Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết của một cô bé 6 tuổi quả cảm

Thứ bảy, 08:36 06/02/2010 | Bốn phương

Cô bé Jasmina Anema, người được cả nước Mỹ trìu mến gọi là "Thiên thần Trái Đất" đã ra đi sau trận chiến với căn bệnh bạch cầu quái ác.

Tổng thống Obama, người đã gặp Jasmina trong tháng 11 vừa qua đã ca ngợi sự kiên cường, chiến đấu không mệt mỏi của cô bé - nạn nhân của căn bệnh ung thư.
 
Tổng thống Obama và bé Jasmina.

"Jasmina đã thể hiện lòng quả cảm khác thường trong nghịch cảnh, khả năng giữ vững sự lạc quan của cô bé trong suốt cuộc chiến với bệnh tật là một sự khích lệ với tôi và với tất cả những ai đã từng tiếp xúc với cô", ông Obama nói trong một bài phát biểu của mình tại lễ tang của Jasmina.

"Với tư cách là cha mẹ của 2 cô con gái nhỏ, chúng tôi đặc biệt gửi tình thương mến của mình đến Thea - người mẹ tận tụy của Jasmina. Gửi ý chí và những lời nguyện cầu tốt đẹp của chúng tôi đến cô bé cùng tất cả những ai biết và yêu mến Jasmina".

Jamina Anema, bé gái sống ở Manhattan là người đã dũng cảm chiến đấu chống lại căn bệnh bạch cầu, làm rung động cả thành phố New York, lôi kéo hàng nghìn người đến tham gia hiến tủy, đã qua đời hôm 27/1/2010. Em chỉ vừa tròn 6 tuổi.

Trước đó, trải qua một cơn sốt cao và khó thở, Jasmina được đưa vào bệnh viện vào buổi sáng ngày 25/1,cô bé được chẩn đoán là bị viêm phổi. Cùng lúc đó, phổi và tình trạng của Jasmina nhanh chóng trở nên xấu đi.

Trước buổi chiều ngày 26/1, bác sĩ chuyển Jasmina vào phòng chăm sóc đặc biệt vì phát hiện thấy hơi thở của cô bé trở nên ngày càng khó nhọc.     

Cô bé đang lâm vào tình trạng nguy kịch. "Kháng sinh của Jasmina không hoạt động nên phổi của bạn ấy đầy chất lưu (gồm nước và không khí)", một người bạn để lại lời nhắn trong blog của Jasmina vào lúc 6:43 chiều. "Tình trạng của bạn ấy bây giờ rất nguy kịch. Các bác sĩ đang cố gắng kiểm soát tình hình và mẹ bạn ấy, Thea, sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn nếu mọi việc không tiến triển khả quan hơn". Jasmina đã đi xa mãi mãi chỉ vài giờ sau đó.

Thea Anema ghi lại: "Hôm nay, ngày 27 tháng 1, lúc 10:55 tối, Jasmina đã thua trong cuộc chiến chống lại bệnh bạch cầu của mình".

Bà Mariana Verkerk - mẹ nuôi của Jasmina cho biết: "Cô bé là một chiến binh chiến đấu không ngừng nghỉ cho tới khi kết thúc, mọi cử chỉ, bóng dáng của Jasmina như vẫn còn hiện hữu quanh đây. Cháu đã đấu tranh rất ngoan cường nhưng thật không may khi phần thắng không thuộc về cháu".

Bà Thea Anema quá suy sụp và không thể nói gì được gì, thông qua mẹ nuôi của Jasmina, bà cũng gửi gắm một thông điệp nhỏ: "Thea muốn mọi người biết rằng Jasmina đã có một cuộc sống tuyệt vời và cô bé đã yên nghỉ thanh thản", Verkerk nói.

Jasmina, một em bé mẫu giáo dễ thương, đến từ Greenwich  Village, đã có một tuổi thơ như một đứa trẻ bình thường cho đến ngày 20 tháng 1, khi một bác sĩ thông báo cho em biết em đang chịu đau đớn do các tế bào NK của bệnh bạch cầu gây ra.

Câu chuyện về em được lan truyền qua một loạt bài báo trên tờ Daily News và hàng nghìn người dân New York lũ lượt kéo nhau tham gia vào cuộc tìm kiếm người hiến tủy thích hợp.

Một số lượng lớn những người nổi tiếng, bao gồm ca sĩ Rihanna và ngôi sao giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Paul Pierce cũng tham gia cuộc vận động này. Hy vọng gần như đã biến mất vào đầu tháng 5 cho đến khi tìm thấy một người hiến tặng đạt kết quả gần như hoàn hảo với Jasmina. Kết quả cấy ghép thành công mĩ mãn, nhưng số phận đã không mỉm cười với “thiên thần”.

Mẫu sinh thiết của Jasmina lấy vào hồi tháng 9 đã cho thấy, căn bệnh ung thư đang quay trở lại. Cùng thời điểm đó, cô bé đang phải trải qua phẫu thuật ghép mô chống lại các vi khuẩn xâm nhập cơ thể. Đây là một biến chứng phổ biến sau khi ghép tủy, nguyên nhân là do các tế bào mới tấn công cơ thể người nhận tủy.

Những tháng cuối trong cuộc đời Jasmina, sức khỏe suy giảm nhanh chóng nhưng cô bé đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là được gặp Tổng thống Obama trong phòng bầu dục và trải nghiệm 10 phút kỳ diệu với ngài Tổng thống. Ngày hôm đó, sự đĩnh đạc và can đảm của Jasmina ngay cả khi không có mẹ đã gây được ấn tượng mạnh với người dân Mỹ.

Vào cái ngày tháng 9 khủng khiếp, khi cô bé được thông báo về việc căn bệnh ung thư đã quay trở lại, Jasmina nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ mình và cố gắng an ủi mẹ ngay từ trên giường bệnh. "Mẹ ạ, chẳng có lý do gì để khóc cả, chúng ta chỉ nên nghĩ về những điều tốt đẹp thôi". Jasmina nói.
 
Theo VietnamNet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 54 phút trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 13 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top