Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước ngày về quê ở cữ, lời vợ dặn khiến tôi “đứng hình”

Chủ nhật, 11:12 25/06/2017 | Tâm sự

GiadinhNet – Bên cạnh những câu dặn dò chồng ăn uống đầy đủ, đúng giờ; không la cà rượu bia, quán xá; chịu khó làm việc dành tiền mua sữa cho con… vợ tôi còn dặn một câu khiến tôi “đứng hình”.

Tôi 29 tuổi, một kỹ sư xây dựng đã có vợ (25 tuổi) và sắp chào đón cô con gái đầu lòng vào đầu tháng 7 tới. Nói chung, cuộc sống của vợ chồng tôi tính đến thời điểm hiện tại chưa có nhiều đặc biệt.

Hai vợ chồng có công việc gọi là tạm ổn với mức thu nhập thuộc hàng trung bình khá tại Thủ đô, đủ thuê một căn chung cư mini giá rẻ để có chỗ sinh hoạt hàng ngày và bỏ ra được một khoản tiền nho nhỏ tiết kiệm cho việc sinh con.

Vì cả hai vợ chồng đều là người tỉnh lẻ, không có nhiều bà con họ hàng ở Hà Nội nên vợ tôi dự kiến sẽ sinh con ở quê cho gần ông bà để tiện bề chăm sóc. Vì thế, theo đúng kế hoạch mà hai vợ chồng đã bàn bạc từ trước, vợ tôi sẽ sinh con tại quê nội và ở nhà an dưỡng khoảng hai tháng, sau đó, hai mẹ con sẽ về nhà ngoại (cách nhà nội gần 40 cây số) một tháng rồi mới quay lại Hà Nội.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải sống tại Thủ đô một mình trong vòng khoảng ba tháng. Việc sống một mình với tôi không phải là điều gì quá to tát vì vốn dĩ tôi đã quen cuộc sống tự lập từ nhỏ. Hơn nữa, công việc của tôi cũng bận, sáng đi tối về, có hôm còn thông đêm nếu dự án công trình có xảy ra sự cố gì.


Hoang mang với lời vợ dặn trước khi về quê nghĩ sinh. Ảnh minh họa

Hoang mang với lời vợ dặn trước khi về quê nghĩ sinh. Ảnh minh họa

Chỉ có điều, tôi vẫn thấy hơi trống vắng khi thấy vợ chuẩn bị quần quần áo áo, rồi tã, bỉm… để về quê nghỉ sinh. Vợ tôi xin nghỉ làm trước 10 ngày vì vốn dĩ sức khỏe của cô ấy không được ổn định nên cô ấy sợ trong khoảng thời gian này, em bé có thể “chui ra” bất cứ lúc nào. Vì thế, cuối tuần này, tôi sẽ thuê một chuyến taxi để đưa vợ về quê, sau đó trở lại Hà Nội làm việc đến khi vợ sinh thì xin nghỉ về phụ chăm sóc vợ ở cữ khoảng 3-5 ngày.

Còn về phía vợ tôi, cô ấy là người phụ nữ chu đáo, hiểu chuyện và biết cách đối nhân xử thế nên khá được lòng bố mẹ tôi và anh em họ hàng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của cô ấy là "mắc bệnh" suy nghĩ nhiều, hay lo lắng đôi khi có phần hơi quá.

Chẳng hạn như dịp này, vợ tôi về quê nghỉ sinh ba tháng nhưng những gì cô ấy dặn dò khiến tôi có cảm giác vợ sắp đi xa đến… ba năm. Nào là dặn tôi ở lại phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ, không được bỏ bữa; không đi sớm về khuya la cà quá xá, rượu bia; chịu khó làm việc để kiếm tiền mua sữa cho con… rồi đến việc chỉ chi tiết từng vị trí các vật dụng trong nhà để tôi tiện lấy khi cần, đến nỗi, lọ kim chỉ để đâu giờ tôi cũng nhớ như in vì được vợ “nhồi nhét” vào đầu.

Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Sau khi đã “thuộc lòng” những điều vợ dặn ở trên, vợ tôi bắt đầu chuyển sang đề cập đến một vấn đề tế nhị, đó là… phương án “giải quyết” nhu cầu sinh lý của tôi trong thời gian vợ về quê nghỉ sinh.

Vợ tôi mở màn vấn đề này bằng cách kể cho tôi nghe những câu chuyện về việc nhiều ông chồng đi ngoại tình trong khi vợ ở cữ mà cô ấy đã đọc được trên các trang mạng. Kết cục của những câu chuyện ấy dĩ nhiên rất bi thảm, hầu hết là cảnh đánh ghen, ly hôn rồi chia con cái, gia đình tan vỡ…

Kể xong, vợ tôi lập luận rằng đa phần những người đàn ông khi xa vợ đều cảm thấy “bí bách” vì không được đáp ứng nhu cầu sinh lý, từ đó dẫn đến việc ngoại tình. Tuy nhiên, nếu họ chỉ đơn thuần là tìm đối tác để “giải quyết” nhu cầu thì những người vợ có thể xem xét tha thứ được. Còn trong trường hợp người chồng “lún” quá sâu vào việc ngoại tình, bỏ bê vợ con thì hoàn toàn phải lên án.

Do đó, như để “chốt” lại vấn đề, vợ tôi tuyên bố: “Trong trường hợp không-thể-chịu-đựng-được, anh “có thể” giải quyết nhu cầu sinh lý theo kiểu “ăn bánh trả tiền”. Nhưng phải nhớ rằng, làm gì thì làm, quan trọng nhất là phải biết cách bảo vệ bản thân, tránh rước bệnh vào người rồi làm khổ vợ con. Và hơn hết, “sau tất cả”, anh vẫn yêu thương gia đình là được”.

Nghe vợ nói đến đâu, tôi “đứng hình” đến đó. Quả thực, tôi rất bất ngờ khi nghe vợ đề cập đến vấn đề tế nhị này, đặc biệt là tư tưởng có phần “thoáng” của cô ấy. Có phải vợ tôi thương tôi nên cố ý “vẽ đường cho hươu chạy” hay không hay còn ẩn chứa ẩn ý gì trong lời dặn đó mà tôi chưa tìm ra. Tôi hoang mang quá, mong mọi người giải đáp giúp.

nguyenvanviet...@gmail.com

Nguyễn Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 3 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 18 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 22 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 1 ngày trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Top