Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đức Hải: Thường khiến vợ con “ngất lịm”!

Chủ nhật, 19:35 21/08/2011 | Giải trí

Dù công việc ngập đầu nhưng Đức Hải nổi tiếng là người đàn ông yêu con, chiều vợ đến mức... hết phần người khác.

“Bác sĩ bảo cưới”

Thành công trên sân khấu với những vai diễn giả gái, múa hát nọ kia, bị đồn thổi thuộc giới tính thứ 3, rồi bị đồn có HIV..., ban đầu Đức Hải “cay” lắm, nhưng đã là tin đồn thì khó có cách nào chặn được và thời gian cũng khiến anh trở nên quen dần, bỏ ngoài tai, coi như chuyện vặt vãnh, không thèm để ý, thậm chí có lúc lại thấy vui vui... Nhưng nếu anh cứ sống độc thân thế thì chẳng ảnh hưởng đến anh, chỉ có anh thấy vui khi bị đồn thổi, còn bạn gái anh thì không.

Anh cưới vợ vào tháng 4/2003 và đến tháng 10 năm ấy, những người yêu quý anh “ồ” lên một cách thích thú khi người bị “vỡ nợ cười” bỗng dưng làm bố của một bé gái sau 6 tháng rình rang đám cưới. Thiên hạ được một phen tha hồ đồn thổi nọ kia, nhân vật chính cũng thừa nhận rằng việc này đúng là “không hay về mặt nguyên tắc”, nhưng bởi trước đó, cái khó làm anh chị phải ló cái khôn...

Yêu nàng, bị bố mẹ nàng phản đối kịch liệt. Cũng phải thôi, chẳng ông bố bà mẹ nào có thể yên tâm khi giao ái nữ của mình cho một nghệ sĩ chân không tới đất, đầu chẳng tới trời, đã vậy lại còn đang tai tiếng bê bết như thế... Cánh cửa “lấy vợ” tưởng chừng như đóng sập trước mắt chỉ bởi chàng rể tương lai quá nhiều “tai tiếng”.

Gia đình bạn gái nghi ngờ, bạn gái cũng hoang mang. Thậm chí, bạn gái anh còn “mở một cuộc điều tra” xem thực hư tin đồn ấy thế nào... Đức Hải cho bạn gái tiếp cận với một loạt các ông bạn quý đều... muộn vợ của mình. Cái nhóm này hay tụ tập nhậu nhẹt khiến thiên hạ dấy lên nghi ngờ “bọn đực rựa” này hình như có vấn đề. Chưa tin lắm về chuyện người yêu mình có “pha nhớt” không, nàng còn giáng cho chàng một “đòn chí tử” khi bị bắt đi thử máu. Thử xong, chàng... bật khóc nức nở vì thấy mình oan ức và bị xúc phạm. Đau nhất là chính bạn gái còn nghi ngờ thì người ngoài thế nào?

Yêu chàng, không còn cách nào khác để thuyết phục bố mẹ, nàng đồng ý với chàng đưa tất cả vào thế “đã rồi”. Thế là đám cưới buộc phải diễn ra, “bác sĩ” đã chỉ định thì cãi vào đâu được nữa. Một đám cưới đàng hoàng được cử hành, chàng hiên ngang đưa nàng về dinh trong nỗi lo thon thót của nhạc phụ.

Lấy vợ rồi có con, những ấn tượng không mấy tốt đẹp về con rể trong lòng bố mẹ vợ anh cứ nhòa dần, nhòa dần, bởi sống lâu mới hiểu, con người Đức Hải khác xa những tin đồn. Nhất là sau khi con gái đầu lòng của anh chị chào đời thì mối quan hệ của ông bà ngoại với con rể Đức Hải được cải thiện rất nhiều. Bà ngoại lúc nào cũng quấn quýt bên cháu, ông ngoại thì xong việc là về với cháu ngay... MC Rubic chat bằng sự chân thành, hài hước, sống rất trách nhiệm và quan tâm đến mọi người trong gia đình, đã khiến mọi người ân hận vì từng có lúc nghi ngờ anh quá đáng.

Có vợ rồi, Đức Hải chỉn chu hơn. Anh bảo: “Khi chưa vợ vô tư bao nhiêu, làm được bao nhiêu tiền thích chơi là chơi, thích vui là vui, thích mua sắm là mua sắm... Khi có vợ rồi thì phải mua nhà, sắm bàn tủ cho đẹp một chút hoặc mua cái thảm chùi chân, những bộ bát đĩa mới để tiếp khách. Thậm chí, chọn một cái bàn phấn cho vợ nữa. Nếu không có vợ thì tôi đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Phải mua những cái gì để vừa đẹp lòng vợ, vừa đẹp lòng khách lại cũng hợp với mình. Đôi khi mình cũng sơ suất vậy là vợ mình gợi ý: Theo em thì nên thế này, thế nọ...”.

Thế nhưng, lấy vợ muộn thì kệ muộn, bản tính của đàn ông là ham chơi nên đôi khi vẫn không thể cưỡng lại được những lời mời mọc nhậu nhẹt của bạn bè. Và, phụ nữ thì cực ghét cảnh đêm khuya phải đợi cửa một kẻ mềm nhũn, say mèm lết vào nhà mình rồi không nôn ọe thì cũng ngáy như sấm đến sáng. Đức Hải cũng không phải ngoại lệ.

 Lần ấy, anh đi nhậu quắc cần câu với bạn diễn, đến 3 giờ sáng mới về. Chưa xỉn đến mức phải dìu nên chị bảo anh: “Tốt nhất là anh ôm gối sang phòng khác mà nằm một mình!”. Tuân lệnh, Đức Hải ôm gối sang phòng khác vì dù phê phê nhưng anh vẫn biết là ngủ cạnh một người nồng nặc mùi bia như mình kể cũng bực. Ấy thế mà 15 phút sau, nàng lại đã ngồi bên cạnh, khóc như mưa và kéo chồng về ngủ chung. Ngủ chung thì ngủ chung. Sáng ra thức dậy mới biết đêm qua vợ cạo gió vì sợ chồng bị cảm, tình yêu thương trào dâng trong lòng...

Cú "hatrick" đáng nhớ
 
Có vẻ như quá hạnh phúc khi gia đình nhỏ có thêm sự xuất hiện của thành viên mới, vợ chồng Đức Hải ngày càng yêu nhau say đắm. Đến mức, chỉ 2 năm sau, báo chí lại tốn bao nhiêu giấy mực bởi anh tiếp tục khiến công chúng bất ngờ, thú vị đến ngỡ ngàng khi vợ anh sinh thêm cho anh tận... 3 đứa con, 2 gái và 1 trai.

Danh hài kể: “Khi đi siêu âm, ban đầu bác sĩ bảo song thai, hai vợ chồng vui không thể tả. Nhưng khi tôi vừa ra ngoài gọi điện khoe người thân, thì bác sĩ lại bảo: Còn một đứa nữa. Tam thai”.

Nhiều người ghen tị với hạnh phúc quá lớn này của gia đình anh và thậm chí lúc đó, tin đồn Đức Hải bị pê-đê vẫn chưa buông tha anh. Anh đã làm cha của 4 thiên thần xinh xắn, nhưng lần sinh thứ hai của vợ anh, người ta vẫn đồn: “Chắc là do thụ tinh nhân tạo”...

Thế nhưng, ông bố Đức Hải không còn đầu óc đâu để quan tâm đến tin đồn. Anh rơi vào thời kỳ khủng hoảng, stress nhất từ trước đến nay bởi làm bố của 4 đứa trẻ một lúc. Danh hài tự nhận mình còn đa năng hơn cả dầu gội đầu, vì dầu gội chỉ có 3 trong 1, còn anh là 4 trong 1.

Vừa đi dạy, vừa đi diễn, vừa kinh doanh, về đến nhà, Đức Hải lại lao vào giúp vợ chăm các con. Chăm 1 đứa trẻ đã là chuyện không hề đơn giản, nhà Đức Hải có tới 4 đứa nên có lẽ nên xếp danh hài này vào kỷ lục vợ chồng trẻ thuê tới 4 ô-sin. Thế nhưng có vẻ như cái dàn đồng ca ấy chưa thỏa mãn khi chỉ có 6 người chăm sóc, anh chị phải huy động cả ông bà nội ngoại vào cuộc.

 
Thời gian đó, mỗi ngày ông bố hạnh phúc nhất thế giới ấy chỉ được ngủ 5 tiếng. Trong công việc anh vẫn sung sức, vẫn “bắn như súng liên thanh”, còn về nhà thì đôi khi 3 giờ sáng bị các con dựng dậy để... chơi đến sáng. Dù toát mồ hôi hột để vừa đi làm với tổ ấm đông đúc như nhà trẻ của mình nhưng dù đi đâu, trong lòng anh cũng hướng về bọn trẻ.

Anh chia sẻ: “Có lần đi lưu diễn, nghỉ ở khách sạn năm sao mà tôi chẳng ngủ được, trằn trọc suốt bốn đêm ở đó. Đêm thứ năm về nhà ngủ ngon lành. Lúc đó mới biết mình nhớ mùi nước tiểu của các con. Thế mới biết mệt thì có mệt nhưng mà vui vì trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và nếu các nhóc tì đồng loạt tấu lên thì như một dàn đồng ca ấy”.

Có lẽ có ông bố cá tính quá nên các con của anh “đứa nào cũng đáng sợ”. Nếu như con trai duy nhất của anh chị khá cục tính, không đồng ý cái gì là lao vào đánh mọi người. Đánh, quát đều không nghe lời, bố Hải chuyển sang thủ thỉ, nịnh ngọt, cu cậu nghe lời ngay. Còn công chúa thứ hai trong chùm sinh ba của anh chị lại nhạy cảm nhất trong “nhà trẻ” nhỏ ấy. Cô bé sống tình cảm đến mức chỉ cần có bố ở nhà. Có lần anh chuẩn bị đi Hà Nội công tác, bọn trẻ xúm lại để thơm bố và dặn bố mua quà, riêng cô bé thì khóc to: “Bố đi luôn đi, đừng về nữa! Sao bố đi suốt thế?”... Anh bàng hoàng chợt nhận ra hình như vì mải mưu sinh mà mình chưa quan tâm nhiều hơn tới các con.

Nhưng biết làm sao được, cái đầu tàu ấy có cả một đoàn tàu dài đến thế phải kéo. Anh cần phải bươn chải mọi công việc có thể để kéo đoàn tàu ấy chạy bon bon. 4 đứa trẻ - chỉ riêng tiền bỉm, tiền sữa thôi đã ngốn mất mấy lần khoản lương công chức của anh rồi. Không làm nhiều thì chết đói. May mắn là Đức Hải đã tạo được uy tín cho riêng mình. Anh làm gì cũng đến nơi, đến chốn nên được đối tác tín nhiệm. Anh cũng có học hàm, học vị đàng hoàng, lại đang là Trưởng khoa Đạo diễn Sân khấu điện ảnh, chứ không phải nghệ sĩ amateur... Đức Hải cho đó là những thế mạnh của riêng mình.

Anh tâm sự: “Giờ một vợ bốn con, làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình trước tiên. Chỉ cần vợ con hơi nhíu mày, tỏ ý không vui vì mình đi nhiều quá là tôi đã mềm lòng, bỏ hết việc để về nhà. Nhất vợ, nhì con, thứ ba mới đến... ông giời. Tôi cảm thấy vui nhất là mỗi lần đi làm về mệt nhọc, được nghe tiếng cười đùa của vợ con”.

Thương vợ bẩm sinh

Có nhiều người gọi nhà Đức Hải là nhà hát thiếu nhi, vì nơi đó, ngoài một cặp đôi vô cùng hạnh phúc còn có 4 nhóc tì xinh xắn, đáng yêu – kết tinh tình yêu của hai vợ chồng. “Nhà thiết kế Hùng Long” vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa là diễn viên, vừa là MC, là Phó Tổng Giám đốc O2TV và là Trưởng khoa Đạo diễn sân khấu điện ảnh, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM kiêm Chủ tịch Công đoàn trường. Nghe liệt kê chuỗi công việc của anh thấy Đức Hải quá phi thường, nhưng rồi lại thấy khâm phục, thậm chí ghen tị bởi bận bịu là thế nhưng trong giới showbiz Việt, anh nổi tiếng là người đàn ông yêu con, chiều vợ đến mức... hết phần người khác.

Trong nghiệp diễn của mình, Đức Hải thành công với nhiều vai diễn nhưng có vẻ như, nhân vật nhà thiết kế Hùng Long trong phim Cô gái xấu xí trở thành vai diễn để đời của nghệ sỹ đa tài này. Khi xem phim, khán giả thấy háo hức mỗi khi Hùng Long xuất hiện.

Đức Hải cảm ơn vai diễn này vì nó mang lại tình yêu giữa khán giả và nghệ sĩ. Anh biết đó là vai diễn được nhiều người yêu mến và cảm thấy thú vị khi đã thể hiện được cá tính của nhân vật này. Nhưng với Đức Hải, chẳng có vai diễn nào quan trọng và thành công bằng vai trò làm chồng, làm cha của anh. Chua ngoa, đanh đá, coi trời bằng vung ở trên phim là thế nhưng ngoài đời mà thế thì “liệu hồn” với... vợ. Các con anh xem phim, cứ đến phân đoạn nào có Hùng Long là ào đến tivi đòi “móc” bố ra.

Có lẽ, Đức Hải bẩm sinh đã có sự cảm thông, chia sẻ nỗi vất vả của phụ nữ. Khi con gái đầu lòng của anh chị chào đời, đứng bên ngoài phòng hộ sinh, nghe vợ kêu la đau đớn ở bên trong, anh đã khóc vì nghĩ rằng mình là người gây nên nỗi đau này cho vợ. Rồi đến khi cô y tá bế em bé ra, cảm giác lần đầu được nhìn một sinh linh bé bỏng, giọt máu của mình thật hiếm ông bố nào quên được. Đức Hải chăm chăm nhìn em bé lướt qua mặt, yên tâm thấy con không có khiếm khuyết gì và trong lòng anh xuất hiện một ý chí, rằng đích thị nó sẽ giống mình. Và sau này, con gái anh lớn lên có cái trán đích thị là trán bố Hải.

Anh hay ví mình như ông Vua của vương quốc nhỏ với bà Hoàng hậu hiền dịu cùng ba cô Công chúa và chàng Hoàng tử đáng yêu. Trong vương quốc ấy, ông Vua không chỉ đóng vai trò cai trị mà còn luôn dành những niềm vui bất ngờ cho Hoàng hậu và các con. Ngày lễ, Tết là cơ hội để Đức Hải thể hiện những kịch bản mới đối với các thành viên trong gia đình mà không năm nào giống năm nào.

Anh sống giản dị, không quá cầu kỳ điều gì nên ngày Quốc tế phụ nữ hay ngày Phụ nữ Việt Nam... cũng không câu nệ chuyện tặng hoa bà xã. Có lần, nhân dịp 8/3, anh lẳng lặng bảo vợ lên xe rồi chở thẳng ra tiệm uốn tóc. Thương vợ từ khi có con, quá bận bịu, không có thời gian để chăm sóc bản thân nên anh tặng vợ món quà ấy: ngồi đợi vợ ép tóc, đắp mặt nạ... ngoài cửa hiệu.

Năm 2007, nhân dịp sinh nhật con gái lớn Hải My, ông bố đa năng bí mật đem ảnh của mấy mẹ con ra tiệm phóng cỡ lớn rồi đem về dán kín 4 bức tường trong nhà. Khi hai vợ chồng đón các con về nhà, Hoàng hậu cùng các Công chúa, Hoàng tử của Đức Hải suýt ngất lịm vì bất ngờ, không chỉ bởi kỳ công căn phòng bằng ảnh mà còn bởi nó đang lung linh ánh nến và đầy bóng bay. Người “vỡ nợ cười” tâm sự: “Không có gì hạnh phúc bằng việc chiều vợ, chiều con và được họ đón nhận”.

Cùng lúc đảm đương nhiều vai trò từ kinh doanh tới nghệ thuật, nhưng nghệ sĩ Đức Hải chưa khi nào lơ là trọng trách chăm sóc vợ con. Được đánh giá là người đàn ông đảm đang, người ta thấy Danh hài vào bếp hay chăm con đều khéo léo.

Anh bảo: “Tôi thường xuyên vào bếp vì vợ tôi và cô giúp việc chỉ trông bốn đứa trẻ là mệt bở hơi tai rồi. Nói thật, vợ tôi biết làm một bữa ăn đủ chất nhưng nấu ăn không giỏi nên nếu tôi không vào bếp là cả nhà đói ngay. Nhưng nàng lại có ưu thế khi tư vấn cho tôi chuyện ăn mực trước khi đi làm. Không phải nói nịnh, nhưng vợ mình đã đẹp lắm rồi. Nếu giả sử tôi cưới lần nữa, tôi cũng cưới người phụ nữ này”.

Nhà Đức Hải thường ăn tối rất muộn, thường là khoảng 8h đến 8h30. Anh nấu các món Bắc như giả cầy, bánh đa cua Hải Phòng, riêu cua bể... rất ngon và mỗi lần anh trổ tài nấu món ăn mới là thế nào bà ngoại cũng lấy giấy bút chép lại để về trổ tài đãi ông ngoại”.

MC chương trình Hộp đen tự tin nhất khi trổ tài món nem cua biển. Anh bảo, để làm món này giòn ngon, phải dùng loại bánh tráng gạo vuông, thật mỏng rồi dùng 5-6 miếng bánh tráng để cuốn nhân nem. Mỗi khi anh làm món này thiết đãi bạn bè, lúc ngồi vào bàn thì mọi người còn cười nói rôm rả, xôn xao... nhưng khi bắt đầu ăn thì chỉ còn tiếng xột xoạt rồi mọi người lại rú lên sung sướng, mãn nguyện... Chỉ nghe anh kể thế thôi là đủ hiểu vì sao mọi người trong gia đình luôn nhường anh vai trò nhạc trưởng trong bếp.

Chăm con từ trong bụng mẹ, nhất là khi chị mang thai 3 bé, lúc nào cũng khó chịu, bứt rứt trong người. Có lần, chị thèm phở lúc nửa đêm, anh lặn lội đi mua. Khi anh mua được phở về, chị lại chê rồi kêu thèm cháo. Anh lại ra phố tìm hàng cháo, bưng về đến nhà thì chị ghê cổ không ăn được. Chị bảo anh là lại thèm ăn bún ốc. Xem ra chuyện này bất khả thi vì nửa đêm gà gáy, làm gì có hàng bún ốc nào còn mở? Ấy thế mà chẳng hiểu làm thế nào mà ông bố hạnh phúc ấy vẫn sung sướng đem được bát bún ốc về cho vợ... Đến lúc này, chị cười xòa bảo không muốn ăn nữa. Tưởng chừng như Đức Hải sẽ phát cáu vì bị “củ hành” nhưng anh cũng cười xòa bảo: “Chắc do 3 đứa nó muốn ăn 3 thứ khác nhau nên hành hạ bố mẹ nó đây mà".

Gia đình là số 1

Cuộc hôn nhân của người nghệ sĩ cá tính ấy tới nay đã được hơn 8 năm. Với chừng đó thời gian và những sóng gió, tiếng cười luôn tràn ngập trong gia đình "lớn" ấy. Tất nhiên, vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc bất đồng nhưng cực kỳ hãn hữu và cũng chỉ chủ yếu quanh việc chăm sóc, dạy dỗ con. “Những lúc như vậy, một trong hai chúng tôi tự ý biến ra khỏi nhà một lúc. Thường thì người đó là tôi" - Đức Hải chia sẻ bí quyết làm hòa với vợ.

Có người giúp việc, nhưng Đức Hải đều tự tay thực hiện những việc như pha sữa, đón con, dạy con khi rảnh rỗi. Không phải anh quá tham việc mà tự bản thân muốn làm gì đó để chia sẻ sự vất vả của chị. Mặt khác, anh quan niệm, cùng vợ chăm sóc con là cách để giữa cha mẹ và con cái luôn có một mối quan hệ tình cảm thân thiết. Chính vì thế, dù cả ngày đi làm vất vả, nhưng đêm đến, Đức Hải vẫn thức dậy để pha sữa cho các con, lần lượt thay tã cho từng đứa...

Mỗi ngày của Danh hài bắt đầu từ lúc 5h30, anh tự pha cho mình một ly cà phê rồi đọc báo trong khoảng 30 phút. Đến khoảng 6h thì anh chị lùa đàn con dậy, tắm rửa vệ sinh cho từng đứa rồi thay quần áo, đưa chúng đến trường. Chỉ sau lúc đó, Đức Hải mới bắt đầu công việc của anh, đến công ty, đến nhà hát hay đến trường... Riêng với bản thân, MC Rubic chat cũng thích gây sự chú ý khi sử dụng các loại nước hoa có mùi mạnh Gio Armani, Lacoste...

Anh không cho các con mình học trường quốc tế bởi sợ chúng không được học tốt tiếng Việt, không hiểu lịch sử nước nhà... Ngoài giờ học ở trường, các con anh được bố thuê gia sư dạy nhạc và ngoại ngữ ở nhà. Các con anh đều thừa hưởng gene nghệ thuật của bố, chúng học nhạc, học vẽ và đã biết diễn kịch từ khi ở trường mẫu giáo. Đức Hải không gò ép các con theo khuôn mẫu nào, cũng không chủ trương giáo dục con bằng đòn roi mà bằng cách giải thích, mô phạm để các con hiểu và làm theo. Mỗi khi các con quá “cứng đầu”, anh buộc phải dùng biện pháp mạnh, nhưng chỉ là giơ cao đánh khẽ để các bé biết sợ.

Anh chia sẻ về bổn phận làm chồng, làm cha của mình: “Mình phải thấy rằng việc đó là không ai có thể thay thế. Sau đó thì mình phải biết sắp xếp mọi thứ một cách khoa học. Khi nào có việc đột xuất là phải liên lạc ngay với vợ hoặc bà ngoại để có người thế vai. Và mình phải chơi với các con chứ không phải mình dạy dỗ, chỉ bảo. Mệt thì quá mệt ấy chứ, nhiều lúc thấy mình như một cái chong chóng ấy”.

Trong guồng quay tưởng chừng chóng mặt ấy, có đôi lúc người nghệ sĩ gốc Tràng An ấy chợt tương tư Bờ Hồ, góc phố, mái chùa rêu phong, nhớ bạn bè, người thân, nhớ quán trà đá vỉa hè... Nhưng chỉ một chút thôi vì cuộc sống trước mắt anh luôn có cái thú vị riêng của nó, dù ở nơi nào. Mỗi khi có chuyện gì phải suy nghĩ, như là một thất bại nào đó trong công việc, anh thường giữ lại cho riêng mình vì không muốn vợ phải lo nghĩ. Vợ anh đã quá vất vả rồi. Nhưng người phụ nữ của anh rất nhạy cảm, khi chị gặng hỏi, thế nào anh cũng nói ra và thấy nhẹ lòng ngay sau đó.

Với Đức Hải, dù cuộc sống mưu sinh luôn vất vả, tất tả ngược xuôi, nhưng gia đình luôn là chốn bình yên nhất để anh trở về sau mỗi ngày cực nhọc. Đây cũng là niềm hạnh phúc của mỗi con người. Có lẽ, hạnh phúc của Đức Hải quá lớn khiến cho những kẻ ghen tị với anh vẫn không buông tha.

Có những lúc lại rộ lên tin đồn gia đình anh không hạnh phúc. Anh bảo, mình không thích hô lên với mọi người rằng chúng tôi rất hạnh phúc, cũng như không chạy đi thanh minh cho việc lấy vợ là vỏ bọc cho “giới tính thứ ba” bị gán ghép một cách dai dẳng. Mỗi khi đùa vui về chuyện này, anh thường bảo: “Tôi đảm bảo mình là hàng Việt Nam chất lượng cao và chưa khi nào phải uống thuốc tráng dương bổ thận...”.
 
Theo Phunutoday
 
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top