Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi chán chồng rồi, giờ phải làm sao?

Thứ tư, 13:51 20/10/2021 | Tâm sự

GiadinhNet - Kết hôn được 10 năm, tôi bỗng thấy chán chồng bởi cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, mất cảm xúc.

Tôi lấy chồng, chung sống được 10 năm rồi. Cuộc sống của tôi nhìn vào ai cũng tấm tắc khen, con cái  ngoan ngoãn, chịu khó học tập. Tôi khá nhàn nhã vì con đã lớn, biết tự chăm lo kể cả khi tôi vắng nhà. 

Ở độ tuổi này, so với xã hội thì tôi vẫn còn "trẻ chán" vì cuộc sống đầy đủ, không phải lo chuyện tiền bạc. Tôi luôn có ý thức giữ gìn nhan sắc, vóc dáng để chuẩn bị cho ngưỡng cửa trung niên.

Ngoài con cái, vợ chồng tôi cũng tích cóp được một số tiền lớn để mua một căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố, đầy đủ tiện nghi, hiện đại... Công việc của hai vợ chồng luôn đà thăng tiến, vì thế mà lương, thưởng ngày một tăng.

Nhìn chung, tôi khá hài lòng với những gì đang có, nhất là ở khía cạnh con cái, vật chất, gia đình cũng yên ổn, vợ chồng không xảy ra những tranh cãi, xung đột lớn. Nhưng không hiểu sao ở cái tuổi "băm", bỗng dưng tôi lại cảm thấy mình có nhiều thay đổi. Tôi không mấy gần gũi, gắn bó với chồng như trước và chồng tôi cũng vậy.

Điều tôi quan tâm mỗi ngày đó là chăm lo gia đình, chăm sóc hai con và tập trung cho công việc… Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Đặc biệt là với chồng, tôi đã cảm nhận rõ nhất đó là mất dần cảm xúc và đến nay thì nguội lạnh.

Tôi không còn cảm nhận được tình cảm vợ chồng, lo lắng, quan tâm đến nhau mà cả hai chỉ có quan tâm chủ yếu đến con cái, ngoài ra không có gì. Tiền lương chồng nộp đủ cho tôi, anh ấy đi đâu, làm gì tự do lựa chọn, tôi không can thiệp.

Tôi chán chồng rồi, giờ phải làm sao? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cảm xúc tình cảm không còn, nên chuyện chăn gối cũng ngày càng ít về số lượng và mất dần về chất lượng. Đáng lẽ, ở độ tuổi "hồi xuân", đầy đủ chức năng nhất của phụ nữ, tôi phải tự đánh thức bản năng của mình, nhưng thực tế là chuyện đó đã lụi tàn.

Nhiều lúc ngồi một mình tôi tự nghĩ, bản thân mình sao có nhiều thay đổi đến vậy, tâm tính cũng không còn nhẹ nhàng như xưa, ít dần đi những lời nói "có cánh" với chồng. Tôi cũng cố để hâm nóng tình cảm vợ chồng, nhưng đều bất lực, mọi thứ đều trở nên vô cảm.

Chồng tôi vẫn còn ham muốn, nhưng cảm giác là anh ấy cũng giống tôi, mất đi cảm xúc của thủa mặn nồng. Gần đây, chồng tôi cũng hay về muộn, anh ấy đi bia rượu một phần vì công việc, nhưng đa phần vì bù khú với đám bạn thân. Tôi lại càng chán ngấy cảnh vợ chồng.

Lo cho cuộc hôn nhân bên bờ vực đổ vỡ, tôi cũng đã tìm đến các bác sỹ tâm lý, họ đều nhận xét rằng những thay đổi của tôi là điều bình thường, tôi cũng không gặp gì về vấn đề sức khỏe, tinh thần. Vài lời khuyên họ đưa ra cũng chỉ là các biện pháp thông thường như cố gắng thay đổi, làm mới mình, quan tâm nhiều hơn với ông xã… Những thứ đó tôi đã thử nhiều rồi, đều thất bại.

Đã có lúc tôi từng nghĩ đến ly hôn, song ý nghĩ này tự bản thân mình cũng thấy vô lý, chẳng vì lý do gì xác đáng, gia đình đang yên ổn thế cơ mà. Cố mà nuôi dạy con cho tử tế, chuyện vợ chồng thôi thì không hòa hợp thì coi như vì cái tình, cái nghĩa mà hàng ngày chăm sóc nhau.

Tôi đã nguội lạnh cảm xúc với chồng từ vài năm nay, nhiều lúc ngồi trong căn hộ mà vợ chồng tôi mơ ước bây lâu nay, giờ đã có, vậy mà tôi thấy cô đơn trống trải. Cảm giác đó không phải là cuộc sống gia đình mà là sự chấp nhận, chịu đựng, càng cố níu kéo càng thêm mệt mỏi.

Tôi không muốn phá vỡ một gia đình "đóng khung" là khá giả, hạnh phúc trong mắt nhiều người. Nhưng thực tế tôi đã chán chồng rồi, giờ tôi phải làm gì?

(Ngoctran…@gmail.com)

Hóa đơn mua hoa tiền triệu bóc trần bộ mặt thật của chồng lén lút ngoại tìnhHóa đơn mua hoa tiền triệu bóc trần bộ mặt thật của chồng lén lút ngoại tình

GiadinhNet - Chồng không tặng hoa cho tôi hay cho ai bao giờ, ấy vậy mà bất ngờ mua bó hoa tiền triệu để tặng người khác.



Cindy Phạm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 10 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 15 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 19 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 21 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Top