Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương nhà báo Mỹ bị phiến quân Hồi giáo chặt đầu man rợ

Thứ tư, 19:00 20/08/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Đoạn phim với tựa đề "Một thông điệp gửi tới Mỹ" được đăng tải trên các trang mạng xã hội quay cảnh hành hình nhà báo Mỹ James Foley, người mất tích từ năm 2012 khi đưa tin chiến sự tại Syria.

Video man rợ

Đoạn phim với tựa đề "Một thông điệp gửi tới Mỹ" được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Chính phủ Mỹ đang cấp tốc tìm hiểu tính xác thực của đoạn video.

Nhà báo Mỹ James Foley, người từng đưa tin tại khu vực Trung Đông trong 5 năm đã bị các tay súng giấu mặt bắt cóc ngày 22/11/2012 và kể từ đó không có tin tức gì từ anh. Steven Sotloff, một nhà báo khác, xuất hiện ở cuối đoạn phim với lời cảnh báo số phận của ông phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Sotloff mất tích vào tháng 7/2013 khi ông đang đưa tin ở Bắc Syria.

Đoạn phim mà IS đưa ra mở đầu với hình ảnh Tổng thống Obama, nói ông đã cho phép không kích Iraq cùng với lời bình luận bằng tiếng Anh và Arab rằng Mỹ đang trượt vào một cuộc chiến với người Hồi giáo. Tiếp đó là hình ảnh đen trắng từ trên không của các cuộc không kích với tựa đề "người Mỹ xâm lược Nhà nước Hồi giáo".

Người đàn ông được cho là James Foley sau đó xuất hiện trong bộ quần áo màu cam, quỳ gối giữa sa mạc, phía sau là kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ và cầm dao.

"Kẻ này là James Wright Foley, một công dân Mỹ", kẻ đeo mặt nạ nói bằng tiếng Anh. Tên này sau đó chặt đầu người đàn ông đang quỳ, đồng thời cảnh báo tính mạng Steven Joel Sotloff, một nhà báo Mỹ khác, phụ thuộc vào quyết định tiếp theo của ông Obama.

Gia đình Foley thông báo họ đang chờ thông tin xác thực. "Chúng tôi biết nhiều người trong các bạn đang mong muốn có câu trả lời hoặc xác nhận. Xin mọi người hãy bình tĩnh cho đến khi chúng tôi có thêm thông tin và hãy cầu nguyện và suy nghĩ về Foley", tài khoản Twitter của gia đình Foley viết.

Xót thương nhà báo Mỹ bị phiến quân Hồi giáo chặt đầu man rợ 1
  Nhà báo được cho là James Foley trước khi bị hành quyết. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong đoạn phim khác đăng tải cùng ngày, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo cho biết chúng sẽ giành chiến thắng trước Mỹ trong cuộc "thập tự chinh" và "nhấn chìm Mỹ trong biển máu".

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/8 tuyên bố ông cho phép không kích phiến quân Hồi giáo ở Iraq với mục đích là bảo vệ người Mỹ ở thành phố Arbil và cùng người thiểu số Yazidi bị bao vây. Ông Obama trong buổi họp báo hôm 18/8 một lần nữa nhấn mạnh Nhà nước Hồi giáo tạo ra mối đe dọa tới Iraq và toàn bộ khu vực.

IS đang tấn công ồ ạt nhiều thành phố ở Iraq, nhằm thực hiện tuyên bố của chúng về việc xây dựng một nhà nước Hồi giáo trên một phần lãnh thổ của Iraq và Syria. Đội quân của IS được cho là đã thực hiện nhiều tội ác man rợ như chặt đầu đối phương và bêu lên mạng, diệt chủng người thiểu số Yazidi, thảm sát đàn ông, bắn giết phụ nữ và trẻ em.

Những nỗ lực giải cứu bất thành

Giới chức Mỹ từng nhiều lần nỗ lực giải cứu nhà báo James Foley suốt những năm qua nhưng không đạt được kết quả. 

Theo ABC News, việc Foley bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc năm 2012 ban đầu bị gia đình, các đồng nghiệp và giới chức Mỹ giấu kín. Đến tháng 1/2013, gia đình Foley mới quyết định tiết lộ vụ việc và kêu gọi sự hỗ trợ để giải cứu cho con trai họ.

"Chúng tôi muốn Jim về nhà an toàn, hoặc ít nhất là chúng tôi cần nói chuyện với con trai để biết nó vẫn ổn", bố của Foley, ông John, nói trong một thông báo được đăng trên mạng lúc đó. "Jim là một nhà báo khách quan và chúng tôi cầu xin hãy trả lại Jim một cách nguyên vẹn. Xin những người đang giữ Jim, hãy liên lạc với chúng tôi để chúng ta có thể thỏa thuận về việc thả con tôi".

Xót thương nhà báo Mỹ bị phiến quân Hồi giáo chặt đầu man rợ 2
  James Foley ở Syria năm 2012. Ảnh: Mirror

Ngay sau đó, các thượng nghị sĩ ở bang New Hampshire, nơi gia đình Foley sinh sống đã gửi hàng loạt thư đến Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp yêu cầu giới chức trách hành động quyết liệt. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên lạc với chính phủ Syria thông qua nước trung gian là Czech nhưng không nhận được bất kỳ văn bản ngoại giao nào phản hồi.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu "Nga dùng ảnh hưởng của mình với chính quyền Syria để hỗ trợ các nỗ lực của Washington". Đại sứ Nga tại Mỹ là Sergey Kislyak xác nhận ông đã chuyển tiếp đề nghị này đến Syria.

Thượng nghị sĩ Hamphsire, Kelly Ayotte, còn gửi thư trực tiếp đến chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo (IHH) của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fehmi Bulent Yildirim để nhờ giúp đỡ nhưng không rõ ông này có phản hồi hay không.

Các thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới Syria được nhiều phiến quân Hồi giáo sử dụng như một tuyến đường an toàn để vào Syria. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có ảnh hưởng đối với những phần tử này.

Tháng 11/2013, với rất ít tiến triển sau một năm Foley bị bắt, ông Ayotte và một thượng nghị sĩ khác là Jeanne Shaheen đã ra tuyên bố riêng của họ, kêu gọi duy trì các nỗ lực nhằm giải cứu nhà báo Mỹ.

"Khi James mất tích một năm, chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao và FBI nỗ lực gấp đôi để tìm ra James và đảm bảo cho cậu ấy được trả tự do", tuyên bố viết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình Foley và thúc giục các quan chức liên bang áp dụng mọi biện pháp có thể để tìm James và đưa cậu ấy về nhà".

Hôm qua, hai nghị sĩ cũng ra thông cáo cho biết họ đang cố gắng xác thực đoạn video hành hình Foley. Trong video được IS đăng tải lên các trang mạng xã hội, một người đàn ông được cho là Foley đang quỳ gối giữa sa mạc, đằng sau anh là một kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ và cầm dao. Kẻ này sau đó dùng dao chặt đầu Foley, nói rằng đó là một lời cảnh báo đến Tổng thống Barack Obama, đòi dừng các cuộc không kích phiến quân ở Iraq.

"Nếu được xác nhận, hành động tàn ác và dã man này sẽ gây bàng hoàng đến tận lương tri và phơi bày bản chất quỷ dữ thực sự của các phần tử khủng bố mà chúng ta đang đối mặt, những kẻ chắc chắn phải bị đánh bại", thông cáo của hai thượng nghị sĩ viết.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản hồi về video trên. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Caitlin Hayden cho biết các quan chức tình báo đang xác thực đoạn phim và nếu nó là có thật thì họ sẽ "cảm thấy ghê sợ trước hành vi sát hại dã man một nhà báo Mỹ vô tội".  
 

James Foley, 40 tuổi, sống ở thành phố Rochester, bang New Hampshire, là một nhà báo tự do.

Anh tốt nghiệp đại học Marquette. Ngoài Libya và Syria, anh cũng từng là phóng viên chiến trường ở Afghanistan và Iraq.

Là con cả trong một gia đình có 5 con, Foley từng là một giáo viên trước khi trở thành phóng viên chiến trường ở Trung Đông trong 5 năm. Khi phóng viên đến nhà của Foley, mẹ anh, bà Diane Foley, mắt đỏ hoe và từ chối trả lời báo chí. Vài giờ sau đó, một linh mục xuất hiện ở nhà bà.

Năm 2011, Foley là một trong số các nhà báo bị chính phủ Libya giam giữ suốt 6 tuần. Những người này chỉ được trả tự do sau khi nhận một năm án treo vì tội thâm nhập trái phép vào quốc gia này.

Lan Dương tổng hợp

vulanthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top