Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Vũ: Chẳng có bạn trai nào đến cổ vũ cho tôi

Thứ năm, 16:15 30/06/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Trước giờ G của cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" để "bắt" được Thu Minh, Thủy Tiên hay Nguyên Vũ là cực khó.

Bởi ai cũng cố gắng dồn sức tập luyện, đặt cho mình quyết tâm cao độ giành chiến thắng! Chính vì thế, bài phỏng vấn này với Nguyên Vũ, PV GĐ&XH Cuối tuần phải thực hiện vào 24h, khi Nguyên Vũ vừa rời phòng tập về nhà riêng. Dù khá mệt mỏi sau một buổi tập luyện căng thẳng, lại phải trao đổi qua điện thoại nhưng Nguyên Vũ vẫn chia sẻ những thông tin thú vị…
 

Đêm chung kết sắp tới liệu Nguyên Vũ có làm nên chuyện?

 
Xác suất bây giờ là 50/50
 
Cảm xúc của anh như thế nào trước thềm đêm Chung kết BNHV sắp tới?

- Sau đêm thi Chủ nhật tuần vừa rồi, những ngày sau tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng. Tôi không ngờ mình có thể thực hiện được cú bay trên không thành công, không ngờ mình có thể bước tiếp được vào chung kết. Tôi rất vui vì ở thời điểm chuẩn bị công bố số điểm của Ban giám khảo, có người đã thông báo với tôi rằng "Bạn sắp thành "ông hoàng" khiêu vũ rồi". Tại vì trong các thí sinh nam, chỉ duy nhất tôi được đi đến chặng cuối cùng của Bước nhảy hoàn vũ.

Còn bây giờ thì tôi đang cảm thấy rất áp lực. Thứ nhất, vì đêm diễn tới sẽ tổ chức tại Hà Nội nên muốn "bày chiêu", "bày trò" thì phải cần êkip thật. Mà êkip của tôi lại không thể ra Hà Nội đông đủ được. Thứ hai, đêm diễn tới là đêm free style, mà tôi thì rất muốn đưa vào bài nhảy của mình một nét gì đó là văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Ý tưởng của tôi là muốn đưa trang phục áo tứ thân và một cái gì đó liên quan đến đất Thăng Long - Hà Nội vào điệu nhảy dance. Mà khi đưa vào thì từ âm nhạc, trang phục cho đến bước nhảy cũng phải có sự liên quan... Tôi rất sợ, nếu đưa điều mình muốn vào bài nhảy mà không khéo sẽ gây nên sự phản cảm. Tôi phải mất cả một ngày ngồi vặn óc suy nghĩ mà vẫn chưa tìm được giải pháp nào cho thật tối ưu.
 

Nguyên Vũ rất kỳ vọng trong đêm chung kết sắp tới.

 
Ở thời điểm này, anh còn giữ nguyên quan điểm Thu Minh sẽ là người giành chiến thắng trong BNHV nữa không?

- Tôi vẫn giữ quan điểm đó. Tôi nghĩ, người chiến thắng của Bước nhảy hoàn vũ năm nay không ai khác ngoài Thủy Tiên hoặc Thu Minh. Nếu Thu Minh không tự đặt áp lực cho mình (nghĩa là nhảy chuẩn những động tác cơ bản) thì chắc chắn Thu Minh sẽ đạt điểm cao của Ban giám khảo. Tôi đánh giá cao những bài nhảy của Thu Minh, cái căn bản của cô ấy tốt, những bước đi vững... Chỉ tiếc là cô ấy quá cầu toàn nên đôi lúc "kỹ thuật" quá mức. Còn Thủy Tiên thì có hình thể đẹp nhưng những bước nhảy của cô ấy chưa thật sự vững, dựa vào bạn nhảy quá nhiều và đặc biệt là những bước dừng của Thủy Tiên hơi loạng choạng. Tuy nhiên, Thủy Tiên hơn được Thu Minh là ở chỗ nhận được sự cổ vũ từ phía khán giả, nhiều người yêu mến Thủy Tiên, fan của cô ấy lại đông.
Cho nên, xác suất bây giờ là 50/50. Khó có thể dự đoán là Thủy Tiên hay Thu Minh sẽ là người chiến thắng vì mỗi người có một lợi thế riêng.

Vào được chung kết, tôi cho rằng mình đã chiến thắng

Nếu cuộc thi BNHV năm nay phá vỡ format quen thuộc của BNHV những năm trước, nghĩa là tôn vinh một nam giới trong đêm cuối cùng thì anh nghĩ sao?

- Thì đó sẽ là một điều cực kỳ hạnh phúc và không thể ngờ đối với tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn nghĩ bạn nữ giành chiến thắng thì sẽ tốt hơn. Tại vì phụ nữ vốn đại diện cho cái đẹp mà trong dance sport thì người ta cần nhiều đến cái đẹp nên phái nữ luôn là một lợi thế. Nhìn vóc dáng của Thủy Tiên và Thu Minh, từ đôi chân đến bàn tay, từ nụ cười đến ánh mắt, từ vòng một đến vòng ba... điểm nào cũng toát lên một vẻ đẹp quyến rũ. Cho nên, nếu không đạt quán quân, tôi vẫn rất hài lòng. Tôi vào được vòng cuối cùng này, được gọi là "ông hoàng" đã là điều không tưởng rồi mặc dù cái danh xưng "ông hoàng" đó không được nhiều người nhắc đến thì ít ra tôi cũng đã "qua mặt" được nhiều bạn nam khác. Ở thời điểm này, tôi đã cho rằng mình là người chiến thắng rồi, không phút cuối cùng nữa.

Một điều khiến tôi hạnh phúc rất lớn - đó là trong cuộc thi này tôi không chỉ được thi nhảy, được nhảy mà còn được sáng tạo. Tôi đã có cơ hội để cho mọi người thấy được khả năng sáng tạo của mình trong từng đêm thi.
 
Màn bay lơ lửng trên không của Nguyên Vũ và bạn nhảy được
 khán giả trầm trồ.  Ảnh: T.L
 
Nếu cho anh một lời ước vào lúc này, anh vẫn sẽ ước mình là người chiến thắng chứ?

- Đến thời điểm này tôi vẫn không nghĩ mình là người chiến thắng. Tôi biết rõ điều đó. Trong bộ môn nhảy này thì lẽ thường, người nam bao giờ cũng phải dẫn chính, mà dẫn chính thì phải có thời gian dài tập luyện từ 8 tháng đến nửa năm. Còn tôi chỉ có 3 - 4 ngày để tập một điệu nhảy. Tập xong một điệu như thế cũng đã uể oải, mệt mỏi rất nhiều thì làm sao có thể dẫn chính được. Trong khi đó, các bạn nữ như Thủy Tiên hay Thu Minh lại có lợi thế hơn tôi là được các bạn nam dẫn dắt quá tốt. Họ là các vũ công nam chuyên nghiệp, từng có nhiều năm chinh chiến trên các sàn nhảy quốc tế. Hơn thế nữa, các bạn nữ có ngoại hình đẹp cũng là một lợi thế, chỉ cần khoác lên mình một trang phục đơn giản là đã có thể thành một vũ nữ sexy, chân dài, gợi cảm... Riêng Thu Minh lại được học múa từ nhỏ nên cách cô ấy giải phóng hình thể không ai có thể hơn được. Còn tôi, tôi từ xưa đến nay vẫn chỉ theo nghiệp hát với những bản tình ca ballad nhẹ nhàng là chủ yếu nên không thể có được những điều như cô ấy.
 
Chúng tôi  đã "tiếp đất" an toàn
 
Liên quan đến chuyện đáng ra Thu Minh bị loại trong đêm thi thứ 9 chứ không phải Anh Khoa đang gây xôn xao trên báo chí, với tư cách là một thí sinh tham gia cuộc thi, anh có ý kiến gì không?

- Ban giám khảo là những người có chuyên môn như Chí Anh và Khánh Thy mới nhìn ra những lỗi của thí sinh mà thôi. Thật sự thì Thu Minh biểu diễn được những động tác nhảy rất khó, không phải ai cũng nhìn ra điều này. Còn tôi, trong mỗi đêm diễn, lo lắng cho phần thi của mình còn chẳng đủ thời gian huống hồ là để ý đến ai. Còn nhận xét của mọi người chỉ là phỏng đoán chủ quan mà thôi.
Nhận mình là thí sinh nam may mắn. Vậy có bao nhiêu phần trăm là sự may mắn và bao nhiêu là sự nỗ lực cá nhân giúp anh trở thành nam thí sinh duy nhất bước vào chặng cuối cùng của BNHV?

- Tôi may mắn là vì tôi có cơ hội để phát huy tối đa ý tưởng của mình. Nếu theo dõi sát quá trình tham gia Bước nhảy hoàn vũ của tôi thì mọi người sẽ thấy, từ âm nhạc, trang phục cho đến động tác... trong các bài nhảy đều đi liền với nhau. Nó không bị "đứt gãy" như Đại Nghĩa trước đây. Tôi đã rất nỗ lực. Nếu nhìn vào những vết bầm dập, sây sát, những lần mồ hôi ướt đẫm áo, thậm chí tôi không cho phép mình ốm dù rất mệt mỏi... chắc chắn mọi người sẽ hiểu. Tham gia Bước nhảy hoàn vũ lần này, tôi đã gác hết mọi dự án âm nhạc, phim ảnh để tập trung cho cuộc thi. Và trong suốt cuộc thi, không chỉ nhảy, tôi luôn trăn trở để đưa vào những bài thi của mình một cái gì đó là sáng tạo riêng. Bản thân cuộc thi này cũng không phân chia rạch ròi thi dance sport khi thể hiện ý tưởng qua các bài nhảy mà nó thiên về sự trình diễn. May mắn là tôi đã kết hợp được những mảng miếng đó để tạo thành một màn biểu diễn hoàn thiện.

Chẳng hạn, đêm nhảy điệu Foxtrot,  tôi hóa thân thành một chiến sĩ hải đảo còn bạn nhảy thì từ phương Tây xa xôi nhưng cô ấy cũng chịu mặc chiếc áo dài để nhảy, dù như thế khá khó khăn trong việc di chuyển. Tôi muốn thông qua tiết mục này gửi gắm tình cảm chân thành của mình đến các chiến sĩ ngoài hải đảo bởi tôi biết ngoài đó các anh cũng dõi theo chương trình này. Ngoài ra, khi làm ảo thuật gia, khi làm cánh chim hòa bình... tất cả đều chứa đựng thông điệp riêng mà phải mất khá nhiều thời gian suy nghĩ, tham vấn người này, người kia tôi mới nghĩ ra được.

Riêng đêm thứ 9 vừa rồi là "hạnh phúc thăng hoa", chính vì 4 chữ "hạnh phúc thăng hoa" đó mà tôi và bạn nhảy phải quyết tâm thực hiện cho bằng được màn bay trên không. Trước khi bước vào biểu diễn bài nhảy này, chúng tôi đã phải tập 2 ngày trời ở Vũng Tàu. Bạn nhảy không muốn diễn cảnh này chút nào. Những lúc như thế tôi đã suy sụp, lo lắng rất nhiều. Tôi có nói với bạn nhảy của tôi là "Hãy tin vào Vũ". Cho nên trước khi bước vào biểu diễn tôi đã hôn bạn nhảy, tôi muốn bạn nhảy tin tưởng tuyệt đối ở tôi. Khi tôi hỏi bạn nhảy "vô nhé?", bạn nhảy gật đầu thì mới bắt đầu biểu diễn. Lúc quấn khăn vô tay rồi tôi vẫn rất lo. Và chỉ có mấy giây ở trên không trung nhưng vì dây vải siết nên tê luôn cả tay. Tuy nhiên, rất may đêm đó đã diễn ra suôn sẻ, chúng tôi đã "tiếp đất" an toàn, thành công. Tôi cảm thấy mình rất may mắn, mà theo tâm linh người ta hay nói là được Tổ đãi.

Chẳng có  bạn trai nào đến cổ vũ tôi cả…

Một số người cho rằng, sở dĩ Nguyên Vũ có thể nỗ lực hết mình, thể hiện các bài thi của mình một cách đầy tự tin và xuất sắc như thế là nhờ sự cổ vũ mạnh mẽ của một người bạn nam. Anh nghĩ sao về điều này?

- Thế ư? Người đó là ai thế nhỉ? Sở dĩ tôi nỗ lực được như vậy là vì đây là cuộc chơi. Cuộc chơi này có rất nhiều nghệ sĩ, ai cũng tài năng. Mình muốn vượt lên thì phải cố gắng rất nhiều.

Bên cạnh đó là ban tổ chức, khán giả đã động viên và tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Nhưng công nhiều nhất vẫn phải kể đến đó là bạn nhảy Petya - Cô ấy đã chịu rất nhiều cực khổ để tập nhảy với tôi. Thật lòng là tôi không tự tin lắm vào khả năng nhảy của mình nên có hôm từ sáng sớm, tôi đã lôi cô ấy dậy đi tập, trong khi các bạn nam vẫn đang ngủ. Trưa chỉ nghỉ được một lúc để ăn uống, đến 14h lại tiếp tục tập cho đến 16h30 chiều. Tối, 6h lại tiếp tục vào phòng tập, tập cho đến 23h30 đêm mới nghỉ. Và do đó, người đồng cam cộng khổ, người cùng ngã cùng đứng với tôi không ai khác chính là Petya. Chẳng có một bạn nam nào đến cổ vũ như lời đồn thổi cả!!!.

Còn lúc về nhà, mẹ chính là người nấu cơm ngon, tẩm bổ, băng bó vết thương, xoa dầu vết thâm cho tôi chứ cũng không hề có bạn nam nào hết. Tôi có được tinh thần như thế là nhờ người bạn nhảy và mẹ. Bên cạnh đó là những người bạn nghệ sĩ tài giỏi cùng đồng hành với tôi trong cuộc thi. Nhiều người nói năm nay cuộc thi không hấp dẫn, tại vì ai cũng đồng đều cả. Phải chi trong cuộc thi có người dở tệ, người tốt đặc biệt thì người tốt đó sẽ nổi bật lên hẳn.
 
Là thí sinh đi với Bước nhảy hoàn vũ từ vòng đầu cho đến vòng cuối, anh cảm thấy hồi hộp nhất mỗi khi nghe lời nhận xét của vị giám khảo nào?

- Đó là Chí Anh. Chí Anh với tôi luôn là một ẩn số khó đoán. Cách 2 tuần trở về trước, tôi chưa bao giờ nhận được một điểm 9 của Chí Anh cả. Riêng 2 tuần trở lại đây, Chí Anh chấm cho tôi 2 điểm 9 liên tiếp, đó là một nỗi vui mừng rất lớn của tôi. Trong mắt tôi Chí Anh là một giám khảo khắt khe nhưng chính vì sự khắt khe đó mà tôi luôn khao khát được chinh phục. Đương nhiên, mỗi giám khảo có những nhận xét thú vị và cá tính riêng. Như anh Quang Dũng thích tôi làm "hoàng tử" hơn vì rõ ràng có những đêm thi tôi cảm giác mình là hoàng tử thật sự, như đêm vào vai chú rể vừa rồi.

- Cảm ơn Nguyên Vũ về cuộc trò chuyện. Chúc anh sẽ trở thành "ông hoàng" khiêu vũ trong cuộc thi năm nay!
Hà Tùng Long
(Thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 9 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 13 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 15 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top