Thấy bạn gái cũ của chồng sắp cưới khóc lóc ôm chặt chân anh ấy, tôi bực quá nhường luôn chồng nhưng cô ấy vội lắc đầu
Không muốn đòi lại bạn trai cũ, vậy cô gái kia muốn gì ở chồng sắp cưới của tôi?
Tuần sau là chúng tôi sẽ về quê làm đám cưới, còn hiện tại cả hai đang sống chung với nhau. Suốt một tuần nay, tôi thấy Hoàng thường xuyên nhắn tin hay gọi điện qua lại với bạn gái cũ. Có lúc hai người nói chuyện cả tiếng đồng hồ nhưng tôi không có ghen tuông, bởi ghen chỉ làm mình xấu mặt và kém cỏi hơn.
Tôi luôn khuyến khích chồng sắp cưới nên nói chuyện thẳng thắn với tình cũ để chấm dứt những khúc mắc, đừng để sau này lấy nhau làm khổ nhiều người.
Buổi chiều hôm qua lúc Hoàng đi làm về, bất ngờ Lương - bạn gái cũ của anh ấy từ đâu lao đến, ôm chặt lấy chân anh và khóc rất thảm trước cổng nhà. Chứng kiến cảnh bạn gái cũ còn nặng tình mà chồng sắp cưới lại đứng lặng không biết phản ứng gì.
Tôi bực mình lao đến hét vào mặt hai người: "Chia tay lâu rồi mà hai người không dứt được tình cũ hả? Được rồi tôi sẽ rời đi, chúc các người sống đến đầu bạc răng rụng".
Khi tôi đang thu dọn quần áo thì cô gái kia lắc đầu nói là không phải như tôi nghĩ. Lương nói ngôi nhà chúng tôi đang sống một nửa là tiền của cô ấy. Sau khi hai người chia tay, đã nhiều lần Lương đòi lại phần tiền đã bỏ ra nhưng Hoàng phớt lờ. Lần này biết chúng tôi sắp cưới nhau nên cô ấy muốn đến lấy được số tiền đó, không muốn nghe những lời những lời giải thích của Hoàng nữa.
Trong lúc mặt tôi tái mét thì Hoàng nói là sổ đỏ đứng tên của anh ấy và chưa bao giờ cầm một đồng nào của Lương mua nhà. Suốt 4 năm yêu nhau, Hoàng tốn cả tỷ bạc cho những chuyến đi du lịch nước ngoài, đi chơi, đi ăn của hai người. Số tiền 500 triệu mà Lương đưa, thực chất là để trả tiền cho Hoàng đã bỏ ra đi du lịch, chứ không phải để mua nhà.
Anh ấy bảo đã giải thích cho Lương rất nhiều lần nhưng cô ấy không hiểu, cứ nghĩ ngôi nhà đang đứng là sở hữu cả hai người.
Chuyện này làm đầu óc tôi rối tung cả lên, không hiểu phải giải quyết thế nào cho phải nữa. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(tamle...@gmail.com)
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt em
Tâm sự - 1 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
Tôi loay hoay tìm cách chữa lành cho chồng sau cú sốc ngoại tình
Tâm sự - 3 giờ trướcCũng tại tôi phần nào nhưng thực sự tôi đã cố gắng hết sức. Và trong sai lầm đó cũng không phải chỉ mình tôi sai.
Nghỉ lễ rủ chồng đi Đà Lạt để 'chữa lành', tôi không ngờ lại là chuyến đi khiến gia đình tan vỡ
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH – Dù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Bị mất chiếc lắc vàng, tôi hỏi cô hàng xóm thì tái mặt với câu trả lời thẳng đuột đến bực mình
Tâm sự - 20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
Mệt mỏi đến mức nghĩ đến ly hôn chỉ sau mấy tháng em chồng dọn tới ở cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Nghe con gái 6 tuổi kể về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong chung cư, chồng tôi nhất quyết đòi bán nhà
Tâm sự - 1 ngày trướcLiệu sự cảnh giác này của chồng tôi có hơi quá hay không?
Chồng ngoại tình còn thách thức ly hôn, tôi đưa ra một thứ khiến anh ta rối rít xin lỗi mong tha thứ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chồng tôi đã ngoại tình còn thường xuyên chọc tức, thách thức vợ ly hôn.
Nhờ mẹ chồng trông con để đi họp lớp dịp nghỉ lễ, tôi nghẹn đắng với câu nói của bà
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.
Em gái chồng nói tôi không ra gì chỉ vì 2 triệu đồng tiền thuê nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
Bỏ rơi con gái suốt 12 năm, bố đột nhiên mang tặng tôi chiếc xe
Tâm sự - 2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
Nhờ mẹ chồng trông con để đi họp lớp dịp nghỉ lễ, tôi nghẹn đắng với câu nói của bà
Tâm sựGĐXH – Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.