành, một giọng nói trầm ấm và cách nói chuyện thẳng thắn, cởi mở, Tấn Minh gây ấn tượng mạnh với tôi trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Anh giản dị và gần gũi như cách anh nói “anh muốn là anh và không vì việc giữ gìn hình ảnh mà mất đi sự chân thật của mình”.

Sự đồng cảm với Đỗ Bảo là đương nhiên

Những ca khúc anh hát là những bản ballad ngọt ngào, điều đó cũng phản ánh con người anh chứ?

- Với tôi, âm nhạc là một phần tính cách và tâm hồn. Mình sống thế nào thì hát thế đó. Cuộc sống thâm trầm, ít bon chen giúp tôi cất lên những tiếng hát trữ tình, thiết tha nhất. Tôi cũng cảm ơn âm nhạc rất nhiều vì nhờ nó mà tôi hiểu hơn về mình.
 
Những ca khúc như “Phượng Hồng”, “Mối tình đầu” đã đánh dấu sự nghiệp của anh, nhưng bây giờ âm nhạc của Tấn Minh đã thay đổi như thế nào?

- “Phượng Hồng” hay “Mối tình đầu” như là một trang sách đẹp, thuở mình gần gũi với đời sống sinh viên. Ca từ trong đó cũng trong sáng theo đúng lứa tuổi. Bây giờ thì âm nhạc của tôi đã khác, sang một trang sách mới: Hiện đại hơn, đương thời hơn, có độ chín hơn, già hơn và tất nhiên cũng lắng đọng hơn. Đó là quy luật của thời gian mà. Khi mình già đi mình sẽ tự thay đổi và điều chỉnh gu âm nhạc của mình.
 
Anh đang trở lại với Đỗ Bảo, dường như sự đồng cảm trong âm nhạc của 2 người lại thăng hoa?

- Sự đồng cảm giữa tôi và Đỗ Bảo là đương nhiên, phải đồng cảm thì mới hợp tác được với nhau, chúng tôi hiểu nhau rất nhiều, có những điều người khác không thể thấy trong nhạc Đỗ Bảo nhưng tôi lại thấy và quan trọng hơn hết là sự yêu thích về âm nhạc. Tôi yêu và hát không bao giờ thấy chán những ca khúc của anh ấy. Ngoài đời chúng tôi cũng là những người bạn thân nên không có lí do gì mà không hợp tác với nhau. Còn sự thăng hoa thì luôn luôn có, nhưng đó là điều quý giá nên cần giữ gìn và tiết kiệm.
 
Nghe nói cát xê của anh rất cao?

- Tôi không quan trọng lắm chuyện cao thấp. Nhưng có thể do người ta thấy được sự nỗ lực và vì thế mà chi trả một cách xứng đáng chăng?

Vẫn hồi hộp khi lên sân khấu

Bà xã anh cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, anh chị hỗ trợ nhau như thế nào trong công việc?

- Tôi và vợ mặc dù khác nhau về dòng nhạc. Vợ tôi theo dòng nhạc dân gian còn tôi là nhạc hiện đại nhưng chúng tôi giúp nhau rất nhiều trong công việc. Chúng tôi như là những đồng nghiệp của nhau. Những ca khúc tôi hát thì người đầu tiên nghe là vợ. Cũng như những vai diễn của cô ấy, tôi luôn theo sát trong những buổi tập để có những nhận xét bình tâm hơn của một người ngồi ở dưới sân khấu.
 
Tính đến nay thời gian anh đến với âm nhạc là bao nhiêu năm rồi?

- Số tuổi đi hát của tôi cũng kha khá rồi, gần 20 năm tròn, từ những năm 1990, khi tôi bắt đầu thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia.
 
So với một Tấn Minh của cái thời “ngọng nghịu đứng làm thơ” một Tấn Minh bây giờ, anh thấy mình khác đi nhiều không?

“Thời chưa lập gia đình, tôi cũng có khá nhiều fan nữ, nhưng do tính tôi hiền lành quá, đơn giản quá nên nhiều lúc… họ chán. Điều đó có cái dở và cái hay của nó. Nhưng có lẽ cũng vì thế nên tôi chẳng dính phải scandal nào cả”, ca sĩ Tấn Minh nói.

- Có lẽ điều này khán giả sẽ cảm nhận được rõ hơn. Tất nhiên bây giờ, khi mình già đi, tiếng hát sẽ sâu lắng hơn. Qua thời gian kĩ thuật thanh nhạc cũng được rèn giũa nhiều hơn. Riêng có một điều mà tôi chưa thay đổi được là cái cảm giác hồi hộp trước mỗi lần ra sân khấu. Tôi có chia sẻ với một vài người bạn thì họ bảo đó là sự may mắn. Người nghệ sĩ nếu để cho cảm xúc của mình bị chai sạn thì đó sẽ là một bi kịch.
 
Tấn Minh là một ca sĩ nổi tiếng và cũng nổi tiếng là không scandal. Đôi khi báo chí “khó chịu” vì điều này?

- Nghệ sĩ thì cũng giống như bao người khác thôi, đều có những thói hư tật xấu. Có những người quan niệm là nghệ sĩ thì phải thế này thế kia, tự tạo cho mình những chuyện này chuyện khác. Có những người muốn ra đường thì ai cũng nhận ra mình, nhưng cũng có những người mong muốn được hòa vào dòng người. Họ sống giản dị, bình thường vì thực ra vinh quang, ánh đèn sân khấu chỉ là sự phù phiếm. Đời thường phải mang những sự đơn giản đó thì mới gọi là cuộc sống.

Tôi là người giỏi chịu đựng

Với Tấn Minh người ta luôn thấy một sự khiêm tốn?

- Tôi không kênh kiệu nhưng cũng không khiêm tốn. Tôi sống đúng với những gì mình có. Thực ra là do quan niệm và cách nhìn nhận thôi. Cùng một vấn đề nhưng nếu có cách nhìn khác nhau thì sẽ thấy bản chất vấn đề đó khác nhau.

Có phải do hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm đã tạo nên tính cách đó?

- Tôi nghĩ là do môi trường giáo dục thôi. Còn tính cách thì cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Bản tính tôi hiền lành, giản dị nhưng khi đã quyết làm việc gì là sẽ làm cho bằng được. Thời sinh viên khó khăn, lại xuất phát là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, tôi đã tự nhủ sẽ làm được một điều gì đó. Muốn thế mình phải chịu đựng và làm được những thứ mà người khác không thể làm. Và tôi đã đạt được mục đích đó.
 
Trông anh khá bảnh bao, có khi nào anh nhận được những lời đề nghị khiếm nhã từ giới thứ 3?

- Tôi có nghe nói đến những người thuộc giới tính thứ 3 nhiều lắm nhưng thú thực rất ít gặp và cũng chẳng nhận được cái gì phiền lòng từ họ. Bản thân tôi cũng không có cái nhìn phiến diện hay miệt thị với họ mà với những người có tài tôi vẫn rất tôn trọng. Kể cả trong giới nghệ sĩ. Nhiều người rất giỏi và tôi chỉ quan tâm đến cá tính âm nhạc của họ. Thực ra tôi ít chơi với các ca sĩ, chỉ có một vài người. Bạn của tôi chủ yếu là các nhạc sĩ và nhạc công. Đặc biệt là các nhạc công, tôi thích tố chất và phong cách của họ.
 
Có khi nào anh cảm thấy phiền lòng vì làm người nổi tiếng không?

- Tôi sống khá điềm đạm nên rất ít khi rơi vào sự phiền lòng. Sự nổi tiếng chủ yếu mang lại cho tôi những niềm vui và hạnh phúc. Nhiều lúc chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười của người nào đó xa lạ nhưng lại yêu và quen thuộc với âm nhạc của Tấn Minh cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống đôi lúc chỉ có thế cũng trở nên ý nghĩa rất nhiều.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Tấn Minh tự lập sớm. Bước vào tuổi 15, bố anh mất, Minh buộc mình phải lựa chọn một cuộc sống riêng. Anh một mình khăn gói từ Nam Định lên Hà Nội học sơ cấp thanh nhạc tại Nhạc viện. Rồi cũng từ tuổi 15 ấy, anh bắt đầu một hành trình đi lên, từng bước một, như một người chăm chỉ leo những bậc cầu thang dài. Một cuộc sống không người thân bên cạnh. Một tuổi vị thành niên nhiều đêm bão lòng. Cậu thiếu niên này đã không cho phép mình lơ đãng, không có cả những sốc nổi của tuổi trẻ, không có sự điên loạn của những nghệ sỹ ưa phá bĩnh. Anh lập trình cho cuộc sống chặt chẽ và nghiêm túc. Thế nên với anh cái gì cũng... chậm.

Chậm mà chắc. Nổi cùng thời với Mỹ Linh , Trần Thu Hà , có thời điểm cứ nhắc đến Tấn Minh là người ta nhắc đến "Phượng hồng", "Mối tình đầu"... Người nghệ sỹ thành công chính là khi họ được nhắc nhớ đến cùng với những sản phẩm nghệ thuật cụ thể. Tấn Minh là vậy, hữu xạ tự nhiên hương, xa lạ với công nghệ lăng xê và nhiều khi thu mình lại, ngại nói về bản thân mình.
 
Tốt nghiệp Thanh nhạc với số điểm tuyệt đối, về làm diễn viên Nhà hát ca múa Thăng Long, giờ làm phó đoàn nhạc nhẹ, mang theo hành trang là một số giải thưởng trong các kỳ liên hoan, các cuộc thi, những thứ mà có thể từ đó người ta sẽ tạo dựng cho mình danh tiếng. Nhưng Tấn Minh thì không. Có lẽ anh và một số người cùng thời là lứa nghệ sỹ cuối cùng chịu chấp nhận khép mình trong biên chế của nhà hát, làm việc trong môi trường đầy rẫy khó khăn và bất cập của một cơ chế bao cấp trong một đoàn nghệ thuật nhà nước.
 
Chấp nhận về một đoàn hát nghĩa là chấp nhận cả những thuận lợi và khó khăn cùng với nó. Mà các nghệ sỹ thường nhìn vào những khó khăn nhiều hơn. Họ ngại và sợ sự ù lì của các đoàn văn công nhà nước, sợ khả năng của mình không được nhìn nhận và cơ hội kiếm tiền vì thế cũng qua đi mất.
 
Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng các đoàn hát nhà nước vẫn trong tình trạng giật gấu vá vai, diễn viên vẫn phải tìm mọi cách để tồn tại với nghề, đi diễn show bên ngoài, đi làm thêm tại các tụ điểm, lưu diễn tỉnh.
 
Thiên Toàn

Bích Đào
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 ngày trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Top