Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai đâm chết hàng xóm để cứu mẹ

Thứ năm, 12:55 16/12/2010 | Bốn phương

James Killen, 18 tuổi, đang chuẩn bị đi học thì nghe thấy tiếng mẹ cậu, Sandra Crawford, hét lên cầu cứu.

Cậu bèn xuống gác và thấy Jonathan London, 46 tuổi, đang tấn công mẹ mình bằng con dao khoảng 20cm, miệng chửi rủa: "Chết đi! Chết đi! Chết đi!".

Trong một nỗ lực dũng cảm và quyết liệt để cứu mẹ, Killen đã vật lộn với hung thủ trước khi đâm ông ta tới chết. Bà Crawford, 53 tuổi, được đưa tới bệnh viện và được phẫu thuật tim khẩn cấp song đã qua đời 8 ngày sau đó.

Các thông tin cho biết, London là một kẻ tình nghi bị tâm thần phân liệt. Ông ta đã được kiểm tra sức khỏe nhưng được ra viện hôm trước đó mặc dầu ông ta vẫn nói chuyện với các bức tường và tin rằng mình bị "hai robot chiếm hữu".
 
Trong bản khai trước ban điều tra vụ án mạng, Killen cho biết: "Cháu chuẩn bị sấy tóc cho khô thì nghe thấy tiếng quát: Ra ngay! Ra ngay! Ra khỏi nhà ngay! Cháu thấy lo vì trong nhà chỉ có cháu và mẹ".

"Cháu nhìn thấy một người đàn ông ở tầng dưới với mẹ. Ông ta ngồi lên trên mẹ cháu và thụi tới tấp, miệng hét lên: "Chết đi! Chết đi! Chết đi!" và cháu thấy máu lênh láng. Cháu nhảy lên lưng ông ta, đấm ông ta vào đầu vài phát nhưng ông ta tiếp tục tấn công mẹ cháu. Lúc đó cháu mới nhận ra ông ta đang cầm một con dao. Cháu hoàn toàn chắc chắn là mình đã nhìn thấy ông ta đâm mẹ. Cháu cố gắng lấy con dao khỏi tay ông ta nhưng ông ta nắm chặt nó".


"Cháu cố gắng hướng mũi dao ra khỏi phía chúng cháu, bẻ mũi dao về phía ông ta và cháu nghĩ con dao đã đâm vào ông ta. Ông ta tiếp tục tấn công mẹ cháu trước khi cháu lấy con dao khác và đâm ông ta. Ông ta quá khỏe so với cháu, cháu không sao lấy được dao của ông ta. Cháu đâm ông ta vài nhát nhưng ông ta vẫn tiếp tục đánh mẹ cháu. Ông ta không bỏ mẹ cháu ra. Bà thực sự gặp nguy hiểm. Rồi ông ta lật mẹ cháu qua một bên, chĩa dao về phía cháu nên cháu đâm ông ta phát nữa. Khi ấy mẹ cháu bật được dậy và chạy ra ngoài".

Nhóm điều tra ở Hatfield, Hertfordshire, hôm 14/12, đã được thuật lại rằng London sống với cha mẹ ở St Albans sau khi sức khỏe tâm thần của ông ta bị sa sút.

Vào ngày 29/4 năm nay, ông ta bị chứng ảo giác. Vì sợ việc chữa trị chứng động kinh có thể là nguyên nhân, gia đình đưa ông ta tới chỗ bác sĩ đa khoa và vị bác sĩ này giới thiệu ông ta tới Bệnh viện Đa khoa Watford.

Anh trai Rodger của London cho biết, ông cảm thấy "khó chịu" khi các nhân viên bệnh viện đưa nó về nhà".

"Hành động của nó làm cả nhà lo lắng. Nó bảo tôi rằng nó có thể nghe thấy những tiếng ồn cao độ bên trong đầu và bị hai robot chiếm hữu. Nó nghĩ nó đã bị số hóa".

"Em tôi tin rằng các sóng radio đang cố gắng kiểm soát nó. Khi nó được đưa tới bệnh viện, nó bị kích động và nói chuyện với các bức tường. Nó nghĩ nhân viên bệnh viện cố gắng kiểm soát nó bằng cách tiêm virus. Nó tin các y tá đang gửi thông điệp vào não nó để kiểm soát nó. Các nhân viên bệnh viện cho rằng nó có thể bị tâm thần phân liệt và rơi vào thế giới ảo giác".

Jocelyn Cusack, người đã kiểm tra sức khỏe cho Lodnon, nói với ban điều tra rằng đây là một trong những ca tồi tệ nhất mà cô gặp trong 20 năm qua. Tuy nhiên, bác sĩ tâm thần Seshni Moodliar, trong cuộc điện thoại gọi tới bệnh viện đêm đó, kết luận bệnh nhân không phải là mối đe dọa cho bản thân hoặc người khác.

Lúc 8h30 sáng hôm sau, London tới ngôi nhà 600.000 Bảng của bà Crawford, một người quản lý phi hành đoàn tại Sân bay Luton.

Khi bà mở cửa, London đã tấn công bà ở tiền sảnh, đâm bà 3 nhát trước khi bị con trai Killen chặn được. Một người chạy bộ ngang qua, Michael Tibble, sau đó nhìn thấy Crawford loạng choạng lê ra ngoài và đổ sụp xuống bãi cỏ. Con trai bà chạy theo, nắm chặt một con dao đầy máu trước khi cố gắng hồi sức tim phổi (CPR) cho mẹ.

Cảnh sát và các bác sĩ đã tới hiện trường vài phút sau và thông báo London đã chết trong khi bà Crawford được đưa tới bệnh viện Addenbrooke, Cambridge, nơi bà qua đời một tuần sau đó.

London bị 16 nhát đâm vào ngực, một số nhát xuyên qua phổi.

Thám tử Constable Claire Moy, người thẩm vấn Killen sau vụ tấn công cho biết cậu bị kích động quá mức, thổn thức cầu xin:"Cháu có thể gặp mẹ không? Mẹ cháu đâu rồi?".

Killen ban đầu bị bắt vì bị tình nghi là kẻ sát nhân nhưng sau đó các nhà chức trách quyết định không đưa ra cáo buộc nào nhằm vào thanh niên này.
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 10 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top