Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sỹ Thành Lê: Thong dong xe máy, nhà thuê

Thứ năm, 08:41 14/05/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Dù bị ngất sau vòng thi hát nhạc thính phòng – nhạc kịch toàn quốc 2009 nhưng cô vẫn xuất sắc giành giải Nhất hát ca khúc Việt Nam hay nhất.

 
Sau khi đăng quang tại Sao Mai 2007, cái tên Thành Lê bắt đầu quen thuộc với khán giả yêu nhạc toàn quốc nhưng ít ai biết, cô ca sỹ dễ thương này đã từng hai lần thi trượt  vào Nhạc viện Hà Nội… Và giờ đây, khi đã có danh, cô gái quê Hà Tĩnh này vẫn ở nhà thuê…
 
 
Hai lần thi trượt vào Nhạc viện Hà Nội

- Chị ý thức được mình biết hát, hát hay và muốn được đi theo con đường ca hát từ khi nào?

- Tôi ý thức được mình “biết hát” từ khi tôi học cấp 2. Ngày đó, tôi thường đứng trước gương hát và múa máy. Tất nhiên, những điều đó chỉ là sở thích tự nhiên vì ở quê tôi rất hiếm người có điều kiện cho con cái đi học thêm về năng khiếu. Năm học lớp 11, khi bạn bè đã định hình được ít nhiều về các trường đại học sẽ thi, về nghề nghiệp còn tôi chỉ “mang máng” sẽ theo nghề hát. Nhưng không nghĩ được xa xôi kiểu tôi sẽ trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, chỉ là được hát và sẽ đi học hát.

Và khi tốt nghiệp THPT, tôi mang một chút năng khiếu trời cho ấy ra Thủ đô để thi vào Nhạc viện Hà Nội. Tôi đi thi mà chưa kịp chuẩn bị cho mình một nốt nhạc vì ở quê chúng tôi, việc học âm nhạc, hội hoạ... là điều hết sức xa xỉ. Tôi khăn gói ra Hà Nội một mình. Lần ấy, tôi trượt. Cũng sau lần đó, tôi ý thức được rất rõ tôi thực sự choáng ngợp bởi vì các bạn tài giỏi xung quanh.

- Nghe nói, chị từng học ở Cao đẳng Nhạc họa Hà Tĩnh?

- Tôi về nhà và thi vào trường Cao đẳng Nhạc hoạ của Hà Tĩnh. Trong khi các bạn thi vào ngành “sư phạm nhạc” để ra trường còn có công ăn việc làm, thì tôi lại thi vào thanh nhạc đơn thuần. Ngày đó, tôi may mắn đã gặp được thầy Thanh Bảng - một người thầy tận tâm, tận lực với sinh viên. Dần dần tôi được phát hiện là một sinh viên có khả năng.

- Khi đã học ở Hà Tĩnh, chị vẫn khăn gói ra Hà Nội để thi vào Nhạc viện. Chị có vấp phải “dư luận” gì không?

-  Bố mẹ tôi xót con, cứ “bàn lùi”, bảo rằng “thôi con học ở đây thôi, thế là được rồi”. Mọi người thấy tôi lủi thủi đi thi như vậy, về nhà lại “chịu búa rìu” từ dư luận xung quanh, nên không muốn tôi khổ.
 

- Vậy làm sao để chị nuôi ước mơ vào Nhạc viện Hà Nội?

- Tôi kiên quyết không xin bố mẹ tiền để ra Hà Nội thi. Trong thời gian chuẩn bị, tôi đi hát thêm ở một số tụ điểm ở Hà Tĩnh. Mỗi tối tôi nhận 40.000đồng thù lao. Tôi cứ nhặt nhạnh, gom góp những đồng tiền đầu đời  kiếm được như vậy để nuôi ước mơ của mình.

- Với những áp lực xung quanh - suy cho cùng cũng là động lực để chị đậu được vào ngôi trường mình mơ ước?

- Danh ngôn có câu rất hay: “Diều càng ngược gió càng bay cao”, nhưng thực tế những lần khăn gói ra Hà Nội để thi vào trường “mơ ước” thì tôi còn non nớt lắm. Vì vậy, phải đến lần thứ ba, sau khi thể hiện phần thi khá thành công, tôi đã nhẹ lòng khi cảm giác mình sẽ “chạm” được đến ước mơ.

- Từ việc đi thi 3 lần mới vào được Nhạc viện Hà Nội, cuối cùng, cô gái bé nhỏ đã đứng lên bục vinh quang: Giải nhất dòng nhạc dân ca Sao Mai 2007, “cá chép vượt vũ môn” đấy?

- Đêm chung kết thực sự là khoảnh khắc tôi thăng hoa. Có nhiều người hát hay nhưng đi thi không giành chiến thắng là vì vào giây phút quan trọng họ không thăng hoa.
 

Làm bạn với... cô đơn

- Xung quanh Thành Lê cũng có khá nhiều câu chuyện...?

- Thật sự thì khi tôi có được những thành công nhất định cũng xuất hiện những tin đồn không hay cho tôi. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên đối diện với những tin đồn không tốt đẹp. Lúc đầu tôi khó chịu lắm nhưng bây giờ tôi nghĩ đó cũng là một thử thách, giúp tôi tự tin và cố gắng vươn lên.

- Khi chưa có tên tuổi, chắc chắn đi hát cũng là một câu chuyện… mệt mỏi?

- Tôi nhận lời show lớn đến show nhỏ, hát rất say sưa không đòi hỏi và có lẽ vì thế nên tôi được người ta thương.

- Những tụ điểm ca nhạc nhỏ lẻ, những phòng trà hay quán bar đó, cũng là nơi chị phải đối mặt với nhiều cám dỗ?

-  Có, tôi chứng kiến nhiều. Song những cám dỗ không phải bao giờ cũng xấu. Tôi không nghĩ khi người đàn ông họ có những lời đề nghị với mình là họ xấu. Đàn ông có quyền, mình không thể trách, cơ bản là mọi người có sự tự nguyện với nhau. Cũng đã có những người đàn ông rất tốt, lịch lãm, thành đạt, giàu có, đàng hoàng, tôi nghĩ trước mọi lời đề nghị, dù khiếm nhã dù không, mình cũng đã đủ trưởng thành, đủ cân bằng, để biết phản ứng thế nào.

- Chị bản lĩnh đấy chứ?

- Tôi không dám nói tôi bản lĩnh, ranh giới khôn dại rất mong manh. Để chen chân và sống giữa thủ đô, lại sống trong môi trường nghệ thuật đầy cạnh tranh khắc nghiệt, có nhiều khi tôi đã muốn buông xuôi. Mỗi tối đi làm về, khi ở trong phòng trống một mình sẽ cảm giác được rất rõ sự cô độc, đầy rẫy những mâu thuẫn trong mình. Tôi không kiên cường đâu, mà tôi có được tính cách biết kìm nén xúc cảm. Nói cách khác, tôi mỏng manh và lãng mạn, yếu đuối và nhạy cảm, nhưng tôi có lý tính và tỉnh táo.

Khi sự cô đơn ập đến quá nhiều, tôi quen thuộc và coi đó như một người “bạn”. Không gia đình, người thân ở bên, tôi đã quen với sự chống chọi rồi, nhiều lúc thấy mình đáng thương, nhưng nhìn lại thì lại đầy kiêu hãnh để lại khao khát sống, khao khát làm việc và khao khát vươn lên.    

- Những lúc yếu đuối đó, nếu có một bờ vai vững chãi…?

- Người phụ nữ nào cũng đều cần những bờ vai để che chở, bờ vai đó là đại gia, thương gia, tiểu gia thì đâu phải là vấn đề quan trọng? Nếu mình có xúc cảm, có rung động, tại sao không? Tôi sẽ yêu và khi tìm được người đó tôi sẽ tự hào nói với mọi người. Tôi đã sống mãnh liệt, yêu thương trọn vẹn, mặc dù có những tình cảm tôi biết mình trao nhầm chỗ, nhưng cũng phải có những sai lầm, có những lúc mất niềm tin, thì sẽ khiến mình điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn, sâu sắc hơn.

- Bây giờ, có bao giờ chị suy nghĩ: Mình xinh đẹp, có tiếng, hát hay… đáng ra  không phải đi xe máy, ở nhà thuê thế này?

- Vật chất thì vô cùng, tôi biết nhiều người giàu nhưng họ vẫn chưa hài lòng.  Con người chẳng biết thế nào là đủ, cho nên nói là chạnh lòng thì tôi không nghĩ đến, nhưng sống mà cứ nhìn lên những điều xa hoa đó, thì sẽ mệt mỏi, tốt nhất là cứ bằng lòng với hiện tại. Tôi sống nhà thuê, tôi đi xe máy, nhưng tôi không thấy có gì đáng xấu hổ, vì tôi đang tiêu những đồng tiền do chính tôi làm ra. Ngay cả khi lấy chồng rồi, hai vợ chồng thuê nhà cũng được, nhưng phải là cuộc sống bình yên, vừa vặn, mặc dù sự bình yên rất khó để đong đếm.

- Chị muốn mình trở thành một người phụ nữ như thế nào?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Những con người ở đó luôn sống hết mình thậm chí là rất tin người, nhiệt thành, vị tha, có trước có sau, tình cảm lắm. Và những người mẹ, người vợ ở Hà Tĩnh có đức tính rất chịu thương, chịu khó. Tôi muốn mình sống cho trọn là một người Hà Tĩnh.

-  Xin cảm ơn! Chúc chị hạnh phúc và thành công hơn nữa!

Hà Anh Trang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 28 phút trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 2 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 18 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 22 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top