Trong những ngày qua, Bồ Đào Nha đóng quân tại Obidos - thị trấn cổ nằm trên một ngọn đồi. Ngoài việc tập luyện và đá giao hữu, có thời điểm Bồ Đào Nha chào đón người hâm mộ địa phương đến giao lưu với các cầu thủ.
Với người dân ở thị trấn nhỏ này, được tiếp xúc với những ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới là một giấc mơ.
Ngoài ra, trước khi lên đường tham dự EURO 2012, các cầu thủ BĐN còn diễu hành qua trung tâm thị trấn để chào tạm biệt người dân địa phương.
Thế nhưng, không phải điều gì cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó.
Ngay trước khi thầy trò HLV Paulo Bento lên đường đi Ba Lan, báo "Record" đã nhận được một bức thư phản ánh về hành vi rất khó chấp nhận của Ronaldo.
Bức thư của một người đàn ông Obidos, và là cha của một bé gái mới 10 tuổi, kể về việc cô bé bị Ronaldo từ chối ký tặng.
Lý do? Điều duy nhất khiến Ronaldo từ chối ký tặng xuất phát từ việc cô bé mặc trên mình chiếc áo đấu của CLB Barca.
"Tôi muốn nhìn vào mắt và nói với Ronaldo rằng, anh ta đã mất đi một người hâm mộ" - phần đầu nội dung của bức thư mà "Record" đăng tải.
|
Những bé gái này nhặt bóng cho đội BĐN tập luyện, và một trong số đó bị Ronaldo từ chối tặng chữ ký |
Cô bé 10 tuổi bị Ronaldo từ chối tặng chữ ký vốn rất đam mê bóng đá, và đang tập trong đội trẻ của địa phương. Do lịch tập trùng với thời gian BĐN tập trung, nên các cầu thủ nhí được nghỉ ngơi và tiếp xúc với các thần tượng.
Nhân dịp này, cô bé cũng đến gần Ronaldo để xin chữ ký như bao người khác, để rồi bị từ chối một cách phũ phàng.
"Tôi thấy nó buồn và tỏ ra chán nản khi về nhà. Hỏi mãi thì nó mới tâm sự, và tôi thực sự không biết phải nói gì" - cha của cô bé giải thích.
Những bé gái này nhặt bóng cho đội BĐN tập luyện, và một trong số đó bị Ronaldo từ chối tặng chữ ký
"Chiếc áo của Barca là món quà lưu niệm mà tôi mua nhân một chuyến du lịch ngang Barcelona. Nếu dừng lại ở Madrid chứ không phải Barcelona, tất nhiên tôi đã mua chiếc áo của Real".
Điều đáng nói, bé gái và bạn bè của mình chính là những người đã hỗ trợ nhặt bóng cho Ronaldo cùng các đồng đội trong suốt quá trình tập luyện tại Obidos.
Do vậy, hành động của CR7 càng tạo nên làn sóng bất bình lớn. Khi tờ "Record" đăng tải bức thư, Ronaldo đã nhận rất nhiều lời chỉ trích vì sự ích kỷ của mình.
"Tôi nhìn thấy nỗi đau trong mắt con gái mình. Nó quá thất vọng. Tôi không thể giải thích được một cầu thủ quốc gia lại đối xử với bé gái mới 10 tuổi như vậy, trong khi cô bé ấy đã giúp nhặt bóng cho anh ta trong suốt hai tuần qua".
Ngay sau bức thư mà "Record" đăng tải, một bài báo khác ở BĐN viết: "Ronaldo, chúng tôi biết anh là một cầu thủ lớn, nguồn năng lượng dồi dào với 60 bàn thắng trong mùa, đưa Real đến với chức vô địch Tây Ban Nha.
Nhưng khi ra khỏi cái mảnh cỏ hình chữ nhật, anh chẳng là gì cả. Đơn giản, anh là một kẻ vô tâm!".
Theo Vietnamnet