Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô đơn trong thành phố 8 triệu người

Thứ năm, 08:54 25/10/2007 | Giải trí

" Trong giới nghệ sĩ em chẳng chơi với ai, quan hệ công việc thì có anh Lê Quang và mấy người nữa, nhưng em cũng ít tụ tập, tối thì chạy show, ngày thì chui vào phòng thu" - Kasim Hoàng Vũ.

>> Kasim: Hát để chứng tỏ là người Việt Nam

Tôi ví Kasim Hoàng Vũ như một ngọn lửa, khi dữ dội bùng cháy lúc âm ỉ dịu dáng. Người đàn ông này thực chất có một tâm hồn yếu đuối. Phủ bên ngoài trái tim dễ bị "nhiễu sóng" trước phụ nữ là một vẻ nam tính, có đôi phần dữ dội và phủi bụi.

Hành trình đi đến ngày vinh quang của anh có thể giống với rất nhiều ca sĩ trẻ, cũng đi học hát, cũng tham gia cuộc thi và đoạt giải, rồi nổi tiếng và đi hát như một cách mưu sinh. Nhưng cũng có thể nhìn hành trình đó không giống ai, bởi sự tồn tại của anh trong đời sống âm nhạc cũng là một sự khác biệt: Một xuất xứ đặc biệt, giọng hát đặc biệt, tuổi thơ đặc biệt và nội tâm cũng giống như cách nghĩ của nhiều người...

- Có bao giờ em nhận thấy sự khác biệt từ cái tên Kasim của mình không?

- Kasim là cái họ của em và từ nhỏ em đã hiểu rõ vì sao mình mang cái họ đó. Em cũng có những người bạn với những cái tên lai như vậy. Em không mặc cảm và hoàn toàn không nhận thấy khoảng cách nào với mọi người. Ba em giờ đây vẫn ở đâu đó trên mặt đất này, thi thoảng ông có liên hệ với mẹ em qua điện thoại. Nhưng trong em, mọi thứ đã yên ổn quá rồi, em không trách và cũng không buồn gì về ông nữa.

Em cũng không có ý định tìm gặp ông vì ông đã có gia đình riêng, mọi thứ đã thực sự là một phần của quá khứ, cho dù cái kết quả của quá khứ là em thì vẫn tiếp tục lớn. Ví thử là em trách ba, em lên án sự vô tâm của ba, thì em sẽ được gì ngoài sự thương hại của mọi người? Thậm chí là sự coi thường nữa. Em đâu cần làm vậy. Em đã quên được mọi chuyện.

Mẹ em khổ nhiều vì tình yêu đó lắm chứ, nhưng mẹ đã vượt qua rồi. Em đã sống bằng dòng máu Việt Nam từ mẹ truyền sang. Mẹ sinh em trong biết bao khó khăn, thậm chí cả sự ghẻ lạnh của dư luận nữa. Tất cả đã giúp em hiểu sớm được vấn đề và có lẽ vì thế, em đã nhanh già hơn so với mọi người.

- Già nhanh hơn vì... vào đời sớm?

- Có thể coi là vào đời sớm. Mẹ kể, mang bầu em tới 6 tháng, mẹ vẫn lên sân khấu hát nhạc rock, lắm khi tưởng... rụng con ra ngoài, nên em thích hát và... quậy từ bé. Rồi em lớn lên chút thì theo đoàn hát của mẹ đi diễn đại nhạc hội trong Nam ngoài Bắc.

Ngày đó tivi chiếu phim Tây du ký, em hóa trang thành Tôn Ngộ Không, gầy yếu tong teo, mặt mũi đen đúa y chang một con khỉ, lên sân khấu hát bài "Con đường dưới chân anh". Em diễn xung lắm, đôi khi quăng cả gậy vào khán giả, mà họ thương, họ ủng hộ nhiều, họ cho chuối, cho mận như là đi xem xiếc khỉ. Những ngày khó khăn đó giúp em không bị ảo tưởng về sau này, có thể nói em không còn ảo tưởng gì về nghề hát nữa.

- Nhưng rõ ràng anh thấy là em rất may mắn, đi thi cuộc nào thắng cuộc đó và em cũng thuộc diện vinh quang đến sớm. Đến giờ thì em đâu có còn thiếu giải thưởng gì nữa?

- Không có cái gì đến dễ dàng đâu anh. Cái gì cũng phải bắt đầu từ chính mình. Em nhớ lại thời điểm em dứt bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn, nhiều người cho là em trốn chạy một mối tình. Em yêu Yến Dung và Nghi Văn, họ là hai cô gái bản lĩnh, không còn yêu nhau nữa thì thôi chứ mình đâu có gì phải trốn chạy. Thực chất là em cần một mảnh đất sống phù hợp với mình.

Lúc đầu không dễ dàng. Em học xong rồi, danh tiếng cũng có rồi, nghĩa là nếu em là dân Sài Gòn thì em đã là một ca sĩ có thứ hạng. Nhưng em từ nơi khác đến, em phải khởi động lại, em lân la xin hát các tụ điểm. Họ đâu có cho mình hát, họ chỉ cho lấp chỗ trống thôi, khán giả phải vỗ tay thì đêm sau mình mới được hát tiếp. Và ở Hà Nội cát sê của em cao cỡ nào không biết, nhưng vào đó em cũng phải chấp nhận cát sê ban đầu là 100 ngàn/show. Dần dần thì ổn định, mình có mối quan hệ, có bạn bè giúp đỡ... rồi mình thành công.

- Quan hệ nhiều cũng tốt, mà nghe nhiều về bè cánh để tạo thành thế nhắm cát cứ địa phận trong làng showbiz Sài Gòn đôi khi thấy cũng hoảng. Nghe hoài chuyện ê kíp Lê Quang - Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng - Huỳnh Phúc Điền... "đánh chiếm" nhiều trận địa, cứ thấy có điều gì đó bất ổn, nó sẽ tạo sự an toàn nhưng sẽ dần vào sự mòn cũ và đơn điệu. Em cũng thân với ê kíp đó lắm đúng không?

- Em không có bạn thân, từ bé tới giờ em tập thói quen tự làm một mình và tự chịu mọi chuyện một mình. Trong giới nghệ sĩ em chẳng chơi với ai, quan hệ công việc thì có anh Lê Quang và mấy người nữa, nhưng em cũng ít tụ tập, tối thì chạy show, ngày thì chui vào phòng thu, tìm tòi những thứ linh tinh, rồi viết nhạc và cũng phải coi sóc cái phòng thu của mình nữa. Em thích được làm việc theo ý mình chứ ít khi bị ảnh hưởng theo những trào lưu. Còn đi show hải ngoại thì em đi chung với vài người trong cùng công ty đại  diện bên đó. Công việc là vậy thôi. Còn em không thích chơi với nghệ sỹ, chỉ thích chơi với các bác, các chú lớn tuổi hơn.

- Nghĩa là dù có nhiều bạn bè nhưng em đang không có người tâm sự trong thành phố đông đúc hơn 8 triệu con người này?

- Em nghĩ vậy. Nhưng cô đơn cũng có cái tốt vì mình có thời gian suy nghĩ được nhiều việc, viết được nhiều và chiêm nghiệm được nhiều hơn. Em mới đọc một cuốn sách, thấy rất hay, nó có tên "Ngợi ca sống chậm". Chậm không có nghĩa là thụt lùi, mà chậm để bước vững vàng hơn...

- Em ít scandal và dường như chưa ai dám hỏi em về những tin đồn. Em "bắt vía" họ hay sao?

- Em thực sự sòng phẳng và không bao giờ né tránh bất cứ câu hỏi nào. Ngày trước, em tưởng như gục ngã trước dư luận và tin đồn, em đã tính bỏ thi đêm chung kết Sao Mai điểm hẹn vì em thấy mình bị... nghi oan. Còn bây giờ, mọi thứ đã đến và đi. Em nhận ra không có cái gì phải sợ hãi. Em đối diện được với mọi chuyện. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu bằng tin đồn nào trước hả anh?

- Tin đồn về những mối quan hệ của em. Nhiều dân chơi ở vũ trường New Century (Hà Nội) có kháo nhau rằng, trước khi trở thành người nổi tiếng, em thường tụ tập ở vũ trường này, ăn chơi la đà với những cô gái chân dài, thậm chí là gái làng chơi...

- Em chỉ quan tâm người ta đến với mình vì điều gì và có ý tốt hay không mà thôi, chứ em chơi với người khác không phải vì xuất thân của họ. Em chơi cả với người đồng tính, cả người tật nguyền, tất cả... nếu họ tốt với em. Và sự thực nhiều người tốt lắm anh à. Còn chân dài ư? Để em nhớ thử, à, có mỗi cái cô Hoài thôi, khi ấy cô ta là người yêu của ca sĩ Tuấn Hưng, tụi em hay đi chơi cùng cả nhóm.

Ngày em thường xuyên đi hát tại New Century không dễ như mọi người nghĩ. Mỗi ngày đi hát em đều phải làm đơn xin khoa cho phép ra khỏi trường (Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội). Sau 22h là em phải hộc tốc về trước khi trường đóng cửa. Làm gì dễ dàng để đi được với chân dài đâu...

- Thế tin đồn về việc em sắp theo chân Lam Trường, Quang Dũng... lấy một cô Việt kiều?

- Chuyện riêng tư thì em không đề cập nhiều. Em chưa có ý định lập gia đình vì chưa yêu ai một cách sâu sắc cả. Em không bàn chuyện người khác đâu. Nhưng em không có ý định lấy một ai đó vì muốn được qua Mỹ sống.

- Và tin đồn về mối quan hệ "đặc biệt và bí ẩn" với đại gia tơ lụa nào đó có tên là Khải Silk?

- Có lẽ ít ai biết anh Khải là một sinh viên trường nhạc mười mấy năm trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh ấy là bạn của thầy giáo em và trong một lần tình cờ gặp em hát ở kho những bản nhạc jazz, anh ấy rất thích. Rồi anh em thành bạn của nhau. Khi đi thi Sao mai - Điểm hẹn, anh ấy có ra điều kiện, nếu mà đoạt giải thì anh ấy sẽ tổ chức cho em hai đêm nhạc riêng. Và sau đó thì em có nhận được điều ấy, hai show ở phòng trà thôi.

Anh em chơi với nhau em nhận được ở anh ấy rất nhiều, đó là tình cảm quý mến, sự tôn trọng và kinh nghiệm sống. Còn quan hệ đại gia và ca sĩ có lẽ... không hợp với em. Bởi vì không có đại gia em vẫn có biệt thự rồi, có xe hơi chạy và em vẫn ra album đều đặn, show vẫn diễn đều...

- Giàu và nổi tiếng, mọi thứ đã đến, thật nhanh chóng! Vậy em có tính cách để mỗi ngày trôi qua đều là một đoạn trên con đường âm nhạc?

- Em đã lên kênh MTV Thái Lan rồi, thật tiếc là cái kênh đó bị giải thể, nếu không thì em có thể sẽ còn nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, ê kíp thực hiện show đó vẫn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi em nhờ họ. Còn lại bây giờ em tập viết nhạc, chuẩn bị ra album mới rồi chuẩn bị một minishow thôi. Em vẫn chưa đủ lực để làm một liveshow...

- Cảm ơn Kasim!

Theo Nguyễn Phan
An Ninh Thế Giới

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 4 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 8 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 10 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top