Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình chuyển giới đầy nước mắt: Chồng Lê Duy tiết lộ chuyện vợ chồng

Thứ năm, 08:28 11/11/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Người đàn ông của chuyên gia trang điểm chuyển giới Lê Duy tự hào nói về vợ mình. Anh cũng thẳng thắn trả lời thắc mắc của phóng viên về đời sống tình dục của hai vợ chồng.

 
Báo GĐ&XH đã đăng loạt bài về cuộc đời đầy sóng gió của chuyên gia trang điểm Lê Duy - người đã dám vượt lên dư luận để chuyển giới, tìm lại con người đích thực của mình. Trong hành trình chuyển giới đầy nước mắt, rất may đã có người đàn ông đồng cảm, tự nguyện “kết tóc xe duyên” với chị. Trần Hiếu - chồng chị - đã bỏ mặc miệng lưỡi thế gian, mang đến cho chị những tháng ngày mãn nguyện cả về tinh thần và thể xác.
 
Ảnh cưới hạnh phúc của Lê Duy - Trần Hiếu
 
Tổ ấm của vợ chồng Lê Duy - Trần Hiếu rộng khoảng 80m2, được bài trí khá đẹp. Căn phòng liền mạch, không có vách ngăn, trang bị tương đối đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt. Ấn tượng nhất có lẽ là phòng ngủ bởi nó chiếm diện tích khá lớn của căn phòng. Phòng ngủ được che rèm thêu ren kiểu Ả rập, giữa phòng là một chiếc giường tân hôn được đục chạm cầu kỳ kiểu giường vua chúa ngày xưa. Bốn góc phòng lắp đặt nhiều đèn màu, sáng 24/24. Theo tiết lộ của Trần Hiếu: anh chị thích bật đèn như vậy để căn phòng luôn có cảm giác ấm cúng.

Ngoài ra, làm bạn với cặp vợ chồng này là một cậu chó phốc tên là "Con". Con vừa là nguồn vui của anh chị sau mỗi giờ làm việc nhưng đồng thời cũng là một kỷ vật tình yêu hết sức thiêng liêng của hai người. Trong phòng ngủ, nhà của Con cũng được đặt bên góc phải giường ngủ của hai vợ chồng. Trần Hiếu kể: Những lúc đi xa lâu ngày, bao giờ hai vợ chồng cũng mang Con đi theo. Dù không nói ra, nhưng trong cách gọi trìu mến chú chó, tôi vẫn nhận ra trong Trần Hiếu còn đó những khát khao, mong ước hết sức bình dị...
 
Chúng tôi hoàn toàn mãn nguyện về nhau
 
Ngoài sự thoải mái về tinh thần thì việc “quan hệ” vợ chồng anh cũng cảm thấy mãn nguyện?

- Tôi khẳng định rằng Duy không khác gì một người phụ nữ, thậm chí Duy còn có nhiều tính cách mà những người con gái tôi quen trước đây không có được. Cô ấy rất nữ tính, điều đó không ai có thể phủ nhận. Trong công việc hằng ngày, cô ấy khá tháo vát và nhanh nhẹn, giải quyết việc gì cũng đâu ra đấy.
 
Đặc biệt, càng yêu, càng sống với nhau tôi càng nhận ra cô ấy yêu tôi rất nhiều và không hề giấu diếm tôi bất kỳ một điều gì hết. Chúng tôi sống tin tưởng, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau nên không bao giờ xảy ra to tiếng, xô xát.

Còn chuyện quan hệ vợ chồng thì thú thật là tôi hết sức mãn nguyện. Chúng tôi quan hệ với nhau rất tự nhiên và biết cách mang lại cảm hứng cho nhau. Một điều hết sức may mắn là với những người chuyển giới thì khoái cảm tình dục thường bị suy giảm rất nhiều sau quá trình chuyển giới còn Duy thì ngược lại. Cô ấy thú nhận với tôi rằng cô ấy thấy rất thích thú mỗi lần quan hệ và chúng tôi không cần bất kỳ một phương tiện hỗ trợ nào như những người chuyển giới khác.
 
Hai vợ chồng Lê Duy - Trần Hiếu của đời thường

Sau ngần đấy năm chung sống hạnh phúc, tại sao anh chị không nghĩ đến một đám cưới để ra mắt mọi người?

- Cũng có, trước ở Hải Phòng chúng tôi cũng có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cho bạn bè biết chứ chưa chính thức với họ hàng. Bởi sau những gì xảy ra, chúng tôi chuyển lên Hà Nội sinh sống, tôi cũng không biết là họ hàng bên phía nhà tôi đã chấp nhận hay chưa. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa khi bố mẹ hai bên gia đình thật sự thân thiết với nhau, mọi người thông cảm hơn thì chúng tôi sẽ làm một tiệc cưới nho nhỏ để danh chính ngôn thuận với nhau. Chưa cưới, nhưng ảnh cưới, buồng cưới cũng đầy đủ lắm rồi đó.

Đã bao giờ anh nghĩ đến việc xin một đứa con nuôi để nương tựa khi về già?

- Vợ chồng tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng chúng tôi lo sợ đứa trẻ sẽ không đủ sức để thoát khỏi mặc cảm. Thử nghĩ xem, khi đứa trẻ lớn lên bạn bè, những người xung quanh bảo nó là con của một người mẹ chuyển giới thì nó sẽ suy nghĩ thế nào? Bạn bè, nhà trường, xã hội... liệu có đồng cảm, sẻ chia với nó không? Bên cạnh đó, liệu hôn nhân của chúng tôi có được pháp luật công nhận và có được quyền xin con nuôi hay không?
 
Trải lòng về cuộc sống của hai người, Trần Hiếu cũng không khỏi bùi ngùi nhớ lại thời điểm ban đầu khi hai người đến với nhau, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn và trở ngại để đến được ngày hôm nay.
 
Cái thuở ban đầu

Ấn tượng của anh về Lê Duy trong những ngày đầu mới gặp gỡ ?

- Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở một quán rượu mực, thông qua một chị bạn. Lần đầu gặp nhau, ấn tượng lớn nhất về Duy là một người khá hiền lành, rụt rè. Nhưng có lẽ chúng tôi đến với nhau là do đinh mệnh. Tối đầu tiên gặp gỡ đó, lúc cả nhóm ra về thì trời bỗng đổ mưa. Tôi dù lúc đó cũng hơi lâng lâng rồi nhưng vì thấy Duy về một mình nên trong lòng thương lắm, không nỡ để cho cô ấy bắt ta xi về. Tôi nằng nặc đòi đưa Duy về tận nhà.

Hai hôm sau, cũng chị bạn đó lại rủ tôi và Duy dạo phố rồi lại về quán rượu mực cũ ngồi. Lúc về tôi lại đưa Duy về. Lâu dần thành quen, được khoảng hơn một tháng thì chúng tôi tự rủ nhau đi chơi rồi tình yêu... đến tự lúc nào không hay biết nữa.

Anh chị quen nhau bao lâu thì chính thức nói lời yêu?

- Khoảng hai tháng thì tôi chủ động ngỏ lời yêu Duy. Lúc đầu không phải là Duy đã nhận lời ngay mà cô ấy còn dằn vặt dữ lắm! Duy lo cho tôi, Duy nói cô ấy là người chuyển giới nên nếu yêu cô ấy thì tôi sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ phía gia đình, bạn bè... Tôn trọng cô ấy, tôi cũng không ép cô ấy phải nhận lời ngay mà phải đợi một thời gian sau tôi mới tiếp tục tỏ tình. Lúc này, dường như thấu hiểu hết tình yêu của tôi cô ấy mới đồng ý. Một tháng sau thì tôi dọn về sống chung với cô ấy.

Khi mới yêu nhau chúng tôi giấu kín mọi chuyện. Bản thân tôi không cảm thấy e ngại điều gì nhưng Duy thì vẫn chưa hết mặc cảm, tự ti nên vẫn còn rất ngại khi công bố chuyện yêu đương của mình cho mọi người. Tuy nhiên, sau đó thì chúng tôi cũng công khai với mọi người và rủ mọi người đi chơi ra mắt.
 
Trước Duy, tôi cũng đã có một vài mối tình

Trước khi đến với Lê Duy, anh đã từng có tình yêu với một người con gái nào đó?

- Cũng có, trước đó tôi cũng đã trải qua 3 mối tình với 3 người con gái. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà chúng tôi không đến được với nhau.

Có sự khác biệt nào giữa những mối tình ấy với tình yêu của Lê Duy?

- Tôi luôn xem Duy là một người con gái nên chẳng có sự khác biệt nào trong tình yêu với Duy cả. Thậm chí tôi còn cảm thấy thương Duy hơn bởi cô ấy là một người sống rất tình cảm. Có lẽ vì thế, trong mọi lời nói, cử chỉ... dù là lúc nóng nảy nhất tôi vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân để Duy không bị mặc cảm.
 
Khi đã về chung sống với nhau, Duy luôn tỏ ra là người con gái tốt, sống rất biết chia sẻ và nhường nhịn. Đó cũng là lí do chúng tôi gắn kết với nhau bền chặt cho đến bây giờ.
 
Gia đình, người thân, bạn bè... của anh biết chuyện anh yêu Lê Duy, họ đã phản ứng như thế nào?

- Chuyện chúng tôi yêu nhau, cô dì chú bác là những người biết trước. Họ là những người đầu tiên thông báo chuyện này với bố mẹ tôi. Vì trong họ nội, tôi là con một nên với mọi người chuyện này thật... tày đình.

Cũng may, bố mẹ tôi là người rất tâm lý, khi nghe mọi người bàn ra tán vào thì cũng chỉ biết vậy thôi nhưng chưa phản ứng ra mặt. Chỉ sau khi tìm hiểu kỹ thì họ mới gọi tôi về nói chuyện. Bố tôi đã rất tức giận vì tôi làm những việc không giống những gì bố mong đợi. Còn mẹ thì rất tâm lý, cụ chỉ bảo nếu tôi yêu Duy mà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì bà cũng mừng nhưng phải xác định như thế nghĩa là tương lai sẽ rất mịt mù.

Riêng bạn bè thì đa số đều phản đối. Ai cũng nói Duy là người chuyển đối giới, lại lớn tuổi hơn tôi... nên khuyên tôi không nên làm như thế. Nhưng tôi đã xác định, họ có những suy nghĩ của họ, tôi có suy nghĩ riêng của tôi miễn sao cuộc hôn nhân này tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Nhiều người bạn khi nhận ra được điều này cũng đã đổi ý, chấp nhận chúng tôi hơn. Còn bên họ hàng thì vẫn còn phản đối.

Chúng tôi dựa vào nhau để sống với búa rìu dư luận

Cho đến bây giờ mỗi khi đi ra ngoài, nghe những câu nói không hay về mình anh có cảm thây buồn không?

Ai cũng nói Duy là người chuyển đối giới, lại lớn tuổi hơn tôi… nên khuyên tôi không nên làm như thế. Nhưng tôi đã xác định, họ có những suy nghĩ của họ, tôi có suy nghĩ riêng của tôi miễn sao cuộc hôn nhân này tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

- Xì xào trước mặt thì mình chưa nghe thấy bao giờ, nhưng sau lưng thì cũng đã từng nghe rất nhiều. Những câu đại loại như "hai đứa bê đê yêu nhau kìa"... Tôi thì đã quá quen với những chuyện này nên khi gặp thì cũng không thấy buồn bực gì nữa.

 Anh đã bao giờ dẫn Lê Duy về nhà mình?

- Cách đây 1 năm tôi có dẫn Duy về thăm bố mẹ ở Hải Phòng. Bố tôi thì "bằng mặt nhưng vẫn không bằng lòng", còn mẹ mình thì rất vui vẻ. Mẹ lúc nào cũng động viên tôi cố gắng xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, mẹ đối xử với Duy như một người con dâu chứ không hề có ý kỳ thị gì.

Lê Duy đã dẫn anh về Tây Ninh lần nào chưa?

- Duy cũng đã dẫn tôi về thăm gia đình cô ấy rồi. Bên họ hàng nhà Duy có anh trai thứ hai là không thích và mẹ Duy cũng tỏ ra nghi ngờ con rể. Bà lo sợ không biết tôi đến với Duy có thật lòng không? Sau một thời gian, khi ra ngoài này sống với vợ chồng tôi thì bà cũng hiểu tôi hơn. Giờ thì bà thân với tôi hơn cả Duy. Cũng như mẹ Duy, cậu út, dì út... và bà ngoại Duy cũng rất quý tôi. Tóm lại, lúc đầu yêu thì khó khăn nhưng bây giờ thì mọi người đa phần đều hiểu và chia sẻ.
 
Ngoài những lúc quấn quýt bên vợ, Trần Hiếu lại "ngấu nghiến" thông tin trên Internet.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh và Lê Duy sống hạnh phúc, đầm ấm và thành đạt.

Hà Tùng Long

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 7 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 11 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 13 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top