Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những mối tình kết thúc sau giao thừa

Thứ năm, 16:46 03/01/2008

Oái ăm thay, giao thừa cũng là lúc Trọng gọi điện cho Huyền làm lành. Điện thoại của cô hết pin, đến kí túc nghe phong thanh Huyền đi với “bồ mới”, cơn ghen trong lòng Trọng nổi lên.

Chỉ vì muốn làm vừa lòng người đẹp

Long và Thuỷ yêu nhau từ ngày đầu bước chân vào đại học. Tình yêu của họ cũng trải qua những cung bậc giận dỗi ghen tuông, làm lành như mọi đôi lứa khác.

 

Chuyện bắt đầu rắc rối khi Thuỷ chuyển đến ở cùng phòng trọ với cô bạn đồng hương mới quen qua lớp học ngoại ngữ buổi tối. Cũng là sinh viên xuất phát từ miền quê gió lào cát trắng nhưng Hân sành sỏi, ăn diện và trải đời hơn Thuỷ nhiều.

 

Thấy Thuỷ vẫn thuỷ chung hai năm một mối tình, không ít lần Hân chê “dại” vì “xinh xắn, dáng đẹp như mày phải yêu anh nào cỡ đại gia, bét nhất cũng có xe máy chứ ai lại mãi con ngựa sắt quèn”.

 

Lúc đầu, Thuỷ chỉ cho đó là lời đùa vui của đứa bạn mạnh mồm mà lòng dạ chẳng có gì, nhưng sau chứng kiến những lần đưa đón, chiều chuộng của người yêu Hân, Thuỷ không khỏi tủi.

 

Long cũng không kém nhạy cảm lúc bắt gặp sự ngại ngùng của Thuỷ khi ngồi sau con ngựa sắt của anh, nhất là những khi cô bạn cùng phòng ôm chặt người yêu trên xe ga phóng vụt qua. Không ít lần Long thấy những anh đi xe máy đến phòng trọ người yêu được Hân vun vào nhiệt liệt.

 

Tính sĩ diện đàn ông trong Long dâng đầy mình. Trước ngày cuối năm, cậu quyết tâm có xế nổ đưa đón người yêu đi chơi giao thừa để khỏi bị hớt tay trên nên mang máy tính ra hiệu cầm đồ, lấy tiền thuê xe máy đón người đẹp đi chơi giao thừa.

 

Xe lạ, tay lái không vững, lúc về qua đường Bà Triệu gặp đội đua xe, Long bị quệt ngã gãy chân, Thuỷ ngồi sau may mắn hơn nhưng vẫn sướt sát phải khâu mấy mũi.

 

Chuyến đi chơi giao thừa đầu tiên bằng xe máy cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của hai người vì không chỉ phải bồi thường xe, lo thuốc men chạy chữa mà chiếc máy tính của Long cũng chẳng thể về với chủ.

 

Biết nguyên nhân tai nạn của con, mẹ Long từ quê lên than ngắn thở dài giữa bệnh viện cốt để Thuỷ ở phòng bên nghe thấy: “Chưa lấy mà đã làm khổ nhau thế thì sau về đầy đoạ con trai người ta thế nào”.

 

Thủy cũng tán thành những lời gièm pha của Hân: “Một đêm mà không lo được cho người yêu thì nói gì sau này”. Năm mới cũng là lúc Thuỷ bước sang mối tình mới với anh có xe máy chính chủ, còn Long lặn lội đi làm thêm để trả món nợ từ bệnh “sĩ” với người yêu năm ngoái.

 

Khi tình yêu không đủ lớn

 

Sau Noel, Trọng và Huyền đã mặt nặng mày nhẹ vì Huyền thích đi xem phim mà Trọng lại dẫn cô đến nhà bạn cấp ba uống rượu rồi say ngủ lại luôn, để Huyền thân gái dặm trường về kí túc một mình.

 

Cãi vã, giận dỗi nhiều mà tính Trọng vẫn thế. Lần này, Huyền quyết tâm “chiến tranh lạnh” để người yêu biết mặt. Trọng chẳng lạ gì tính tiểu thư của Huyền nên mặc kệ vì “sau Noel thấy người yêu ốm lẽ ra phải đến nhà chăm sóc, đằng này…”

 

Cả chiều 31 tháng 12 vẫn không thấy “đối phương” làm lành, Huyền nhận lời khách quen của phòng - người từ lâu để ý đến cô nhưng không được đáp lại, với niềm vui hiếu thắng “không rủ thì đây cũng có người khác đi chơi, thậm chí còn thú vị hơn”.

 

Ngắm pháo hoa xong về kí túc cũng hơn 1h, biết sẽ chẳng được vào, Huyền nhờ “xe ôm mới” đưa đến nhà bạn cấp ba ngủ nhờ.

 

Oái ăm thay, giao thừa cũng là lúc Trọng gọi điện cho Huyền làm lành. Điện thoại của cô hết pin, đến kí túc nghe phong thanh Huyền đi với “bồ mới”, cơn ghen trong lòng Trọng nổi lên.

 

Sáng mùng Một, vừa thấy Huyền về kí túc, chẳng cần hỏi han đầu cua tai nheo, Trọng mừng tuổi cô bằng một cái tát trời giáng vì tội “đi với thằng khác qua đêm”.

 

Uất ức vì bị hiểu lầm, lại mất mặt ngay trước chốn đông người, Huyền cũng gân cổ “cái loại suốt ngày rượu chè như anh không đáng làm người yêu tôi”.

 

Đương nhiên, đã có cuộc khẩu chiến ác liệt trước đông đảo bàn dân thiên hạ nên sau khi hiểu rõ sự tình, cả Trọng và Huyền chẳng ai muốn hạ mình xin lỗi người kia. Năm mới cũng là lúc khép lại mối tình cũ.

 

Thời gian không làm nên tình yêu mà chính tình yêu tạo nên những khoảnh khắc thời gian vĩnh cửu. Tùy vào hoàn cảnh và tình cảm của mỗi người mà thời khắc giao thừa là những kỉ niệm đáng nhớ nhất hoặc cũng có thể trở thành những nỗi buồn không thể nào phai...


Theo Dân Trí

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 11 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top