Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bóng ma" Hooligan đang trở lại sân cỏ Việt Nam ?

Thứ sáu, 08:15 18/04/2008

Giadinh.net - Chẳng thể ngờ, ở một nền bóng đá mà các CĐV nổi tiếng là “nhiệt” song cũng rất “lành” như ở xứ ta, mà liên tiếp xảy ra 3 vụ “vỡ sân” chỉ trong vòng 1 năm nay.

> Vụ "đổ máu" ở sân Vinh: Bạo động được tiếp tay ?
> Vụ ẩu đả ở sân Vinh: "VFF xử chưa thỏa đáng"
> Sân Vinh biến thành võ đài

Sân Vinh - chiều “kiếp nạn”

Những khán giả bóng đá nhiệt thành của đất Nghệ An đã ví cuộc “loạn đả” sân cỏ chiều thứ bảy (12/4) vừa qua giống như “sự tua lại của một bộ phim lịch sử”.

Năm 1998, cũng là một trận đấu giữa SLNA với Thể Công, cũng trên SVĐ hừng hực này, bi kịch đã xảy ra khi cầu thủ Minh Tiến (Thể Công) vừa lĩnh nguyên cùi chỏ của Quang Trường, phải rời sân, lại tiếp tục ôm đầu đầy máu vì bị CĐV xứ Nghệ từ trên khán đài ném trúng một viên gạch. Sau khi trận đấu nói trên kết thúc, xe chở cầu thủ Thể Công bị hàng trăm CĐV Nghệ An bao vây và phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát, đội khách mới có thể an toàn trở về Hà Nội với nỗi khiếp đảm khó nguôi !

Tròn 10 năm sau, cũng là vòng đấu thứ 13 (con số xui xẻo!), sân Vinh lại trở thành địa điểm khơi dậy “vết đau” quá khứ. Có lẽ, khi dẫn đầu 400 CĐV hành quân từ Hà Nội vào Nghệ An trong không khí vui vẻ, chủ tịch Hội CĐV Thể Công, nghệ sỹ Đức Trung đã không ngờ một kết cục bi thảm đến thế: CĐV Thể Công, trong lần đầu tiên trở lại Vinh sau 4 năm đã trở thành những người phải chịu “kiếp nạn”.

Không cần phải nói nhiều về nguyên nhân và những kích thích tố dẫn đến việc hàng trăm CĐV xứ Nghệ lao vào “tẩn” một nhóm các vị khách tội nghiệp. Ở đây, chỉ dấy lên câu hỏi đầy lo ngại: Phải chăng nỗi ám ảnh về “bóng ma” hoolygan trên sân cỏ Việt Nam đang trở thành hiện thực?!

“Bóng ma” hooligan đang trở lại (?)

Vụ “loạn đả” ở sân Vinh đã bị hàng triệu người hâm mộ bóng đá chân chính lên án mạnh mẽ. Vụ việc ấy, thực sự đã làm hoen ố hình ảnh của BĐVN, một nền bóng đá đang nỗ lực hội nhập để chuyển mình. Nhưng một mặt, cũng chính từ đây, người ta mới giật mình để nhận ra một thực trạng: Hooligan (CĐV côn đồ quá khích) đang ám ảnh trên khắp các sân cỏ.

Để minh chứng, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, BĐVN đã phải chứng kiến đến 3 vụ “loạn đả” sân cỏ, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, vụ sân Vinh là mới nhất và xa hơn chính là vụ sân Hàng Đẫy chiều 13/1/2008; và trước nữa là vụ sân Thanh Hóa ngày 12/8/2007.

Nhớ lại vụ “loạn đả” trên sân Thanh Hóa. Điều trớ trêu là ngày hôm đó, những nạn nhân lại chính là các cầu thủ TCDK.SLNA. Mầm mống vụ việc bắt đầu, khi tiền đạo Công Vinh của đội khách có pha vào bóng khiến thủ môn Mạnh Hà của Thanh Hóa phải đi cấp cứu. Tan trận, mũ cối, chai lọ từ bốn phía khán đài không ngừng được các hooligan Thanh Hóa ném xuống phản đối.

Trọng tài điều khiển trận đấu giữa Halida Thanh Hóa và TCDK.SLNA hôm ấy, thật trùng hợp cũng chính là ông Dương Văn Hiền, đã phải núp nhờ khu vực của BHL đội nhà đến hơn 2 tiếng mới dám ra về. Các cầu thủ đội khách sau khi tan trận, vừa ra khỏi cửa SVĐ đã bị hàng trăm kẻ quá khích rượt đuổi. Ngôi sao Công Vinh phải chạy trối chết vào một nhà dân bên đường thoát thân. Nhưng HLV Trần Đình Nghĩa và trung vệ Xuân Thắng thì đều phải rời Thanh Hóa với cánh tay bị đánh gãy.

Cũng tương tự như tình trạng Thể Công,  hôm rồi, chiếc xe chở TCDK.SLNA hôm đó đã bị hàng trăm kẻ quá khích rượt theo, ném đá vỡ tan cửa kính. Để đảm bảo an toàn, công an Thanh Hóa đã phải hộ tống đội TCDK.SLNA cho đến khi xe chở đội bóng này an toàn rời khỏi địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Cũng liên quan đến đội bóng Thanh Hóa, nhưng lần này CĐV của họ lại chính là những người bị hại. Chiếm số đông trên sân Hàng Đẫy, tuy nhiên, do bị bất ngờ và không có sự chuẩn bị trước, gần 1000 CĐV Thanh Hóa đã bất lực trước trận đòn hung hãn từ nhóm nhỏ hooligan của đội chủ nhà HN.ACB. Cùng ra ngoài theo các cửa khán đài B, nhóm hooligan đội chủ nhà đã chặn đầu, dùng gậy sắt dài phang thẳng vào đầu, vào mặt của bất kì CĐV Thanh Hóa nào mà chúng bắt gặp. Hệ quả, một cảnh tượng rượt đuổi làm huyên náo cả phố Trịnh Hoài Đức. Một sinh viên tên Kiên (CĐV Thanh Hóa) đã bị đánh vỡ đầu và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện không lâu sau đó.

Ba vụ “làm loạn” nổi cộm do các hooligan gây ra chỉ cách nhau có 8 tháng trời. Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ những hành động quá khích mà người ta đã thống kê được trên sân cỏ Việt Nam thời gian qua. Chẳng nói đâu xa, chỉ ngay mùa giải này, đội bóng Xi măng Hải Phòng đã bị cấm thi đấu trên sân nhà 1 trận, vì các CĐV Hải Phòng  quậy tới mức coi thường quy chế, mang cả pháo sáng vào đốt rực cả sân. Khán giả của Boss Bình Định thì tụ tập với số lượng hàng trăm người để chửi bới, đe dọa “làm thịt… cầu thủ đội nhà” vì thất bại 0-1 trước Becamex Bình Dương (lượt đi V-League 2008). Riêng sân Nam Định, chuyện khán giả đến sân chửi bới, gây hấn với CĐV đội khách thậm chí còn được coi như “chuyện thường ngày ở huyện”.

Sau từng ấy vụ việc xảy ra trong một thời gian ngắn, đã đến lúc VFF phải thẳng thắn nhìn vào một sự thật: Vấn nạn Hooligan đang có nguy cơ tàn phá sân cỏ Việt Nam.

Nhưng một câu hỏi đặt ra, khi để nạn Hooligan trở nên nhức nhối đến thế này, vai trò của VFF, của lãnh đạo các CLB ở đâu? Liệu có phải chúng ta đang bất lực và chỉ biết chống đỡ Hooligan một cách bị động theo kiểu “mất bò lo sửa chuồng”?

Và, liệu có phải chính công tác đảm bảo an ninh tắc trách trước, trong và sau mỗi trận đấu của chúng ta đã dung dưỡng để nạn Hooligan phát triển? Xung quanh vấn nạn này, chắc chắn còn nhiều điều để bàn luận.

Mạnh Cường

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Thế giới showbiz - 5 phút trước

GĐXH - Sáng ngày 25/4, tại Hidden Castle (TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố Á vương – bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn thi Manhunt International lần thứ 22 tại Thái Lan.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 13 phút trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 30 phút trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 1 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Top