Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước ngày cưới, bạn gái thú nhận có con riêng

Thứ bảy, 08:00 13/08/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Một tháng nay rồi tôi đã qua cơn sốc. Nhưng nỗi buồn thì lớn lắm. Tôi bị mất niềm tin trầm trọng.

Vợ sắp cưới của tôi đã bỏ về quê, ngày nào cũng gọi điện nhắn tin nhưng tôi không nghe máy. Tôi đã xin nghỉ không lương một tháng để đi du lịch. Nói vậy nhưng thực chất là đi trốn. Giờ đây tôi viết những dòng này trong trạng thái đã vượt qua nỗi buồn, nhưng tôi còn trong thế kẹt chưa biết phải xử lý ra sao.

Tôi vẫn còn yêu vợ sắp cưới. Cô ấy là một phụ nữ đẹp. Trước khi đến với cô ấy, tôi đã trải qua vài mối tình nhưng không có ai làm tôi có cảm giác bình yên và được yêu như cô ấy. Cô ấy có sự hoang dại, có sự ngoan ngoãn, có sự mạnh mẽ nhưng lại đầy yếu đuối. Cô ấy được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng cô ấy từng tâm sự cô ấy đến với tôi vì tìm thấy ở tôi sự tử tế, từng trải và cảm giác an toàn. Chúng tôi đã thuộc về nhà từ lâu trong một tình yêu mãnh liệt. Ngày đó tôi biết tôi không phải là người đầu tiên của cô ấy, nhưng tôi không tra cứu chuyện này. Bản thân tôi từng qua vài mối tình nên tôi thông cảm được việc đó, tôi không đòi hỏi cô ấy còn nguyên vẹn trước khi đến nhưng chắc chắn cô ấy phải là một người đạo đức để hợp được với gia đình 3 đời gốc Hà Nội của tôi.

Khi tôi dẫn em về ra mắt, cả nhà tôi đều rất quý mến em. Mẹ tôi khó tính là vậy mà gặp em cũng bị thuyết phục. Em nhẹ nhàng, đằm thắm, ý tứ và biết việc. Khi tôi về nhà em vài lần, cũng được cả gia đình hân hoan đón tiếp, nhưng không lần nào ở lại đó lâu cả. Bởi vì em luôn viện lý do công việc để về thăm nhà trong ngày. Kể cả dịp Tết, tôi lên nhà em chơi, nhưng lần nào bố mẹ em giữ lại thì em lại muốn cùng tôi lên Hà Nội luôn. Bản thân tôi cũng không muốn ở nhà bạn gái quá lâu nên chúng tôi thường trong tình trạng chớp nhoáng mỗi khi về nhà. Lâu nhất là nguyên ngày, chỉ ở nhà với bố mẹ em, ăn uống, thăm thú vườn cây hoa trái rồi tối lên Hà Nội luôn.

Yêu em gần 2 năm, chúng tôi thấy đủ chín muồi để làm đám cưới. Tôi cầu hôn em nhiều lần thì lần nào em cũng nói "lấy em là anh phải lấy cả điểm xấu của em đấy. Không biết anh có vượt qua được không". Tôi quả quyết là yêu em vì con người em thì em dừng câu chuyện ở đó. Em cũng không cho tôi câu trả lời. Thế rồi phải 3 lần hỏi chuyện cưới xin, em mới bảo muốn gặp tôi đêm nay trước khi kết thúc "thời con gái". Tôi không nghĩ nhiều về câu trả lời có vẻ không rõ ràng ấy nhưng tôi không hỏi thêm vì tôi nghĩ đơn giản phụ nữ phức tạp trong từng câu nói. Tối đó chúng tôi gặp nhau. Em yêu tôi mãnh liệt hơn mọi lần. Xong việc, em nằm bên tôi thủ thỉ, có một việc em biết không thể giấu được anh và không muốn giấu anh. Em nói em đã có một con gái riêng, cháu được 5 tuổi. Đó là kết quả của một lần em bị cưỡng bức ở thôn quê. Hiện tại cháu đang ở trong Sài Gòn với dì ruột của em. Tôi nghe mà thấy sốc. Tôi thương em nhưng tôi thực sự sốc. Tôi không biết sẽ phải đối diện ra sao trước những lời đàm tiếu. Bố mẹ và họ hàng nhà tôi sẽ ra sao nếu biết thông tin này. Tôi thực sự sốc và cả đêm đó không thể ngủ được.

Em bảo để em đi trong đêm nay, đêm cuối cùng em ở bên tôi. Nhưng tôi giữ em lại, tôi bảo mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Sự sĩ diện của đàn ông đã khiến tôi hành xử như vậy. Nhưng thực tình tôi đau lắm. Đêm đó tôi không ngủ. Thấy em yên lòng bên tôi, tôi kéo chăn cho em, xong rạng sáng tôi trả phòng và ra đi trước em. Tôi sốc và trách em không nói với tôi sớm. Tôi không còn niềm tin vào phụ nữ nữa. Tôi không biết em liệu có nói thật với tôi không hay đó là kết quả tình yêu trước đó của em. Hiện tại tôi không biết phải ứng xử ra sao giữa bộn bề ngổn ngang. Em ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin nhưng tôi không muốn nghe máy. Em viết cho tôi một bức thư dài để nói lời chia tay vì em không xứng đáng, tôi chưa muốn nhắn lại.

Giờ đây tôi không biết phải làm gì nữa cả. Tôi vẫn còn yêu em nhưng thực tình khó vượt qua được quá khứ kia của em. Tôi cũng lo lắng bố mẹ và dòng tộc không chấp thuận điều đó ở em. Xin các bạn cho lời khuyên.

tranhung....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 2 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 9 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 10 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top