Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Quỳnh Hương tự cho mình không có đối thủ

Thứ ba, 10:48 19/06/2007 | Giải trí

"Không ai có thể chen lấn vào đường đi của Hương. Âm nhạc không nhất thiết chỉ có một đỉnh. Chính vì những suy nghĩ này mà tôi tự cho mình không có đối thủ. Không có đối thủ, không đồng nghĩa với sự tự mãn. Không có đối thủ để bản thân mình tránh được những áp lực không cần thiết", Hồ Quỳnh Hương chia sẻ quan điểm.

Con người của khát khao

Từ nhỏ, tôi đã là một cô bé không biết dừng lại. Hiếm khi tôi chấp nhận cho mình tự bằng lòng với một kết quả khá lâu. Trong gia đình, ai cũng nói tôi là người không bao giờ biết hài lòng với những gì mình đã và đang có. Con người có những khát khao của riêng mình.

Nếu nói về những muốn mong thì có lẽ đến chết, Hồ Quỳnh Hương cũng không thể thực hiện hết được. Tôi muốn làm được nhiều việc, tôi muốn mình có thể giúp đỡ nhiều người khác. Có thể mọi người sẽ cho rằng, tôi là người tham vọng, nhưng tôi thà rằng nghe như thế còn hơn là chịu dừng lại. Nếu sống như thế thì cuộc sống này trở nên rất vô nghĩa...

Không đối thủ

Thế giới quá rộng lớn, nếu tự nhiên mình lại nhìn một  người ngay bên cạnh, lấy họ làm mục tiêu phấn đấu và học hỏi. Như thế chẳng khác nào mình đã tự cho phép bản thân mình đứng sau họ một bước. Tôi không phải là người như thế. Tôi chỉ cho phép bản thân mình phải luôn học hỏi, chứ không chấp nhận bị tụt lùi.

Bản thân tôi cũng không muốn lấy ai ra làm đối thủ của mình. Mỗi người có con đường đi riêng. Khi đã đạt đến đích thì không ai có thể chen lấn vào đường đi của họ. Hồ Quỳnh Hương cũng thế. Không ai có thể chen lấn vào đường đi của Hương. Âm nhạc không nhất thiết chỉ có một đỉnh. Chính vì những suy nghĩ này mà tôi tự cho mình không có đối thủ. Không có đối thủ, không đồng nghĩa với sự tự mãn. Không có đối thủ để bản thân mình tránh được những áp lực không cần thiết.

"Cô nàng lắm chiêu"!

Tôi biết, có rất nhiều ý kiến cho rằng tôi là cô ca sĩ "lắm chiêu". Suốt ngày chỉ biết "bày trò" để được mọi người chú ý. Đâu ai biết rằng: sau cái "chiêu bài" đó, tôi mất nhiều hơn được. Tôi là người rất ghét những chuyện um sùm! Nếu muốn chứng tỏ với người khác, tôi sẽ chứng minh bằng khả năng. Không dại gì đi làm những chuyện thiệt cho bản thân cả.

Bao lần, tôi ngồi dưới mưa, mong mưa có thể xóa đi những nhọc nhằn, nặng nề trong tâm trí. Tôi cũng không hiểu sao những chuyện um sùm đó lại xảy ra xung quanh nhiều như thế, trong khi tôi chẳng làm gì để phải chịu như vậy. Sau giờ diễn, tôi chỉ mong về nhà thật nhanh. Một "cô nàng lắm chiêu" chỉ có thể làm cho mình những điều cỏn con như thế!

 

Và những kỉ niệm không muốn... nhớ

Giờ đây, tôi có thể ngồi kể vanh vách từng câu chuyện đã khắc trong tôi những vết hằn. Đó là câu chuyện về cái áo. Khi duyệt chương trình, đúng là Ban giám khảo có nhắc nhở với Ban tổ chức là tôi không nên mặc chiếc áo ấy. Nhưng họ... quên nói lại với tôi. Đến khi chỉ còn 2 phút nữa là diễn, họ mới báo cho tôi biết. Ban tổ chức quyết định tôi cứ ra diễn, họ sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, ai là người "lãnh đủ" trách nhiệm thì bạn cũng biết rồi đấy. Rồi chuyện tôi và nhạc sĩ Hà Dũng. Chưa bao giờ tôi nói chúng tôi yêu nhau. Tôi không biết mọi người lấy đâu ra thông tin đó. Chuyện um sùm lên, tôi chẳng có lợi gì mà chỉ toàn buồn phiền.

Còn giải Mai vàng nữa chứ, gọi trao giải thì tôi đến nhận. Cái cảm giác phấn khởi, tự hào chưa kịp phai thì mọi người lại réo ầm lên rằng tôi mua giải. Tôi không đi mua giải, tôi cũng chẳng làm gì sai trái. Nhưng mọi chuyện cứ tự ập đến với tôi, một cách bất ngờ. Chưa kịp hoàn hồn thì đến chuyện các fan chửi nhau trên báo. Lần đó tôi bị sốc nặng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình.

Người ta phải có lỗi mới chịu phạt, còn tôi, tôi có lỗi gì? Gần đây nhất, hai tháng sau khi phát hành album, nhiều người cho rằng bản hòa đó là "đạo". Tôi không giấu dốt. Tôi không che giấu việc mình đi học hỏi từ nước ngoài. Nhưng bản hòa âm có đạo nhạc hay không, đâu liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là ca sĩ, bản nào hay thì tôi sử dụng.

Điều làm tôi buồn nhất chính là người ta đổ xô nghe chỉ vì hiếu kì soi mói. Họ không hề nghe để thưởng thức, chứ đừng nói đến để nhìn nhận sự cố gắng của cả một tập thể. Một tập thể làm tất cả vì mục đích cuối cùng là phục vụ khán giả mà thôi.

Theo Trinh Trinh

Phụ Nữ Thể Thao

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 54 phút trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 13 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 16 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 22 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top