Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhờ người cõng xác bố về quê vì quá nghèo

Thứ sáu, 16:18 26/02/2010 | Bốn phương

Xác ông lão được khoác chiếc măng tô khá dài, mũ kéo lên che kín mặt, tay đeo găng, gần như không thể nhìn thấy mặt mũi ông…

Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh cảm động trong bộ phim “Lá rụng về cội”, với nhân vật Triệu Bản Sơn đã cõng xác một người bạn chết nơi đất khách quê người về quê an táng.

Nhưng giờ thì chuyện không chỉ xảy ra trên phim ảnh nữa. Tại Trung Quốc, một thanh niên đã không quản ngại cõng xác ông lão 76 tuổi từ Quảng Châu bắt tàu hỏa về Tứ Xuyên, để giúp người con vì quá nghèo không đưa nổi cha về quê mai táng.
 
Thi thể ông Tăng Minh Hưng được một thanh niên cõng ra bến tàu đưa từ Quảng Châu về Tứ Xuyên.
 
Chuyện xảy ra ngày 22/2 tại ga Trùng Khánh, nhiều người đã chứng kiến cảnh một thanh niên cõng ông già xuống tàu. Một chiếc ôtô đã chờ sẵn, mấy người ra đón lấy ông lão và đưa vào xe.

Lúc này, để ý kỹ mới thấy người được cõng chân tay buông thõng và dường như đã lạnh cứng. Nhiều hành khách cùng chuyến tàu đoán già đoán non: “Chắc đó là cháu nội cõng ông ốm về quê chăm sóc”.

Xác ông lão không quấn chăn mà được khoác chiếc măng tô dài, mũ kéo lên che kín mặt, tay đeo găng và người khác gần như không thể nhìn thấy mặt mũi ông.
 
Một trong số những người đứng đợi sẵn bên chiếc ôtô cho phóng viên biết, ông lão tên là Tăng Minh Hưng, 76 tuổi, vừa bắt xe đi Quảng Châu thăm con cháu được mấy hôm. Người thanh niên cõng xác ông lão về quê là cháu nội. Quê ông già ở xã Song Long, huyện An Khâu, tỉnh Tứ Xuyên xa xôi.

Chiếc xe ôtô đã được tháo một hàng ghế cuối, xác người quá cố được đặt nằm lên đó. Lái xe giục mọi người nhanh chóng lên xe, phút chốc chiếc xe lao thẳng về hướng Tứ Xuyên. Cảm thấy có uẩn khúc sau chuyện này, phóng viên đã bám theo xe tìm về quê nhà người xấu số.

Về tới nơi, phóng viên được một người họ hàng của ông Hưng cho biết, ông lão có 2 con trai và 3 con gái. Hai đứa con trai của ông đều đi làm thuê ở Đông Uyển - Quảng Châu, Tết năm nay chúng không về quê ăn Tết mà dành dụm ít tiền mời bố đến Quảng Châu chơi, thăm con cháu. Mùng 3 Tết, 3 ông cháu khởi hành.

“Các cháu nội của ông vẫn ở Quảng Đông, không đứa nào về!” - một người con gái của ông lão quá cố cho biết. Thì ra người thanh niên tốt bụng cõng thi hài ông lão về quê không phải cháu nội của ông mà chỉ là đồng hương. “Cậu ấy nghèo quá, chỉ đưa được ông ra bến tàu và nhờ anh này đưa ông về. Đến ga Trùng Khánh, cũng nhờ anh thanh niên này cõng ông ra xe” - một chàng rể cho biết thêm.

Thi hài ông lão được đặt lên giường, con cháu mỗi người một việc, người thay quần áo, kẻ chạy báo tang, tuy nhiên cái chết của ông lão xảy ra lúc nào, ở đâu và như thế nào thì không ai hay biết. Một người con gái khác của ông giở bệnh án của bố ra, thấy dòng kết quả chẩn đoán ung thư gan, nhưng đề ngày 20/2/2010.
 
“Họ không dám nói rõ việc ông lão đã chết ở Quảng Đông vì sợ sẽ bị chính quyền phạt tiền. Họ làm gì có tiền mà nộp phạt. Ngành đường sắt quy định tàu khách không được phép chở thi thể người chết, nếu có hành khách không may qua đời trên tàu thì phải được đưa xuống ở ga gần nhất. Cậu xem đấy, nhà chúng nó nghèo rớt mùng tơi thế này, con không đủ tiền đưa xác bố về quê mai táng thì lấy đâu ra tiền phạt” - một người hàng xóm cho hay.
 
Theo Bee
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top