Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi ám ảnh mất con

Thứ tư, 10:01 28/10/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Hôm 27/10, một nhóm phụ huynh học sinh ở tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) đã vây đánh một số người bán sách trước cổng trường, vì nghi ngờ họ buôn bán trẻ em.

 
Sự việc phần nào phản ánh nỗi lo lắng tột cùng của các bậc cha mẹ tại quốc gia này trong bối cảnh vấn nạn buôn bán trẻ em không ngừng gia tăng.

“Thủ đoạn” nguy hiểm

Sáng 27/10, các bậc phụ huynh của Trường tiểu học Chumen thuộc huyện Ngọc Hoàn (tỉnh Triết Giang) vẫn tấp nập đưa con tới trường, bình yên như mọi ngày. Nhưng, sự bình yên ấy bỗng chốc biến thành bầu không khí bạo lực và hoảng loạn khi những lời đồn thổi về một nhóm 5 người rao bán sách trước cổng trường là những kẻ chuyên bắt cóc trẻ em. Ngay lập tức, nhiều phụ huynh đã kéo đến bao vây và tấn công những người này. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, mọi việc chỉ kết thúc khi 5 người này được cảnh sát giải cứu và đưa tới bệnh viện, tuy nhiên, một người trong số đó đã tử vong.

Không biết nhóm người trên có thực sự là bắt cóc trẻ em hay không, nhưng vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc cho thấy sự lo lắng lên đến đỉnh điểm của nhiều gia đình tại quốc gia này trước vấn nạn buôn bán trẻ em. Sự lo lắng có phần quá khích ấy là có cơ sở, bởi hầu hết các gia đình Trung Quốc đều thực hiện chính sách một con, trong bối cảnh liên tiếp các vụ buôn bán trẻ em có quy mô lớn dưới nhiều hình thức khác nhau được phát giác trong thời gian qua.
 
Gần đây nhất, cảnh sát Trung Quốc đã thành công trong việc triệt phá đường dây buôn bán 52 trẻ sơ sinh trong suốt 2 năm hoạt động tại khu vực nông thôn, với tổng số tiền kiếm được lên tới 60.000 USD. Đây là một đường dây lớn với 42 đối tượng tham gia, trải khắp Trung Quốc và chuyên tìm đến các vùng quê nghèo.
 
Bên cạnh “chiêu” bắt cóc, tình trạng buôn bán trẻ em cũng biến tướng tinh vi theo nhiều dạng khác nhau. Tháng 7 năm nay, nhiều gia đình ở Trung Quốc đã bị sốc trước thông tin một nhóm cán bộ ở huyện Trấn Nguyên, tỉnh Quý Châu câu kết làm giả hồ sơ trẻ mồ côi cho khoảng 80 bé gái và bán cho người nước ngoài. Theo nguồn tin từ cảnh sát điều tra, những bé gái này trước đó vốn là con cái trong các gia đình vi phạm chính sách một con. Bằng cách đe dọa các gia đình này sẽ phải nộp phạt số tiền gần 3.000 USD, nhóm cán bộ trên đã đưa các bé gái vào trại trẻ mồ côi với hồ sơ giả.
 
Còn tại tỉnh Quảng Châu, một nhóm tội phạm có tổ chức gồm 9 người cũng đã bị bắt hồi tháng 2 đầu năm, sau khi xuất hiện một loạt các vụ bắt cóc diễn ra cùng thời điểm từ 10h sáng cho đến 7h tối. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2008 đến tháng 1/2009, gần chục bé trai (2-5 tuổi) đã trở thành nạn nhân của băng nhóm này. Kẻ cầm đầu băng nhóm khai nhận số tiền bán mỗi bé trai lên tới 20.000 Nhân dân tệ (gần 3.000 USD).
 
Thông tin về những em bé bị bắt cóc được nhà chức trách in trên các quân bài để tìm kiếm. 

Lối thoát xa vời

Trong vài năm qua, vấn nạn buôn bán và bắt cóc trẻ em ở Trung Quốc thực sự đáng báo động bởi tính liều lĩnh và sự đa dạng của bọn tội phạm. Điển hình là vào tháng 10/2003, tòa án thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây đã đưa ra xét xử đường dây gồm 52 người vì tội buôn bán hơn 118 trẻ sơ sinh. Cầm đầu đường dây này là Xie Deming và Xin Lifang. Họ mua trẻ mới sinh với giá khoảng 200 Nhân dân tệ nhưng sau đó bán lại với giá lên tới 2.000 tệ. Chỉ có 44 trẻ trong số này được cứu thoát.

Những vụ án trên cho thấy lợi nhuận thu được từ buôn bán trẻ em là quá lớn, khiến những kẻ phạm tội sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để kiếm lời. Theo thống kê của Bộ Công an Trung Quốc, trong vòng 1 tháng (9/4 đến 4/5/2009) đã có 72 đường dây buôn bán trẻ em được phát hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia phòng chống tội phạm Trung Quốc, những nỗ lực này là chưa đủ để thực sự đẩy lùi vấn nạn đang ngày càng gia tăng này. Mặc dù không có con số cụ thể, nhưng ước tính hàng nghìn trẻ em Trung Quốc mất tích mỗi năm khi các băng nhóm tội phạm tỏ ra ngày càng tinh vi.

Bên cạnh nỗ lực từ phía cảnh sát, Chính phủ Trung Quốc cũng đang bắt đầu triển khai chiến dịch truyền thông mạnh mẽ với hi vọng người dân có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ con mình trước nạn bắt cóc. Tháng 8 năm nay, một dự án đã được triển khai với nhiều lớp học miễn phí dành cho đối tượng là các gia đình có bố mẹ chủ yếu là người lao động nhập cư tại các thành phố lớn, nâng cao nhận thức và cảnh báo về nguy cơ bắt cóc và buôn bán trẻ em trong bối cảnh 30.000 đến 60.000 trẻ em trên thế giới mất tích hàng năm.
 
Với sự trợ giúp của Liên đoàn Phụ nữ và Trẻ em Quốc gia cùng với tổ chức UNICEF, các nhà tổ chức kêu gọi các gia đình luôn cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng con cái. Ngoài ra, Bộ Công an Trung Quốc cũng xây dựng một trung tâm dữ liệu ADN trẻ em, kết hợp chặt chẽ với 236 phòng thí nghiệm trên toàn quốc để có thể cung cấp thông tin khi cần thiết.

Tất cả cho thấy Trung Quốc đang làm mọi cách và coi sự kết hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và cộng đồng như một trong những hướng đi mới hiệu quả hơn trong việc trấn áp nạn buôn bán trẻ em.

Bảo Nhi (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 5 phút trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 23 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Top