Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham vọng của anh còn lớn hơn cả tình yêu

Thứ sáu, 08:49 19/06/2015 | Tâm sự

Em luôn cố gắng vun vén cho tình cảm này, vậy mà anh thì muốn đi tìm cho mình cuộc sống mới nhiều vật chất hơn.

Quen nhau đã 8 năm, em không ngờ lại xảy ra những chuyện mà em không hề nghĩ đến. Anh đã có người khác thay thế em dù biết rằng đó chỉ là say nắng. Làm sao em có thể tưởng tượng nổi anh đi chơi, nắm tay và hôn người đó trong khi em ở nhà một lòng một dạ với anh.

Em sốc nặng và rồi anh cũng quay lại với em nhưng chỉ để hỏi em rằng: "Làm thế nào để anh có thể kết thúc với em", giây phút ấy mọi thứ trong em đã mất hết. Tình cảm em dành cho anh hình như chỉ còn là một trang giấy trắng. Em mệt mỏi với tất cả mọi thứ nào là việc làm, tình cảm...

Khi con người ta yêu nhau nhiều đến nỗi có thể hy sinh vì nhau thì nỗi đau khi xa cách là rất lớn, anh bảo em nặng tình. Ừ có lẽ vậy vì trong thâm tâm em từ l âu đã xác định anh là một nửa của em để rồi giờ đây khi hai ta đã lớn em cứ nghĩ mình sẽ thành cô dâu của anh. Nhưng tất cả chỉ là do em mơ mộng hão huyền thôi. Ngoài rào cản gia đình anh luôn cho rằng em không hợp với mọi người trong gia đình anh. Em đã cố gắng hết mọi thứ để khiến anh không khó xử vậy mà giờ đây ý định của anh vẫn như cũ vẫn muốn buông tay em ra, cái lý do đi tìm người con gái khác để có thể quên em sao mà nực cười quá!

girl6-9425-1434614458.jpg

Ảnh minh họa.

Nhớ lại những ngày đầu tiên quen nhau khi còn học cuối cấp 2, em ngây thơ và anh cũng vậy. Chẳng phải vướng bận chuyện gì. Em cũng đâu nghĩ rằng mình sẽ yêu anh nhiều đến thế để rồi bây giờ khi em biết được mình không thể mất anh được nữa thì anh lại hững hờ với em. Em biết, dân IT không lãng mạn, không biết nói chuyện, em hiểu và thông cảm với anh điều này nên không đòi hỏi gì cả chỉ cần anh ở cạnh em. Nhưng đối với anh chưa bao giờ là đủ cả, cuộc sống với nhiều thứ phải lo và cả vai trò con trai trưởng đã khiến anh muốn xô em ra để đi tìm một nơi hạnh phúc hơn. Mặc cho em ở lại với nỗi nhớ chất chồng. Còn anh thì đi tìm cho mình cuộc sống mới nhiều vật chất hơn, thiếu em hình như đối với anh không vấn đề gì cả!

Lý do không hợp tuổi và anh đi nước ngoài em nghĩ không lớn lắm nếu tình yêu anh dành cho em nhiều như em vậy. Nhưng hình như tham vọng của anh ước mơ của anh còn lớn hơn cả hạnh phúc của tụi mình, anh sẵn sàng bỏ lại em một mớ hỗn độn trong cuộc sống này. Em mệt mỏi lắm. Mọi người hãy cho em lời khuyên với ạ. (Thu Hồng)

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 10 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 15 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Top