Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi khóc mỗi khi nhìn vào gia đình nhỏ của mình

Thứ hai, 11:36 12/08/2013 | Tâm sự

Chúng tôi đã chung sống với nhau 7 tháng, nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đã 3 lần giữa đêm khuya, em nằng nặc dọn quần áo đồ đặc bỏ đi vì không muốn chấp nhận người chồng như tôi. Lần nào như thế em cũng đòi viết đơn ly hôn.

Cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ thật hạnh phúc, nhẹ nhàng như bao cặp vợ chồng mới cưới khác nếu điều đó không xảy ra. Chúng tôi cùng làm chung công ty. Sau 8 tháng gặp rồi yêu nhau, bọn tôi quyết định tổ chức đám cưới. Trước lúc nói đến chuyện cưới xin, bạn bè đồng nghiệp người nói sao vội thế, người bảo "Cưới vợ thì cưới liền tay". Tuy mới vào công ty nhưng tính em rất thẳng, ai nói không vừa ý em nói lại luôn chẳng kiêng nể, vậy nên không ít lần em xích mích với đồng nghiệp trong công ty.
 
Có lần đứng giữa công ty em cãi nhau rồi văng tục với mọi người, biết chuyện tôi khuyên em không nên làm thế, phải tế nhị cư xử cho vừa phải, mình là phụ nữ, với lại còn thể diện của tôi. Đang yêu nên tôi nghĩ mình cũng chỉ có thể nói được như vậy, lúc đầu nghe tôi nói em có vẻ không hài lòng nhưng dần dần tính em thay đổi hơn so với trước, tôi nghĩ sau này sẽ bảo em thay đổi tính nết dần dần.
 
Tôi khóc mỗi khi nhìn vào gia đình nhỏ của mình 1

Sau đám cưới, chúng tôi thuê một căn hộ khoảng 17m2 để ở, thật vui mừng khi sau ngày cưới một tuần em có bầu, cũng từ đây tính tình em thay đổi hẳn. Người trong công ty góp ý em nhiều lúc hơi quá, tôi nhẹ nhàng nói chuyện, phân tích để vợ đối xử với mọi người sao cho hợp lý, cô ấy lại không nghĩ vậy mà cho rằng tôi không bao giờ bảo vệ và đứng cùng phe, cứ nghe người ngoài nói rồi quay sang nói vợ này nọ. Nhiều lần góp ý nhưng vợ có vẻ không đồng tình nên tôi cũng không nói nhiều nữa, sợ vì chuyện công ty lại ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Giờ chúng tôi đã chung sống với nhau 7 tháng, nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đã 3 lần giữa đêm khuya, em nằng nặc dọn quần áo đồ đặc bỏ đi vì không muốn chấp nhận người chồng như tôi. Lần nào như thế em cũng đòi viết đơn ly hôn. Một hôm, mấy anh em trong họ gọi tôi đi uống bia, lâu ngày không gặp, về tới nhà tuy chưa say lắm nhưng tôi cũng hơi mệt nên đi nằm luôn. Em thấy vậy pha cho tôi cốc nước uống cho tỉnh rượu , tôi bảo "Em cứ để chút rồi anh uống", em đáp luôn lại "Không uống thì chết quách đi", chẳng hiểu nghĩ gì mà em nói thế. Tôi bực quá to tiếng với em mấy câu nhưng em cũng không nhường một lời nào rồi gọi điện thoại cho bố mẹ đẻ, anh chị em bên ngoại khóc lóc rồi nói tôi này nọ.

Có lần em kiểm tra điện thoại, thấy cuộc gọi giữa tôi và bạn gái cũ, giờ bạn tôi đang ở miền Trung, em cũng biết điều này, vậy mà khi thấy cuộc gọi của bạn tôi em đã làm ầm lên, gọi về quê cho mẹ tôi khóc lóc và nói tôi lừa đối phụ bạc. Lúc đó tôi đang ở ngoài, em nhắn tin sỉ nhục, dùng những lời nói không thể chấp nhận được. Về tới nhà chưa kịp nói gì tôi đã bị em mắng như tát nước vào mặt, không kiềm chế được nữa tôi đã tát em 2 cái. Em nổi cơn điên, xưng mày tao. Tôi rất buồn, không muốn về nhà, tôi đã khóc khi nhìn về gia đình nhỏ của mình, không biết nên làm gì nữa.

Khanh
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 2 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 3 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 15 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 20 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 1 ngày trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Top