Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi vẫn nhẫn nại chờ bạn trai ăn chơi chán rồi anh sẽ quay về

Thứ năm, 11:30 11/05/2017 | Tâm sự

Anh bảo hãy để anh ăn chơi vì tính anh đã vậy rồi, khi nào ăn chơi xong anh sẽ về lại với tôi. Do tôi quá nhu nhược và yêu anh nhiều nên đến giờ vẫn chờ anh ăn chơi.

Tôi 27 tuổi, quen anh từ khi 20 tuổi. Anh bằng tuổi, là mối tình đầu của tôi. 4 năm đầu quen nhau, tình yêu thật sự rất đẹp, anh không bao giờ đi quá giới hạn, luôn giữ gìn cho tôi dù quen nhau lâu, lúc đó cũng là thời sinh viên của hai đứa nên tôi không giục anh cưới vì cả 2 còn quá trẻ. Năm thứ 5 quen nhau, lúc này đã ra trường, anh về làm cho gia đình trong xưởng gỗ, khi ổn định về tài chính anh lại thay đổi, ít gặp tôi. Anh nói bận làm hàng gấp, tôi tin anh nhưng nào ngờ anh cặp với người khác. Người con gái đó chủ động gọi kể với tôi rằng đã ngủ với anh. Tôi không tin vào tai mình, người con trai luôn giữ gìn cho tôi, không bao giờ đòi hỏi chuyện ấy lại đi ngủ với người khác sau khi quen họ được một tháng. Tôi tìm gặp anh để hỏi, anh nói: "Quen em từ lúc anh mới lớn đến giờ, chưa bao giờ làm gì em. Anh cũng là đàn ông, em phải để anh ăn chơi thì sau này cưới em về anh mới ngoan được". Anh nói chỉ quen với người đó, giờ đã bỏ rồi. Anh xin lỗi, do quá yêu anh và thấy anh nói hợp lý nên tôi chấp nhận bỏ qua.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau lần đó khoảng 2 tháng, anh nói bận làm hàng gấp, bảo tôi đừng gọi để anh còn làm việc. Tôi sinh nghi nên tìm nick của bạn bè anh thì thấy cô bạn học chung đại học với mình và anh up một tấm ảnh anh đang lái xe chở cô ấy đi Đà Lạt. Tôi gọi cho ba anh, bác nói anh đi từ sáng, còn anh nhất định không nghe máy. Tôi gọi cho cô bạn, cô ấy đưa điện thoại cho anh gặp tôi. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo về rồi nói chuyện sau. Tôi không ngủ, nằm khóc cả đêm, quá đau khổ. Cô ấy về cũng nhắn tin cho tôi nói rằng anh đã chia tay tôi rồi, họ đang quen nhau. Trong cuộc đời tôi đây là tổn thương kinh khủng nhất, tôi không ăn nổi, bỏ bê công việc, ở nhà nằm khóc cả ngày lẫn đêm. Vậy mà anh vẫn im lặng không một cuộc gọi hay nhắn tin cho tôi.

Sau khoảng một tháng, tôi vẫn còn buồn thì anh tìm tôi, nói hãy để anh ăn chơi vì tính anh đã vậy rồi, khi nào ăn chơi xong anh sẽ về lại với tôi. Do tôi quá nhu nhược và yêu anh nhiều nên đến giờ vẫn chờ anh ăn chơi. Hai tuần anh qua gặp tôi một lần, ngày nào cũng nhắn tin, tôi muốn mua gì anh cũng đồng ý. Anh nói chờ mua nhà rồi sẽ cưới tôi, nhưng tôi biết anh vẫn quen người khác. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, anh luôn miệng nói chỉ lấy mình tôi, thề thốt đủ kiểu, nói dù quen ai nhưng cuối cùng người lấy là tôi. 7 năm quen nhau đến giờ anh vẫn giữ gìn sự trong trắng cho tôi. Tôi không biết nên chờ anh tiếp hay sẽ chấm dứt nữa, nếu chia tay tôi thật sự rất đau khổ. Tôi đã bỏ ra rất nhiều năm chờ đợi anh, hiện tại tôi 27 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, sợ mình sẽ bị cô độc cả đời. Mọi người có thể thấy tôi ngu ngốc, suy nghĩ thiển cận nhưng xin hãy giúp tôi. Tôi cần lời khuyên dù là trách móc cũng được.

Theo Ánh/Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 56 phút trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 6 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 7 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 18 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 23 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 1 ngày trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Top